1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    2-9 (2000)
    ...ngồi nhà một mình đón nhận cái thi vị của một ngày trọng đại... chả phải yêu nước nồng nàn gì đâu nhưng cái trọng đại của nó làm cho mọi người đều ra đường chơi... thế mà mình... mang tiếng là một đứa đi bạt mạng... lại ở nhà... hichic... mẹ bảo đi cùng... ko thấy có hứng... bây giờ... mẹ đi rồi... bố cũng đi... đứa em đi nốt... còn mỗi mình mình... ở nhà đã đành... lại còn có nguy cơ nhịn luôn bữa tối nếu thấy lười biếng quá... buồn ơi là buồn... vào mạng connect dễ hơn mọi ngày rất nhiều... rất nhiều... nhưng chả có ai quen... thôi đành chấp nhận cái ngày hôm nay như là một ngày may mắn tự nhiên được ở nhà một mình... bật nhạc ầm ĩ lên mà gào... giọng lại đang tốt quá mức cần thiết chớ... hic... cái lũ quậy phá kia hôm trước nghe mình bảo bị đau chân... biết là ko thể rủ đi chơi được... thế là cũng tít luôn... mất hút... cái điện thoại lầm lì kia cũng chả thèm kêu lên một tiếng cho mình nhờ... phải rồi... cái ngày này có ai thèm ở nhà mà gọi cho mình đâu... giá như mọi khi... mỗi khi có lễ tết quan trọng gì... mình cũng đã quen ngồi nhà... hoặc cùng lắm chỉ đi với vài đứa bạn thân một chút rồi về... thì còn đỡ... đằng này... cảm thấy hụt hẫng và trống trải ghê gớm...
    ...chỉ còn 3 ngày nữa là khai giảng rồi... lại vào năm học... lại quân sự... may mà tuần quân sự có cái giải bóng rổ... tha hồ mà gào thét cổ vũ... rồi lao đầu vào học... hôm nay đã ngồi chăm chỉ nhai đống đề toán khó khằn... toàn là đường tròn... cái hình tròn được thì cái tay cũng méo luôn... hôm trước chán đời quá nghỉ béng cả buổi viết văn... từ nay về sau chắc cũng chả thèm bén mảng đến cái lớp viết làm gì... ngồi nhà viết
    rồi nộp luôn hôm buổi học... trước mắt là mình đang phải viết 2 bài HCM... thế có chán ko cơ chứ... trời ơi sao ghét học thế...
    Mel*V@
    ...hic... chẳng còn nữa rồi những lần đi qua giao thừa... ở bên nhau thời khắc chuyển giao quan trọng nhất của 2 năm... của 2 thế kỷ... giá như có thể ngã vào vòng tay anh mà khóc cho thoả... hình như mới có 1 lần thế thôi... khóc mà có chỗ dựa... nhưng ko bao giờ nữa... chậc... cũng bình thường thôi...
    ----------------------
    ...dịp quan trọng đầu tiên thấm thía thế nào là sự cô đơn lạc lõng...
    ...năm học quan trọng nhất đồng thời cũng là năm học "cô đơn" nhất... ko biết người yêu là gì... thế mà cũng chả chịu học cho tử tế... 2/9 mới nợ có 2 bài văn mà đã la oai oái... hình như đến lúc gần thi mình vẫn nợ phải 5 bài... còn nhớ những buổi cuối cuống quýt lên viết mỗi ngày 1 bài... 1 tuần nộp cả sập dày cộp... cuối cùng cái môn Văn cũng đã giúp mình đắc lực nhất từ bé đến giờ đấy chứ... đh ko có Văn nữa... thảo nào sợ thế này... bê bết thế này...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    The day you went away
    Well I wonder could it be
    When I was dreaming 'bout you
    Baby you were dreaming of me
    Call me crazy
    Call me blind
    To still be suffering is stupid after all of this time
    Did I lose my love to someone better
    And does she love you like I do
    I do
    You know I really really do
    Well hey so much I need to say
    Been crying since the day
    The day you went away
    So sad but true
    For me there's only you
    Been crying since the day
    The day you went away
    I remember date and time
    September twenty second
    Sunday twenty five after nine
    In the door way
    With your case
    No longer shouting at each other
    There were tears on our faces
    And we were letting go of something special
    Something we'll never have again
    I know
    I guess I really really know
    Why do we never know we've got til it's gone
    How could I carry on
    The day you went away
    Cause I've been missing you so much I have to say
    Been crying since the day
    The day you went away
    ...much more meaningful than I ever thought...
    ...nothing lasts forever...
    ...and we both know hearts can change...
    ...maybe I didn't feel this change deep down inside...
    ...cos outside there's no change...
    Mel*V@
    ------------------
    ...ko nhớ viết sau the day nào you went away... The day you went away là bài mình thích nhất của M2M... bây giờ vẫn rất thích... bây giờ khi hát nó lại thấy "tâm trạng" như hồi mới nghe được nó 2 năm trước rồi
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    ...pháo hoa rơi...
    ...ngồi nhìn qua cái cửa sổ... thấy pháo hoa thi nhau mà rụng tơi bời... lại nhớ giao thừa... hạnh phúc đến như thế nào... vui vẻ đến như thế nào... trong giây lát cái cảm giác đó chợt quay trở lại... nhưng cùng với nó còn có một cảm giác buồn... buồn ghê gớm... nhìn từng bông hoa pháo rơi xuống... những màu sắc trước mắt cứ nhoè dần... giao thừa... đứng bên nhau... dù chìm nghỉm giữa biển người xa lạ... cũng chẳng hề bận tâm... còn lúc này chỉ có thể tưởng tượng mình đang đứng bơ vơ giữa một khoảng không gian mênh mông rộng lớn... từng chùm pháo hoa cứ thế nhào xuống... vỡ tung toé... nát vụn như chính những tình cảm của mình lúc này... cô đơn kinh khủng... tự nhiên thấy sợ chính cái cảm giác đơn độc vốn đã quen thuộc lắm rồi... nhớ... ko biết giờ này... đang làm gì... có còn nhớ đến giao thừa hôm đó ko... nhưng nhớ chỉ để mà nhớ thôi... đúng ko... đều phải chấp nhận... mỗi một con đường dù thẳng mấy... dù dài mấy cuối cùng cũng có ngã rẽ của nó... thật trẻ con khi nghĩ rằng ta sẽ thẳng tiến mãi mãi trên một con đường duy nhất... lại càng trẻ con hơn khi cứ rẽ ngang rẽ ngửa để rồi phải quay trở về điểm xuất phát... biết thế nhưng vẫn chỉ có thể coi đó là những ký ức cũ kỹ ko làm cách nào quên được... nó chỉ là những kỉ niệm đẹp ko thể quên đối với... ... chỉ với mình... thôi...
    Mel*V
    -------------------
    ...ko phải giao thừa... nhưng là một ngày nào đấy cũng có pháo hoa... ngày lễ nào nhỉ... cũng ko quan trọng lắm...
    ...cái đoạn viết về con đường... kể cũng đúng... mình sẽ phải tìm cho mình một con đường mới... đủ dài và đủ thẳng để hằn nổi dấu chân mình lên... ko cát bụi nào có thể xoá nhoà được...
    ...và phải dũng cảm lên... ko thể rẽ ngang rẽ ngửa rồi lại quay lại điểm xuất phát được... rẽ hẳn sang con đường khác đi thôi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    From the bottom of my broken heart
    "Never look back", we said
    How was I to know I'd miss you so
    Loneliness up ahead
    Emptiness behind, where do I go
    And you didn't hear
    All my joy through my tears
    All my hope through my fears
    Did you know
    Still I miss you somehow
    From the bottom of my broken heart
    There's just a thing or two I'd like you to know
    You were my first love
    You were my true love
    From the first kisses to the very last rose
    From the bottom of my broken heart
    Even though time may find me somebody new
    You were my real love
    I never knew love 'til there was you
    From the bottom of my broken heart
    "Baby", I said, "please stay
    Give our love a chance for one more day"
    We could have worked things out
    Taking time is what my love's all about
    But you put a dart
    Through my dreams, through my heart
    And I'm back where I started again
    Never thought it would end...
    You promised yourself
    But to somebody else
    And you made it so perfectly clear
    Still I wish you were here...
    ...ko hề đến mức thế phải ko...
    ...lâu rồi mới nghe lại cái đĩa này... vẫn thấy hay...
    ...tất cả đều chẳng là gì to tát... ngay cả...
    ...sống... khóc... và chấp nhận..
    ...muôn đời vẫn là thế...
    ...thèm khát được có một bàn tay che chở... chí ít là của gia đình...
    ...thế mà tất cả đều quay lưng lại...
    ...phim hôm trước nói... bố mẹ là những người thương yêu nhau và yêu thương con cái...
    ...chỉ một nửa thế thôi vẫn là chưa đủ...
    ...khuyên bảo... mắng mỏ... nhẹ nhàng hay gay gắt thì cũng chỉ đến thế mà thôi...
    ...đâu có hiểu rằng cuộc sống ngoài học hành và công việc ra còn có tình cảm...
    ...có phải vì thế mà vô tình với nhau quá mức...
    ...có phải vì thế mà vô tình với suy nghĩ của con quá mức...
    ...chẳng cần gì hết... cuộc sống cả nhà ở bên nhau có gì là hay ho...
    ...thà rằng một trong hai người cứ đi... cứ như hồi xưa đi... sao lại phải thay đổi làm gì...
    ...bao năm qua tự mình chăm lo cho việc học của bản thân mình...
    ...có bao giờ cần sự quan tâm nào của bố của mẹ..
    ...hãy để cho nhau được yên đi...
    Mel*V@
    ------------------------
    ...thời kỳ khổ sở nhất mà mình từng phải chịu đựng... khi hai nỗi buồn từ hai phía bắt đầu xuất hiện... cùng lao vào ép mình ở giữa... ngoảnh đi ngoảnh lại đã ko còn thấy ai ở bên cạnh mình nữa... from the bottom of my broken heart... rõ ràng là mình đang lợi dụng những gì mình đã làm từ 2 năm trước để áp dụng cho lần này... hi vọng khi một phía đã thành quen đến mức bình yên... thì phía kia sẽ đơn giản dễ dàng... thậm chí còn hơn cả lần trước...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. ThaoHan

    ThaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc thử chủ đề của bạn và thật ...bất ngờ khi thây hầu như bạn đang độc thoại một mình.
    Mình đôi khi cũng muốn được như bạn vậy, có thể nói tất cả ra mà không cần quan tâm xem người khác nói gì về mình. Những tâm sự cứ để trong lòng hoài có ngày làm mình mệt mỏi. vậy mà mình không thể viết ra như bạn đấy.
    Mình mừng cho bạn đã mạnh dạn viết ra được những tâm sự của bản thân. Chúc bạn vui và hạnh phúc nhé. Thân.
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    khịa khịa, không phải độc thoại đâu. Có thằng nào con nào đủ hơi mà độc thoại dài cả 10 trang thế đâu hả em.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    chờ connect suốt ngày nên lại viết
    ...oa gần 1 tuần rồi...
    ...lại chuẩn bị phải đi học thêm chứ... connect vào gửi cái thư rồi còn tít đến tối chứ có phải rỗi rãi gì đâu... vẫn như mọi hôm lại phải chờ... giời ơi sao trường toàn cho tập trung vào đúng ngày cái buổi toán ko thể nào bùng được thế nhở?... tập trung xong mà chúng nó có rủ đi chơi đâu cũng lo ngay ngáy... dạo này sao giọng ngọt mồm dẻo thế ko biết... nói chuyện ngọt như mật thế làm chúng nó thấy dễ tính cứ gọi mãi... đổi giọng cũng dở mà ko đổi cũng dở... ngày nào cũng phải chịu trận vài tiếng... hic... thôi kệ thà chịu khó một chút còn hơn là lại chui vào mạng tốn tiền đt... hoặc ko vào mạng thì lại nghệt mặt ra mà chán đời... hehe kể ra mấy bạn này cũng vui tính phải cái tội l n hơi lộn xộn... hụhụ... riêng khoản đó đã thấy thế nào ý rồi... sao cái bút mình đang viết nó nhanh hết mực thế... đi mua suốt ngày mà cứ về nhà viết 1 lúc nó đã hết sạch mực ko làm bài tiếp được... bực ghê gớm... nếu vừa nãy nó mà ko hết mực thì đã chả có những dòng này tồn tại trên đời rồi... mình sẽ làm 1 đống bài xong rồi đi học luôn... chăm tệ hại... phải thế chứ... cả ngày hôm qua ngồi nhà... hôm nay cũng ngồi nhà từ sáng... ngứa ngáy khó chịu kinh khủng... mai lại còn đi học văn nữa ko biết thế nào đây... hichic... cứ thỉnh thoảng lại có 1 đợt nằm bẹp ở nhà có ra khỏi cửa thì cũng là đi học... ngán ngẩm...
    ...tối nay là T về đây... khiếp quá đi mất hút... hồi xưa thì cả lũ bạn thân trong mạng tha hồ tàn phá... giờ thì còn vỏn vẹn mỗi 1 đứa... C cũng đang chờ mình cho nó cái dây nối dài dằng dặc này đây... sao cứ quên mang cho nó thế ko biết... muộn nhất là thứ 5 này phải nhớ... à lại phải tranh thủ viết ko gặp cứ quên béng mất... NA nó đang thi... thi cái quái gì liền một lèo đến tận Christmas... nó bảo là nhớ mail sang động viên nó thi... hehe... cố gắng nhá... mà nó cũng bảo là nó phone cho PA rồi... từ Sing gọi sang đó rẻ lắm... thỉnh thoảng sẽ phone... hehe quên béng mất chưa hỏi là nó nhận cái giấy đóng dấu chưa... giờ mới nhớ ra là còn có việc đấy... hèhè giờ mà có cơ hội đi đâu là mình ko bỏ lỡ nữa đâu... chán.............
    Mel*V@
    ------------------------
    mạng TTVN ngày đó tắc nghẽn kinh khủng... thường phải connect mấy trăm lần mới được... trong lúc chờ thì tha hồ chơi lines... hoặc là viết tâm sự... chán chê mê mỏi mà vẫn ko thấy báo connected... tệ hại... nhưng mà bây giờ muốn quay lại cái thời busy như thế cũng chả được...
    ...lần cuối cùng bọn nó gọi điện cho mình là hồi mình mới thi đh xong... gần 1 năm rồi... cái đt bây giờ rảnh rỗi đến đáng sợ... chả bù cho hồi trước còn phải nghĩ cách để cho chúng nó bớt gọi... hoặc gọi rồi thì thở ngắn than dài để chúng nó bớt nói đi... như thế nào thì hơn nhỉ...
    ...từ ngày cuối tháng 8 cho đến ngày khai giảng ko là bao nhiêu... nên chẳng đi chơi mấy nữa... ở nhà... cố lao vào học để chuẩn bị cho 1 năm học... để chứng minh cho tất cả mọi người thấy là chẳng có cái gì... dù là điều kinh khủng nhất... có thể ảnh hưởng đến chuyện học của mình... để chứng minh cho cả bản thân mình nữa... bây giờ cũng lại sắp thi...........
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    dial hơn 300 lần để gửi 1 cái mail
    ...mọi người ngủ hết cả rồi... lần đầu tiên bao lâu nay mới có dịp mình còn thức... còn ngồi đây khi cả nhà đã im phăng phắc... đang connect vào mạng gần đến lần thứ 200 rồi... nếu mạng này mà tiêu thật thì chắc chết mất... thành thói quen mấy năm nay mất rồi... :(... chả muốn đi ngủ nữa... hôm nay sẽ phải ngủ một mình trong cái giường to đùng... với mấy cái gối cũng to đùng... thực ra bình thường cũng đâu có khác gì... mình luôn là người đi ngủ trước... đặt lưng xuống ko biết trời đất gì đã ngủ say tít luôn đến sáng... có bao giờ quan tâm để ý là mình đang cũng chỉ có một mình đâu... nhưng hôm nay... tự nhiên nghĩ đến mình chỉ có một mình cũng thấy hơi trống trải... lăn lông lốc mấy trên cái giường to uềnh này cũng chả ngã được... nhưng chắc mình sẽ tha hồ mở mắt thao láo mà nhìn lên trần... à phải... trên đó sẽ có đống sao... mặt trăng... mặt trời... mọi hôm để đèn thì ko thấy gì... hôm nay sẽ tắt đi... tối om om... phải cố tìm lại cho mình cái cảm giác thoải mái hồi xưa cứ nằm nhìn lên trần suy nghĩ lung tung mới được... toàn những điều vui vẻ hạnh phúc cả... giờ thì khác rồi... sợ là nhìn lên đó mãi mắt mình sẽ nhoà đi... nhoè đi... mình sẽ khóc mất thôi... :(... và sáng hôm sau sẽ thức dậy với hai cái mắt sưng húp... soi gương mới giật mình nhớ ra là tối hôm trước mình đã quá mệt vì khóc mà ngủ lúc nào ko hay... hoặc nói văn vở lên là ngủ trong nước mắt để buồn bực thấm vào tim cho tan hết đi... hichic...
    ...bố một nơi... mẹ một nơi... đứa em thì ngủ nhà bạn... chỉ có mỗi mình mình ngồi hì hụi gõ cái đống này trong cái bóng tối bao trùm... nghe rõ từng cái kim đồng hồ khác nhau chạy các kiểu tiếng khác nhau... giờ mà vào mạng vớ được ai mà trút hết thì cũng nhẹ nợ... ai cũng được... pleeeeeaaaaaase... modem vẫn cứ quay tít thò lò mới buồn đời chứ... hôm nào cũng phải vào int check mail gửi mail... ko cho đứa này thì đứa kia... chán thế cơ chứ NA cuối năm nay lại chưa về... lại phải chờ đến tháng 6 năm sau... hè tới chúng nó thi nhau về... rốt cuộc cũng chỉ để ngắm mình vắt chân lên mà thi tốt nghiệp với thi đại học mà thôi... may mà tốt nghiệp chỉ còn 4 môn... hờ mình có phải là đứa vô cảm vô tình ko mà bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng mỗi khi đi học hay ngồi làm bài cũng chả thấy ảnh hưởng quái gì cả... người khác thì cứ cố mà nghĩ là ko ảnh hưởng mặc dù bị ảnh hưởng... mọi người lại cứ lo lắng khuyên bảo... còn mình ko thấy gì lại muốn ít ra cũng nghĩ ngợi một chút cho nó còn là con người... còn là có suy nghĩ... tình cảm... hic... buồn cười thế chứ... mà thôi cứ ngồi đấy mà tự đắc ta đây ko bị ảnh hưởng đi... đến lúc có kết quả cụ thể mới trắng mắt ra... chắc tại học hè ko có điểm thôi... tất nhiên mấy cái điểm văn cũng tàm tạm thì ko nói làm gì... eo ôi chả lẽ cái này phải để sáng mai mới gửi được chắc?... hôm qua đã ngồi chờ từ 10 kém đến 12h cũng phải đầu hàng... hôm nay chả lẽ lại còn thảm hơn nữa sao???... từ 9h30 đến 11h30 rồi còn gì... còn connect nữa chắc bài này của mình dài vô tận mất... 300 lần có lẻ rồi chứ chả chơi... khỉ gió nhà thằng nào con nào dò pw của mình làm lúc 9h hơn connect được lại bị khoá acc... tức thế ko biết... giờ hè rỗi rãi còn ngồi chờ được... chứ vào năm... rồi lúc gần thi... muốn vào mấy phút check mail cho nó yên tâm ra ngồi học mà phải chờ thế này chắc chết con nhà người ta quá... các bác bqt định hại em trượt đại học đấy à???... vào được đi mà để còn đi ngủ sớm sớm... sáng còn dậy sớm connect tiếp chứ...
    ...tự dưng nghĩ ra là còn tại nói chuyện đt làm mình connect vào mạng muộn... hâm thế... tự nhiên lòi ở đâu ra một lô một lốc gọi suốt ngày... trêu vớ trêu vẩn... bực mình... mình trêu lại mãi cũng chán chứ... thế mà chúng nó đông lúc nhúc cứ thay phiên nhau gọi chả phân biệt được ai vào ai... thì đến đời nào mới chán ko biết... thậm chí là lực lượng ngày càng phát sinh một cách kinh khủng... hừhừ... đã thế mai vào mạng tầm 9, 10h cho cái nguyên nhân gốc gác kia giận tím tái mặt thì thôi... hehe ko hiểu nó mà đọc được mấy cái dòng này thì sao nhở... bề ngoài cứ ngọt sớt mà trong bụng thì...
    ...hic... mail cho chúng nó bên kia mà chả thấy mail lại gì cả... Q thì mất tăm mất tích... PA cũng tít một hơi dài ngoằng... NA mail về chỉ để báo là ko về cuối năm nữa... chỉ toàn thấy đòi mình kể chuyện...
    oa vào được rồi... cám ơn trời đất... bb
    Mel*V@
    ------------------------
    ...sao mình lại có đủ thời gian và đủ kiên nhẫn đến thế nhỉ... chờ hàng tiếng đồng hồ...
    ...cũng đã lâu rồi lại có thói quen để đèn đi ngủ... thói quen đặt lưng xuống là ngủ khò khò đến tận sáng... chả biết trời đất gì... cũng chả mơ mộng gì cả... trăng sao mặt trời thì vẫn còn nhưng chả bao giờ có cơ hội nhìn chúng nó phát sáng cả...
    ...cuối cùng may quá vẫn đỗ... ko ảnh hưởng được... ko thì xấu hổ chả dám viết lại những dòng này lên nữa...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    chán đời quá
    ...mọi việc xảy ra dồn dập mà sao mình vẫn cứ bình thản thế... sao mọi người cứ dần dần mà bỏ đi... đi học thêm nhìn thấy 2 đứa bạn càng thêm buồn... 1 đứa thì cãi nhau ko nói chuyện với mẹ... 1 đứa thì n y đi học xa mất... còn mình thì sao... còn hơn thế...
    ...gia đình... từ bao giờ đã có cái không khí này?... phải chăng khi người ta đã quen xa nhau quá lâu thì gần nhau lại thấy ko được vừa lòng?... gắn bó với nhau bao nhiêu năm trời mà giờ đây ko ai nói với ai 1 câu nào... mà tại sao lại có một người như thế nhỉ... đến khi biết chuyện tối qua thì thật là quá quắt... từ trước nay mình vẫn nhịn... suýt nữa thì hôm qua mình đã nói ra 1 chuyện khác nữa vốn dĩ cũng đã quá đáng lắm rồi... ko hiểu có nên ko nữa... nếu nói ra thì mọi việc sẽ còn xấu hơn nữa... cái không khí im lặng xa lạ đáng sợ này sẽ còn kéo dài hơn nữa...
    ...đã quá quen với việc sống một mình... nghĩ một mình... nhiều khi muốn nhắm mắt lại để nghĩ sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ ở một nơi thật xa... đi học đâu đó chẳng hạn... giống như lũ bạn thân của mình... để ko phải chịu đựng những thứ kinh khủng như thế này... thương mọi người... trừ có một người ra... và chỉ một người đó cũng đủ làm cho cái không khí gia đình này ko chịu nổi... nhất là khi mọi việc ở bên ngoài cũng đã đạt đến một độ khó chịu nhất định nào đó rồi... hic...
    Mel*V@
    -----------------------
    ...2 người... 1 người... và 1 người... từng bước một rời xa mình... chẳng thể khá hơn... chỉ là quen hơn thôi... đã 2 năm rồi... mà giờ đây nếu như có thể nhắm mắt lại để nghĩ đến lúc nào đó mở mắt ra sẽ ở một nơi nào đó thật xa... khác xa... ko còn nhớ gì nữa... thì mình vẫn cứ làm...............
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    Còn lại với mùa thu
    Phố cũ bâng khuâng mùa thu đi rồi
    Còn mình em trong mưa thôi
    Có lẽ đâu mới hôm nào
    Đã thành kỉ niệm nụ hôn anh trao
    Con đường này
    Ngày nào ta sánh bước bên nhau
    Giờ biết đâu
    Rằng ngày vui sẽ chóng qua mau
    Lặng nghe mùa thu trôi
    Giăng chiếc lá thu rơi
    Cuối đường
    Gió cuốn đi về đâu
    Anh đã cho em mùa thu tình yêu đầu
    Chiếc lá kia vẫn còn xanh
    Thành kỉ niệm sao đành
    Anh đã buông tay cho mùa thu
    Trôi đi cùng áng mây phù du
    Anh đã ra đi mùa thu tình yêu đầu
    Nhưng vẫn ko tin từ nay ta ko còn có nhau
    Anh đã ra đi dù biết thu qua
    Chỉ còn mình với mưa thôi...
    Tạm biệt tình yêu của tôi
    ...ở trên phim thì chỉ có cái chết mới chia cắt được tình yêu... ngoài đời thì khác...
    ...giá như...
    ...chỉ có chết...
    Mel*V@
    -----------------------
    nghe bài mình thích nhất trong Tóc ngắn 2 của Mỹ Linh... xem phim Tạm biệt tình yêu của tôi với những tập cuối thật buồn... rơm rớm nước mắt...
    mình gửi bài này sau những ngày cuối tháng 8... và một lần mình tìm lại box tam-su mới biết rằng anh đã gửi chính lời bài này lên từ những ngày đầu tháng 5... nhưng sau này thì ko gửi nữa... cả mình cũng ko gửi nữa... dù bài hát này vẫn thật hay...............
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này