1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    quả vậy,tất cả đã,đang và sẽ qua.Quá khứ không tồn tại.Vậy tại sao ta cứ nghĩ về nó.Chi bằng khoá kín nó trong một góc tâm hồn,đừng để quá khứ làm ta buồn đau và thất vọng.
    How are you?
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    Try to hold on
    ...tao đã định viết mấy dòng cho mày nhưng vào được mạng vội quá quên béng mất... nhưng tao sẽ ko quên luôn... tao nhớ chứ... tao đang ngồi viết cho mày ngay đây này... hôm trước thấy mày khóc tao cũng đoán là mày buồn... tất nhiên là thế rồi... nhưng kể cả bây giờ mày có khóc... mày có bỏ ăn uống... thì cũng có thay đổi được gì đâu... mà mày lại sắp thi TOF nữa... phải chú tâm vào mà học chứ... có khi lại được sang đó cùng... :)... mà cố gắng vững vàng vừa là để cho mày vừa là để cho ... ... mày ở đây còn có bạn bè xung quanh... chứ ... thì một thân một mình... đợt vừa rồi mày về mà ... vẫn chưa đi... coi như là 1 may mắn... coi như là 1 hạnh phúc... thấy mày suy sụp nhanh chóng... quá mức như thế làm sao mà mọi người yên tâm được... cố gắng lên nhé... phải biết tin tưởng chứ... tao ko biết là đến bao giờ máy mới check ở cái box tam-su này... đừng như thế nữa nhé... mong mày thi tốt...
    So close no matter how far
    Wish good for the two of u...
    -------------------
    ngày đó hạnh phúc vẫn còn với mình nên lớn tiếng đi khuyên bảo người khác... trong tất cả lũ bạn của mình... bây giờ chả phải nó là đang sướng nhất hay sao?... khâm phục cái love bền vững của chúng nó thứ nhì trên đời này... ở với nhau như thế rồi chắc còn mướt mồ chúng nó mới về đây... sướng thế cơ chứ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------
    so close no matter how far
    ...cuối cùng cũng tiễn nốt Q đi... chắc đây là lần cuối cùng mình lên tận sân bay trong hè này... tao đoán mày sẽ ko khóc... đúng là ko hổ danh zám đốc BK... hehe... ko biết ở trên máy bay mày có lợi zụng được 2 thằng đi cùng ko háhá... tao sẽ meo cho mày... chắc là trong buổi sáng hôm nay thôi... nhắc mới nhớ chưa re lại cho NA... hic... 3 đứa lận... khéo tao vào Int để gửi thư còn nhiều hơn vào TTVN mất... đã cố dậy sớm để lên mạng rồi... chưa đầy 8h sáng mà hiện giờ hơn 20 lần chưa được... chùi ui đừng có mà nối mấy tiếng đồng hồ đấy... 9h là phải đi rồi mà... hehe... giờ này Q thì đang bay như... chim.. PA thì chuẩn bị ngủ khò... NA thì chắc vừa mới ngủ dậy có khi lại đang chạy môn thể dục buổi sáng của cái trường dã man đấy... mệt quá đi suốt thế này... nhưng thà bạc mặt ra ngoài đường còn hơn ở nhà chán ốm... chỉ tổ tốn tiền đt... hôm qua chả biết có những ai gọi mà gọi lại nữa...
    ...ui suýt nữa thì bỏ quên mất... gần 1 ngày rồi còn gì... Luv u... Call u asap... :) Oa love 1 cái là vào ngay được mạng híhí
    Mel*V@ThesweetChick
    ^.^
    Cheep - cheep
    Sweet is the little Chick
    She always gives us smile
    and warms our hearts like the golden light!
    ------------
    cái chữ ký này nghe cũng iêu đấy chứ nhể... acc thì ko hẳn muốn đổi nên đành phải đổi chữ ký... làm mọi người ko hiểu gì... bọn bạn thì đi hết... cứ tưởng "tình yêu ở lại"... cuối cùng cũng bay nốt...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    có gì chán hơn ko
    ...chán hơn đi học ý... hichic... zời ạ 2 cái ngày đầu tuần mỗi ngày khổ 1 kiểu... ai sắp xếp cái thời khoá biểu này thế ko biết... thứ 2... mò lên tầng 4 mệt giã cả chân... ngồi chưa ấm chỗ đã thấy loe thét ầm ầm xuống chào cờ... xuống chừng 15'... nghe thấy oang oang nói về chuyện đồng phục... lại thấy ngán ngẩm cái trò sáng sáng gấp gấp áo lên đi vào trường... liếc liếc cái phù hiệu xem đã rơi chưa... mà mặt vẫn phải tỉnh bơ mới lọt... hết 15' lại bò lên tầng 4... học 1 tiết Toán mơ mơ ngủ ngủ 45' xong lại lết xuống tầng 1 học Thể dục... hết 45' lại nặng nhọc lê lên 4 tầng gác... nhai xong 2 tiết Anh vô bổ rồi đúng dậy leo 4 tầng thang đi về... tính đi tính lại trong 1 ngày phải leo đến 6 x 4 là 24 tầng huhuhu... đã gầy còm thì chớ... mỗi đầu tuần lại bị tra tấn leo 24 tầng thì đến da cũng chẳng còn để bọc lấy xương đâu hichic... hôm nay... cũng chả khá khấm hơn gì... trực nhật lọ mọ xách xô với chổi lên 4 tầng gác... lên được 1 tầng đã thở hổn hển gặp nay mẹ lao công thét lớn: "Xong nhớ mang xuống đấy"... sau đợt lên 4 tầng thứ nhất trong ngày đã thở ko ra hơi... lọ mọ quét lớp... xử lí chưa xong cái bảng đã thấy lao công chống nạnh ngoài cổ: "Mang xô với chổi xuống ngay"... gân cổ lên cãi theo cái luật quái đản của trường: "Trường bắt phải trực nhật xong trước giờ học 15' nên chờ lau bảng xong đã rồi mang xuống..." tưởng đã qua đẹp ai ngờ con mụ đấy cứ đứng lù lù ngoài cửa... hay là mình cá biệt quá bị nhớ mặt rồi hichic... cực chẳng đã đành hậm hực vác xô chổi xuống tầng 1... mệt phờ... còn khoảng 10 bậc nữa thì thò cổ vứt béng mấy cái chổi xuống chân cầu thang rồi quay lưng chạy thục mạng... đã mệt chạy càng thêm mệt... lên lau tiếp cái bảng thì bị mấy con mồm th.. trong lớp tinh vi: "Thôi sạch lắm rồi, đừng lau nữa kê bàn đi"... bình thường giờ này chúng mày trực nhật có khi còn đang hớt hơ hớt hải từ cổng trường chạy vào nhá... là cái quái gì mà lên giọng với b. mày hả... cái lớp chả ra cái quái gì... một lũ vịt toè mỏ ra quang quác suốt ngày... việc gì mấy con pig già chúng mày phải rống lên như mấy con bò rừng thế hả... (hehe) điếc tai thật.. hội đồng 6 đứa mang 1 túi bánh to đùng đến... à ờ hôm trước bàn nhau phân công mua đồ đến ăn sáng mà mệt quá chả nhớ được... cả cái lớp này đúng là chỉ có 6 đứa chơi được với nhau... phải trực nhật đúng vào cái ngày 5 môn học thuộc... cứ hết môn này đến môn kia ong ong trong đầu... trong giờ trước ôn bài học thuộc của giờ sau... đã thế tiết cuối lại bị kéo đến 15', 20'... kết quả là 12h15' giữa cái trường vắng tanh 1 lũ thất thểu xuống 4 tầng gác... phờ phạc... tiêu điều... hichic... thôi yên tâm đê.. mai 3 tiết... hehe 6 đứa bọn mình chưa trúng được 6 tỷ nhưng dù sao mai cũng đi đập phá nhể... măm măm cho tĩ tã thì thôi... mỗi tuần phải nạp năng lượng ít nhất 1 lần như thế để còn lấy sức mà leo 4 tầng cầu thang lên xuống mấy lượt mỗi ngày chứ... nghĩ mà sợ đến ngày thứ 2 tới leo 24 tầng quá... mệt quá huhuhuhu... học ơi là học... có cần chán đến mức thế ko.... :(
    ----------------
    hịhị nói bọn cùng lớp dở hơi đã thật... hồi trước chán bây giờ vẫn chán... bây giờ còn chán hơn vì ở đh cũng chả có đủ 6 đứa mà chơi ý chứ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    ... (16/8/2000)
    ...chiều nay lần đầu tiên đi gào chỉ có một lũ con gái với nhau... tĩ tã thật... Viva forever nghe hay thế... thế mà bây giờ mình mới biết... giờ biết thì cũng chả còn đủ cả bọn để hát nữa... nhưng hay thế chắc vẫn phải năng đi luyện thôi hihihi...
    ...chủ nhật này lại 1 đứa đi... nhớ đến 3 đứa cùng 1 lúc thế này thì nhớ làm sao cho hết... à mai lại còn phải lọ mọ đi đóng dấu cho nó nữa chứ... ngại vật vã...
    ...tối cũng thật vui...
    ...dạo này... ko hiểu đọc được cái đó hay chưa mà tự nhiên vui vẻ thế... đã lâu rồi mới được có những giờ phút như thế... thoải mái nhẹ nhàng kinh khủng... :)... cứ thế này mãi nhé...
    ...mỗi tội lúc này đây connect mãi mà ko vào mạng được... gần 100 lần rồi ko biết đã thấm tháp gì chưa... tự nhiên ngồi chờ có khi lại làm cụt hứng vui vẻ của mình hôm nay...
    ...mai lại là một ngày đáng chán... sáng đóng dấu... chiều học 2 ca...
    ...hehe nhưng mai là sinh nhật NA mà... hép pi bớt đây nhé... tháng 11 này là về rồi mà NA ơi... cố lên tốt nghiệp nhá... chả lẽ có mỗi cái môn thể dục lại cản trở được mình...
    -----------------------
    nhờ viết ngày mai là sn NA nên nhớ ra là gửi vào ngày 16/8... :)... lần đó đi cũng thiếu đúng nó... nhưng chỉ mình nó thôi... có vẻ như mình đang vui lắm... sống giữa cả tình yêu lẫn tình bạn mà...
    ...hôm nay biết lịch thi... đen đủi 3 ngày 3 đứa chúng nó về lại đúng vào 3 ngày thi 3 môn... ko sót đứa nào cả... ghét thật... bây giờ chỉ mong đến lúc thi xong... chúng nó đã về đây hết rồi... lại đi chơi... đi hát gào cho đã... cũng 1 tháng rồi chả hát hò gì còn gì... still waitin' for u mà :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    bận
    ...hic... lâu lắm mới có thể vào mạng được mà ngồi connect mãi ko xong... buổi trưa mà cũng busy y hệt như buổi tối... cũng gần 100 lần rồi chứ chả chơi... giời ơi lâu quá... lâu chết mất... chán ơi là chán... tuần sau là bắt đầu đi tập trung rồi... sau đó là quân sự với mấy ông l n lộn xộn... rồi học... lại học... năm sau thi đh mới đáng ngán chứ... đen ơi là đen... chả còn tuyển thẳng nữa có học mửa mật ra thì cũng chắc chắn phải thi... kể cả có mơ tưởng vào đội tuyển thì cũng ko được vào thẳng NT nữa... hichic... tuần này đi học đầy đủ hết ko bùng buổi nào... toán nghỉ mất 1 buổi tự nhiên lùng nhùng tự hiểu gì... về làm bài đến là khổ sở... văn tuần nào cũng viết 1 bài dài ngoằng dã cả tay... ông thầy kể ra chấm khoẻ phết... cứ bài nộp bài trả liên tục... đã thế càng cố viết dài cho lão chấm mệt... cho bõ ghét... hàhà... anh thì tran tấn 2 tiếng liền 1 đống đề cứ ngồn ngộn... hết nghe lại làm bài... hết làm bài lại nghe... cái lớp này mọc đâu ra người mà đông thế... toàn đến muộn ngồi chui rúc chật chội... về nhà thì một lô một lóc bài khó tra từ điển mệt nghỉ... vào năm học lại còn học chính... lại còn tăng thêm số lớp học thêm nữa chứ... nhưng bận thì bận cũng quyết tâm ko bỏ mạng đâu... bận học cũng ko bỏ... quay số busy cũng ko bỏ... hehe... cứ ngồi nối tiếp đấy... bây giờ đã là 130 attempts rồi... hiếm có người nào trung thành với mạng như mình thế mà nó nỡ đối xử với mình thảm khốc thế sao... hấchấc... nối nhanh lên chứ để lát còn tranh thủ vào Int mail cho PA với NA chứ... hôm nay thứ 7 PA check mail vào thứ 7 chủ nhật mà... hôm trước gửi heppi birthday cho NA thế nào nó cũng reply lại mà... sời ơi ùn tắc quá... lỡ hết cả dự định của mình... ngày mai tiễn Q đi nữa chứ... hôm qua qua nhà nó đưa quà hình như gặp cụ nó thì phải... trông phong cách ra phết... hehe... đấy... nó đi là thêm 1 đứa nữa để mail... bao nhiêu là việc... thế mà mạng cứ bận thế này làm sao làm cho xuể...
    .............bận.....................
    .............vẫn bận.........................
    ...............................................................
    cuối cùng vào mạng ở attempts:
    Mel*V@ThesweetChick
    ^.^
    Cheep - cheep
    Sweet is the little Chick
    She always gives us smile
    and warms our hearts like the golden light!
    --------------------
    khổ quá... viết sẵn cái dòng "vào mạng ở attempts thứ: ..." để điền vào lúc nào vào được... nhưng mà chắc vào được mừng quá nên quên béng mất... rõ là thảm cảnh... chả như bây giờ... thế mà mình lại mong ước quay về cái thời xưa với cái mạng TTVN mới hay chứ...
    bây giờ ko còn cảnh học thêm nữa... học TNhật thoải mái hơn nhiều... cuối tuần này là lại bắt đầu khoá mới rồi... học khoá này xuyên cả kỳ thi thi nhiều với nghỉ hè chơi nhiều có sao ko nhỉ... thôi mặc kệ... qua là được...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------------
    tự nhiên thích viết
    ...sáng mai hội thao xong là kết thúc vấn đề quân sự ở đây... chiều mai sẽ đi xem bóng rổ nữa... hôm trước Ams đấu với Kiến trúc thắng đã vật... lâu lắm mới được xem một trận hay như thế... chắc là tít từ hồi lớp 9 đi xem chung kết Ams với Y ý chứ... cái trò cổ vũ này quen thuộc suốt từ hồi lớp 8... hò hét la ó cứ gọi là... bình thường đố có ai bắt gặp mình ê ê ê ê... ú ú ú ú... ở một chỗ đông người như thế... còn lúc đi xem bóng rổ lại đố có ai bắt gặp mình ko làm mấy trò đấy... hehe... bọn cùng trường có khi chỉ biết nhau... chả bao giờ nói chuyện với nhau... cũng phân công chiến thuật cổ vũ... 1 bên "KT thô bạo"... 1 bên "vật"... vui tệ... 10 điêm cách biệt là công lớn của các cổ động viên to mồm đấy chứ... giọng đứa bạn bị khản đặc rồi... mình cũng khàn khàn hichic... nhưng mà mai chắc chắn vẫn cứ hét với Y... hét đối phó Y đã có sẵn chiến thuật từ năm lớp 9 rồi... khoái vật... cái tuần quân sự cuốn đi thật nhanh sau mỗi buổi chiều hò hét bóng rổ... eo ơi ghét học lại quá... dạo này có nhiều thay đổi khác trước... chuyện đó... rồi chuyện đó... lại chuyện đó nữa... nhiều kinh khủng... mà toàn cái trọng đại liên quan đến số phận con người ta chứ có ít ỏi gì cho cam... ngay chính bản thân mình cũng thay đổi... nhớ hồi đầu cấp II tóc dài ngoằng kiên quyết ko cho ai cắt... lên lớp 8 thành ngang lưng... lớp 10 thành ngang vai... giờ đã ngang tai mất rồi... kinh khủng... giờ này hàng năm là mình đang bận bịu nhiều việc lắm... 2 cái sinh nhật có thể coi là quan trọng đệ nhất và đệ nhị... nhưng năm nay thì chả phải lo lắng cho cái nào cả... ai mà ngờ được... nhận được cái postcard của PA... đọc đi đọc lại... chỉ muốn khóc... nếu bình thường ra chắc là vui cực kỳ luôn... lời cũng hay mà hình cũng hay nữa mà... nhưng giờ cái ý nghĩ của nó đã phản tác dụng rồi... buồn... còn u nữa... đừng có làm người khác phải áy náy đi mà... có cần phải gọi suốt ngày từ cái nơi xa xôi ấy ko... đâu có cần phải ko... nào là lãng phí vô ích... nào là tốn thời gian... trong khi đã có gì đâu... đã là gì quan trọng đâu... ko mong u đọc được cái này... cũng ko mong ai kể cho u... nhưng thực sự... tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ là gì đâu... một là sẽ thay đổi khi u biết... còn ko kể cả có ko thay đổi thì chắc chắn u cũng sẽ ko nhận được gì cao quá như thế đâu... chỉ cần quan tâm mail hỏi thăm mọi việc của nhau đã là quá tốt rồi... bọn bạn thân nhất sang đó cũng chỉ liên lạc quan tâm nhau đến thế là cùng... huống chi... gần như là chả quen chả biết chả hiểu gì về nhau hết... xét cho cùng thì u don't even know me mà... hôm nay là tối thứ 7 đây... cũng đang ở nhà đây... nhưng ko phải để chờ phone của u đâu... chả qua cũng chẳng có chỗ nào mà đi thôi... hôm qua u gọi... hôm kia u gọi... hôm trước đó nữa u cũng gọi... có phải là quá nhiều so với thoả thuận vốn đã nhiều lắm rồi... mà gọi ko báo trước thế đi vắng thì thôi chứ sao lại còn nhắn lại với bố với mẹ làm gì... lại sinh hiểu lầm lung tung... may mà còn thế này rồi chứ ko thì biết nói với u làm sao bây giờ... hồi chưa cũng đã nói với u rồi mà u có chịu nghe cho đâu... u vô lí thế ko biết... ko lẽ quanh năm suốt tháng phải ngồi chờ phone của u - 1 người bạn bình thường - vào mỗi tối thứ 7 à... sao lại nói cái kiểu đi vắng thì u sẽ buồn lắm... bạn bè cũng đâu muốn nhau buồn chứ... bảo là sẽ báo cho u trước mỗi lần... nhưng thật ra làm sao có thể kịp được... chỉ mong u nghĩ lại và chỉ mail thôi... thật đấy... just do it then we can be real good friends... ok? :)
    Mel*V@
    ------------------------
    đã lâu lắm rồi ko có những người "phá quấy" như thế nữa... hơn 1 năm nhỉ... ghét nhất cái kiểu bộp chộp thế... y như rằng có được lâu đâu... có đến 1 năm ko... chắc là ko rồi... bây giờ thì 1 dòng mail cũng ko ý chứ... nếu ko có lần đọc lại mấy cái này thì còn quên mất sự tồn tại của người đó trên đời ý chứ...
    ...hìhì mình còn thích đi cổ vũ bóng rổ ko nhỉ... chắc là cũng có... nhưng phải có cạ thì mới la hét được :)... hơi kém nhỉ...
    ...cái vụ tóc tai... nghĩ lại hồi lớp 12 "hận đời" cắt tóc rõ ngắn... cụt lủn... có lúc cắt như con trai... bây giờ thì lại dài rồi... có khi dài nhất trong 3, 4 năm trở lại đây... cũng đang muốn thay đổi nhưng chưa nghĩ ra... whatever...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    ngày khai giảng cuối đời học sinh
    ...nghe to tát tệ... :)
    ...sáng... ngủ dậy... cái đồng phục cả hè ko đụng tới... cái phù hiệu mới toanh hôm nay sẽ bóc tem để dán cái băng dính 2 mặt vào... xong xuôi thì đã vừa khít giờ.. thế mà đến hình như sớm nhất lớp vì chả thấy ma nào lớp mình cả... anh North cũng xúng xính trong cái cà vạt đứng oai vệ giữa cổng trường... phát vé xe... nhét nhét vội cái áo vào trong... tót qua cổng... thấy đứa nào cũng hai màu xanh xanh trắng trắng chả nhìn ra ai vào ai... mà sao chỗ nào cũng thấy bọn con trai... ko thể tìm cách nào giải phóng cái trò cắm thùng nóng nực... may quá có con bạn thân đến... nó đã mát sẵn nhờ trò gấp áo liều mạng... nên sẵn sàng che hộ để sau đó hai đứa cùng mát... :)... mấy đứa khác lần lượt thò mặt tới... đứa nào cũng mát mẻ thoải mái cả... chui tọt cả xuống dưới cùng đứng... đang mải nói cười ầm ĩ tự nhiên thấy hô có khách mời đến... vỗ tay... nhạc quốc ca nổi lên... tiếng đứa nào hỏi chào cờ tập hay chào cờ thật... cười... con bí thư lớp kiêm trường toe toét suốt ngày hôm nay được lên kéo cờ... thành tích rơi ra cứ như mưa... giải thưởng bùng ra cứ như bão... cố đi nốt Châu Âu với Châu Úc cho đủ bộ nhé mày... à thôi... chắc mày thích tao chúc mày đi S hơn nhỉ... :)... 1 đứa bị lôi đi tặng hoa cho các bé mới vào trường... vừa đi vừa cười mà rằng: "Chưa bao giờ điên như thế này"... rồi hiệu trưởng phát biểu... khách mời phát biểu... lại bí thư phát biểu... một đoàn các anh chị xinh tươi ùa xuống tặng hoa cho các bé... một hồi trống cơm yếu xìu vang lên... một màn văn nghệ tự chọn (tự chọn ở lại nghe hay đi về tuỳ)... thế là tan chợ... bí thư lon ton chạy xuống cười tít cả mắt... đứa tặng hoa thì cay cú: "Tao đã nhắm sẵn em trai lớp 10 gì rồi mà chúng nó tặng mất"... chả ai nhớ hô hào chụp ảnh đầu năm như mọi lần... nhào về... đi chơi... ngồi ăn với đứa bí thư vừa kéo cờ danh dự khai giảng... oai tệ... :)... đâu cần có gì trọng đại đúng ko... chỉ thế này thôi cũng thấy vui lắm rồi... ghét là cái ngày buồn cười như thế mà nó lại mở đầu cho một chuỗi đi học đáng ghét... thôi viết nhiều quá sợ ảnh hưởng sức khoẻ... mai sáng lại ko có sức đàm đạo với mấy anh quân sự... chiều lại ko có sức la hét cổ vũ bóng rổ thì chán tệ... ko muốn tệ như thế đâu xì tốp đây... có điều vẫn chưa connect vào được để gửi...
    Mel*V
    --------------------
    đương nhiên gửi lên ngày 5/9/2000 rồi... năm vừa rồi thì ko được phép đi khai giảng... phân biệt đối xử thế chứ... ko hiểu năm sau có được đi ko nhỉ... mà "được đi" nghe như oai lắm... đến khai giảng lớp 12 còn chả có gì... may ra nó "có gì" là nhờ có mấy đứa bạn thân... chứ bây giờ thì... đã thế lại còn lù lù khắp nơi những thứ chướng tai gai mắt... à nhưng cái ngày đầu tiên nhập trường năm vừa rồi thì lại có ý nghĩa... hì... thôi ko nhắc nữa... ko biết bao nhiêu lâu rồi ko mặc áo sơmi trắng nhỉ... gần 1 năm..........
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    :( => :)
    ...hôm qua... ngồi xem... thỉnh thoảng nghĩ lại thấy buồn... chưa bao giờ mình đi xem những cái ca nhạc kiểu như thế này như thế cả... có thể là vui hơn... nhưng rất khác... khác kinh khủng... nhìn mọi người xung quanh... nhìn những người có đôi có cặp... trước đây có bao giờ mình thèm để ý đến những người khác ra sao... hôm nay... lại có ca nhạc tiếp... tự nhiên nghĩ hay đã khác thì cho khác hẳn... thử tận hưởng những giờ phút thật sự một mình mình xem thế nào... thực ra từ giờ đến tối ko có cách liên lạc với mấy con bạn... mà cũng chẳng còn ai nữa... nói chung là nên nếm đủ mọi mùi đời... một mình nhé... vui lên nào... :)
    ----------------------
    chắc là cái ca nhạc từ ngày 18/11/2000... ngày thứ nhất trong 3 ngày hội kỉ niệm 15 năm thành lập trường đúng ko nhỉ?... đi xem với 2 thằng bạn và 1 đứa em... ngồi xem ca nhạc thì ít mà ngắm những người xung quanh và nghĩ lung tung thì nhiều... bây giờ thì chả thiết đi xem những cái ca nhạc kiểu đấy nữa... thế mà hôm đấy hôm trước xem... hôm sau định vác mặt đi xem một mình... để đổi mới hẳn xem thế nào... và hôm sau đi một mình thật...............
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    cuối cùng thì ko như mình nghĩ
    ...đi xem một hội đông hơn bao giờ hết... gần chục người đứng trên 1 cái ghế băng dài 1m... ko chú ý xem được hết... ko hay cho lắm... nhưng mà vui... cười đau cả bụng... về cả 1 hội lớn từ các hội nhỏ ko quen nhau góp lại lòng vòng ngoài đường... trời thì lạnh cóng... 11h về nhà nằm vật ra giường ngủ khò khò... dự định ko như dự tính... nhưng mà ko sao... cũng ổn...
    ---------------------
    rõ ràng là mình đã đến trường một mình... xong gặp một lũ... hình như là lúc đầu chỉ có 3 đứa con gái đứng trên cái ghế đá... sau 5, 6 thằng con trai xông vào đứng cùng... nghịch như một lũ giặc... kinh khủng... nhưng cũng buồn cười... vẫn còn nhớ buổi tối là đi với "bô" ko phải hehe... bô có nhớ ko con đã bảo với bô là bô con mình ko bao giờ cùng có n y trong cùng 1 lúc ko... sau 4 năm trời con đã luận ra thế... nói đùa thế mà hình như đúng thật... ai bảo tự nhiên hồi đó bô khoe là bô sắp cưa đổ dì ghẻ mới cho con rồi... chắc là bây giờ thì đổ kềnh rồi nên mới thế này đây... mất mặt.............
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này