1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    if u love me so, don't let me be the last to know
    ...một ngày bắt đầu bằng đúng bài kiểm tra 15' GDCD... đầu giờ mải nói lảm nhảm chỉ kịp ôn lại đúng 1 đoạn may quá kiểm tra đúng đoạn đấy... xuân thế ko biết... tiết Địa thì được cô khen cái bài thực hành chứ... thật bõ công mấy buổi chụp ảnh viết bài ghép ghép in in... cả lớp chỉ được 2 bài chứ mấy ^.^... hic... lâu lắm rồi mới dùng cái măt này... cái mặt kia thì nhiều người có... nhưng nó cũng chả còn ý nghĩa gì nữa... nhận được mail của Q... nhớ lần trước thì... tao biết mày mạnh mẽ lắm, mày cũng cần cóc gì đâu nhỉ... lần này thì... làm gì mà ko kiếm được... hụhụ... thôi em xin chị... hehe... chán quá đi mất... thỉnh thoảng ngồi nói chuyện mấy đứa với nhau lại thấy chán... ko biết đến bao giờ nhỉ... kiểu này may ra phải có ai tận tình lắm... cung phụng lắm thì mới tin tưởng nổi... vớ va vớ vẩn đã ko đi đến đâu... ko vớ vẩn cũng đi vào ngõ cụt nốt... có mỗi cái thư gửi mãi ko được... mình đã thay da đổi thịt cho nó rồi ko biết đã ổn chưa... cái mạng này... làm được việc nối kết tình bạn xa cách với nhau chả tốt quá là gì... sao lại phải làm thế nhỉ... phải gửi thế là đã bất chấp chuyện riêng bị thiên hạ nhòm ngó rồi... thế mà... mà kể ra kết hợp tâm sự với mail cho bạn bè kiểu đó cũng khoái chứ... thử đặt địa vị người ta vào một cái nơi xa xôi cách trở... ko ai quen biết... ko ai thân thích... ngày nào cũng lọ mọ vào cái box tam-su ở TTVN này để xem tin tức của mọi người quen trên mạng... ít ra thì hồi xưa cũng là user ở cái mạng này bao nhiêu lâu rồi... thế mà vào toàn font TV ko đọc được cái nào... được cái thư của bạn bè viết ko dấu cho để đọc thì lại cắt nghiến đi... như thế ngoài hai từ ích kỷ và vô tình có còn từ nào nhẹ hơn nữa ko?... ít ra ko thích thì cứ ra luật một phát đi... ai dám cãi... hichichic... chẳng lẽ ko biết you get what you give in this life that we live, and all that you do will come back to you hay sao???... cũng là người cả mà sao lại đến nông nỗi thế... khinh... bực thế mấy hôm nay cứ có đứa nào gọi đến kêu 1 tiếng chuông rồi dập... đồ thừa hơi bất lịch sự... tự nhiên làm mình đoán già đoán non... ngày mai là ngày thứ 4 cuối cùng được đập phá rồi... sắp sửa phải học Anh từ tiết 2 đến tiết 5... mệt vật vã... hehe ko biết mai cô có nghỉ 2 tiết Anh ko nhỉ... đến học Lý xong 4 tiết cuối đi phá phách thì vui... chiều được nghỉ văn cố gắng viết cho hết cái bài văn đi vậy... chả có hứng thú gì cả... đang có hứng nghe nhạc chứ... mà nghe nhạc lại chả làm văn được... à còn viết thư cho Q với PA để 21 này gửi cho kịp... dạo này đầu óc cứ ngơ ngơ... nghĩ linh ta linh tinh... cứ mơ tưởng này nọ... ko khéo toàn tưởng bở... chán... tuần sau nữa đi thăm quan... đầu tiên tưởng bọn cùng khối chê lũ "gái già" bằng tuổi... chỉ tít với các bé 10, 11... hôm nay tự nhiên 3 lớp sang rủ thì toàn đi chỗ chán... chính xác hơn là toàn chỗ đi rồi... có đến mức mà chúng nó đổi theo mình ko nhỉ... ko thì thôi đường ta ta đi... cần quái gì... cũng có gì ghê gớm đâu... chả có ma nào... 12 rồi mà vẫn còn ko khí hội hè nhiều quá... lịch trình 1 tháng tới... đi thăm quan... sinh nhật T... sinh nhật H... sinh nhật TA... 18, 19, 20 - 11... chơi suốt...
    ...học vẫn chán... chả hiểu học thêm lâu như thế mà sao ở lớp cô cứ cho bài đâu đâu... ghét... văn ngấy đến tận cổ... thầy giảng thì hoặc là học bài tiết sau... hoặc gục xuống bàn ngủ... lúc nào chép bài thì nằm bò ra bàn.. mắt nhắm mắt mở chép bài... hehe... thực ra nằm xuống bàn mà cố gắng viết nghiêng một chút thì ngồi thẳng lên nhìn thẳng vào vở... chữ cứ gọi là thẳng tăm tắp... chả có vấn đề gì cả... nếu mà chấm vở chắc vẫn ngon lành... buổi trưa vào mạng đã ngồi chat tít mù... làm tẹo Lý là hết bài... vào mạng kiếm ai quen mới được...
    ...cho quả tiêu đề mùi mẫn... thực ra là đang nghe đến đoạn bài đấy... nhưng cũng ko phải chỉ có thế... điên thật...
    ---------------------
    hìhì thế này là mới có mấy ngày chứ mấy... chưa chi đã thế rồi... nghĩ lại thấy đúng là trẻ con... học hành trong cái tâm trạng yêu đương lăng nhăng... chỉ tội nghiệp cho PA bị mình tra tấn đủ chuyện vớ vẩn hết mail lại gửi "novel" sang ;D...
    --------------------
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    mai thi môn đầu tiên
    ...tại sao hôm nay học lại khó vào thế... cái môn này có đến nỗi nào đâu mà học cả ngày suốt từ chiều đến tối ko nhớ kỹ được thế ko biết... hic... cũng vài ngày ko lên đây... cả ngày thứ 7 với chủ nhật vừa rồi rỗi được lúc nào ngồi viết thư cho PA lúc đấy... lúc kết thúc nhìn lại ko tin nổi... 10 trang to cỡ A4 đặc kịt chữ... rồi card... rồi 1 cái vẽ cho nó tự nhiên đẹp phết... chỉ trong có nửa tiếng tối chủ nhật... nảy ra ý định thế là vẽ luôn ngoằng vài phát... mình bảo nó là cái này là draw from my heart mới nhanh như thế... chứ dray bằng tay bình thường thì còn lê thê chán... viết thư cuối cùng cũng đành quyết định trút hết ra với nó... tất cả mọi chuyện... làm gì còn ai thích hợp hơn nữa... viết xong càng thấy nhớ nó và yêu nó kinh khủng... nó bảo tết sẽ gọi về cho mình... thích ghê... :) ko biết là tết ta hay tây... để bao giờ hỏi lại... chờ đến lúc đấy sao mà lâu thế... NA với Q ko hiểu sao bặt tăm bặt tích... cái con Q đã bảo cho tao address để bố post thư cho mà chả chịu reply gì cả... cả NA nữa... mail mấy cái liền ko thấy trả lơi... cuối cùng cái card với cái đĩa mình nhờ chuyển tận tay cho nó cũng lại quay trở về VN... hichic... chả biết nó vẫn đang ở S hay đã sang AĐ rồi nữa... quái gì hai cái con điên này làm mình lo quá... cứ mail ầm ầm sang mà như kiểu gửi thư đến 1 cái acc ma ý...
    ...năm nay trường cho thi gấp vật... 2 tuần mỗi tuần 4 hoặc 5 môn... tuần cuối cùng của tháng 12... ờ thì cũng là tuần cuối cùng của năm thi nốt 3 môn chính... thế là xong... mai thi môn đầu tiên... học đã ko thấy vào... đen đủi ko cơ chứ... tuần truớc đã cẩn thận cắt tóc ko đợi đến gần lúc thi rồi... thế mà... hờ mà cái tóc ngày càng ngắn cũn cỡn... đã ngắn thì chớ cứ hôm nào hứng lên là lại đi cắt cụt thêm một chút... đểu thế...
    ...à ừm có khi hôm nay học ko vào là vì chiều phải lo đi học thêm... thôi chết mai cũng thế nốt... hic... ui chời... cố lên thôi...mình đang bị môn Lý ám ảnh... sao lần này lão ý bắt ôn lắm thế ko biết... mà bình thường ko kiểm tra miệng nên có học chữ nào đâu... chết mất...
    ...toàn chuyện vớ vẩn nhỉ... tại chót dại hứa với ông anh mới quen hồi chiều nên mới viết đấy nhá... anh có thấy em là người trọng nghĩa đến thế nào ko... hềhề... thôi cho đủ 3 vòng như kiểu thắp hương đủ 3 nén ý... em chúc anh ngủ ngon cho đủ... (bên đấy đã đến tối chưa nhở?)
    hic... thực ra thì cũng nhớ mấy đứa bạn quá... mà thực sự thì cũng chán và sợ học quá... biết thế mà vẫn cứ chơi... thế mới lạ...
    ---------------------
    "ông anh" ơi có nhận ra là chính anh ko hả? Ko nhận ra thì khổ thân mình quá hehehe (jk)...
    ...vẫn đang chán học và nhớ PA... bắt đầu cả buồn ngủ nữa...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    Thi với cử
    ...tiết 1... cô GDCD đùng đùng vào lớp bắt giở giấy ra thi học kỳ... dã man ko chịu được...chả dặn dò gì cả... chả hiểu sao lại ra đúng cái đề về gia đình... chạm nọc viết tơi bời luôn... hic... tiết 2... thi Địa... lại thiếu thời gian... có ngày mình sẽ chết vì cái kiểu ko thèm tính toán thời gian mất... bực vật... có phải lần đầu đâu... hôm nay lại lọ mọ học Sử để thứ năm 5 thi... lại còn 1 đống Lý bẩn thỉu... lại còn môn Kỹ nông của ngày thứ 6... thôi đi học đây... zã man quá... lên Int chat vẫn chưa thấy được như TTVN... chán vật... xót tiền đt quá... cước đt giảm mà vẫn nhiều như thường -> chat nhiều hơn thì phải... thế mới khổ sở... tuần này thi 5 môn... lạy trời cho qua đẹp...
    -----------------------
    đến tận bây giờ vẫn có cảm giác chat ko bằng được TTVN... ko phải có phải là mình đã quá lí tưởng hoá nó lên hay ko nữa... cái bài thi GDCD được 10... đúng như mình nghĩ... chán thật...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    hihihihihihihihihihihihihihi
    ...đi học về nổi hứng nhét cái đĩa Spice vào tự nhiên nghe được... háháhá... sướng quá đi mất... thôi sách vở ơi bye bye mày nhá tao đi nghe nhạc đây...
    ---------------------
    đĩa Forever nhét vào disman nghe ngon lành... nhưng cứ cho vào dàn là đơ... lần đấy vội mừng hoá ra chỉ nghe được đúng 1 lần tử tế trong hôm đó... ghét thật... dù sao nhờ đĩa đơ mà mua tận 2 cái... rồi tặng 1 cái cho 1 đứa bạn... có ý nghĩa lắm :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------------
    allyougetfrommeismycoldshoulder
    ...trời kì cục thật... nhìn ra đường thấy nắng vàng khè mà gió lạnh thế ko biết... ngồi trong nhà lười biếng ko đóng cửa mà cũng lạnh co ro... tiếp tục học được 3 trang Sinh nữa... nghiên cứu cái bài tập phả hệ bị lằng nhằng hoá bởi cái chữ xấu xí của lão thầy... nếu mà ko sáng ý chép lại bằng chữ "sạch đẹp" của mình :)... thì còn lâu mới hiểu được... cố lên tối nay 3 trang nữa... nếu thế thì khả năng hoàn thành tất cả vào ngày mai hoàn toàn có thể... bố mẹ còn lâu mới về... đứa em gái ngủ tít thò lò suốt từ trưa đến giờ... lạ thật sao nó lại trái ngược mình ngủ ngày học đêm nhỉ... ngồi một mình... rỗi việc... nghe nhạc... hát... tự nhiên nghĩ ra ko hiểu mình thích hát có phải vì ko có ai để nói chuyện... mà đầu rặt chỉ nghĩ và nghĩ suông thì mệt óc lắm... phải nói cái gì đó ra miệng mới thấy đỡ... trong khi đó thì điều kiện thuận lợi cả một đống đĩa trong suốt sự nghiệp nghe nhạc của mình cứ ngày càng đầy lên... nhiều lúc đứng tần ngần nhìn cái đống đấy chả biết chọn đĩa nào để nghe... khốn nỗi hôm nay đang ngạt mũi hát khó chịu vật... à ko... khó chịu hơn mọi khi thôi chứ vẫn thích lắm... mọi khi lấy độc trị độc... viêm họng hay ngạt mũi mà gào ầm lên một lúc thế nào cũng hết... hôm nay sẽ cố gắng tiếp... hì...
    ...có điện thoại... tại sao đứa đang ngủ thì lại bị dựng dậy... còn đứa đang cần có người nói chuyện lại vẫn phải ngồi gõ lung tung thế này nhỉ... thôi có lẽ nên đi học linh tinh một chút... mà ko đằng nào cũng phải chờ nó nói xong mới vào mạng gửi được... viết tiếp... tự nhiên nhớ bài thi GD hôm trước... cô cho viết tự do về gia đình... cười nhìn sang con bạn... thấy nó đang nhìn mình cười... gặp đúng 2 con viết tâm sự chuyên nghiệp thế này thì bài này đúng là "mốt xờ quy to" :D... mà đúng là mình viết cứ như mọi khi viết lên đây thật... học thế mới sướng chứ...
    ...nghe Mandy Moore cũng hay quá đi chứ... nhẹ nhàng... tình cảm bài hát thì hay... mà hát cũng hay... đĩa này có lâu lắm rồi mà nghe vẫn thích... understand I'm gonna love you in my own special way... walk me home... I don't wanna go all the way alone... baby would you walk me home... baby would you take my hand................ nãy ngồi học vớ lấy cái gối to vật vã... ôm thấy thích thế... hì... :(.................... baby I don't feel this way 'bout everyone... something about you boy... nothing seems to be quite like this... holding your hand... touching my face... standing here waiting for our first kiss...
    standingherewaitingforourfirstkiss@
    -----------------------
    toàn là nhạc của Mandy... bây giờ cũng 2 năm rồi nhưng vẫn thấy thích... nghe Want you back phát khóc lên được...
    bài này cả bài viết linh tinh... chỉ có cái chủ đề với chữ ký hơi bị ý nghĩa... nhưng mà chả để cho ai hiểu cả... :)... hồi đấy funny phết... nhỉ PA nhỉ ;)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày không vào ttvn,nhìn quanh quất thấy toàn bài mới,chợt trở lại cảm giác bỡ ngỡ những ngày đầu.Không biết từ bao giờ tôi rất thích lắng nghe mel.Giọng văn của mel không hay và lôi cuốn như QN,những câu chuyện cũng chẳng có nhiều tình tiết như thế,..nhưng tôi tìm được một niềm đồng cảm ở Mel.Dù sao Mel cũng hơn tôi,thẳng thắn viết ra suy nghĩ của mình.Còn tôi?Đến bao giờ ta mới thành người nhớn?
    How are you?
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------------
    therealslim
    ...may thế thi Sinh cũng tàm tạm... nhưng nghĩ cũng tức mất công mình học gần chục trang cái bài đó mà kiểm tra mỗi mấy cái đề mục... đen nhất là mình lại ko học kỹ từng chữ... hụhụ... cứ nghĩ ra câu hỏi thế nào cũng có sẵn đề mục rồi học làm gì cho mệt... chậc... nhưng mà thế là may lắm rồi... chả bù cho cái lão Lý nhớ mặt nhớ tên mình với đứa ngồi cạnh... bài nào cũng săm soi moi móc... tự nhiên bị trừ điểm oan ức chứ... kiện cũng dở mà ko kiện thì tức chết đi được... quái sao mạng chuối nhở... chả vào được gì cả... 1 phát ăn ngay nhưng cứ đơ đơ ra... ôn Hoá xong ngồi nghe Eminem vẫn thấy hay quá... hôm qua lôi cái lyric về đọc thấy được bao nhiêu thứ... hì... cũng khá đấy chứ... mà ko... khá quá thể... phù... may quá vào được rồi... gửi khẩn trương còn lôi lời nghe nhạc tiếp...
    ------------------
    ko còn khái niệm gì về Sinh trong đầu... khái niệm về Eminem thì chả đi đâu mà quên được... mình thích Eminem vật ạ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    hic
    ...giờ này mà vẫn chỉ có 2 đứa với nhau... chẳng có ai kiểm soát mắng mỏ giục đi ngủ cả... nhưng mà vào mạng chán ốm chả có cái gì chơi... tai vẫn đang nghe cái thứ nhạc nổi loạn này... có khi đi ngủ... còn chưa đọc Conan nữa... chúc mình mai thi Hoá tốt... mặc dù bây giờ ko vui vẻ gì cho lắm...
    -------------------
    thi cử vẫn luôn gắn bó với mạng mẽo... hôm nay đi họp thấy bảo ttvn sẽ chuẩn bị nâng cấp trong lúc mình thi... thấy cũng chán chán... dù sao nó cũng là cái ko thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày mất rồi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    văn với vẻ
    ...từ sáng đến giờ lùng nhùng toàn văn... 7 tiếng đồng hồ học hết cho cả học kỳ... cũng tạm ổn đấy chứ... đúng la trong năm cũng chả sai lầm... học làm cai quái gì... vừa bị ăn 2 cái điểm thấp tịt liền nhau... tức lòi mắt... tưởng tức mà học à... lão cho mình điểm kém theo cái kiểu học kiểu kiểm tra vớ vẩn của lão như thế... chỉ làm mình ghét lão hơn... chả thèm học môn của lão ở lớp đâu... háhá... giờ văn nghe Eminem chứ... vui vật... cứ tưởng tượng mình đang hát lại những gì mình đang nghe cho lão hói điên rồ đấy chứ... chà... mai thi rồi... giờ này ngày mai là xong môn của lão rồi...
    anyway
    standin'herewaitin'4our1stkiss@
    ---------------------
    cái môn Văn là cái môn bình thường chẳng thèm học... gạch ý ra thì một mình mình đọc một mình mình hiểu... học thế mà hiệu quả phết... hay tại ko ôn luyện thường xuyên nhưng rèn luyện tâm sự hằng ngày nhỉ... :)... cái box này cũng có công lao to lớn ra phết đấy chứ... hay nhỉ... standing here waiting for our first kiss... ;)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    thi sắp xong rồi
    ...còn nốt môn Toán ngày mai thôi...
    ...thi Văn... ở nhà đã ôn vớ vẩn thì chớ... vào phòng thi đủ các loại tin đồn tủ lớp này lớp kia... ghép hết tủ lại cho giao nhau thì chả còn bài nào phải ôn cả... ghét vật... cuối cùng ra cái đề củ chuối làm như dở hơi... bài có 3 ý chính thì ý thứ nhất viết 4 trang... ý thứ hai viết 2 trang... ý thứ ba viết có 10 dòng... huhu... ko hiểu ai ra đề mà điên thế...
    ...thi Anh... chả thèm ôn gì... đến làm bài 20'... còn lại là cả phòng ngồi tranh luận cãi nhau loạn cả lên... cuối cùng sai lung tung... ghét quá...
    ...chả biết chiều nay ôn Toán những cái quái gì...
    ---------------------
    thi 3 môn chính học kỳ I năm lớp 12... kỳ thi đầu tiên muốn khẳng định bản thân mình... nhưng hình như ko được tốt đẹp cho lắm... chẳng nhớ nữa... đề văn "củ chuối" kia là cái gì ý nhỉ?... bây giờ phải là "sắp thi rồi" chứ ko phải "thi sắp xong rồi" nữa... khổ quá... toàn học KTCT đau hết cả đầu... cẩn thận cả cái môn Anh nữa... các môn khác điểm thấp thì ko sao chứ Anh mà thấp thì áy náy lắm... mấy tháng nay có đụng gì đến TA đâu... học TN thích thật... toàn được học cô xinh... đến lớp ngắm cô giáo cũng thấy thích... mà công nhận thầy cô dạy nhiệt tình... cả đời chưa thấy có thầy cô TA nào dạy nhiệt tình như thế...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này