1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    20101998
    Nhớ thương...
    Mình chưa bao giờ phải thực sự ở một mình quá lâu. Vậy mà vẫn cứ hay than phiền lung tung. Đang hạnh phúc mà ko biết mình đang hạnh phúc. Đang được vui vẻ mà ko biết mình đang vui vẻ. Đôi hi lại còn tự làm cho mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng trở nên tồi tệ. Nhận được thư NA mới thấy mình quá sung sướng rồi mà vẫn còn hay đòi hỏi. Thấy thương nó quá. Cả lá thư đầu tiên 1 trang kín kêu buồn chứ ít đâu. Nó đi đã được nửa tháng rồi. Cô đơn bên đó. Chẳng quen biết một ai. Tội nghiệp tưởng sang đó học thế nào, hoá ra lại chui tọt vào cái trường dòng kỉ luật như nhà tù. Nó thì lại quen tự do thoải mái. Giờ thì nam nữ tách riêng, cả tuần toàn mặc bộ đồng phục mà theo nó là xấu mù, ko vòng vèo, buộc tóc màu sặc sỡ cũng ko. Ăn uống kinh khủng. Hoàn toàn trái ngược với cách sống của nó ở nhà. Nhiều nghị lực đến như nó, cứng rắn đến như nó mà ở bên đó lúc nào cũng muốn khóc. Mà hơn nữa, chẳng được như mình ở nhà có khóc hết cả suối nước mắt thì mọi người cũng ko ai biết mà nói gì; nó khóc lại sợ ảnh hưởng đến người khác, làm người khác lo. Nước mắt cứ thế phải chôn giấu vào trong. Ngột ngạt. Bức bối. Khó chịu. Đã buồn đến thế mà học hành thì cả đống sách vở, quyển nào cũng nặng 1 kg; chẳng khấm khá gì hơn ở nhà. Ít ra ở nhà còn có nhiều bạn bè, còn nó thì... Dù sao cũng hi vọng đây chỉ là ban đầu, sau này nó sẽ thấy quen dần và dễ chịu hơn. Giờ đây, ko chỉ nhớ nó, mà còn thương nó vô cùng. Trường lại đang trong đợt đi thăm quan. Thứ bảy chủ nhật này lớp mình sẽ đi. Lần này ko như mọi năm nữa, thiếu mất bao nhiêu đứa vui vẻ (lớp năm nay con số người chơi được chỉ đếm trên đầu ngón tay), nhất là thiếu NA, vừa vui vẻ vừa chu đáo lo toan hết mọi chuyện cho cả nhóm. Mấy hôm tới 3 đứa vụng về bọn mình ko biết sẽ xoay sở thế nào đây? Lại càng thêm nhớ NA. 2 hôm rồi cứ định viết thư cho nó nhưng lần lữa mãi vẫn chưa viết được. Thấy cũng bực bực nhưng chẳng biết phải làm gì khác ngoài chờ đợi xem có hôm nào có thể viết được.
    Hôm nay trời lạnh quá. Ngồi viết những dòng này, mình mong cảm nhận được một chút ấm áp của cái gọi là "thần giao cách cảm" biết bao nhiêu. Vậy mà ta mình vẫn lạnh cóng.......... Thương nó quá, nhớ nó nhiều NA ơi :(
    20-10-1998
    --------------------------
    những buồn bực hôm trước đã qua đi... những buồn bực của những ngày đầu vào cấp III cũng qua luôn... nhóm 3 đứa bọn mình đã ghép vào nhóm 3 đứa bọn nó... đi thăm quan ở 8 đứa 1phòng nhưng sau này cũng chỉ chơi thêm được 2 đứa trong đó... lần đầu tiên mình đi thăm quan 2 ngày mà phải lo gọi điện về... bọn cùng lớp thấy lạ sao một mình - một đứa vẫn có tiếng là nhà thoải mái - lại tự nhiên te tái lo gọi điện về nhà :)... mình cũng vừa đi 2 ngày... đi xa hơn những lần đi thăm quan trước rất rất nhiều... nhưng chẳng còn ai để gọi về nữa... dù sao đó cũng chẳng phải là lần đầu mình đi như thế... cũng chẳng phải là lần đầu tiên mình suy nghĩ thế này... lớp 12 mình cũng đã trải qua quá đủ... đọc lại những dòng này cảm thấy an ủi rằng dù sao cũng có lúc mình biết nhận ra là mình đang hạnh phúc... biết trân trọng những ngày tháng ko thể trở lại... sao thế nhỉ... ngày tháng thì ko thể trở lại... nhưng hạnh phúc thì ko giống thế chứ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    mình cũng ko tin là từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 mình ko hề viết gì... nhưng hình như là đúng thế... có lẽ đó là những ngày tháng hoàn toàn vui vẻ và hạnh phúc... những ngày tháng mà buổi sáng đi học từ 7h kém 15 mặc dù 7h30 mới vào học... để được đi học cùng nhau dù chỉ 5'... những ngày tháng mà mỗi lần tan học lại nhìn vào cái chỗ quen thuộc đó để được nhìn thấy một hình bóng thân quen... những ngày tháng mà mình với đứa bạn thân nhà ở gần nhau... cùng chung 1 con đường về... nhưng ngày đó mình luôn có người đi về cùng còn nó thì luôn đi một mình... rồi cũng ngày này 2 năm sau mọi thứ đã đảo ngược... bỗng chốc mình và nó đổi vị trí cho nhau... suốt cả 1 năm học phải từng ngày nhìn thấy lại cái hạnh phúc của 2 năm trời của mình... giờ đây đã vượt khỏi tầm tay... 2 năm mong con đường ấy dài thật dài... rồi 1 năm cũng con đường ấy mình lại mong nó càng ngắn càng tốt... nhưng thật sự thì nó ngắn mà phải ko... rồi mình đã vượt qua...
    tháng 12 mình đổi tên acc trên TTVN... 1 cái tên acc ghép dài loằng ngoằng... nhìn rõ là nổi bật... nó đánh dấu cái thời kỳ một mình mình lên mạng cho cả 2 người... cái thời kỳ mà thực sự gặp nhau tuy rằng ít nhưng hạnh phúc vẫn quá nhiều... thời kỳ từ 1-12-1998 cho đến 2-5-2000...
    ---------------
    03121998
    Nhớ
    Lâu lắm rồi mới được hát đã đời như thế. Cả buổi chiều vừa học vừa hát. Tiếc rằng mình chỉ có một mình.
    Một đứa thì học trái buổi, một đứa thì đi xa. Chẳng còn ai mà hát cùng nữa.
    Nhớ quá hồi trước ơi.
    Nhớ mãi buổi chiều muộn mặt trời đang dần xuống, hai đứa quàng tay lên vai nhau hát khe khẽ.
    Nhớ mãi ngày hôm ấy hai đứa ngồi nhà hát chay mấy bài liền thu vào máy, cùng nghe lại và cùng cười với nhau.
    Qua mất rồi. Xa mất rồi.
    Lạnh quá. Chợt nhớ cái rét buốt da buốt thịt ở Tam Đảo hồi nào. Mấy đứa chui lên một chiếc giường đơn, chung nhau một chiếc giường đơn, chung nhau một mảnh chăn bé xíu.
    Cũng đã qua mất rồi. Cũng đã xa mất rồi.
    Tất cả.
    Thời gian ơi bao giờ mới trở lại???
    ---------------------
    thời gian chẳng bao giờ quay trở lại cả... chẳng bao giờ có cái cảnh mình và PA quàng tay lên vai nhau cùng hát nữa... chẳng bao giờ lặp lại cái cảnh một lũ bọn mình được đi thăm quan cùng nhau... ở cùng trong 1 phòng mà nói chuyện cười đùa vớ vẩn nữa... mùa hè sắp đến... chúng nó sắp về đây... lại sẽ đi hát... ít ra vui hơn bây giờ... nhưng cũng ko đủ để mình quên đi rằng vào những ngày như ngày hôm nay chẳng hạn... phải ngồi nhà một mình... phải nghe nhạc một mình... phải hát một mình... quãng thời gian với những việc lặp đi lặp lại thế này... nó đã đủ dài để mình thấy quen thuộc... nhưng nó chưa đủ dài để chấm dứt... để mở ra một cái gì khác mới mẻ hơn...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------
    09121998
    Past & Present
    Ai bảo hôm nay thi học sinh giỏi lớp 12?
    Ai bảo hôm nay trường cho nghỉ?
    Ai bảo hôm nay mình làm hết bài sớm?
    Ai bảo tự dưng rỗi rãi ko có gì làm?
    Ai bảo nghĩ ra là vào mạng chơi?
    Ai bảo...
    ...........
    Để rồi bây giờ phải thế này đây
    Buồn quá
    Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng
    Tất cả... tất cả...
    Chẳng hiểu sao lại nghĩ về chuyện đó
    Cứ bị cái gì đó gợi lại chuyện đó
    Đau khổ
    Kiệt sức ko cố gắng nổi nữa mất
    Nhưng mà muộn quá rồi
    Muộn hết cả rồi
    Ai bảo...
    Hic hic...
    Quá khứ ko thể thay đổi
    Vừa ko muốn thay đổi quá khứ
    Vừa muốn thay đổi quá khứ
    Có cái này cái kia
    Cái vui cái buồn
    Thay đổi hay ko thay đổi????
    Ko đời nào....
    -----------------------
    hồi đó viết mà ko muốn cho ai có thể hiểu ra một cái gì... may ra chỉ có 1 người hiểu nhưng người đó lại ko vào mạng nữa... cho đến giờ vẫn ko muốn ai khác hiểu cả... chỉ nhớ rõ rằng đây vẫn là cái chuyện của 2 tháng trước mà mình phải buồn...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    10121998
    Có những điều
    Có những điều giữ kín - nỗi niềm riêng,
    Có những điều lặng lẽ khóc ko thành tiếng.
    Những điều giản đơn nào phải ai cũng biết,
    Ai cũng hiểu - đành tự hiểu ta thôi.
    Có những điều chẳng thể ngỏ cùng ai,
    Có những điều mãi trong lòng bức bối.
    Dẫu biết rằng chẳng phải có lỗi.
    Sao vô tình đến thế, nỗi buồn ơi...
    Có những điều trong giây lát bực giận,
    Có những điều muốn nói đành lặng câm.
    Đau khổ đến và đi, âm thầm
    Nước mắt nào cạn khô trong quên lãng?
    Có những điều muốn yên trong bình lặng,
    Có những điều cao thượng - có được đâu?
    Hạnh phúc nào chẳng muốn được dài lâu
    Bỗng trùng xuống vì một lần bất chợt...
    Có những điều ko bao giờ đoán được,
    Có những điều - mong manh quá niềm thương...
    Hạnh phúc mãi, nụ cười còn tươi mãi
    Là thuở ban đầu ấy - nước mắt rơi?
    V.
    --------------------------
    híc no comment :(
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    26011999
    Like the rose but not like the rose...
    Every little word, with every lesson learned. I think I know why hearts are made of stone. Every little pain, fans a bitter flame. Nothing stops me loving you.
    Can't you see that we belong, oh how I want it to be. So tell me do you feel the way I feel.
    Baby like the rose. Oh darling, you put colour in my life. Take my heart forver. Cause I don't wanna be afraid.
    Turn another page. The story will never fade. Sleep with thoughts of you until daylight. When you're far away, forever love will stay. Keep this loving feeling deep inside...
    Although the rose is somewhere far away
    Our forever love will stay
    And I just want to say
    That I really love you anyway.
    -------------
    năm 99 với bài đầu tiên gửi lên khi nghe Like the rose của B*Witched... bài mình thích nhất trong đĩa đầu tiên của BW... bây giờ vẫn thế... nhưng nó chẳng còn hợp cảnh gì của mình để hát nữa :(
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    06021999
    NA ơi... nhớ mãi nhớ mãi :))))
    Thế là nó đã đi được 4 tháng tròn. Sao thời gian trôi nhanh quá. Hôm nay, mình lại đi hái trộm hoa ở cái chỗ từ hồi nó còn ở nhà, mình và nó đã từng đi. Vẫn cái cảm giác nơm nớp lo bị phát hiện, vừa sợ vừa vui... :) Muốn tìm lại đúng cái chỗ lần trước, nhưng ko hiểu sao cứ đi lòng vòng mãi ko tìm ra. Phí quá đi mất. Tự dưng nhớ nó ghê. Nhìn mọi người vui vẻ lại nhớ hè vừa rồi của nhóm bọn mình. Đã lâu rồi ko còn mấy lúc vui vẻ như vậy, kể từ khi nó đi, từ khi cả nhóm ko còn học chung một lớp. Buồn... Mong... Nhớ... Nhớ nhất là nó, vì giờ đây nó đang ở xa quá. Vẫn đếm từng ngày sao cho đến tháng 11, để nó trở về, để nhóm mình lại vui, để lại có một buổi hái trộm hoa như hồi nào...
    -------------------
    có lẽ PA cũng chả có được nhiều bài tâm sự mình viết dành cho nó bằng NA :)... bình thường ko để ý nhưng đọc lại mới thấy là thật nhiều... có phải vì nhớ nó quá mà đến bây giờ nó phải về đây cho mình đỡ than thở ko :D... bây giờ cái chỗ mình với nó hái trộm hoa chắc chả còn bông hoa nào mà hái nữa... đến đấy bây giờ may ra thì trồng trộm hoa cho nó được hehe... hình như những ngày này gần Tết này là 4 người mò lên tìm cái chỗ hái trộm hoa của NA với mình... chả thấy đâu cả nhưng ko hiểu sao anh vẫn ngắt ở đâu đó một bông hoa để tặng mình... sướng ko chịu được... híc... bài này làm mình tự nhiên nhớ thêm 1 người rất quan trọng... 1 người mà 2 con bạn thân của mình có thời tranh nhau hehe... (chúng mày đừng có chửi tao nhé, có gì đâu mà ko dám nhắc lại nhỉ, mà nó ko lên đây thì tao mới viết chứ hehe)... hồi đó tao quí anh ý cực kỳ... sau này anh ý bảo tao là the first online love của anh ý chúng mày biết ko hehe... hồi đấy tao cũng đoán thế nên giới thiệu ngay cho 1 đứa... thế quái nào mà lại thành darling của đứa khác... tao mà giới thiệu ai cho đứa nào thì thế nào cũng lệch sang con bạn thân của nó... buồn cười quá... kể ra thì he seemed to be the best friend but the worst lover đúng ko... :)... đó là người chơi lâu nhất với nhóm bọn mình nhỉ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    09021999
    2 ngày nữa...
    Lê lết từng ngày một... Chiếc kim đồng hồ nặng trình trịch nhúc nhích một cách chậm chạp, lười nhác. Có phải khi thật sự muốn chờ đợi một cái điều đó, thì thời gian như càng tàn nhẫn, càng cố tình đùa cợt và vui thích được nhìn thấy con người buồn chán đến tột đổ? Còn những lúc muốn thời gian trôi thật chậm để một nỗi buồn rầu nào đó chỉ là buồn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì nó lại gắng hết sức lực chạy cho mau? Cứ tự bảo ko tin con người chỉ là một hát cát bé nhỏ vô nghĩa bất lực; nhưng nếu được quyền lực chọn một lần giữa thời gian trôi nhanh hay chậm thì phải làm sao đây, tất cả cũng chỉ đến thế mà thôi...
    ----------------
    có phải 2 ngày nữa là được nghỉ Tết ko nhỉ?... sao mà mình phải mong chờ nó đến thế nhỉ... thời gian... ngay lúc này đây có lẽ là muốn nó trôi thật chậm... để kéo dài cái khoảng thời gian ở nhà một mình... nghe nhạc... hát... hồi tưởng lại những gì đã xảy ra... vui lại những niềm vui cũ... và cười vào những nỗi buồn cũ... thật chẳng ra làm sao cả...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    15021999
    Khoảnh khắc trước giao thừa...
    Những thời khắc cuối cùng của một năm đang dần dần trôi. Giá như có điều nhiệm màu nào đó xảy ra... Em đang bực tức quá. Chỉ vì những chuyện ko đâu thôi... Nhưng dẫu sao... Ước gì được nhìn thấy dòng chữ báo Someone else... Ước gì có anh bên cạnh để được khóc ngon lành như một đứa trẻ... được nghe những lời an ủi của anh... Chỉ 20' nữa thôi là năm mới sẽ tới, là em sẽ được nghe giọng nói của anh... Nhưng chắc chắn em sẽ chẳng nói gì với anh về chuyện này đâu... Những giờ phút đầu tiên của anh và em sẽ phải thật vui, hoặc sẽ là một sự im lặng mà trong đó em vẫn luôn tìm thấy sự thanh thản của tâm hồn...
    23h40 15021999
    ---------------
    giao thừa năm 1999 vẫn phải ở nhà...
    giao thừa năm 2000 được ở cạnh anh...
    giao thừa năm 2001 đi chơi từ 9h mà đến 10h30 đã phải về (hehe guess with whom)...
    giao thừa năm 2002 đi qua giao thừa với NA...
    pháo hoa thì hình như từ năm 1999 có rồi đúng ko nhỉ... cũng chả để ý nữa... ai mà quan tâm đến pháo hoa nếu ko có ai đó ở cạnh mình...
    quay lại năm 1999... nửa tiếng trước khi năm mới đến cãi nhau rõ to... ức phát khóc lên được... TTVN hồi đó chỉ cho 1 acc vào mạng 1 lúc... em và anh dùng chung 1 acc... ko bao giờ có người thứ 3 dùng acc ấy... biết là anh ko thể vào mạng được nhưng khi đó chỉ mong tự nhiên mình thấy báo Someone else is logging on TTVN by your account (chẳng nhớ chính xác nữa)... nghĩa là anh đến với em và em sẽ nhảy sang acc khác để chat với anh... nghĩ cũng buồn cười... nhiều lúc nghe người khác than thở cho mượn acc nên hay bị đá ra ngoài... mình thì lúc nào cũng chỉ ước là mình bị đá ra ngoài như thế thôi... :(...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    10031999
    Just for you ^.^
    Every night I look at the stars, trying to make a wish from my heart. Knowing that the one for me is in my reach, I close my eyes and fantasize about you. I reach for you, so tenderly you reach for me. One look into your eyes tells all that I wish for, and so much more !!! Cause baby you're my fantasy. Baby just you and me, together we will fly away on the wings of love to the stars above. When I'm feeling cold and alnoe, waiting patiently by the phone. You're the only one I need to keep me warm. I dry my tears, think that you're here with me. I touch you, can't wait for you to touch me too. No matter how hard it seems, I keep you in my dreams. Like the sun in the sky, like the moon shines at night, come light up my fire. There's no limit together, come fly with me away !!!
    ^.^
    ---------------
    gợi nhớ lại 2 cái... ^.^ & ^_^ ... và bài Fantasy của Solid Harmonie... quá hay... both... híc
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    18031999
    Từ buổi đầu hôm ấy...
    Trời hôm ấy gió to và trở lạnh... Nhưng mỗi khi nhớ về ngày ấy, lòng em lại thấy ấm áp lạ... Đôi lúc, em tự hỏi tất cả những gì trong 1 năm qua sẽ như thế nào nếu ko có buổi gặp gỡ đầu tiên của anh và em ngày hôm ấy... Ko ngờ mọi việc lại diễn ra như thế... Lần đầu gặp anh, em đâu có nghĩ rằng sẽ đến một ngày trái tim mình sẽ dành trọn mọi tình cảm yêu thương cho anh... những tình cảm thực sự theo đúng nghĩa của nó... đến với em lần đầu tiên và sẽ là cuối cùng trong cả cuộc đời này... Tròn 1 năm để gặp gỡ... và để gắn bó... Quãng thời gian ngắn ngủi mà tưởng chừng như lâu lắm rồi... Nhưng mình sẽ còn phải chờ đợi thật lâu nữa... Khoảng hơn 3500 ngày nữa, sẽ tới một mùa hè... mùa hè ấy... có em và có anh...
    -----------------
    ...đã từng nghĩ mọi thứ quá đơn giản... cuộc sống quá nhẹ nhàng... lần đầu tiên và lần cuối cùng... lần thứ nhất... lần thứ hai... lần thứ ba?... lần thứ n?... dù có từ buổi đầu nào... 18/3/1998... 21/8/2001... rồi cũng sẽ phải chờ đến một buổi đầu nào đó khác...
    ...thế mà mới lần đầu đã hi vọng ko biết bao nhiêu điều tốt đẹp... cùng nhau định ra ngày wedding... anh hì hụi tính còn đến hơn 3500 ngày nữa... kinh khủng... cứ mỗi ngày anh lại ghi lùi 1 ngày... chẳng nhớ nổi là đến ngày bao nhiêu thì nó dừng lại nữa ko lùi nữa... nhưng chắc chắn là con số vẫn còn lớn lắm lắm... chẳng ai có thể làm được những điều sweet như thế... và cũng chẳng ai có thể làm được những điều terrible như thế...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này