1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    cuối tuần
    ...chỉ gần nữa ngày nữa thôi là mình sẽ ko còn ở HN nữa... chiều nay quyết tâm lắm về nhà ko thèm vào mạng...ăn xong cũng ko vào... ngồi viết văn... suốt từ 2h đến 5h viết được 9 trang... phù... còn mỗi cái kết luận nữa... lát trước khi đi ngủ viết nốt... thế là xong... chà... thế là trong 2 ngày tới sẽ thiếu những cái mail của mình trên cái box này... khìkhì... chả ảnh hưởng đến ai... ngoài bản thân mình ra... vì thực sự nó đã thành 1 thói quen... hình như mấy hôm trước đã bảo ko viết cái kiểu linh tinh mỗi ngày thế này nữa... nhưng cuối cùng lại chả chịu được... nghe nhạc ở lớp khoái ghê... giờ Văn nghe một tai nằm bò ra bàn nghiêng 1 bên đầu... mắt nhìn lên bảng... nhìn thẳng vào mặt Hezo hói... trông ngây thơ chưa từng thấy... lão thầy chắc tưởng mình đang chăm chú lắm... hehe... thấy mồm lão mấp máy mà chả ra tiếng gì... cứ như đang diễn kịch câm... có khi trông lão như thế này lại có vẻ đáng iêu hơn hếhế... ko thể tưởng tượng chiều nay mình có thể ngồi một chỗ viết cả đống như thế... thứ 2 đi về tha hồ mà ngủ chả phải lo lắng gì đến thứ 3 nữa... kể cũng sướng... đống học thuộc thứ 3 viện cớ đi về mệt... eo 2 ngày tới ko được gõ dòng nào mình sẽ ra sao nhỉ... đã thế tối nay gõ bù cho bõ ghét... gõ cho thoả đi thì thôi...
    ---------------------
    bài này gửi buổi chiều trước bài vừa xong... khiếp Văn bài gì mà viết tận 9 trang... hình như là cái bài HCM 14, 15 trang gì đấy của mình... tàn bạo... thầy đành phải cho điểm 9 duy nhất và hiếm hoi vì công phu quá (phê hẳn như thế) hehe... hì chính ra iêu văn HCM ra phết... chính Hezo đã cho mình 1 điểm 10 kiểm tra miệng đúng hôm mình ko học bài... lại còn gật gù khen có đọc sách tham khảo... bài giảng của ông còn chả đọc nữa là sách tham khảo... hehe... số may ghê gớm... thôi ko nói nữa ko lại tiếc môn Văn... sắp thi rồi... 3/6 môn đầu tiên CNXHKH huhuhu
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    hic
    ...làm xong đống bài Hoá chả còn hơi sức đâu mà làm Văn nữa... định ngồi viết văn để mai đến lớp nộp luôn cho xong nợ... nhưng viết được cái đề bài lại ngồi thừ ra... đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu bài văn của chính mình viết... định chắp ghép lại thành 1 bài hoàn chỉnh... thế mà cũng ko được... chán... ko làm nổi nữa rồi... hic... may ra lát nữa sau lần ngồi nghỉ này có hứng thì viết được 1 đoạn... rồi trưa mai đi học về ngồi viết nốt... phải cố gắng lên ko thì đi thăm quan về làm sao còn hơi sức mà viết văn nữa... lí ra thì cái đống bài Hoá ko nên nhiều như thế... :(... ngay ngày hôm sau có tiết rồi mà sao bà ý chả động lòng chút nào... cái đống lằng nhằng đấy đã vắt kiệt sức lực của mình rồi còn đâu...
    -------------------------
    quanh quẩn toàn chuyện học hành chán ốm...
    ...hê con kia mày nói cái gì gọi gọi tao chả hiểu... ko hiểu mày vừa đọc được bài nào trong này mà mày nói thế nữa... tưởng mày ko đọc được TV cơ mà... mai tao thi TD là nghỉ liền tù tì đến CN... sẽ gọi cho mày buôn nhé
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    vô bổ
    ...máy mình làm sao thế nhỉ... sao giờ nào cũng connect khò mù mịt... định tranh thủ vào 1 tẹo mà chờ lâu quá... sắp phải đi ăn cơm đến nơi rồi mà vẫn chưa vào được... hôm nay rỗi rãi ko có bài gì mấy... vèo phát xong hết... nhưng nghĩ học bài cho ngày mai ngại quá... ngày mai thì vốn đã nhiều bài chứ... hôm qua thức viết thư cho chúng nó đến 12h... với người khác thì bình thường nhưng với mình la cả 1 kì tích... viết dài ngoằng... viết đến lúc mơ ngủ ko biết mình viết gì nữa... sáng dậy đọc lại mấy dòng cuối chả hiểu gì... toàn là ý niệm linh tinh ghép lại... vừa vô nghĩa vừa buồn cười... ôi có khi phải dừng cái kiểu viết như viết nhật ký hàng ngày thế này... chán thật... đáng ra phải ngồi học mà sao mình lười thế... trượt thì toi...
    ------------------
    nghĩ vẫn buồn cười cái thư viết... hình như là lảm nhảm mấy dòng cuối với Q móm... hehe... bây giờ nó đã đang ở VN zồi... chắc đi chơi tít mù với mấy đứa nó thân zồi... mấy hôm nữa phải hô hào làng xóm gặp mặt zám đốc phát nhỉ... :)... mình có cái tật cứ buồn ngủ quá là nói linh tinh lảm nhảm ko khớp với nhau... hôm trước đi CB về chat với PA cũng thế... hehe thôi ko nhắc lại nữa xấu hổ quá đi mất :PPP
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    lắm chuyện
    ...học trước bài ghê quá đến hôm nay lại hết sạch bài quá sớm chả có việc gì làm... biết thế đi chơi... mò lên Int tự nhiên thấy cả thư của NA lẫn PA... đang tập trung toàn tâm toàn ý để viết thư tay cho PA nên chả có hứng thú mail lại nữa... viết gần chục trang rồi đợi tuần nữa tha hồ mà đọc... nhưng ít ra thì cũng phải nói với nó 1 câu là đang viết thư tay... lười tệ hại... còn NA nữa chứ... tự nhiên phang cho mình bắt thu đĩa... tưởng nó thu cái gì dễ dàng... ai dè moi đâu ra mấy bài dở hơi dở hồn... có bài mình cái tên còn chưa nghe thấy bao giờ... hic... lại phải è cổ đi kiếm... mai đến trường dễ phải xách theo đến chục cái đĩa mất... hic... tại sao lại chọn bài chả có lấy 2 bài nào trong cùng 1 đĩa thế ko biết... sắp về rồi còn hại bạn bè quá... nhớ mặt đấy... lại còn bói đâu được cái hình con thỏ bửn nhà nó... chả lẽ bắt mình vẽ tay... chỉ sợ đẹp quá em thỏ nhà nó lại mê tít thì ốm... hehehe... mà mail sang hỏi cặn kẽ thì cũng ko trả lời đến nơi đến chốn... ai biết đường nào mà lần... bảo muốn in hay viết tay cho tình cảm mà cũng ko trả lời cho rõ nữa... việc quái gì phải thích thú quỵ luỵ thế nhở... dại vật vã... chỉ tại cái dại của nó mà làm cho bạn bè nai lưng ra mà giúp đỡ... làm tặng cho nó thì ko tiếc gì... nhưng công lao của mình mà nó lại đem tặng cho thằng bỏ mẹ nào... cú vật... hồi xưa nó hỏi có làm hộ được ko lại hăng hái bảo vô tư đi... sau phải suy nghĩ cho kỹ chứ thế này thì nhọc quá... hừm... nhưng thôi... quí nó lắm mới làm hộ đấy... nhất nó đấy nhá... cố lên nào...
    -------------------
    hehe NA ơi có đọc được bài này thì đừng có cười nhiều quá đấy :D... cuối cùng làm tận 2 cái đĩa mà ko làm cách nào chuyển được... hình như con NA và con H mỗi đứa đang cầm 1 cái đúng ko nhỉ... hehe... buồn cười ra hàng chị H bảo có cái card nào hình con thỏ ko... bới mãi mới ra... mà trông xấu mù... nhiều lúc nghĩ ra những việc quái đản mà vô ích nhỉ :)... chắc gọi là bốc đồng :)...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------
    huhu
    ...mình đã nhờ tận nơi bằng những lời lẽ hết sức kính trọng thế rồi mà người ta vẫn ko bận tâm... sao mà sắt đá thế hả trời... sao mình lại gửi nhầm thế nhỉ... nếu có ai đọc mà nghĩ gì thì mình có lỗi ghê lắm... ghê lắm lắm ý... wixxxh good to you... withall the love in the world... ko biết có ai nghe và nhớ câu này của The Corrs ko nhỉ... hay vật vã... áy náy quá cơ... chả chú ý một giây mà rắc rối thế này... cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra... mình ko hề có ý xấu mà...
    --------------------
    hình như là gửi nhầm cái gì đó lên tam-su nhờ BQT xoá đi mà người ta ko làm gì cả... nhưng ko nhớ cụ thể là cái gì mà nghiêm trọng thế nữa...
    ...all the love in the world của The Corrs nghe vẫn hay... hay nhất chính là lúc nó hát cái cụm All the love in the world...
    híc... u all've taken all the love in the world away from me...............
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    tàn bạo quá...
    ...2 tiếng rưỡi ngồi ôm đống tài liệu Sinh chết tiệt... trùm chăn đến tận cổ... được ngủ thì thích quá... thế mà lại phải ngồi tụng... mấy chục trang dày đặc chữ... kinh khủng... vẫn chỉ là tương đối... thôi mai đành phó mặc cho số phận vậy... mà sao trời vẫn cứ mưa nhỉ... đi học chiều nay còn đỡ... chiều mai mới gọi là khổ sở... giao hẹn cho mưa chỉ được mưa nốt ngày hôm nay thôi đấy... sướng quá từ mai sẽ tiễn đưa cái đồng phục này về nới chín suối... tạm thời cho mày yên nghỉ đã nhá... chỉ cần hết ngày mai thôi... chiều mai về nhà là vô tư... thứ 4 học một tiết Lý của trú K... cũng bình thường... và tra tấn 4 tiết Anh nữa... nhưng dù sao cũng ko phải học bài ở nhà... chời ơi suýt thì quên mất... sống sót qua môn Sinh ngày mai là chuẩn bị lo cho thứ 5 kiểm tra Đại... sống sót qua Đại thì lo tiếp thứ 7 kiểm tra Hình... rầm... chết còn sướng hơn ý chứ nhở... mãi sau đó thì mới được 2 ngày phải lên cái chỗ rừng rà rậm rạp đó... vái trời đi thăm quan đừng có mưa... hic... ở cái phòng 20, 25 người thì có khác gì nhà sàn chứ... chả thể nào mà hoà hợp được với cái lớp này... ghét vật... đừng có để con vắt nào nó hút hết chỗ máu ít ỏi của mình... đừng có để nước nôi thiếu thốn ở khổ ở sở ai mà chịu được... sao năm nào cả trường cũng ùn ùn đi một nơi thế ko biết... à đấy từ giờ đến cuối tuần kiểm tra nhiều mà lại còn phải đi mua đồ đập phá hôm thăm quan chứ... phải có 1 buổi họp bàn quyết định rồi mấy buổi chia nhau ra mà vơ vét các nơi... nhiều việc kinh dị... hi vọng năm nay ko đến nỗi đi mà 5 con ngủ cùng 1 cái giường đơn nữa... vì nếu chỉ có 1 cái giường bé xíu như năm ngoái thì thậm chí sẽ là 6 đứa chứ ko phải 5... hic... nhanh thật... cuối cấp rồi... hếp dịp vui vẻ rồi... chán tệ... zời ơi sao mãi ko connect được vào gửi cho xong ko lại viết dài ngoằng bây giờ...
    --------------
    2 tiếng ngồi ôm đống Sinh hồi lớp 12 có bằng 5 tiếng ngồi ôm Kinh tế Chính trị hồi chiều ko nhỉ?... chán tệ... học với hành... chả có gì hay ho cả... biết bao giờ mới thoát nợ đây...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    lạnh... mệt... chán... sợ...
    ...lạnh thế cơ chứ... cả ngày mưa rả rích... chả đi đâu được... đến nông nỗi phải chuẩn bị bài kiểm tra 15' Sinh của ngày thứ 3 từ tận hôm nay... dài ghê gớm... đành phải nghiến ngấu hết trước mấy môn học thuộc khác của ngày thứ 3... lại còn làm 8 bài tập Sinh dài dằng dặc... lôi cả vở lớp 11 ra nghiên cứu mãi mới thanh toán được 5,5/8 bài... hichic... giết người quá... học ơi là học... giá mà hôm nào cũng như hôm thứ 7 vừa rồi... ko học bài lên kiểm tra miệng Văn bịa được điểm chót vót... lại còn được khen là chịu khó đọc sách tham khảo... hehe... thậm chí các bài giảng của thầy còn chưa thèm đọc nữa là sách nào... chả hiểu lão ý nghĩ gì mà nói thế nhở... thấy lão ghi điểm mà ko tin vào mắt mình... eo lạnh thật... từ nãy đến giờ tót lên giường đắp chăn làm bài... thò mỗi cái đầu ra... mệt quá rồi nhưng vẫn lạnh... chả lẽ lại vác cả chăn ra đây... hic... lạy trời cho con sống sót qua ngày thứ 3 tới... mọi chuyện sau đó tính tiếp...
    ------------------
    môn Sinh tưởng khốn khổ thi tốt nghiệp trúng tủ hoàn toàn điểm lại cao... nên nghĩ lại cũng ko thấy thù hằn lắm... môn Văn thì mình yêu quá rồi... hoá ra cái chuyện kiểm tra miệng đó cũng có bệ lên đây rồi :D...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    tàn bạo quá...
    ...2 tiếng rưỡi ngồi ôm đống tài liệu Sinh chết tiệt... trùm chăn đến tận cổ... được ngủ thì thích quá... thế mà lại phải ngồi tụng... mấy chục trang dày đặc chữ... kinh khủng... vẫn chỉ là tương đối... thôi mai đành phó mặc cho số phận vậy... mà sao trời vẫn cứ mưa nhỉ... đi học chiều nay còn đỡ... chiều mai mới gọi là khổ sở... giao hẹn cho mưa chỉ được mưa nốt ngày hôm nay thôi đấy... sướng quá từ mai sẽ tiễn đưa cái đồng phục này về nới chín suối... tạm thời cho mày yên nghỉ đã nhá... chỉ cần hết ngày mai thôi... chiều mai về nhà là vô tư... thứ 4 học một tiết Lý của trú K... cũng bình thường... và tra tấn 4 tiết Anh nữa... nhưng dù sao cũng ko phải học bài ở nhà... chời ơi suýt thì quên mất... sống sót qua môn Sinh ngày mai là chuẩn bị lo cho thứ 5 kiểm tra Đại... sống sót qua Đại thì lo tiếp thứ 7 kiểm tra Hình... rầm... chết còn sướng hơn ý chứ nhở... mãi sau đó thì mới được 2 ngày phải lên cái chỗ rừng rà rậm rạp đó... vái trời đi thăm quan đừng có mưa... hic... ở cái phòng 20, 25 người thì có khác gì nhà sàn chứ... chả thể nào mà hoà hợp được với cái lớp này... ghét vật... đừng có để con vắt nào nó hút hết chỗ máu ít ỏi của mình... đừng có để nước nôi thiếu thốn ở khổ ở sở ai mà chịu được... sao năm nào cả trường cũng ùn ùn đi một nơi thế ko biết... à đấy từ giờ đến cuối tuần kiểm tra nhiều mà lại còn phải đi mua đồ đập phá hôm thăm quan chứ... phải có 1 buổi họp bàn quyết định rồi mấy buổi chia nhau ra mà vơ vét các nơi... nhiều việc kinh dị... hi vọng năm nay ko đến nỗi đi mà 5 con ngủ cùng 1 cái giường đơn nữa... vì nếu chỉ có 1 cái giường bé xíu như năm ngoái thì thậm chí sẽ là 6 đứa chứ ko phải 5... hic... nhanh thật... cuối cấp rồi... hếp dịp vui vẻ rồi... chán tệ... zời ơi sao mãi ko connect được vào gửi cho xong ko lại viết dài ngoằng bây giờ...
    --------------
    2 tiếng ngồi ôm đống Sinh hồi lớp 12 có bằng 5 tiếng ngồi ôm Kinh tế Chính trị hồi chiều ko nhỉ?... chán tệ... học với hành... chả có gì hay ho cả... biết bao giờ mới thoát nợ đây...
    -------------------
    lạnh... mệt... chán... sợ...
    ...lạnh thế cơ chứ... cả ngày mưa rả rích... chả đi đâu được... đến nông nỗi phải chuẩn bị bài kiểm tra 15' Sinh của ngày thứ 3 từ tận hôm nay... dài ghê gớm... đành phải nghiến ngấu hết trước mấy môn học thuộc khác của ngày thứ 3... lại còn làm 8 bài tập Sinh dài dằng dặc... lôi cả vở lớp 11 ra nghiên cứu mãi mới thanh toán được 5,5/8 bài... hichic... giết người quá... học ơi là học... giá mà hôm nào cũng như hôm thứ 7 vừa rồi... ko học bài lên kiểm tra miệng Văn bịa được điểm chót vót... lại còn được khen là chịu khó đọc sách tham khảo... hehe... thậm chí các bài giảng của thầy còn chưa thèm đọc nữa là sách nào... chả hiểu lão ý nghĩ gì mà nói thế nhở... thấy lão ghi điểm mà ko tin vào mắt mình... eo lạnh thật... từ nãy đến giờ tót lên giường đắp chăn làm bài... thò mỗi cái đầu ra... mệt quá rồi nhưng vẫn lạnh... chả lẽ lại vác cả chăn ra đây... hic... lạy trời cho con sống sót qua ngày thứ 3 tới... mọi chuyện sau đó tính tiếp...
    ------------------
    môn Sinh tưởng khốn khổ thi tốt nghiệp trúng tủ hoàn toàn điểm lại cao... nên nghĩ lại cũng ko thấy thù hằn lắm... môn Văn thì mình yêu quá rồi... hoá ra cái chuyện kiểm tra miệng đó cũng có bệ lên đây rồi :D...
    ----------------------
    just my thoughts...
    ...biết đến nó vào cái ngày nó đi thi học sinh thanh lịch của trường... một con bé cười duyên ơi là duyên... hát giọng trong vắt... một đứa con gái lớp khác tặng hoa cho nó... nó đem bông hồng ấy về nhà... nhìn một lúc rồi nghĩ thế nào từ từ ngắt từng cánh hoa... yêu... ko yêu... rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng... mấy ngày hôm sau nó hỏi ra được số đt của đứa con gái khác lớp đó... gọi đến cám ơn...
    ...từ đó cuộc sống trôi đi nhẹ nhàng và thoải mái... có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất đời nó... yêu và được yêu... cho tới tận giờ nó vẫn bảo đó là người mà nó yêu nhất từ trước đến nay... nào ai biết vì sao mọi chuyện lại đổ vỡ cả... chính xác hơn là nó ko biết... hoặc ít nhất là cố tình ko hiểu và ko tin là như thế...
    ...bọn con gái bảo nó lập dị... bảo nó khác người... nó chỉ có bạn là con trai... hầu như ko thân thiết với một đứa con gái nào... bọn con trai ko thiếu đứa thích nó... và với nó... để có cảm giác thích một ai ko phải là khó... nó thích nhiều người một lúc... nó biết bọn con gái xì xào... nó hiểu những việc nó làm là ko đúng... hay là sai... rất sai... thậm chí có một đứa con gái đã nói thẳng với nó như thế và nó cũng đã cám ơn người đó rất nhiều... nhưng bất kể trong lí trí nó biết thế là sai... nó vẫn hành động theo tình cảm nhiều hơn là lí trí... và nó vẫn sống như nó đã sống...
    ...vào cái thời buổi mà xã hội có quá nhiều gia đình lục đục và bất hạnh như thế này... thì ít ai có thể viện cớ gia đình để nguỵ biện cho hành động và cách sống của mình... nhưng dù sao... môi trường cũng đã hình thành nên con người... có thể coi nó là người thiếu thốn tình cảm trong gia đình cũng được... hoặc có thể coi nó là một con bé đã đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu đầu đời để rồi bỗng dưng tất cả đều đổ vỡ cũng ko sai...
    ...bước chân vào một cái lớp toàn con gái... ngoại trừ những đứa chỉ biết có học... tất cả bọn còn lại đều đã nghe sơ sơ về nó... nó chưa biết được ai tốt ai xấu và dường như cũng ko quân tâm...
    ...chỉ biết có một nhóm mấy đứa con gái thân với nhau... ko ai ghét nó cả... vì dù có nghe được gì chăng nữa thì đập vào mắt mọi người nó vẫn là một đứa sống hết sức tình cảm... và cũng có nhiều chuyện giữa nó với nhóm bạn gái chưa thể gọi là thân đấy...
    ...đứa thứ nhất trong đám bạn ấy kể rằng... chả có đứa con gái nào như nó... ôm choàng lấy một con bạn cùng lớp ko hề thân thiết ngay giữa sân trường mà tâm sự chuyện cãi nhau với mẹ ở nhà... rồi khi biết chuyện tình yêu của con bạn ấy nó cực kì cảm động và nói rằng: "Tớ phục ấy lắm, phục cực kỳ, chín chắn trong tình cảm. Cố lên nhé"... và mới đây khi biết cái kết thúc đáng chán của cũng vẫn câu chuyện đấy... nó tròn mắt nói với tất cả sự bất ngờ có thể có trong đời: "Ôi thế á, sao lại thế, tiếc thế. Xin lỗi nhé. Thế bây giờ đi về một mình à, hay là đi với tớ?"...
    ...đứa thứ hai kể... cũng chả có đứa con gái nào như nó... ko hề thân nhau mà khi con bạn ấy chia tay với người yêu... nó đã an ủi... đã cho mượn bao nhiêu là đĩa... chép cho bao nhiêu là lời bài hát đầy ý nghĩa... hợp tâm trạng... liền đó... một người thân thiết của con bạn ấy qua đời... nó ko thể đến đưa tang động viên trực tiếp... nhưng đã gọi riêng một đứa bạn thân của con bạn ấy ra và nhắn nhủ nhớ đặc biệt chăm sóc quan tâm hộ thay cho nó... chỉ bởi vì: "Khổ thân bạn ý yếu đuối lắm mà lại phải chịu đựng bao nhiêu là chuyện dồn dập"... có một dạo hai đứa hay đi với nhau... có lần hai đứa đi qua nhà nó mà nó ko dám mời vào nhà... ko ai nói ra nhưng mọi người đều thương nó...
    ...những đứa khác trong nhóm cũng có nhiều chuyện tương tự... tất cả đều thấy nó thực sự quan tâm đến bạn bè bằng cả tấm lòng chân thành... tốt với bạn bè một cách kinh khủng... tận tình với bạn bè chưa từng thấy... trong khi cuộc sống của nó thì cũng chả hơn gì ai... là những đứa con gái với một kiểu sống khác hẳn... cả bọn ko chấp nhận lối sống dễ dãi của nó... nhưng ko ai có thể ghét nó được vì nó quá tốt... nghỉ hè một thời gian... chỉ nghe những chuyện của nó qua tai... trong chốc lát thấy ko chấp nhận được... nhưng đi học... lại được tiếp xúc với nó hàng ngày... lại thấy nó quá tốt với mọi người...
    ...cả thương nó nữa... nó ko có được cảm tình của cô chủ nhiệm... vì lối sống của nó quá tự do... cô phân biệt nó ra mặt... tất cả những chuyện đi học ra vào lớp sớm hay muộn... đồng phục có đầy đủ hay ko... cô đều chú ý đến nó trước nhất... họp phụ huynh... mẹ nó ko đi chỉ vì cái lí do hết sức vô lí "mẹ đi chợ rồi quên mất"... hôm sau cô gọi riêng nó ra... nó gần như khóc trước mặt cô mà nói rằng mẹ nó bây giờ ko còn thời gian cho nó nữa rồi... nó chỉ còn cách mong cô thông cảm mà thôi... nghe những lời như thế ai mà ko thương nó cho được... nó kể cho một đứa trong nhóm bạn kia... chúng nó kể lại cho nhau mà đứa nào cũng thấy thương nó ghê gớm... dù sao... dẫu nó có làm gì ko được trong mắt mọi người thì dưới mắt cả bọn nó vẫn là quá tốt... cũng vì thế mà ai cũng mong điều tốt cho nó... giá như nó thay đổi chỉ một chút ít thôi thì nó sẽ là người hoàn hảo...
    ...em cũng ko thích những kinds of girl như chị... cả đời có khi cũng chỉ có một ngoại lệ như thế này thôi... mỗi người nghĩ một kiểu... nhưng thật sự nếu chị gặp nó hàng ngày... nói chuyện với nó như ở lớp em vẫn nói... em tin là chị sẽ nghĩ khác... mà em cũng mong nó đổi khác đi một chút... vì thực ra thì nó đánh mất cái tình yêu đẹp nhất của nó từ trước đến giờ cũng chỉ vì cái tính quá thoải mái đó... thế mà bây giờ nó vẫn ko hiểu tại sao... giá mà nó hiểu...
    ----------------
    hic... mình biết được bao nhiêu chuyện chứ... sao nói nhiều thế nhỉ... dù sao thì cũng là ý tốt cả mà... mình có nói sai nhiều thì chắc chắn một điều mình ko sai là mình quí nó lắm... mặc dù gần năm trời nay ko gặp nhau... thậm chí là vừa mới sáng nay mình lại gặp cái thằng first love và true love của nó... chứ ko phải nó... nhưng chả sao cả... cái gì mình đã dành cho nó thì vẫn và sẽ ko thay đổi... và giờ thì mình còn phải nói thêm rằng mình phục nó còn hơn là quí nó nữa... nó cũng đã nói chân tình với mình rằng đừng đi theo vết xe đổ của nó... mình sẽ cố gắng... thank u my friend ;)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    ...mưa...
    ...sáng ngày ra đi học đã bị mưa xối cho ướt từ đầu đến chân... hic... vừa mưa vừa gió... vừa ướt vừa lạnh... lại còn cái đồng phuc dở hơi này... rét run cầm cập...
    ...tối... lạnh... ôm lấy con bạn... :(
    ...tìm đâu cái cảm giác ấm áp và yên lành hồi xưa nữa... hụt hẫng...
    ...trời sắp sửa lạnh... mùa đông đến nơi rồi... thế đấy... tại sao lại luôn chỉ tìm thấy chính mình... một mình mình... giữa cái lạnh lẽo đến kinh khủng... bơ vơ...
    ...nhiều ngày... sống trong một giấc mơ đẹp... giấc mơ ấy... có niềm vui... có cả những nỗi buồn được sưởi ấm...
    ...một ngày... bừng tỉnh giấc... cuộc sống bây giờ... ko thiếu những nỗi buồn... cả đến những niềm vui cũng trở thành băng giá giữa cái lạnh lẽo của sự cô đơn... chia cắt...
    ...em ko bao giờ nghĩ... mưa đã đem tình yêu đến với em... để rồi cũng chính mưa lại nuốt chửng những giọt nước mắt đau khổ của tình yêu tan vỡ... lạnh lùng và vô tình như thế...
    ...nào có ai nhìn thấy ai khóc trong mưa...
    ...bây giờ đang là tháng Mười... bây giờ mưa hãy cứ rơi đi... đừng để mưa rơi vào hồn ai một ngày mưa tháng Mười một... rơi và vỡ vụn...
    ...anh có nhớ... em đã viết... Rain, wash away my sorrow, take away my pain and your love is my rain... còn anh... Nothing lasts forever and we both know hearts can change... nothing but what???... nothing but nothing... tầm thường quá... đâu la chỗ cho sự đau khổ... đay dứt... điều đó xa lạ với em... chỉ là mơ thôi...
    ...và cũng chỉ là mưa... mưa ướt mắt ai khô... mưa nhạt nhoà mắt ướt...
    Don't say you love me unless forever
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay
    ------------------------
    ...hôm nay... cũng lại mưa... mình cũng lại đang khóc... khóc ko dám thành tiếng... chỉ nghe bên tai có tiếng mưa... cũng như là đang nghe tiếng mình khóc... nghe cho thoả biết bao lần khóc lặng lẽ ko biết khái niệm tiếng khóc là như thế nào... nhưng mưa cứ rỉ rách mãi ko thôi... làm mình chẳng thể nào nín khóc được...
    ...đã thế lại còn cố tình bật cái đĩa nhạc VN... cứ bài vui là tua qua... bài buồn lại để yên nghe... nghe kỹ từng lời... cứ thấy đoạn nào giống giống mình là lại càng khóc nhiều thêm... mình bị làm sao thế này ko biết... có làm sao đâu... nhưng tất cả mọi thứ cứ ùn ùn kéo về trong đầu... cái nọ nối tiếp cái kia...
    ...giá như được nghe The Corrs... Don't say you love me... mất cái đĩa đấy rồi... đĩa đầu tiên lâu lắm rồi nên chưa tìm được chỗ để mua lại... toàn là như thế thôi... don't say you love me unless forever, don't tell me you need me if you're not gonna stay... i'm so fed up with that again and again...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------------
    it's over when it's over
    ...cứ mỗi ngày thứ 3 với thứ 6... mỗi một tiết trôi đi là thở phào thấy mình đã sống sót được qua từng 1/5 một của ngày... kết thúc ngày thứ 6 mệt mỏi bằng bài kiểm tra Hoá 1 tiết... chả hiểu mình làm cái gì mà dễ dàng đột xuất thế... bọn đằng sau bình thường nhanh hơn nhiều... lúc mình làm xong hôm nay cũng thấy vẫn đang tính tính... hay là mình sai sót bỏ qua mất cái gì nhỉ... mặc kệ... ko thèm xem lại... ngồi làm bài đề kia cho con bạn... nó đã tính nhầm thì chớ... thế mà mình làm hộ nó còn tính nhầm y hệt... may mà gần hết giờ cũng phát hiện ra... nhưng vẫn là ko đủ... hôm nay mày đen thật... còn mình thì đã sống sót qua ngày hôm nay... ngày mai lại chả có cái bài khỉ gì... thời khoá biểu hợp lí đến thế là cùng... ghét vật... lớp trưởng cầm béng mất quyển Conan của mình về... đọc đang nghiêm trọng chứ... tối qua lần đầu tiên uống coffee mà bị mất ngủ... khéo phải tỉnh dậy từ 4h sáng mất... đến lớp gió lạnh như chưa bao giờ được lạnh... sợ đóng hết cửa lại thì lại bí như chưa bao giờ được bí... mệt phờ phạc... vừa buồn ngủ vừa ngột ngạt... khó chịu ghê gớm... về nhà chả hiểu cái máy củ chuối này làm sao mà mất sạch sành sanh thư tất cả các box... ko có 1 loại trừ nào hết... điên cả người... có khi chiều nay lại ngồi làm văn...
    ----------------
    lại thêm nhật ký một ngày nữa trong cái guồng quay học hành thi cử...
    it's over when it's over... what can I do about it... Anyone của Roxette...
    Anyone who's ever kissed in the rain knows the whole meaning... hay thật... still rainin' but...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này