1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả ai mới chia tay với người yêu thì xả vào đây nào !!! sẽ đỡ hơn nhiều đó !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doicobaogiovui, 28/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Haizz thường thì ai cũng vậy...khi chia tay người yêu luôn muốn có một khoảng lặng nhất định...tìm niềm vui bạn bè nhưng cũng có lúc 1 mình và khi một mình lại nhớ da diết cuồng nhiệt...
    Mình cũng vậy cũng yêu và cũng đang trong trạng thái đó...nhưng tự nhủ lòng mình sẽ ko gọi sẽ ko níu kéo khi họ đã quyết định như vậy...Bạn bè rủ đi chơi cũng nhiều nhưng mưa gió thì đi sao đây...lười đi lắm...hơn nữa có khi cố trốn nỗi buồn đi chơi nhiều khi lại còn nhớ họ hơn...
    -Mình cũng ko muốn tìm đến ai đẻ lấp chỗ trống cả...làm thế thấy khổ cả người kia...(đó có lẽ là suy nghĩ sai lệch...)
    -Cuộc sống ko bao giờ như mình mong muốn cả...
    -Mọi người coi topic này mình lập ra thì nên viét suy nghĩ,tâm sự vào đây(nếu mới chia tay)...sẽ nhẹ nhõm hơn khi lòng mình thanh thản...
    -Hoặc hôm nào đẹp trời có thể tụ tập cafe ở đâu đó...mình ở HÀ NỘI...đừng nên ôm khư khư quá khứ và gặm nhấm nỗi buồn...

    Mọi người có thể đẻ lại số điện thoại để nếu rảnh bọn mình cafe với nhau cho vui (mình sẽ alo nếu ai rảnh)...có khi lại sẽ có nhiều niêm vui mới...sẽ nhanh thôi mà ko nỗi buồn nào là theo ta mãi được cả...số alo của mình 0935.11.5555

    Cám ơn mọi người đã vào đọc topic...>:D<...welcome mọi người....
  2. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Support bạn, cũng mới chia tay người yêu đây, một tháng rồi mà vẫn còn thấy hụt hẫng. Dạo vừa rồi cũng đi chăn mấy e mới nhưng ngồi nc một lúc đã thấy chán và cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, ngẫm lại mới biết vì là tay chân chưa bỏ được thói quen quờ quạng, môi thì cứ thấy khô rát.
  3. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chia tay gần 3 năm rồi có được coi là "mới" không ah???
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mái thoải bạn ạ...chia tay 3 năm cũng còn nhiều kỉ niệm mà...haizz...Free_as_a_bird tôi cũng như bạn...Được cái bạn bè cũng kêu đừng chán đừng buồn giới thiệu cho thiếu gì có điều...thấy nhạt...
    -Người mình cảm giác thấy khống hợp chút nào nên thôi thà ntn còn hơn cú đấm ăn xôi...mệt mỏi lắm....
  5. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Số của ông đẹp thế, tứ quý 5, chắc very costly. Tối đoán ông biết nhiều chỗ giải trí hay, hôm nào dẫn a e đi mở tầm mắt tí nhé.
  6. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chia tay rồi yêu người khác rồi có được tham chiến ko :D
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hihi em chia tay lâu rùi giờ bình thản lắm rùi chứ ko buồn thì vẫn được tham gia bác nhỉ ?bác cho em tham gia hội với
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    vừa mới hôm qua! các bác có ở Sg ko? cafe nha!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    các bác có ở thanh hóa ko ạh. cà phê phat..
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em bị chia tay 3 tháng rồi, em cũng ở HN, nếu bác caphe thì PM cho em với. Hình như là 3 tháng rồi em không ra ngoài ban đêm. Giờ thì em ko buồn nữa nhưng vì không ai chở nên em không đi. Bác Cứ PM trên topic này em tham gia cùng ah. Chúc bác nhanh vượt qua nỗi buồn này.

Chia sẻ trang này