1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    happy new year
    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    Đón xuân đang về
    Với tình yêu
    Trái đất này
    Ta cùng bao người
    Nhìn nhau ánh mắt hân hoan
    Với bao niềm yêu thương cuộc đời
    Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
    Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
    Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
    Những giai điệu tình yêu
    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hoà vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Cuộc đời mãi thăm tươi
    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    Đón xuân đang về
    Với tình yêu
    Trái đất này
    Ta cùng bao người
    Nhìn nhau ánh mắt hân hoan
    Với bao niềm yêu thương cuộc đời
    Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
    Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
    Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
    Những giai điệu tình yêu
    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hoà vào cùng với đất trời
    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
    Chào mừng một mùa xuân đang tới
    Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
    Đêm nay ngàn năm mới về
    Dù hoa kia có phôi phai
    Tình còn dài theo năm tháng
    Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
    Xuân theo ngàn năm mới về
    Dù cho bao tháng năm dài
    Tình người không phôi phai...
    ...ko nghĩ năm nay cũng lại ra đường... tưởng sẽ phải ngồi nhà gặm nhấm những gì của một năm về trước... đêm giao thừa lạnh và mưa... ko lạnh bằng năm ngoái... tình cờ chúng nó vào ngồi đúng cái quán đó... tự hỏi sao lại trùng hợp đến thế... rồi cứ phóng mãi ngoài đường... gió lạnh run người... mưa càng lúc càng to... chẳng có ai để... ôm cả... reeeeeee't quaaaaaaa'... nhưng hình như chỉ là bạn bè với nhau chẳng phải để đi với nhau qua giao thừa... 11h về nhà... mẹ ngạc nhiên... sao về sớm thế... nhà buồn thiu... bố thì ngủ rồi... mẹ lăng xăng làm cái gì đó ko rõ... lao vào mạng kiếm người chat... chả có mấy người quen... 12h qua lúc nào chả rõ... loáng thoáng thấy tiếng mẹ gọi xem pháo hoa... ko nhớ mình có đáp lại ko... và đáp lại cái gì... ngồi trước cái máy ko thèm nhìn ra ngoài... ko để ý xem có tiếng pháo hoa nổ trên đầu hay ko... hết pháo hoa lúc nào chả biết... những người quen và ko quen biết trên mạng lần lượt nhắn vào happy new year... thậm chí cũng ko buồn trả lời... chả hiểu mình đang ngồi đây làm cái gì... tự an ủi năm nay đã như thế rồi thì ngồi nhà gắn bó với gia đình một chút... thế mà cũng ko được... có lẽ mọi người đều biết và nhớ rằng sau giao thừa cả nhà sẽ ngồi quây quần ăn uống... nhưng đều cứ coi như ko biết gì và cũng ko nhớ nốt... hơn 12h30 đi ngủ... năm mới... thiên niên kỉ mới... :(...
    ...be satisfied with what u've got...
    ...be satisfied with what u've lost...
    ...I was just satisfied with myself when listening *****ch a song...
    ...to remind me of the past I used to belong...
    -------------------
    giao thừa năm 2001... chuyển giao giữa 2 năm với 2 sự kiện quan trọng... chẳng có năm nào trôi qua vô vị phải ko... nhưng giao thừa thì đã trôi qua vô vị ko chỉ 1 lần... thích nghe Mỹ Linh hát Khúc giao mùa vào đúng giao thừa... để hạnh phúc và để đau khổ... nhiều lần lắm rồi... kể ra cái năm mà mình vừa viết những dòng ở trên... mình cũng khá là hài lòng... :).... giá như... thì cũng tốt nhỉ... regret?...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    yêu mày
    ...mày ơi... chiều qua tao định đi ăn ốc hộ mày... nhưng mà cái chỗ tao hay ăn... cũng là cái chỗ hồi trước tao với mày ăn... nó vẫn còn đang nghỉ Tết :(... lúc đi nghĩ người ta sắp nhìn một con điên điên đến ngồi ăn ốc một mình... cũng chỉ tại mày kêu thèm ăn rồi bắt tao đi ăn hộ mày đấy... chứ tao có thích cái món đấy lắm đâu... mày nhớ ơn tao chưa con kia... mặc dù chưa ăn được nhưng tao phải chịu mang tiếng là điên vì mày đấy... lúc về lang thang một mình nghĩ đủ thứ linh tinh... đi ăn là ăn cho mày nên nghĩ nhiều về mày lắm... có khi hồi mày còn ở VN tao với mày cũng chả thân lắm... mày ko biết chứ vì có duy nhất mày ko thân nhất trong cả lũ... bố mẹ tao ko biết giọng mày... nên tao đi chơi đâu cũng bảo là đi với mày cho đỡ lộ... mà hồi đấy tao tít suốt ngày... nên trong đầu bố mẹ tao cứ có cái suy nghĩ rằng tao với mày thân nhau cực :)... nhưng tao vẫn quí mày... thậm chí là yêu mày như trong mail tao với mày hay bb nhau như thế... kể ra hồi lớp 9 tao cũng hay đi với mày... lên cấp III rồi học khác lớp... hai đứa vốn chỉ hơi hơi thân càng ít đi với nhau hơn... nhưng vẫn có những lần đi chơi với mày tao hơi bị nhớ luôn... thỉnh thoảng lượn lờ cùng mày với bà N... giờ thì cả mày lẫn bà ý đều đã sang đấy... cái hôm 9h tối rồi tao đang đi về tự nhiên gặp mày... nổi hứng lôi nhau đi chơi... qua nhà con L rủ đi ăn kem... đi... uống rượu... trêu cho cái thằng phục vụ chết thì thôi... những đứa bạn mày tao chỉ quen sơ sơ... nhưng đi cùng mày với chúng nó lúc nào cũng thoải mái... cười ầm ĩ... chính vì có mày lúc nào cũng cười... cũng phát ngôn được những câu đỉnh cao... bây giờ chẳng còn đứa nào dám đi với tao cứ biển số xe đằng trước mà réo như mày nữa... hồi đấy phát hiện ra ối người đi ngoài đường chả nhớ biển số xe của mình là gì nhể... toàn trò quái đản dị dạng... nhưng mà vui thật... bây giờ đi chơi đâu nhìn cái cảnh nhóm mình vắng vẻ tiêu điều... chúng mày xuất khẩu đến một nửa rồi còn gì... mà chả có đứa nào nghĩ ra lắm trò như mày... chả có đứa nào được đi chơi thoải mái như mày để đi với tao nữa... tao đang cho chạy random cái đĩa Spice mới... có mầy bài cũ bật lên nhớ chúng mày ghê gớm... suýt nữa thì chảy cả nước mắt... vcnđ nữa hehehe... lúc nào đi hát là tao lại nhớ hôm một lũ con gái đi hát tiễn mày đi... hiếm có lúc nào hát đã đời như thế... mà đã làm gì có lúc nào đi hát chỉ toàn con gái với nhau như thế... nghĩ thế tao lại nhớ mày ghê gớm... thật đấy... giá được ngồi với mày một lần nữa hát Tiễn bạn lên đường như hôm đấy cả lũ quẳng hết mic ngồi hát... hình như ****** ngồi ngay cạnh mày đây này... chưa bao giờ tao cảm thấy gắn bó với mày được như lúc đấy... hôm trước lên chat tình cờ gặp mày vui vật mày ạ... Tết này tao ở nhà chán lắm... chán kinh chán khủng... nếu giả sử Tết năm sau mày có ở VN thì mày cũng hứa đi chơi với tao rồi nhé... hic... mà lại nhớ tao cũng đã hứa sẽ đi ăn ốc rồi "oẹ" ra mail cho mày rồi nữa chứ... tao sẽ ko quên đâu... mỗi tội cái hàng nó nghỉ nó quên chưa mở cửa mày ạ... cố gắng lên mày nhé... cố ở lại bên đó... về VN này chán lắm... yêu mày...
    ------------------
    tình cờ thật... vừa trưa nay gọi điện cho nó sau cả năm trời ko gặp ko nói chuyện xong thì lại dở ra được đúng cái bài này... nói chuyện với nó vẫn buồn cười đau ruột... tao vẫn chưa nhìn thấy quả đầu máu me của mày... tao cũng đang định đổi mới một tí nhưng đợi thi xong cái đã... tao đang đặt ra kế hoạch mỗi năm đh đầu tao 1 màu khác nhau... hehe... đúng là hết trò nhỉ... nhưng mà chả máu như mày đâu hehe... bình tĩnh một chút rồi sẽ gặp nhau cả lũ tha hồ mà sướng... công nhận lâu ko nói chuyện với mày mà lúc gọi ko hề thấy e ngại... lúc nói chuyện cũng ko hề thấy ko thoải mái... vẫn yêu mày...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    toàn là học hành
    ...vài ngày ko thèm viết gì lên cái box này... bắt đầu thấy khó chịu... tuần này kiểm tra 4 môn liền... mở đầu lại là Sinh... cái môn Sinh đáng chán nhất trong các loại môn... cả chiều ngồi học thuộc lòng 4 tiếng từ 1h đến 5h... và vẫn như mọi khi... học hết để ngay sau khi gấp sách lại đã thấy quên hết... hình như mấy cái dòng này y hệt trong 1 cái mail mình vừa viết cách đây cũng chẳng lâu la gì cho lắm... thôi đi học cái đã... connect mãi mà ko vào được... cầu mong hôm nay hai cái thằng ở lớp này ko chen chúc lên ngồi chỗ của bọn con gái nữa... cầu mong mình ko phải ngồi ngang hay thậm chí là ngồi dọc trước mặt chúng nó nữa... hôm nay đi học chả mang sách vở gì... chả biết cái bạn ko quen biết kia bạn ý có nhớ mang quyển vở đi trả cho mình chép bài ko nữa... ko mang thì lại chỉ tổ mất công bố chép lại sau này... tuần trước nghỉ Văn đã phải è cổ chép 6 trang dài ngoẵng... đấy... ba hoa bốc phét cái gì... thôi thôi đi học nào...
    27112000
    ...suốt từ thứ hai hôm nay mới có thời gian viết... cuối cùng thì hôm thứ hai vẫn phải ngồi trước mặt chúng nó... may là ngồi trước mặt chúng nó... may là ngồi dọc cũng đỡ hơn... cái bạn kia nhớ mang vở cho mình... ko quên kèm theo lời khen ko biết thật hay dởm... "vở ấy sạch đẹp thế" hehehe... đểu vật... bạn ý ko biết là can tội nói nhiều nên mình phát hiện ra hình như bạn ý bị lộn xộn 3 cái vụ l n... hìhì... nhưng thôi kệ... con gái với nhau mà...
    ...cùng giờ ngày thứ ba... ngồi trong lớp học văn... từ hồi đầu đã quen đến sớm giữ chỗ cho 3, 4 đứa.. cái mặt mình đã chai ở trong cái lớp này... đến rõ sớm... chiếm chỗ đẹp... ngồi đầu bàn kiên quyết ko cho bất cứ ai khác vào trong ngồi cùng... mặc dù các bàn khác đều đã 4, 5 người còn bàn mình mới chỉ có mỗi mình mình... bây giờ chúng nó cũng biết chả ai động vào xin xỏ ngồi cùng ở bàn mình nữa... chỉ tội nghiệp cho đứa nào mới vào lớp ko biết... đến xin ngồi cùng với một giọng lính mới hết sức nhẹ nhàng rụt rè thân thiện để được nhận lại một nụ cười còn thân thiện hơn thế nữa xin được từ chối... hụhụ... ngồi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ ở cái lớp này kể ra cũng chán nếu thỉnh thoảng ko có thằng em quí hoá của mình đi sớm đột xuất ngồi vào nói chuyện... mặc dù nó toàn lảm nhảm những thứ bậy bạ và vớ vẩn hết sức... bọn con gái bàn trên bàn dưới nghe thấy sợ phát khiếp... được cái có nó ngồi lù lù một đống thịt ở đấy cũng chả đứa con gái nào dám xin vào trong ngồi... đỡ phải từ chối... :)... oa... hôm nay lấy được 2 bài văn liền... bõ công cái bài viết 13 trang từ tít tận đời nào mới nộp nổi được 9 điểm lận... sướng dã man... mặc dù bài còn lại bị 7 điểm làm hỏng cả chuỗi 8 liên tục của mình từ trước đến giờ... hehe... chả hiểu hồi đấy viết kiểu gì... chứ hiện giờ còn đang nợ chồng chất 8 bài văn của 2 tháng chưa viết... kinh khủng... ko biết trả đến bao giờ mới xong...
    28112000
    ...ngày mai lại tiếp tục kiểm tra thêm 1 môn nữa... có lẽ chiều mai mới thảnh thơi được... buổi trưa về nhà nghe tiếng nhạc ầm ĩ thấy sướng ko chịu được... cả tuần nay rồi còn gì... thế mà... 2 cái đĩa 1 cái thì bọn nào thu bố láo thế ko biết... 1 cái thì kén đĩa ko thể nào nghe nổi... dù sao cũng đỡ vì dù sao vẫn còn cả núi đĩa khác để nghe... mặc dù 2 cái hay nhất mà mình đã tìm cách nghe mấy hôm nay thì tình trạng thật thảm hại... hichic... bực mình thế... hôm qua bùng 2 tiết ĐT về chỉ đi loăng quăng ăn uống có 1 tẹo mà thấy thoải mái hẳn... ở lớp đã thấy đăng kí mua hồ sơ thi đh... sắp chết đến nơi rồi... nhanh thật... hôm nay có mail của ông anh... đọc đểu vật... nghe cứ như n y viết cho n y ý... hehehe... công nhận tính rõ là hay... đọc thư lần nào cũng ko cười ko được... anh ơi là anh... phanh phui cho chị dâu em hết giờ... hehehe... rõ ràng là làm mình vui vẻ hẳn lên ý chứ... lát nữa ở nhà 1 mình có khi gọi chat phone 1 lúc cho vui... à ko hiểu sáng nay sao con bạn nghỉ học nhỉ... hỏi thăm tẹo... rồi gọi cho... ko... trước tiên là học Hoá đã... đang có hứng thế này học chắc là vào... (chưa chắc)... chấp cả vừa nghe nhạc vừa học nhé... out thôi...
    30112000
    chả hiểu là mình thấy thế nào về cái thất bại đấy nữa... dù sao thì vẫn cảm thấy có 1 cái gì đó ko fair... giá như tách hẳn mọi người riêng biệt ra thì có thể sẽ khác... mà thôi mặc kệ chứ... càng nhàn... vui bỏ xừ... chỉ có điều mọi người nhìn vào ko được hay cho lắm... kệ... chẳng nói được cái gì cả...
    ---------------------
    tự nhiên bới lại được thêm một bài than thở học hành nữa... qua rồi cái thời học thêm mệt nghỉ... nhưng mà hôm nay may mắn phết nhé... sáng đang nằm ngủ nghe loáng thoáng tiếng TV gì đó quen quen... bật dậy bật TV lên thì thấy phim Trái tim mùa thu... ối giời ơi thế là sáng sáng sẽ được nhìn thấy WON BIN rồi... đẹp trai dã man tàn bạo híchíchíc... iêu thế chứ... từ nay khỏi lo nghĩ cách dậy sớm nữa... nhất là sắp đến lúc ôn thi chứ... hihihi... iêu Won Bin quá... rồi đi học tự nhiên xuất hiện 1 anh mới toanh... cũng đẹp trai nữa chứ... thấy có khí thế học hành hẳn lên... vừa mới sáng nay trước khi đi học còn than phiền là lại phải đi học ngại quá... bây giờ thì khác rồi ;)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    ...yes I will, take your hand and walk with you...
    ...cuối cùng thì mạng cũng giải tán thật... nhớ hồi mới vào mạng còn chưa thu tiền... đăng kí acc vô tội vạ luôn... rồi mạng thu tiền tính theo thời gian online... một loạt acc rơi rụng... rồi mạng lại giảm thu tiền cố định hàng tháng... cho đến tận giờ... chứng kiến từng thay đổi của cái mạng này... có lúc vui... có lúc lại chán ko chịu được... bao nhiêu là bạn bè của mình đã từ bỏ... nhưng mình chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tạm biệt mạng... thế mà bây giờ mạng lại tạm biệt mình trước... đểu vật... cái acc này tồn tại từ cuối tháng 4 năm 1998... đổi tên 2 lần... đổi pw đúng 4 lần qua 3 đời tên acc... (chả hiểu sao ko bị ai dò?)... nếu giao thừa tết tây này mà ngồi nhà... (mà chắc là thế thôi... đâu có được như năm ngoái... cái gì gọi là a millennium **** chứ... điên...)... thì mình sẽ ngồi để chứng kiến cái lúc 0h 0ph 0s 01012001 nó như thế nào... gắn bó quá rồi... thành thói quen mất rồi... hehe... mạng tan thế này ngành bưu điện nước nhà sẽ thất thu lớn... kể ra tìm chỗ chat mới cũng chả phải khó... nhưng mà làm gì có cái box tam-su thứ hai trên đời... load 1 đống tâm sự của mình từ hồi mới vào mạng về... nhiều kinh dị... ko thể tưởng tượng được tất cả đống chữ dài dằng dặc đấy đều do chính hai bàn tay mình gõ ra... dã man thật... mạng tan rồi ko khéo sẽ phải thay thế bằng viết letter cho PA hàng ngày gửi sang cho nó mất... vì thực ra làm gì có ai trên đời chịu đựng được cái tính của mình... cái kiểu kể lể của mình suốt ngày nữa... hichic...
    ...thôi dành cho mạng thế là đủ rồi... hôm nay nghỉ 3 tiết cuối về nhà... ở nhà một mình... bật nhạc ầm ĩ lên... buổi sáng thì ko có hi vọng ai gọi cho mình nói chuyện... mà mình cũng chẳng quen gọi cho ai buổi sáng... tuần sau thi học kỳ rồi... 4 môn liền... hehe... đểu thế vừa viết đến đây thì có chuông điện thoại... như kiểu thần giao cách cảm... hoá ra là con bạn gọi đến hỏi Conan sáng nay đến tập bao nhiêu rồi... chấm hết... ờ tự nhiên nhớ ra là sáng tiết Kỹ ở lớp đang đọc dở Conan chưa xong... khiếp sợ thế cái lực lượng hùng hậu hồi xưa lại nhè đúng lúc thi cử này gọi lại... hoá ra ko chỉ có 1 đứa mà cả lũ đều lớp 11 chứ... hoá ra là một lũ trẻ con... thế mà cứ thích nói chuyện ỡm ờ với chị lớn... thôi chết hôm nay chúng nó lại đến ko thấy thế nào cũng gọi chửi... thôi kệ xác... mình cũng chả có ý định bạn bè gì lâu dài... ngày mai lại chả có bài vở gì... nhàn cư vi bất thiện thế đấy... lát nữa đi viết thư cho PA... suốt từ hồi sinh nhật nó chả gửi được cái này sang... chính xác là từ hồi nó đi đến giờ có mỗi 1 cái hôm sinh nhật... dạo này đi học ở trường hay đi học thêm cũng toàn nghe nhạc... bọn nó bảo mình nghe to thế có ngày thủng màng nhĩ... tiết Văn đang ngồi nghe nhạc ngắm lão thầy diễn kịch câm... thỉnh thoảng lại có đứa đập đập... "to quá"... tại sao lại to nhỉ... cái lớp học thêm Văn đến sớm hơn nửa tiếng để giữ chỗ... nghe nhạc đúng là có lí ko gì bằng... bọn lớp đấy nhìn mình cứ như sinh vật lạ... bình thường đã hay lì lợm giữ chỗ cho 1 lũ đến muộn kiên quyết ko cho ai khác ngồi... đã hay nói toàn chuyện bậy bạ với một thằng "có vấn đề về tâm sinh lý"... bây giờ lại còn nghe nhạc to một cách dã man... hehe... thôi kệ... sống từ trước đến nay chả bao giờ thèm để ý đến ai nghĩ mình như thế nào... hôm nọ có người bảo mình làm sao nhỉ... hờ... chắc là đúng... kệ... chả hiểu riêng cái đĩa Spice này cứ phải nghe phone mới được... Time goes by quá hay... tiếc la cái lyric của nó lại có vẻ như nói về a heaven-sent happiness ko hợp cảnh tí nào... nhưng ko sao... nghe thích thật... mà bài nào cũng hay nữa chứ... còn bây giờ đang nghe BSB to uỳnh... có con bạn ban nãy làm chứng quát loạn lên mới nghe thấy được... (cường điệu một chút, hehe)... nghe thế này mới thích chứ...
    ...mạng sắp tan rồi... phải tích cực viết ko sau này lại chả có chỗ nào mà viết lên nữa... :(... mà cái tiêu đề chẳng qua là nghe đến câu đấy thì viết xong thôi...
    ---------------------
    thích BSB... thích Spice Girls... cái Black and blue của BSB và Forever của Spice xuất hiện ở VN cùng 1 lúc... mua 2 cái cùng 1 lúc nhưng mà nghe được thì ko cùng 1 lúc tí nào cả... bây giờ nghe lại vẫn hay... có khi lôi ra nghe lại luôn...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    weekend love
    ...bắt đầu một ngày với bài kiểm tra Toán tự nhiên dễ tệ... khó tin... làm xong còn thừa 10'... ngó sang thấy đề bên kia con bạn vẫn còn đang đánh vật... loay hoay xem nó đang làm cái gì tính tính toán toán lung tung mà hình như tâm lí xong xuôi của mình rồi nên đầu óc loạn xạ hết cả... giật thót mình nghe cô nhắc hai đứa phía dưới... bây giờ mới để ý nhìn 2 bàn phía dưới thấy 2 đứa đề mình đều đang cặm cụi giải đề bên kia cho đứa ngồi cạnh... PL ơi... thank u đã tình cờ chọn cái đề khó hơn cho bên kia nhá... ;)... hì... đến kiểm tra Văn... đủ thứ tài liệu la liệt trên bàn chồng chéo lên nhau... chắp ghép lại thế nào vẫn thấy ko ổn chỉ tại cái đề phải gọi la chuối có trình độ... hic... dạo này mình ko có hứng thú làm Văn gì cả... tự nhiên được 2 cái bài Toán liền nhau dễ dễ lại có hứng thú với môn Toán chớ... hehe... chiều về nhà lôi bài tập Hình ra làm vèo phát xong... nghe nhạc thích ghê... hát nhặng xị cả lên... bật to ầm ĩ... mọi người đi qua chỗ cái zàn... nếu là bố hay mẹ thì vặn bé volume đi một chút... nếu là mình thì lại vặn to lên một tẹo... hehe... đểu vật... vào mạng phát hiện ra cái mail của mình hôm qua ko được on... chả lẽ BQT ko đọc được TA để duyệt?... chat liến thoắng 1 hồi... quên béng mất phải gọi điện thoại... nhớ ra thì nó đi học mất rồi... điên thế... lên Int check mail... ông anh iêu quái hẹn chat... :)... nhưng thư PA buồn vật... :(... lại nghe đâu có đứa nào mạo danh mình viết comment lăng nhăng trên cái site đó... định vào thì bị disconnect... thôi để hôm khác... hic... thương nó quá... chả biết mình phải an ủi nó như thế nào nữa... đáng ra thay vì viết mấy câu như thế này phải ngồi mail mà động viên nó mới phải... ôi chời hỏi được address của Q rồi phải gửi thư cho nó ngay mà tìm bới tung nhà lên chả thấy cái thư mình đang viết dở đâu cả... thôi còn 20' nữa mới phải đi... sì tốp ở đây quyết tâm đi tìm thư để viết nốt gửi luôn... NA thì bặt vô âm tín chả hiểu thế nào... cái con lợn sữa kia nó lại cầm luôn cái card kia rồi hay sao ko biết... hic... loạn quá... thôi đi viết thư nào...
    ---------------------
    bài weekend love của Spice hay vật... thích thật... lại thêm 1 trong 1 loạt bài tiêu đề ko ăn nhập với nội dung... vẫn tiếp tục học hành... híc
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    please stand up please stand up
    ...học xong Sinh rồi... cứ để tối nay ôn lại... vì đằng nào cũng thế... thế nào tối nay giở ra cũng thấy như mới... à ko... chính xác hơn là cứ nhìn vào đấy đọc lên thì cái gì cũng biết là học rồi... nhưng đóng lại thì cái gì cũng như là chưa học bao giờ... cái môn Sinh này thì vẫn là phó mặc cho số phận rồi... biết làm sao được...
    ...sáng nay kiểm tra 15' Sử đơn giản vật... gỡ điểm... kéo lên khoảng 0,* gì đó ko biết... nhanh thật mới đó mà các môn đã chuẩn bị chia điểm kết thúc học kỳ rồi... mượn được cái đĩa Eminem nghe thử xem cái thể loại âm nhạc đó đối với mình sẽ như thế nào... úi chời ơi... hay dã man... 2 tiết Anh ngồi nghe chân cứ đập đập đầu cứ gật gù... hay tệ hại... tiết thứ nhất cứ thế vừa nghe nhạc vừa làm đề Anh thấy đời cũng tuyệt vời ra phết... mỗi tội tay thì làm đủ các thứ điền từ... chia động từ... sửa lỗi... mà thỉnh thoảng nó lại tưng cho vài phát f*** vào tai... hehe... tiết thứ hai cô bảo cả lớp ngồi discuss hay debate về chủ đề tự do... chỉ chờ có thế tha hồ ngồi ko nghe nhạc... cô mà mắng cùng lắm bảo em đang luyện listening skill... hehehe... nhạc này quá là hay... bao giờ phải kiếm lời về nghiền... hehe... đến giờ học xong Sinh cũng bật Eminem lên nghe... to đùng... quá đỉnh luôn... huh... may I have your attention please... pls stand up... pls stand up... đểu vật... à có lần u khen cái đĩa này hay... hồi đó bảo chưa nghe... công nhận hay thật my friend ạ... nhưng mà u did it wrong... tức vật... quên ko dặn cẩn thận là thế đấy...
    ...hic... 1 buổi tối... 2 lần nhấc máy ko ai nói... 1 lần 1 tiếng chuông rồi dập.. ko biết nghĩ thế nào cho phải... ai cứ rỗi việc thế ko biết... ko chỉ tức mà còn hơn thế nữa nhiều... nếu là bạn bè biết điều thì đừng có trêu mình như thế chứ... đã 1 lần nghĩ hụt rồi đấy... chán ghê gớm...
    ...hờ... thôi... đi kiếm lời Eminem cho vui...
    ------------------
    hịhị đọc đến đâu thấy nhạc trong đó hay đến đấy... chạy theo nghe ko kịp... chết mất thôi... sao mà có nhiều thứ nhạc hay thế ko biết... lâu lắm rồi cũng ko nghe Eminem mà... cho mượn đĩa mất mãi mới thấy có mặt ở nhà... nhưng mà Eminem thì chịu... đọc theo méo cả mồm cũng ko nổi... híc... zỏi vật ạ
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    I laaaavvvvvv Spice Girlxxxooomuch!!!!!
    ...cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì đã nghe được cái đĩa Spice... mỗi tội tự nhiên phải mua đến 2 cái đĩa giống hệt nhau... ghét vật... nhưng mà ko sao... hihihihi... hay ghê cơ... nghe thích ơi là thích... mỗi tội lên int tìm mãi ko được đủ lyric... xin mãi mà chả thấy ai cho nữa chứ... nghe mấy bài hay thế chưa có thời gian ngồi nhòm lời xem hát thế mà... mới thuộc được mỗi Let love lead the way... nhưng mà cái đĩa này tự nhiên có cả Goodbye lẫn Viva forever hát nghe thích thế... chỉ thấy tội nghiệp cho mọi người phải nghe cái giọng mình gào lúc cắm phone vào... thích quá... cả ngày chăm chỉ học từ trưa đến chiều đến tận tối... 10h xong xuôi hết cắm phone vào vào mạng chat... có ai mắng cũng ko nghe thấy hehehe... thoải mái ghê rợn... mặc dù cũng ko có nhiều người quen cho lắm... thích hát ghê gớm... chờ đến ngày PA về để hát Viva forever với nó... lại đến Let love lead the way rồi... ko hiểu tối nay mình sẽ nghe mấy lượt cái đĩa này... ui chời giá mà kiếm được đủ lời mà hát nhỉ... nhiều bài hay quá cơ...
    ----------------------
    nói chính xác quá... công nhận... 2 cái đĩa Spice đều được dùng rất có ý nghĩa... 1 là để cho mình nghe... 1 là để tặng cho đứa bạn yêu quí của mình... :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    oooooooaaaaaaaaaa
    ... mình thật là sáng suốt... thế là có hết lyric của Spice rồi hihihihihihihi... vui ơi là vui... vào mạng để gửi cá này rồi out luôn... sướng quá.....
    ----------------
    chắc là out luôn để hát rồi :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    ...
    lạnh thế cơ chứ... đi học về co ro... giá mà như hồi xưa... đằng này chỉ có 2 đứa con gái với nhau lạnh ko để đâu cho hết... đi một lúc tự nhiên để ý 2 con 1 con áo đỏ quần xanh biển... 1 con áo vàng quần xanh lá cây :)... ko dưng thấy đểu đểu vì những cái hết sức vớ vẩn... cũng định nói với nó... nhưng lạnh thế này im mồm phóng như bay về nhà ấm áp là thượng sách chả có nói năng gì với nhau hết... nó sướng thật... bây giờ buổi trưa lại quay lại cái thời mình đi về một mình... còn nó thì có người đưa đón... lại phải đổi đường... chậc... kệ chứ... quái gì... ko biết cuối tháng cái mạng này có tan thật ko... nếu mà tan thật có khi tiếc nhất là box tam-su để mình trút đủ các thứ ra khỏi đầu cho đỡ nặng... hichic... tiếc cái acc quá... mà ko hiểu sao register cái chat đấy có đứa nào nó lấy acc giống mình... tức nổ mắt... làm tự nhiên phải đổi chứ... chắc là người quen nổi hứng rỗi việc chứ làm sao mà trùng hợp thế được... dù sao vẫn cứ tức...
    05122000
    ...chui vào mạng... gặp mấy người... hỏi mình dạo này ít vào thế... ừ cũng ít thật... học càng ngày càng chán... nhưng vẫn cứ là học... vẫn cứ là phải học... bước đầu chỉ có thể cố gắng làm hết bài học thêm thôi... chán thật... chả thấy tí hứng thú nào... vào mạng xoá 1 đống thư... toàn thư tổ chức gặp mặt 2001... dự đến 4 lần cái kiểu gặp mặt này rồi ý chứ... 1-1-1998, 19-7-1998, 1-1-1999, 1-1-2000... ko biết lần này có gì mới lạ ko... cùng với 1 đống thư bọn ở lớp nói về chuyện apply vào các trường... mệt đầu quá đi mất... chúng nó đã lao vào cái vòng học tập từ lâu rồi... mình thì... đôi khi ko hiểu mục đích sống là gì... bố mẹ thỉnh thoảng lại vẽ ra những viễn cảnh rất đẹp... cứ hỏi có thích đi chỗ này chỗ nọ ko... thế mà những cái đơn giản nhất là đi xin 1 cái lớp học thêm cần có tiếng nói của phụ huynh cho mình thôi cũng ko làm... :(... hay là chỉ muốn tống cổ mình đi... ngoài ra ko cần quan tâm... hic... nhiều lúc chán nghĩ lung tung thế đấy...
    ----------------
    ...dạo này trời hết mát mẻ thì lại nóng... nên ko nghĩ linh tinh như thế này mấy... chỉ thỉnh thoảng mưa... chỉ có mưa thôi... nhưng mặc kệ... mình vẫn còn bực mình cái chuyện lớp học thêm... đấy mới là nguyên nhân cái điểm thi Toán của mình tồi tệ thế... chứ ko thì.......... híc... chán ngấy...
    ...gặp mặt TTVN 2001 để chia tay TTVN... được giải Trái tim không ngủ yên... Người lắm tâm sự nhất TTVN... đang ngồi giật mình thấy cái anh trong BTC nói vào bên tai: "Tí nữa em lên nhận giải nhé"... suýt nữa thì trốn mất vì ngượng quá... bắt phải hứa ko được hỏi mình cái gì thì mới chịu lên... lên nhận giải chạy chí chết về chỗ... mọi người đều buồn cười + biết mặt mình hết... điên thế... về nhà mở quà thấy là cái con cóc gõ mõ... cứ tưởng ý tưởng là mạng TTVN tan rồi ko còn box tam-su để gõ lên thì ngồi gõ mõ vào cái con đấy... hoá ra giải nào người ta cũng tặng như nhau hết... mất hứng thật... vẫn nhớ cái cộng đồng TTVN nhỏ bé hồi xưa quá :)
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    chời ơi (30122000)
    ...suốt đời này mình thề sẽ ko bao giờ quên được... khỉ thế cơ chứ... huhu... cái điều kiện R > 0 đấy chứ.. mất 1/4 điể... mà cô thấy bài dễ cho 9 3/4 xuống còn 9 1/2... nên mất tận 1/2 điểm lận... thế là sụt mất 0.2 môn Toán... tức là sụt mất 0.4 tổng điểm để chia cho 16... ghét vật... có mỗi cái điều kiẹn bé tí mà mất bao nhiêu thứ chứ...
    ...thôi ko đổi nữa... đổi chả để làm gì... để đấy nếu giao thừa ở nhà thì vào mạng xem mạng hấp hối chăng chối những gì...
    ------------------
    hehe bảo thề cả đời sẽ ko quên mà nếu ko đọc lại cái này thì cũng chẳng nhớ gì hết đâu... khiếp thật... học cái lớp đó làm mình cũng có ảnh hưởng cái tính so đo dễ sợ... nhưng công nhận cũng mất nhiều thứ thật đấy chứ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này