tất cả đã đi qua Khi nhận đưọc điện thoại của anh, em không còn cảm giác như khi chúng ta yêu nhau nữa ,chúng ta lai nói chuyẹn như chưa từng có chuyện gì và em biết là anh vẫn còn nhớ đến em ,anh vẫn không quên em ,chỉ là anh dám công nhận điều đó khi em hỏi anh .Vẫn những câu nói đó khi mà chúng ta còn nắm tay nhau đi cùng 1 con đường ,vô tình trong lwòi nói của anh em biết anh đang chuẩn bị cưới nhưng em lại khong cảm thấy buồn vì em biết anh không đáng là người em dành trọn tình cảm cho ,anh luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất rằng để có cuộc ssống hạnh phúc trước tiên hãy nghĩc những người xung quanh mình ,họ sẽ nghĩ gì , họ có tổn thương hay không ? không thể vì cuộc sống của mình mà dẫm lên cuộc sống của nguowì khác được .Dù như thế nào thì em cũng chúc anh hạnh phúc ,hạnh phúc thật sự ,thứ hạnh phúc mà anh đã vứt cả lương tâm để có được nó .Liệu con người ta có còn là con người khi không còn đạo đức và cả tình người ,lương tâm .Hãy quên em đi vì em không thể coi anh là 1 người bạn vì em không chơi với những ngưòi quá tồi tệ như anh Từ bây giờ em sẽ luôn cười vì em hiểu rằng em đã sống thật với mình sau những chuyện đã qua ,sống thật là em .
Đó là cách tốt nhất để tiếp tục một cuộc sống mới. Rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng, những nỗi buồn sẽ qua đi, hạnh phúc sẽ tới. Hãy mỉm cười và chờ đón điều đó. -Wonder-
Cùng tên với cuốn sách của Dale Carnegie mà nhà văn Nguyễn Hiến Lê dịch. Một cuốn sách được khá nhiều người tìm đọc, đây là một câu được trích dẫn trong cuốn sách đó: Ai kia sung sướng suốt đời Vững lòng nói được "Của tôi ngày này" Ngày mai, mặc kệ: ngày mai Vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi0>SpyX<0
nụ cười là đường cong làm cho nhiều thứ trở nên thẳng kể cả stress hoặc gì đó linh ta linh tinh!! --------------- But only love can say -- try again or walk away... But I believe for you and me... The sun will shine one day... So I'll just play my part...
Con người thuwòng đau khổ không phải vì hiện tại mà vì quá khứ và hối tiếc và nỗi lo âu trong tương lai .vì thế chúng ta hỹa sống cho vui vẻ