1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tát ban gai co la toi???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sakura, 23/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    tát ban gai co la toi???

    Hic hic .. may hom vua roi ban gai em co lo loi xuc pham den bo me co ay ngay truoc mat toi. Luc do toi tuc lam, nhung that te nhi. De den khi chi co 02 nguoi voi nhau toi co trach moc co ay vai cau. The ma co ay venh mat len cai lai toi " bo me noi gi em cung phai lam a?" "sai thi em cai lai ngay". Va luc do toi tuc qua, da tat co ay mot cai. hic hic... co ay doi chia tay ngay lap tuc mac du chung toi da yeu nhau duoc gan 2 nam. Toi cung tuc lam nhung lieu phai lam gi de giu tinh yeu? Vi suy xet that ra thi co ay chua bao gio noi hon hay la xuc pham gi den toi ca.
    Hic hic... tra loi em voi cac bac nhe.

    SAKURA@TL
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ôi, sao lại vũ phu thế??? Thôi, xin lỗi cô ấy đi, ko nên đánh đàn bà, con gái dù chỉ bằng một cành hoa mà. (Hehe.. nhưng nhiều lúc cũng muốn cho mấy cái tạt tai lắm).
    Bảo là: "Ờ lúc đó anh nóng quá nên chỉ muốn vuốt má em một cái cho đỡ tức, nhưng ai ngờ lại mạnh quá"....... hờ hờ... đấy là em suy nghĩ thế. Còn bác làm thế nào thì em chúc bác sớm quay lại được. Nhưng em nghĩ là không còn hy vọng gì đâu! hihihihi.....
    Em muốn trở thành Rocker...
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tát là có tội, không tát lại có tội to hơn. Xúc phạn người khác đã là chuyện không thể chấp nhận được rồi, đằng này cô ta dám xúc phạm ngay cả những người sinh thành và nuôi dưỡng cô ta trước mặt người yêu vậy còn có gì để..., cô ta không kính trọng (khinh thường) bố mẹ cô ta quá và cũng chẳng tôn trọng bạn chút nào. Tuy chưa xúc phạm bạn nhưng rồi ngày đó xẽ đến và không xa nữa đâu. Bố mẹ còn chẳng là gì thì người yêu...chẳng qua chỉ là (lúc yêu nhau đẹp khoe ra xấu xa đậy lại). Tôi chân thành khuyên bạn đối với TY chân chính thì bạn đừng bao giờ nhì lệch một phía về cái tốt, cái đẹp mà bạn hãy cố gắng tìm hiểu về đối phương cả những cái tốt và cái chưa tố của người ta để khắc phục tránh tình trạng mù quáng trong TY và những lần như thế này chính là cơ hội để bạn hiểu thêm về những mặt chưa tốt của người yêu đó. Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, vậy phải hỏi ai về tính nết và cách cư xử của cô ta? Hãy hỏi những người xung quanh cô ta, hãy xem cô ta cư xử với họ như thế nào, sau đó "chắt lọc" và đưa ra kết luận, góp ý để sửa những sai xót chưa hoàn thiện đó, đừng nên chỉ nhìn vào cách cô ta cư xử với mình như thế nào mà quên tất cả. Với tôi không bao giờ quan niệm tát bạn gái là hèn (khi cô ta có những hành vi không thể chấp nhận được như trường hợp này). Tuy nhiên lần sau ban cũng nên góp ý với cô ta nhẹ nhàng hơn nữa và quan trọng là phải chọn lúc vui vẻ, bạn chọn đúng lúc họ đang căng thẳng thì chẳng khác gì là đổ thêm dầu vào lửa.
    Đối với bạn gái, người yêu đúng chúng ta nên chiều họ nhưng không phải là chiều tất cả, kể cả những sai trái của họ. Với họ ta nên mềm dẻo và cũng cần có sự cứng rắn.
    Đối với TY chân chính thì chỉ có chữ "yêu" thôi thì chưa đủ còn phải có chữ "thương" và sự cảm thông, giúp đỡ nhau cùng khắc phục những nhược điểm.
    Tát người khác là có tội vì xúc phạm đến nhân quyền của con người, nhưng trong trường hợp này mà bạn không tát thì bạn sẽ có tội với chính TY của bạn.
    Bạn hãy xin lỗi cô ta về hành động xúc phạm nhân quyền đó và nói làm sao để cho cô ta xem xét lại những hành động và lời nói mà cô ta đã nói bố mẹ cô ta để lần sau cô ta sửa sai. Đừng để sự việc này diễn ra một lần nữa và đặc biệt là diễn ra đối với chính cha mẹ bạn (cô ta nói với cha mẹ bạn những lời không hay, khi cô ta đã là con dâu), khi đó bạn còn mệt mỏi hơn bây giờ rất nhiều.
    Con cái đối với cha mẹ thì câu:
    "Một điều nhịn chín điều lành là luôn luôn đúng"
    Ở đây không phải là mình là người nhu nhược cha mẹ bảo sao mình nghe vây đâu nhé. Im lặng không có nghĩa là đồng ý.
    Tôi đã từng cãi lại cha mẹ tôi nhưng hồi đó tôi còn quá trẻ cho nên không kiềm chế được, cha mẹ tôi rất buồn và cho tới ngày nay tôi vẫn rất ân hận. Tôi đã không hề tái phạm sau lần đó mặc dù đã có lần bố tôi mắng tôi suốt 6 ngày tết. Tôi luôn nghĩ đừng nên gán tội cho cha mẹ vì họ luôn mong muốn điều tốt đẹp cho mình.
    Cuối cùng tôi chân thành chúc bạn có được một TY đẹp, một người yêu như ý.
    Chuyên gia quậy phá
  4. ruth

    ruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    he he he he he cuchuoi@.com hết mức luôn . sao lại có ông chời đánh nao mà ngốc thế ko biết nữa . muốn dậy ngưòi yêu fải đợi đến khi cưới nó dzề đã chứ
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cũng hơi thô lỗ đấy........Nhưng phải em thì em cũng.....tát :D
    Who Can Give Me The True Love?
  6. lem_nhem

    lem_nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ban gi oi!!!!!!!!!!!!tui cung tung nhu ban do, luc do ko hieu vi sao ma tinh tui nong nhu lua!!!hic hic , tuy bon tui da chia tay rui , nhung moi khi nho lai thi thay hoi han lam ..,luc do nang khoc thut thit , ko them noi chuyen voi tui , toi nghiep lam!!tui biet la nang ay ko chi gian tui ma con dang bi dau nua ...!!!!!!mac du biet nguoi ta co loi that nhung ko duoc danh nhu vay dau nha!!!vi tui minh la cho dua cuoi cung ma cac nang se tim den, neu lam nhu vay thi cac nang se that vong lam do !!!!!toi nghiep lam do . !!hic hic!!
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Từ từ mà dạy bảo chứ sao lại tát người ta???Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về bạn chứ hả???
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  8. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nóng thì tát,xong xin lõi,không tha lõi thì bye bye.
  9. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Bạn tát là đúng.
    Girl_codon85
  10. NgoVuongKhangA

    NgoVuongKhangA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ơi.
    Lần sau nếu không đủ dung khí tát người ta thì cú nhắn dùm mình ,Để mình tát hộ

    FcBarcelona
    Rooster@1981


    FcBarcelona

Chia sẻ trang này