1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả ai mới chia tay với người yêu thì xả vào đây nào !!! sẽ đỡ hơn nhiều đó !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doicobaogiovui, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cô taos đang mấu mà bác [:D]

    Bác không thấy đang đòi cuối năm cưới ngay kia à =)) =))
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Đòi là 1 chuyện, còn chuyện cưới được hay không là 1 chuyện khác. Em nhìn cô Táo như kia, sau này có con, bạn con đến chào bằng CHỊ à =)
    Vụ này hoãn. Bác đồng ý ko?
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em dự vụ này mà hoãn e là hơi khó [:D]
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    E hèm......
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Dân tình la liếm taos ghê wá...hixx...để đất cho zai hay gái nào chia tay NY cái nhỉ...chứ cô táo kia đà này khó chia để các bác nhà mình có cơ hội la liếm lắm....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có người hắng giọng roài đấy...bà con cứ cẩn thận...mải xem phim chào đi ngủ từ nãy mà giờ nhà cháu mới đi ngủ thạt ạ...hixx...tàn phai dung nhan quá...bảo sao cháu ứ có người yêu và mãi chưa lấy được vợ...có cái nhà PHOE hứa là nếu 35 tuổi néu hem có NY thì sẽ giói thiệu cho nhà cháu....8 năm nữa mua chỉ ngồi đợi PHOE giới thiẹu....[r2)]
  6. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    số điện thoại của bác đẹp quá ạh :x ..

    chúc cả nhà 7love vui vẻ nhé
  8. taos_xjnh

    taos_xjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    các bác phang e kih quá, tuổi tuy nhỏ cơ mà trên giấy tờ là được kết hôn rồi ạ. mà các bác buồn làm chi, biết đâu sau khi chia tay lại gặp đc ng tốt với mình hơn ;)) hị hị nhỉ!
  9. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Haizz đẹp có làm gì đâu ạ...suốt ngày bị ************ điện thoại...đến nhục...^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các bác buồn vì e doạ e sắp bị zai trói rồi các bác hem có cơ hội ý mà hớ hớ hớ....\:D/...ai đồng ý với e dơ cái sờ tay lên ạ....:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "duyên phận" đúng đấy các bác ah. Khi chia tay rùi, mọi người hay tiếc nuối, nhớ nhung người yêu, buồn nản, không muốn làm gì cả. Nhưng thật sai lầm. Cuộc đời ngắn lắm, chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc. Nên hãy trải nghiệm nhiều điều thú vị của cuộc sống. Hãy vui chơi, hay đàn đúm bạn bè, hoặc thậm chí bạn có thể gặp bạn mới..nếu thấy hợp thì yêu không là bạn cũng không sao. Nếu thấy nhớ, hãy cứ nhắn tin hỏi thăm nyeu cũ, đó là quyền của bạn mà. Có người nói rằng, thế sẽ làm đối phương thiếu tôn trọng bạn. Nhưng có sao đâu,hãy làm gì bạn muốn. Tôi tin, chỉ sau một thời gian bạn sẽ dần quên thôi...Chúc các mem thạt vui vẻ![/QUOTE]

    E nghĩ tích cực nhất là ko nên trách ai...hãy làm mới mình...cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến cũng đừng cố để tỏ ra mình ko nhớ ([-Xcái này chỉ làm mình đău thêm thôi)Cứ thoải mái đi...nhớ cứ nhớ thật nhiều nhưng trải qua nó rồi thì lại ok ngay ý mà...giống như e giờ e đang rất phởn,có nhiều thứ trước mắt phải làm...công việc đang làm cũng khá ok và thời gian này hay nhất trang bị thêm ít kiến thức cho mình...:-bd...
    -Giờ e rất happy...happy vì e được ở bên gia đình có bố mẹ lo láng và chăm mình,thương mình...ko nên sống vì bản thân quá đừng để nỗi buồn làm mê muội con người..sống tích cực thì mọi thứ sẽ ko có gì là ko thể....:-bd
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ơ thế cái vụ cà phê cà pháo thế nào đấy ạ
    chia tay buồn đau, nhớ thương, chán nản lắm cơ mà cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục thôi. cứ coi như đó là khoảng thời gian trầm để mình lấy động lực chuẩn bị bắn lên thật cao thật xa đi.cái gì cũng có hai mặt hãy nhìn vào mặt tích cực nào!

Chia sẻ trang này