1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả ai mới chia tay với người yêu thì xả vào đây nào !!! sẽ đỡ hơn nhiều đó !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doicobaogiovui, 28/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em ở Ninh Bình à, a cũng Ninh Bình đây e. Ko ngờ gặp đồng hương xinh vậy đấy.
  2. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực chiều luôn ý...gái ốm sang rửa bát...phơi quần áo cho gái...đi đâu hay làm gì cũng đều lo cho gái...đại khái tớ ko muốn gái một mình...Vậy mà cái gì đến nó cũng đến...sững sờ và thẫn thờ...nhièu lúc chỉ muốn sống đẻ vô tâm như NY PHOE thì có lẽ Cáo đã ko xa mình rùi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoan nhé....hiiii 2 người mà wen nhau bất thình lình ntn là phải cám ơn tớ đấy nhé...hiii nói cho vui vậy thui...mong mọi người luôn có cuộc sống Hp và TY đẹp....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hình như nàng này có phải ở Ninh Bình đâu chắc quê ở đó còn đang sống ở Hà Nội ạ....[r23)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng ai an ủi mình. buồn
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    ớ có nói gì đâu chứ...hix phải nói hết ra buồn cái gì...chỉ nói buồn ko bít buồn gì mà an ủi huuu....:-"
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tự dưng vào đây thấy hết cả tâm sự nên chuồn ra đấy mà :)).. cơ mà các bác bị bồ đá thật á :-"
  6. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bị đá cho tung xác ý chứ...nên buồn vu vơ...thẩn thơ...ngơ ngơ...cơ mà sao phải soắn nhỉ đời còn dài gái còn nhiều...
    -Lúc nãy định nhủ mai mốt đốt hết ảnh của mình và cáo nhưng có người khuyên mình đừng nên thế hãy cất đi...đốt hết là ko tôn trọng họ...haizz...@-)...vẫn ảo khi bị chia tay cái kiểu củ chuối của cáo trẻ con mới lớn....
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ơi.. thôi nhé, sao lại có kiểu trẻ em chưa trưởng thành thế nhỉ :). ảnh thí cứ giữ nhưng xin hãy dứt điểmnhé :) thế bác chia tay vì lý do j ạh?
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn còn may mắn vì chưa bị như thế này (chưa bị đá tung xác :)) ). Ngó vào đây thấy có 2 đồng hương Ninh Bình. Mình được cái quý các đồng hương :D (vì xa quê cũng đã lâu ). Các đồng hương đâu rồi, ta gặp mặt tí nhẩy :P
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng qui các bác ở Ninh Bình
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    [r2)]

Chia sẻ trang này