1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả chúng ta đều bị dối lừa... hay bộ mặt thật của người chúng ta yêu quý????

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Changthichgi, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bình tĩnh, làm gì mà như bị trụng nước sôi thế?
    Mọi người chỉ giỏi trách, thế sao mọi người không đặt mình vào trường hợp của CTG? Mỗi người có 1 cách thể hiện riêng để thể hiện tình cảm của mình chứ. Trong trường hợp của CTG mà vẫn còn đủ tĩnh táo để suy nghĩ tìm cách thể hiện sao cho lịch sự, sao cho đúng thì... chẳng có yêu wái gì đâu ạ.
    Mọi người giỏi trách CTG, bênh cho FG mà sao không nhìn lại những gì FG đã nói về CTG trong Box mình? Nhiều wá nên mọi người không nhớ à? CTG đã từng nói với tui, "FG không iu anh thì thôi, chứ chửi anh như con chó trong DHP....".
    FG à, chị không nói em đến độ như CTG nói với chị. Đã lâu rùi chị không post bài trong DHP, nhưng chị vẫn đọc thường xuyên, ngày nào cũng đọc. Chị nói thật, chị thấy những lời em nói về CTG, không phải là tất cả nhưng đôi khi chị thấy wá đáng. Mọi người nói em không yêu CTG, chị không tin đâu FG. Nếu em thật sự không có tình cảm, em chẳng việc gì phải cố đùng những lời lẽ nặng nề để cho CTG từ bỏ ý định, chẳng việc gì phải trả lời những gì CTG viết mà bị mọi người cho là điên là rồ ở đây. Nếu em không có tình cảm, và coi CTG ra gì cả, thì những gì CTG đã & đang làm đây, sẽ chẳng thể nào làm em bận tâm... Đừng giận chị, đây là những gì chị nghĩ!!!
    Đấy, ý kiến của Chit là như thế. Mọi người đừng cay cú wá. Chit thấy dạo này "ngôn ngữ" của DHP hình như là không được "trong sạch" cho lắm!!! Thanks for reading!!!

    Always keep smiling !!!
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Đàn ông con trai như thé kém cỏi quá ... Khi người ta đùa bạn cứ cho phải là thật. Tự làm khổ mình. Trách móc người khác ... Tôi với Fg trên mạng chỉ là đùa là Vợ chồng cho vui vui thôi và có thêm chuyện để buôn trong BOX. Còn ngoài đời chúng tôi là 2 người bạn 2 người bạn tốt thế thôi ... hehe bạn quay ra bảo tôi là Tình Địch của bạn. Mong bạn thay đổi và lớn lên một chút ----> Bạn suy nghĩ trẻ con quá đi mất.
    [​IMG]
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải nói gì..... mọi chuyện là 1 trò đùa..... trò đùa hơi quá và hơi ác... chúng ta đợi CTG nói thì hay hơn.. dùbây giờ em rất muốn giải thích về "cậu bé" mà anh Hoàng nhắc đến, muốn giải thích về những gì anh Hoàng đã làm... anh H tối qua nói chỉ là muốn giải toả căng thẳng thôi, em xin chân thành ghi nhận ý kiến của chị Chit, đôi khi em hơi quá đáng, bi giờ em chịu gọi CTG bằng anh rồi.. mọi thứ chỉ đợi CTG giải thích với bà con thôi.Em luôn coi trọng bạn bè bên cạnh mình em quý và lo cho CTG cũng như mọi người thôi không phải là em có tình cảm như chị nghĩ
    To CTG anh đã làm mọi thứ dối tung lên rồi anh nói chiều nay anh lên xin lỗi mọi người cơ mà
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    thế mà bảo các bác trong đây thích đùa lắm hic hic thôi rồi ..các bác chẳng biết đùa rồi.. bất hạnh thay cho cái đời em
    To cả nhà: thằng bé mà em nói đến tên là Trần Việt Cường, tuổi 22, đã đi làm, nó và Fg nhà mình chơi với nhau lâu rồi.. nghe dân đồn ngày trước nó nghịch nhất lớp còn FG là cán bộ nên cứ pahỉ nhắc nhở nó====> nó gọi Fg bằng mẹ. Cũng 1 trò đùa. Lâu dần thành quen , 2 người đó mẹ con đến bây giờ.Hôm vừa rồi về UB. FG rủ đến chỗ nó chơi, ban đầu ngạc nhiên sau cười, Về HN đang buồn và chán em ngồi post để trêu FG và chọc khoáy cả nhà.. thì wem đã nói là em nói xong đâu, em nói còn tiếp mà
    To Anh Yo_Yo: em biết là em sai, nhưng tình cảm với em anh là thật, em cũng chấp nhận điều mà anh nhấn mạnh rồi, anh không cần to tiếng, chỉ là trò đùa của em thôi.
    To Chit: cám ơn em nhiều, anh cũng sai rồi, vì anh mà em lại phải post bài lên tiếng anh xin lõi em
    To BIBI: tôi chẳng kém cỏi đâu, cứ đợi mà xem, suy nghĩ của tôi không trẻ con mà có cơ sở, tuy nhien cơ sở đó cần được kiểm tra lạitôi cũng không kém bản lĩnh và hèn như cậu tưởng
    To cả nhà: 1 lời xin lỗi chân thành
    To FG: anh biết là em không chấp nhưng đừng buồn anh.. chúng ta hiểu nhau,ok?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    Được changthichgi sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 03/12/2002
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    1 trò đùa tinh quái
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chả đáng yêu tẹo nào.Mất công em mắng té tát.Thà để mấy câu ấy đi chưởi thèng khác còn vui hơn.
    Người ta mỗi ngày chỉ có 15' man man nhưng CTG có vẻ là cả ngày,cả tháng,cả năm hay sao á.Đùa kiểu này phửi cho vào viện mất thoai.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  7. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Trời đất, hoá ra chú mày là Hoàng à. Chú mày thật là ...
    hic hic hic ... thế mà không nói cho anh biết sớm, làm anh nói chú mày nặng quá ... hic hic hic ... nếu anh biết chú mày là Hoàng thì anh chang_noi_gi dù chú mày có viết thế ... viết nữa ...
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà anh phải xin lỗi, hì hì, em nói những gì em nghĩ thui mà!!! Vui lên anh nhé!!! Cứ coi như cả nhà này có mình Chit là ủng hộ anh!!!

    Always keep smiling !!!
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    he he..vâỵ chủ đề này chấm dứt được chưa nhỉ. Sorry so much
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thế là coi như xong nhé em được minh oan.Hé có 1 đời chồng (hờ) và chưa có đứa con ngoài giá thú nào. 1 trò đùa cho thêm phần có không khí của cái anh chẳng thích gì ngoài thích làm điên người khác
    To anh trai: hê tại sao lại nói'" nếu anh biết chú mày là ... viết nữa....." anh định bán rẻ em gái anh đấy à?
    To anh Hoàng iu quý: Cơ sở mà anh nghĩ không cần kiểm tra lại đâu khì khì
    To chị Chit: nhà DHP này chị biết mà đâu có ai ghét ai đâu, chuyện qua thì lại xong thôi mà chị nói thế em buồn lắm
    To bé an_an và bé HD: 2 cô em to còi làm anh CTG sợ vãi hàng... hè hè
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này