1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    hihihihihihihi
    cuối cùng sau mấy ngày vật lộn đã nhớ ra được cái pw... đơn giản thế mà ko nghĩ ra... hihihi... nhưng mà sao mọi người quen chả thấy ma nào vào cái ttvn này nữa... newttvn cũng chả có ai... fpt chat cũng toàn người ở đâu đâu ý... lên vietchat thỉnh thoảng mới gặp TTVNers... mới lên được AIM mà chả biết nick của mấy người cả... hic...
    ...biết là sự nghiệp chat muôn năm nhưng mà chả gặp được ai cả... làm sao mà muôn năm được cơ chứ hichic...
    --------------
    những ngày đó mọi người tưởng TTVN die rồi nên ko vào nữa... ai mà ngờ vẫn còn thoi thóp... mình đã đổi pw để rồi quên mất mấy ngày liền... biết là pw của mình quanh quẩn chỉ có mấy kiểu thôi mà thử mấy ngày mới ra... khiếp thật... nhưng cũng còn may chán là cuối cùng vẫn nhớ ra...
    ...còn nhớ lần đầu vào Vietchat... người đầu tiên quen trên Vietchat :D... ló mặt vào room Ams trên VC thấy có người tay bắt mặt mừng... tưởng người quen... hoá ra lạ hoắc nhưng biết mình nhờ đọc trên box tam-su được đưa lên web của FPT... choáng thật... "chúng ta phải cám ơn TTVN vì TTVN tiêu đã đưa em Mellyvee đến với room Ams của chúng ta"... hehehe... ấn tượng nhớ mãi ko phai anh ạ ;)... chúc anh thi tốt... thank u for all :)... mặc dù bây giờ ko thèm vào cái room đấy nữa nhưng vẫn giữ được 1 vài mối quan hệ đáng quí...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    hic
    ...lâu lâu mới có hôm thứ 7 ngồi nhà... chán ko chịu được... lên đủ các loại chat mà chả có mấy người quen huhu... thò mặt ra một lúc ngoài đường lạnh thế ko biết... thế mà về nhà ấm áp rồi thấy ở ngoài đường có khi còn thích hơn...
    -----------------
    mấy tháng trời những tối thứ 7 từ sau ngày cuối tháng 8 năm 2000... bao giờ cũng có đứa bạn thân để đi chơi cùng... cho đến 1 ngày nó chợt có người yêu... mong nó hạnh phúc thật nhiều... nhưng ko thể ko thấy buồn... thế nào mà nó cũng bỏ n y ngay sau đó... để rồi 2 đứa lại đi với nhau suốt những tối thứ 7... bây giờ thì ko được như thế... mai cũng lại là thứ 7... nhưng nó cũng lại sắp về đây rồi :)... miss u
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    saturday comes and goes
    ...một tối thứ 7 ở nhà... vừa ngồi học vừa nghe nhạc... nghe hết 5 cái đĩa... ngồi hát khản hết cả giọng... lâu lắm mới có được 1 tối như thế này... có nghe lại đĩa Britney... bất giác nhớ anh đang cầm cái đĩa này của mình... hồi đó toàn đùa với bọn bạn rằng chẳng tiếc gì chỉ tiếc mỗi cái đĩa... hehe... làm tự nhiên phải đi mua lại... để program thế nào mà bài Where you are có đến 2 lần liền... nghe nó buồn thế... where r u now... what have u found... where is ur heart... when i'm not around... where r u now... gotta let me know... so I can let u go... lại cả The girl in the mirror... nghe cũng đau khổ thương tâm dã man... I can't believe the girl in the mirror... the girl in the mirror is... me... nhanh thật... mới đó mà đã nửa năm rồi... cái con số nghe sao mà to tát thế... tưởng như vừa mới ngày hôm qua thôi mình còn có 1 người thật gần gũi... mọi người bảo mình còn lâu mới yêu ai khác được... cũng đúng... cos I still love u... how I love the man in u before... don't u know that no one can ever compare to u... even u urself now surely can't... hờ chả biết cái ca nhạc tối nay ở trường mình nó như thế nào... hehe thôi mặc kệ... làm sao mà bằng được cái ca nhạc tại gia của mình vừa nãy nhỉ... sắp đến giờ hẹn vào mạng chat với PA rồi... nó cũng đi được nửa năm... có khi nó đi mình còn cảm thấy gắn bó với nhiều hơn... có những chuyện chẳng thể kể cho ai khác... cũng chỉ biết viết thư cho nó mà trút vào đấy... nếu như nó ở nhà như các đứa khác thì chưa chắc mình đã nói ra cho nó biết... thật đáng ghét... đôi khi cũng cần có người share kinh khủng... bây giờ trời lạnh quá... đi ngoài đường mà được ngồi sau đứa con gái nào là chỉ muốn ôm chặt lấy nó cho ấm... tì cằm lên vai nó để tìm lại cái cảm giác thư giãn thoải mái... điên thật... sắp thi rồi mà lên mạng nhiều quá... chẳng biết phải làm thế nào để hạn chế nữa... sắp 14-2 rồi... hic... mày ơi tao với mày năm ngoái ngồi cùng bàn được ăn bao nhiêu là chocolate... năm nay thì cả 2 đứa đều ko có nữa rồi hichic...
    ---------------
    ...vẫn là thứ 7... hình như là 10/2/2001... trường mình có ca nhạc chào mừng ngày Valentine... nhưng mình chả có cái gì mà chào mừng nên ở nhà luôn... híc có lẽ cả cái năm lớp 12 mình chỉ được tặng chocolate vào mỗi ngày sinh nhật... à ko quà sinh nhật hẳn hoi nhưng phải đến 29 Tết mới được tặng... nhưng dù sao cũng meaningful phết... :)... dù chẳng phải là cái gì cả...
    cái này là lôi ra từ box tam-su của TTVN SG... híc...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    ...
    ...14-2 của một năm trôi qua âm thầm lặng lẽ... cũng đâu có cần gì... hôm nay mới ngồi xem cái screensaver 14-2 có người gửi cho... nhìn đẹp thật... trông sao mà cute thế... nhưng mà biết được người ta gửi cái này cho bao nhiêu người tất cả... ngồi trước màn hình vừa nghe nhạc vừa nhìn từng cái heart hiện lên với những dòng chữ thật là sweet... bất giác nhớ lại cái cảm giác những lần trước đây được xem những cái anh làm tặng mình... chỉ cho một mình mình thôi... những câu ở trong những cái trái tim đấy... trước đây mình đã được nghe nhiều... rất nhiều lần... đến nỗi có khi còn ko nghĩ là đó là những lời có ý nghĩa đến thế... bây giờ... tha hồ thoải mái vui vẻ nói với thật nhiều người thật nhiều lần hằng ngày những câu như thế... chẳng sợ có ai feel jealous cả... nhưng tất cả chỉ là đùa vui... tất cả chỉ là for fun... hichic... ko hơn ko kém... hôm trước đi xem bói nghe người ta bao nhiêu thứ... sao lại đúng đến thế... lại buồn về chuyện f & m... khoảng cách à... người ta còn phải chữa là có thể chỉ là... nhưng mà mình biết... chỉ là an ủi mà thôi... cả lũ đều xem thế mà có mỗi mình bị nói kiểu đó... kể cả người ta ko tự nói thì mình cũng sẽ hỏi về chuyện đó mà... :(... thôi cũng chả thiết nữa... được một người xa lạ ko hề quen biết ngồi trước mặt mình kể vanh vách về tính cách của mình... và cách sống của mình... về cuộc sống của mình nữa... đúng y hệt... thật dã man... nghĩ về cái tương lai người ta nói... chắc chắn đó là điều ko thể tránh khỏi... với cái tính như thế này... nhưng mà thôi thay đổi mà làm gì... cũng quen rồi... mà mình cũng có cần gì hơn thế đâu... chẳng phải đó chính là cuộc sống mà mình thấy thích hợp với chính mình nhất sao... ...hic... ko hiểu mình sống mà ko có music thì sẽ như thế nào... làm sao mà chịu được nhỉ... nghe hay quá đi mất... thích hát quá... kể ra ngoài mấy đứa bạn gái thân với mình thì chẳng có người thứ hai thích nghe những kiểu nhạc mình thích nghe nữa... thích nghe những bài hát mà mình thích hát nữa... cũng ko có nốt... mà sao lại có nhiều bài hợp tâm trạng thế nhỉ... cái bài hát này mình đã mấy lần gửi lời lên box tam-su... ít nhất là 2 lần... hồi TTVN HN tan lục lại lôi các thứ cũ về... còn vớ được 1 cái mail của anh cũng gửi lời bài đó lên... có vẻ như là một sự hối tiếc mơ hồ nào đó... chả hiểu sao chính lúc đó thì mình lại ko để ý... mãi sau mới xem lại cũng chả để làm gì... mà điên thật... kể cả có xem ngay lúc đó thì làm gì được chứ... cùng lắm là cảm thấy đắc thắng một chút rồi lại vứt xó... cứ có thời gian rỗi là lại bật nhạc lên... liền tù tì mấy đĩa liền hát khản cả cổ... nhưng mà đó là những giây phút happiest của mình... wow ngày mai đi học có 2 tiết Văn là lại có 2 tiết nghe nhạc rồi...
    Standingherewaitingforourfirstkiss@
    P.S: Mellyvee@hn.fpt.vn lên mạng sg bây giờ dùng acc Q.phuong, Ricky, Hoatigon. Ai lên thấy thì chat nhá, thỉnh thoảng buồn chán ko chịu được, bb
    --------------------
    14-2 lâu lâu rồi có một cái lệ là sẽ đi với nhau đến cùng đúng 1 chỗ để chụp ảnh... để xem xem từng năm qua đi 2 người lớn lên như thế nào... khác năm trước như thế nào... nhưng hình như được có 2 năm thì phải... 14-2 năm mình vừa viết thì vẫn còn cái chữ ký ở cuối... như thế là vẫn đang... hoá ra cũng lâu phết nhỉ... chả bù cho bây giờ... hehe... ngược đời thế chứ... 14-2 năm vừa rồi cũng buồn... được tặng quà gần 1 tuần trước... nhưng đó ko phải là nỗi buồn của năm trước đó... có lẽ ko phải là nỗi buồn của năm sắp tới này?... híc...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    torn
    Mình lại bị mắng. Có lẽ chẳng thể nào yên thân được trong cái nhà này. Hôm qua buồn quá suýt nữa đã định viết nhưng lại nhớ đã tự thoả thuận ko vào mạng buổi tối nữa nên thôi. Hôm nay đặc biệt tự cho mình nghỉ một hôm, tưởng thoải mái được cuối cùng lại bị ăn mắng. Phải rồi, ko bao giờ ở nhà thì làm sao có thể thấy mình ngồi học được??? Giờ này mọi hôm, thậm chí muộn hơn nữa, mình ngồi è cổ ra học sao ko ở nhà để mà nhìn đi??? Về sớm được hơn chút ít đã lên mặt với người khác. Đáng lắm sao??? Có biết là cả tuần nay mình ko sờ đến cái máy tính tí nào vào buổi tối ko? Cố gắng lớn lắm rồi đấy chứ. Tập trung lắm rồi đấy chứ. Những bực tức của hôm qua đã nguôi đi bây giờ lại trở lại. Vô lí hết sức. Ai cũng biết là cả hai người đều có lỗi. Ừ thì đúng là lỗi to nhất cụ thể nhất là như thế rồi. Nhưng đã đến nước này thì phải cố giữ cái không khí tối thiểu của một cái nhà chứ. Ai cũng có thể thấy là một người thì cố gắng còn người kia thì hoàn toàn ko care tí gì. Cái cảnh bữa cơm hôm qua nhìn mà phát khóc cả lên. Trước đó hai người ngồi với nhau chờ đủ cả nhà mới ăn. Thế mà lúc về thì nó ăn rồi, cũng chẳng trách nó về cái này được, tình huống bắt buộc thôi. Nhưng làm sao chịu được đã để sẵn bát cơm ra đấy rồi mà cứ thản nhiên ngồi ko chịu đứng lên ra ăn??? Ko có thì ra cái điều bị bỏ rơi. Đến lúc có thì gạt bỏ một cách ko thương tiếc, vô tình đến vô tâm. Mà đâu phải là những người xa lạ với nhau, quá đáng đến thế là cùng. Có nhiều hôm đi chơi về, ăn uống bao nhiêu thứ rồi mà mình vẫn phải cố ngồi ăn với mọi người, có khi còn phải giả vờ kêu đói quá mãi mới được về nhà ăn. Kể cả mọi người ăn xong từ lâu rồi mình vẫn phải ngồi ăn những gì được để phần. Có mục đích gì khác ngoài việc cố giữ cho mọi người cái cảm giác những việc làm trong gia đình này vẫn còn có ý nghĩa của nó đâu? Cứ nhét đủ thứ khó chịu thế này vào đầu thì cũng khó mà học nổi. Nhưng muốn làm ngơ thì ko thể. Ghét quá đi mất. Vẫn biết là tan vỡ cả rồi nhưng sao chỉ cần giữ lại ko để mất hết những mảnh đã vỡ ấy dường như cũng ko làm được???
    -------------------
    viết theo một cách khác cách viết của mình thường ngày... còn nhớ lần đó đã cố tình làm như thế... cố tình gửi lên bằng 1 cái acc khác... còn bây giờ... đã lâu quá rồi... cũng chẳng có gì và còn gì nữa... quan niệm giờ đã thoáng hơn... sao cho bản thân tự thấy thoải mái là được... was it something I didn't say... cos I don't wanna say it this way... :(
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    God bless me
    ...cầu mong mai xin được hoãn kiểm tra Sinh... trời lạnh chui vào chăn học cứ thế là ngủ quên mất... cả ngày ôm đống tài liệu Sinh học ôn lại những cái đã học rồi mà ko tài nào vào đầu được... mãi bây giờ mới học hết và cũng đã quên hết luôn... huhu... làm sao bây giờ???...
    ----------------------
    ...nghe cái này quen nhỉ... có khi đã post 1 lần rồi... lung tung loạn xạ cả... trời bây giờ thì lại nóng... nóng quá cũng ko học được... mà ngồi lì trong phòng mát quá lại thấy lim dim buồn ngủ... mấy hôm nay chả có việc gì cũng toàn thức đến 3h sáng... 7h sáng đã dậy ngắm Won Bin rồi... đi học díp cả mắt.... chả hiểu có phải buồn ngủ quá ko mà ko thấy cái thằng ở lớp học đẹp trai bằng tuần trước :D... tự nhiên hôm nay thêm người vào học đông vật... à sáng nay vui cực... đáng ra ngủ quên ko xem được phim tại cái chuông đồng hồ khỉ gió hoặc là ko kêu... hoặc là do mình tắt nghiến đi mất mà ko nhớ... thế mà 7h sáng tự nhiên có người bấm chuông... coi như đánh thức mình dậy xem phim thôi chứ đừng hòng mình ra mở cửa... sáng sớm tinh mơ mờ đất chắc chắn ko phải bạn mình... ko quan tâm gì nữa... đến lúc đi học thấy cái thư của PA vứt ở cửa... vui dã man... sao thư đến nhanh thế nhỉ... nhận được rồi mà còn những hơn 20 ngày nữa nó mới về... ko biết số phận cái thư của mình thì thế nào... hôm nay định mail cho nó mà chưa mail được... học hành chăm chỉ thi tốt nhé... kiss 1 cái Vnese kiss chụtttttttttttt chútttttttttttt nào... hehe... love u best...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    hic
    ...sáng thoát kiểm tra Sinh sướng vật... chiều lọ mọ về nhà chuẩn bị học 2 ca... về được nửa tiếng thì có đứa báo được nghỉ ca thứ nhất... tranh thủ cùng con bạn đi 1 mạch... lâu lâu tao với mày mới có dịp ngồi tán phét lung tung... kể ra đủ thứ chuyện chán đời... chán tất cả ko ngoại trừ 1 cái gì... đến giờ đi học ca thứ hai... tắc đường một cách tàn bạo... xe nhích từng milimét... đi có 1 đoạn ngắn tẹo mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ... muộn giờ học... bất đắc dĩ lại chui vào quán nói chuyện tiếp... dường như càng sầu thảm vì mệt rũ rượi... lại thêm ăn uống nhiều -> trong người khó chịu ghê gớm... về nhà ních thêm 2 bát cơm vào... mệt chết chả muốn học... hic... tức quá có 2 cái đĩa Spice với BSB mới mà ko nghe được... điên cả ruột...
    -----------------------
    :) hoá ra tao cũng từng viết bài về cái vụ tắc đường kinh hoàng nhất trong cuộc đời tao với mày nhỉ... chắc nó chỉ kém khủng khiếp hơn cái lần mưa ngập hôm đến nhà con TA tiễn nó đi thôi... hôm kia cũng lại đi với mày... hết ăn uống lại nói chuyện trên trời dưới đất... tao giật mình nhận ra là mấy ngày nay tao quá phấn khởi với mấy đứa sắp về mà quên rằng mày sắp đi... hôm qua đi cũng có mày... 4 con lại tiếp tục buôn chuyện... soi đủ mọi người xung quanh... ngồi ở cái chỗ đấy từ lúc trời còn sáng rõ đến lúc đi ra thì trời tối sầm lại rồi... năm sau ko hiểu sẽ vắng như thế nào... rồi tao sẽ chỉ sống vì mùa hè khi chúng mày về thôi mất... hiện mày đang là đứa mà tao nói chuyện nhiều nhất VN này... hehe... mày đi lại thêm tốn tiền gửi thư rồi... nhớ mua quà đền bù tao nhé... mà thôi hè này tranh thủ đi chơi nốt nhé... yêu cả mày nữa... sao đứa nào tao cũng thấy yêu hết thế này...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    chả có cái quái gì
    ...mấy đứa ngồi trong giờ tự nhiên nổi hứng nói lung tung... thi nhau kể ra các loại phim xem hàng ngày... ngày hôm qua phải ôn Sử để hôm nay kiểm tra 1 tiết mà trưa về 2 phim... tối thì 3, 4 phim may lắm thì nối tiếp nhau... nếu ko thì chồng chéo lung tung cả... nhưng thà xem hết xong rồi thức khuya học... hoặc là vừa học vừa xem... còn hơn phải bỏ phim... hoá ra đứa nào cũng như mình cả... lớp 12 rồi mà vẫn thấy cứ như ko... học phê ko chịu được... vèo phát đã thấy xong hết các loại bài... hết nhiệm vụ cho ngày hôm sau al coi như thư thái ko phải suy nghĩ gì nữa... cuối cùng nốt sáng hôm nay là thi xong ĐT... giờ mặc kệ... may mà đỗ thì học cho vui... ko thì thôi càng vui càng nhàn... sớm hay muộn thì cũng đến lúc out... mà cả in hay out thì cũng chỉ thế chả được cái lợi lộc gì cả... chả điên...
    ...ngồi nhà lúc thì hứng chỉ mail cho con bạn thân cả cái thư dài ngoằng hơn chục K ba hoa đủ thứ trên trời dưới biển... toàn chuyện vui vẻ cười vỡ bụng... cuối cùng thì chỉ mong cho nó được thoải mái mà apply được học tiếp thôi... lại có lúc ấn compose rồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình trắng xoá... chả biết viết gì... có khi viết vài dòng cứ nghi nghi ko hiểu mình đã kể chuyện này chưa... hình như chưa... viết... ... hình như rồi... lại xoá... thỉnh thoảng cả tuần liền ko mail được cho nó dòng nào... mỗi lần đi học về tự bảo sẽ thu xếp để ngồi mail cho nó... có phải lúc nào cũng được đâu...
    ...vừa đi học về... điên thế ko biết... tự nhiên mấy con đấy cứ thích ngồi ngang để mình phải ngồi ngang theo... ngồi ngang lù lù trước mặt 2 thằng ngồi dọc... vô lí ko thể chịu được... chúng nó cứ nhìn lên bảng là có cảm tưởng như chúng nó đang nhìn mình chằm chằm... mà đi học là phải nhìn lên bảng suốt chứ còn gì nữa... 2 cái thằng điên chả biết học trường nào mà vừa tinh vi vừa lắm mồm... một lúc lại thấy hỏi mượn cái này... một lúc lại thấy hỏi mượn cái kia... buổi sau phải cố đến sớm để tranh ngồi lên trên mới được...
    ---------------
    ...bây giờ xem phim cũng chả nhiều bằng lớp 12... sáng dậy sớm xem Won Bin... trưa xem cái phim sao mà đau đầu thế nhưng diễn viên xinh gái đẹp trai + hình ảnh đẹp nên cứ dán mắt vào... tối 3, 5, 7 mới có phim hay để xem... mình cũng có phải loại thích xem phim đâu nhỉ... cũng lâu rồi ko đi xem phim... con kia mày nhớ mặt tao nhé... hôm trước ko rủ tao đi lại rủ đứa khác híc...
    ...hôm nay đọc thư PA có nhiều chuyện hay vật ;)... năm nay công nhận lười hơn năm ngoái nhiều... viết thư tay còn tranh thủ vác giấy đi khắp nơi rỗi lúc nào viết lúc đấy... chứ mail thì ít lèo tèo... năm ngoái update hằng ngày ý chứ nhỉ... hì hôm qua có đứa bảo dạo này mình khác trước nhiều... tại chúng nó ko biết thôi PA nhỉ... trước cũng tương tự thôi ;)... về đây nhanh lên nào...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    how did they all come
    Remember when we never needed each other
    The best of friends like sister and brother
    We understood we'd never be alone
    Those days are gone
    And I want so much
    The night is long
    And I need your touch
    Don't know what to say
    I never meant to feel this way
    Don't want to be alone tonight
    What can I do to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    What did I say, what did you do?
    How did I fall in love with you?
    I hear your voice and I start to tremble
    Brings back the child that I resemble
    I cannot pretend
    That we can still be friends
    Don't want to be alone tonight
    I want to say this right
    And it has to be tonight
    Just need you to know
    I don't want to live this life
    I don't want to say goodbye
    With you I wanna spend the rest of my life
    What can I do to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    Everything's changed, we never knew
    How did I fall in love with you?
    ...and I never knew...
    ...how did our everything fall out of a love so real...
    ...nghe BSB quá là hay...
    ...tối khuya... nằm trên giường nhắm mắt lại... nhét phone vào tai bật volume max... từng lời hát như thấm sâu vào tận trong óc... những giai điệu nhẹ nhàng thánh thót vang vang bên tai... càng nhắm chặt mắt lại... cảm nhận được một cái gì đó... bất giác ngỡ ngàng nhận ra những giọt nước mắt... những giọt nước mắt của sự đau khổ đôi khi cũng có thể làm con người ta thanh thản lạ lùng... chẳng qua cũng chỉ vì mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ mà nước mắt cạn khô lúc nào chẳng hay... đang nghĩ gì đây ko biết... :'(
    --------------------
    ...thích nhất bài này trong Black and blue... đơn giản nhẹ nhàng mà hay thế ko biết... có lẽ cũng phần nào vì cái lyric nữa... ko phải ngay lúc này đây ko cảm nhận được cái gì đó... nhưng nó đã xa lắm rồi... những gì mình còn lại quá là ít ỏi... ở nhà bây giờ cũng ko suy nghĩ nhiều... học và nghe nhạc... lên mạng lúc nào cũng bù đầu với việc này việc khác... chả phải than thở đâu tại mình thích thế mà... cũng là một cách sống hiệu quả để thực hiện mục đích của mình phải ko?
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này