1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả chúng ta đều bị dối lừa... hay bộ mặt thật của người chúng ta yêu quý????

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Changthichgi, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hê , hay nhở, ông anh làm sao thế, ông làm mọi người khinh bỉ nếu cứ tiếp diễn trò điên này đấy. Hết thuốc chữa rồi. Bó tay
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thế anh hỏi em cái thằng ku hôm qua gọi em là mẹ, hỏi anh có phải là bố không? thì vất đi đâu? cái thằng ku nhìn thấy em nhảy câng lên " mẹ ơi mẹ đi đâu mà lâu thế mới thăm con, con nhớ mẹ quá.." vất đi đâu? cái thằng mà nói " Đi làm nuôi mẹ ăn học, nhưng mà đi làm thì mẹ đã hoc xong rồi.." vất đi đâu. hé hé.. em định che dấu đến bao giờ hả em?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  3. Lo_Lem_Ngo_Ngan

    Lo_Lem_Ngo_Ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    kinh thế cơ á? anh bịa chuyện để hạ uy tín người ta đấy à? hay anh sợ cô FG yêu ai trong DHP nên nói xấu để mọi người sợ không dám gần?
    ....Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể.. đến bên nhau bằng 1 phút dối lừa
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    yêu quá hoá rồ mất rồi
    Bộ cứ là bạn thân là có thể xen vào đời tư được à !!
    Đúng là chỉ giỏi làm trò cười thôi .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  5. codonmotminh

    codonmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bố thằng khùng
    Trọn đời này, anh vẫn yêu em, dù cho em có yêu anh hay không
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thèng khùng đẻ ra thèng khùng.Còn Changthichgi đâu phải thèng khùng,chỉ hơi man man tí thoai mờ.
    .....Ngoài kia hoa lá, cũng hay em buồn đau,vì anh nay đã,cất bước vui cùng ai.......
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bộ ông bị đao hả ,nói linh tinh gi thế ,cái thằng ku ông nói ấy à ra ngoài xã hội khối đứa có thể gọi mẹ ,con của bạn thân cũng gọi là mẹ dc ,sao ông ngu thía ,nói thì phải suy nghĩ chứ .box đã lắm chuyện điên đầu giờ ông định làm trò gì thế .đừng để mọi người trong box bất lịch sự đi .nói thật nhé (em xin lỗi mọi người) ông chuối bỏ mẹ ,biến đê
  8. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    .... sori con gà ri ... he he he
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
    Được yoyo sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 04/12/2002
  9. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mẹ cái thèng này (Chang_thich_gi) phải cho vào nhà thương điên bà nó rồi. Nhẹt gạch vào mồm mày. Thèng ngu.
    A3D
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua CTG gọi điện cho em rồi nói đây chỉ là 1 trò đùa hơi ngu ngu 1 tí thôi khì khì.. CTG sẽ cải chính sớm ạ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này