1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    20-11 mệt thật
    ...bắt đầu vào ngày thứ 6 đi từ 7h sáng đến 8h tối... sáng đến trường bùng tiết 1 đi mua đồ ăn cho lớp... học tiết 2... được nghỉ cả 3 tiết cuối... thế là đi chơi lung tung loạn xạ đến tối... về nhà cười vỡ bụng... giọng khàn khàn vì nói cười nhiều quá...
    ...ngày thứ 7... sáng ngoan đạo tu dưỡng ở nhà... chiều 3h nhổ neo 1 mạch đến 10h... hát hò ầm ĩ... ko được ăn tối về đói meo mà mệt quá lên giường ngủ luôn...
    ...ngày chủ nhật... sáng đến trường... chả để làm cái gì... chụp vài cái ảnh... gặp được vài người... hết... qua nhà cô... đi mua hoa hoét lung tung cả để lại quay lại trường tặng tiếp mấy cô nữa... xong xuôi chúng nó rủ lên mộ cô N... lắc đầu... mệt quá ko còn hơi sức đâu mà đi nữa... 11h30 về nhà chả có ai... lôi đủ thứ ra ăn để chiều 1h30 lại đi tiếp... ko khéo lại 1 mạch đến tối mịt luôn...
    ...mệt... mệt... mệt... nhưng mà còn hơn học... giá như ko phải thứ 3 này đã phải đi học rồi... hichic...
    -------------------
    kể ra mình cũng ko quan tâm lắm đến ngày 20-11... chỉ ngoại trừ ngày đó được nghỉ học... thế mà năm vừa rồi hình như ko được nghỉ đúng ko nhỉ... 3 năm cấp III ko để lại trong lòng mình 1 thầy cô giáo nào đặc biệt cả... hoặc rất ít... đh thì chỉ quí mấy thầy cô Anh nhớ tên mình thôi :D
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    time passes by seconds into minutes
    ...cuối cùng thì đã tìm được... cái mail đầu tiên mình gửi lên box này là từ ngày 5-11-1997... 1 cái mail hết sức vớ vẩn... hồi đó cứ tưởng là hay lắm... ko hiểu từ đó đã lớn thêm tí nào chưa nhỉ... tại vì từ đó đến giờ chắc phải có đến cả trăm cả nghìn cái mail rồi ý chứ... dã man thật... cứ nghĩ là ko đến nỗi nhưng thực ra nó lại nhiều... mà có khi cứ nghĩ là nó nhiều quá nhưng thực ra nó lại ko phải là rất nhiều... thế nào cũng được...
    -----------------
    cũng chả nhiều lắm... post mãi cũng chỉ thấy có hơn 100 bài... có gì là ghê gớm đâu nhỉ... hoá ra thỉnh thoảng mình cũng lên cơn "về nguồn" rồi cơ đấy...
    ...ừ đọc kỹ lại mấy câu cuối thì có lẽ vấn đề là ở cách nghĩ thôi... ko phải là mình đang nghĩ về cái gì mà là mình đang nghĩ về cái đó theo cách gì...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    all and all
    Tất cả đang qua... để rồi sẽ qua
    Những gì thân quen để thành xa lạ
    Những gì yêu thương chợt lạnh lùng quá
    Nắng chưa về kịp để tan ra...
    Tất cả đang qua... chỉ là đang qua
    Trên môi ai vội run khúc từ tạ
    Tim vô tình trong nụ cười sắt đá
    Thời gian thở dài đành phủ bụi phôi pha...
    Tất cả đang qua... giá mà đã qua
    Những gì thân quen chỉ còn xa lạ
    Yêu thương dẫu còn xanh hơn màu lá
    Khi thu tàn lá rớt lại sau lưng...
    ...mà trời thì sắp vào đông...
    ...có thể đó là anh...
    ...cũng có khi chẳng phải...
    ...nếu đúng thì đừng như vậy nữa...
    ...chẳng ích gì với em...
    ...thậm chí cả với anh...
    ...thế nhé...
    ---------------------
    giống cái tên bài này quá nhỉ... bây giờ đã là mùa hè rồi... trước mong đến mùa hè để đi chơi tối tha hồ mát... bây giờ thì ngồi mà hóng gió mát ở nhà... cũng chả có hứng thú thơ thẩn gì nữa... sao hồi đấy mình bị làm sao thế nhỉ... thỉnh thoảng lại viết linh tinh... mỗi lần một kiểu... nhưng mình thì vẫn có kiểu của riêng mình...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    học như điên
    ...học hành bê bết... chưa chi đã thấy hiểm hoạ của môn Sinh... thi tốt nghiệp thì chết mất... chiều è cổ học Văn chán chưa từng thấy... lại còn đống Hoá rắc rối... liền tù tì 3 tiếng cả buổi chiều mới xong 2 môn khỉ gió đấy... thảm hại...
    -----------------
    :)... môn nào cũng thấy ghét... giống hết bây giờ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    mất thời gian quá
    ...tại sao nối vào mạng khó thế nhỉ... tại sao mấy hôm gần đây mình học ít thế... bài chả có mấy... cũng lười nữa... sáng lớp mang cái báo hồi lớp 10 đến... tự nhiên nhớ hồi xưa mình đã đi suốt liền mấy ngày để làm từ in bìa trước... vẽ bìa sau... gõ bài... trang trí... sắp xếp... in... phát phiếu thăm dò đủ kiểu để viết cái bài của chính mình nữa chứ... sao mà hăng hái thế... hăng hái vì 1 cái lớp như thế này... làm xong ức phát khóc lên vì tự nhiên mình đã phải quá mệt mỏi... đã phải quá cố gắng cho những gì mình ko yêu quí cho lắm... còn nhớ những ngày cuối lớp 10 làm xong cái đó... mình với 1 đứa bạn ko hề thân... về đến nhà sau mấy ngày đi bạc cả mặt... nhảy ngay đến cái máy trút mọi mệt mỏi vào mấy câu ngắn cũn cũng gửi lên cái box tam-su này... bây giờ cái đứa đấy nó cũng ở cách đây nửa vòng trái đất rồi... chả thân nên cũng chả bao giờ thư từ gì... thật sự thì đọc lại cũng thấy báo ô kê phết... có khi lát lại mò tìm đọc lại xem thế nào... nhưng tình cảm thì vẫn thế... chả khấm khá hơn gì... xem bọn nó tập lại cái kịch buồn cười ko chịu được... lại nhớ hồi mới có cái kịch đấy mình đã kể cho anh nghe hào hứng như thế nào... anh cũng cười thật vui... đến giờ phút này thì bình thường quá rồi còn gì... nguội lạnh cả... mình còn bao nhiêu chuyện phải nghĩ... giá như có thể giúp được gì đó... chán thật... chẳng làm được gì chứ... hic...
    ------------------
    học ít mấy cũng ko ít bằng bây giờ... khi mà sắp thi rồi... chả có quyển vở nào trong tay mà học... sao chúng nó hồn nhiên thế nhỉ... mà chắc tại chẳng đứa nào nghĩ một đứa như mình lại đi học thi trước nửa tháng... vì mình cũng có nghĩ thế đâu... nhắc lại cụ thể cái báo lớp cũng thấy tự hào... cái bìa sau mình vẽ đẹp thế :P... vẽ theo 1 cái Valentine card :(... hì lần đó ko hiểu viết xong có xem lại thật ko... nhưng bây giờ thì đi ngó qua lại chút thật đây................... hờ... bụi bặm hết cả rồi... mà quên mất là chỉ có tờ báo của cô mới có cái mình vẽ... tiếc đứt ruột...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    :(((
    Giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay
    Giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người
    Khi em về trời xanh không mây bay
    Em nghe chiều mùa thu không lá rơi
    Mùa đông đến bên em người ơi
    Giọt nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua
    Giọt nước mắt mai sau rơi trên những con đường xa lạ
    Đôi tay nào dìu em trong mưa bay
    Đôi môi nào vừa hôn em đắm say
    Giờ giây phút trái tim anh đổi thay
    Tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi
    Rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay
    Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây
    Để vội đi tìm mùa xuân bên người yêu mới
    Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay
    Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi
    Một làn tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi
    Rồi từ đây mình em đi giữa mênh mông cuộc đời
    ...it won't be that easy I know...
    ...how come it hurts me so...
    ...til now I can't make head or tail of anything...
    ...how could time take away the love it used to bring...
    ...it seems that you're just the one that goes out of my sight...
    ...you're somewhere so far for me to find...
    ...it seems that i'm standing here as time goes by just to wait for that someone...
    ...i'm in anything just bad bad bad that can be called anything you want...
    ...keep on thinking that nothing has changed...
    ...though actually nothing is the same...
    ...tears roll down though I know they should not...
    ...without a second thought...
    ...anything could be better...
    ...never...
    -----------------------
    suốt thời gian sau đó... cứ mỗi lần đi hát Người về cuối phố là mình lại cảm thấy muốn khóc... thế mà vẫn cứ thích hát... thích tận hưởng cái cảm giác đau khổ đang gặm nhấm trong lòng...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    music
    ...thỉnh thoảng được hôm rỗi rãi ít bài... nghe nhạc tĩ tã thật... tha hồ hát hò ầm ĩ mặc kệ thiên hạ muốn nghĩ gì thì nghĩ... bật thật to lên gào theo... nếu cắm vào tai thì mình cũng gào to chẳng kém... có ai gọi cửa hay có ai call chắc cũng chả nghe thấy nổi... có 3 cái đĩa chưa nghe nhưng vẫn cứ thích nhai đi nhai lại mấy cá bài này... có mấy bài hồi xưa PA thích lắm... ko biết bao giờ 2 đứa mới được đi hát với nhau nữa... nó đi gần 3 tháng rồi... trước khi nó đi vài ngày mới biết có Viva forever... bận đủ thứ chưa kịp hát với nhau bao giờ... hát những bài như thế để nhớ bạn bè còn hơn là những bài bắt mình phải nhớ đến ai đó khác... :(... nghe Let love lead the way lần đầu suýt khóc vì lại nghĩ đến nó... nhớ nó... ở bên kia bận học cũng chả nghe được mấy bài này... mà mình làm sao cứ đọc cái thư nào của nó gửi về là lại ngồi khóc... điên thật... :(... sắp 15 năm thành lập trường... bây giờ lớn đầu thành "gái già" trong trường nhìn đứa nào khác cũng thấy lít nhít bé hơn mình... nhớ hồi trước mỗi lần trường kêu gọi tổ chức ca nhạc là mấy đứa lại cặm cụi tập tành... sao mà hăng thế ko biết... bây giờ thì hết rồi... thậm chí giờ phút này vẫn chưa thèm mua vé chỉ để đi xem thôi nữa... mới nghe đĩa của Madonna... nhạc nghe lạ lạ cũng hay phết... nó thích bài Music... mình mới lấy lyric chưa kịp nghe hết... hồi xưa 2 đứa cùng thích Madonna... cả NA nữa chứ... mà nếu ko vì cái tên đấy ở trên mạng thì chắc mình cũng chả như mình bây giờ... nghe quan trọng phết nhỉ... có lúc vào chi chít người chat ngồi mấy tiếng đồng hồ... out rồi lại nghĩ đến lúc có bill đt bị mắng... có lúc vào lại chả có ma nào quen... cái mạng này bị giải tán thật thì chán lắm... chả có gì chơi nữa... đã cố giữ cái acc này đến thế này rồi còn gì... ko biết có nên thay đổi 1 chút ko nhỉ... có cần thiết phải thế ko... sau này ko vào nhiều được thì phí chứ nhể... hờ thôi kệ... hơi đâu mà suy nghĩ ba cái chuyện đấy... có quan trọng quái gì...
    -------------------
    :D cả nhà mình sợ những lúc mình cao hứng gào thét như thế... có khi cả mấy nhà xung quanh nữa cúng nên :P... lần thứ hai này PA đi cũng đã thấy quen hơn lần thứ nhất... ko khóc nữa nhưng mà nhớ nó nhiều lắm... dù sao thì nó cũng sắp về rồi... có lẽ lại ko đi đón được giống như năm ngoái :(... hì trước mắt là phải gửi 12 trang thư cho nó trong tuần này ko có nó về béng mất lại phí...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    :(
    ...chăm độc xuất làm hết bài 1 hôm là y như rằng đến lớp bực mình... toàn chữa những cái mình làm rồi... chả học được gì hơn... cả buổi cứ ngồi ngáp với nhìn đồng hồ... lại tự nhiên phát hiện ra có 1 đứa viết cái bút giống anh... mực giống y hệt mà chữ cũng giống y hệt nữa chứ... :(... ở cái lớp này chả quen ai cả... con gái thì hâm hâm... con trai thì dặt dẹo... học 1 mình buồn dã man... chả nói 1 lời nào với ai cả... chắc chúng nó tưởng mình ít nói lắm... có khi còn tưởng mình ko biết nói cũng nên... :(
    --------------------
    bây giờ đến lớp ko chơi tú nữa... cũng chả mở mồm ra nói được mấy câu... về nhà cũng chả nói nhiều nhặn gì... thỉnh thoảng hứng lên nói chuyện đt nhưng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi... 1 ngày bình thường mình nói bằng bàn phím nhiều hơn là nói bằng mồm... :(...
    ...hôm nọ tự nhiên nhìn cái chữ... hoá ra là mình vẫn còn nhớ cái chữ đấy... hình như có số với người viết chữ đẹp... 1 người thì chữ bé tí... 1 nguời thì chữ to đùng... nhưng đều đẹp cả... kệ xác... có gì đâu... chữ mình cũng đẹp hehehe :D
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    cuối cùng thì vào được (7/11/2000)
    ...đang ngồi chat vui lại đùng đùng mò về lao đến nhấc béng cái điện thoại... bực cả mình... về nhà ôm lấy sách vở học 1 lèo Sinh Sử Địa GDCD mất 1 tiếng rưỡi... thoải mái vô tư lên mạng chat thì lại bị mắng cho tơi bời can tội về nhà lúc nào cũng thấy mình ngồi máy... tức lòi mắt... hôm qua đi sinh nhật TA... hồi cấp II có 7 đứa thân với nhau... 2 đứa giờ đã đi rồi... còn lại 5 đứa ở cái nước VN này... ngồi ăn uống đập phá cười đùa hò hét xem bóng đá... 1 lúc nhìn lại mới để ý còn đúng 5 đứa thân nhau hồi cấp II ở lại cuối cùng... (tất nhiên ko tính ... :))... mấy đứa con gái to mồm la hét ỏm tỏi... chửi tơi bời bóng đá VN chả ra gì :)... người ngoài nghe chắc phải khiếp đảm lắm... ko vui bằng mọi năm nhưng cũng là tương đối rồi... mai lại có tiếp... vẫn chưa quyết định sẽ xem ở đâu... tự nhiên lại phải học Văn chứ ko thì cũng xong rồi... hic... mà huhuhu... cái con mèo nhà TA thật đáng ghét... nó cào cho mình 1 phát máu me bê bết toe toét... sao người ta lại có thể chịu đựng được 1 con mèo điên cuồng như thế nhỉ... mình thề sau này sẽ ko nuôi chó nuôi mèo gì hết... gớm quá... giờ đụng vào vẫn thấy đau... 1 phát dài ngoằng toạc cả tay... huhuhu... giết người đến thế là cùng... hic... sáng nay lại tiễn 1 đứa cùng lớp đi... lớp cứ teo tóp dần thế này... có ông anh bên đó mail qua mail lại cũng vui... khổ ghê ông ý có vẻ buồn đời... tiếc là cái đứa sắp đi này dù nó đi cùng thành phố đó nhưng tính nó lại điên điên... ko thì giới thiệu cho anh zai phát "giải sầu" có phải được việc ko nhỉ... áy náy quá cơ... hehe... ko hiểu chủ nhật này giao lưu cái quái gì nhể... buồn cười vật... lớp 12 rồi mà cứ hết dịp chơi bời này lại đến dịp chơi bời khác...
    ...đang chat vui bị out mãi ko nối lại được... điên thế... ko biết vào lại được thì còn ma nào chat ko...
    --------------------
    ko biết bao nhiêu lâu nữa mới lại có dịp ăn sinh nhật TA ở nhà nó... tháng 11 cũng chả có đứa nào được về... sắp có World Cup... cũng chả gào thét gì với nhau được... lại còn thi đúng lúc thế cơ chứ...
    ...lão anh điên khùng mình nhắc đến trong này... hồi đó còn quí... bây giờ thấy chạy mất dép... ai bảo cứ kick mình... khó chịu vật... đúng là ít người chơi thân lâu được...
    ...còn chủ nhật đi giao lưu với FYT... có thằng bô mình... có cả anh B... nhớ hồi đấy giao lưu lần đầu biết mặt anh ý... anh ý rủ chơi cái trò gì còn lạ ko dám chơi vì lúc đấy chả biết là ai... ai mà nghĩ được là bây giờ lại ngồi đây mà nể phục sát đất... rõ là như "tái sinh" mình... ko có bây giờ suốt ngày chỉ có chat chit suông thì buồn chết mất...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    chẳng biết gọi là cái gì
    ...hôm qua cất công ngồi lục lại box tam-su... được đến gần 6000 mail thì đơ... ko đủ để tìm lại những gì cần tìm... nhưng nó cũng gồm có mấy giai đoạn... vui vẻ cực kỳ... trục trặc... lại vui... rồi lại tan vỡ... nhưng có lẽ là tan nát hẳn... vỡ vụn hẳn... có lẽ hết đời này cũng ko hiểu được suy nghĩ của người khác... cái gì cũng thất thường... cái gì cũng bộc trực mạnh mẽ dạt dào hết sức... quá khác nhau... có lẽ nên lấy thế làm mừng... thấy được suy nghĩ của mình qua từng giai đoạn... vẫn cái lối viết... vẫn cái giọng như thế... chẳng khá khấm gì hơn... biết làm sao được... dù sao mình cũng vẫn là mình... chẳng đi đâu mà khác được... lôi cả đống tâm sự cũ của PA về nghiền ngẫm cho đỡ nhớ... bây giờ cũng đang chờ vào mạng gửi mấy cái này xong là chui vào Int mail cho nó luôn...
    ...1 buổi sán chủ nhật ngủ đẫy mắt... dậy quyết định thưởng mình 1 buổi sáng thoải mái ko vướng bận học hành... nợ đến 4 bài văn liền mới viết được có 1/3 của 1 bài... viết nhiều chỉ tổ tốn mực hết mực hay phải đi mua bút... chả thấy cái ích lợi quái gì... cái bài văn cuối cùng viết xong từ đời nào vẫn chưa có dịp nộp... hôm nào đi học thì quên ở nhà... hôm nào mang theo thì lại bùng học... loạng quạng mất bài đấy thì ốm... thứ 3 này phải quyết tâm nộp cho hết chuyện... tối nay lại thêm 1 cái sinh nhật đứa bạn thân nữa trong chuỗi 3 cái sinh nhật liền nhau... nghĩ cũng vui tại sau lần này chỉ còn chờ đến sinh nhật của chính mình cho bọn nó cung phụng... hic... nói thế chứ mỗi ngày sinh nhật đúng là ngày làm nô lệ của nhân dân... nghĩ tới cái số tuổi mình sắp đạt đến mà thấy buồn cười... chả thấy lớn thêm gì cả... chỉ thấy chán đời thêm thôi...
    ...ối zời ơi chán quá sao mãi ko connect được vào nhỉ...
    ----------------------
    lại một lần nữa lục lọi... hehe PA ơi nếu đang đọc những dòng này thì nghe nhé... còn nguyên đây một đống tâm sự cũ của cháu đây này... có thấy xấu hổ ko dám nhìn mặt mọi người nữa ko :D
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này