1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả đàn ông đều đa tình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoaphonglan1911, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, đúng thế.
    Mẫu đơn hoa hạ tử.
    Cố quỷ dã phong lưu.
    Câu này bị Đoàn Chính Thuần thay tên thành "Tu La Đao hạ tử, Cố quỷ dã phong lưu". :D Ông này đúng là đạo thơ số 1.
    Cũng muốn phong lưu giống họ Đoàn nhưng sợ kết cục cũng giống họ Đoàn thì chít.
    Chậc, quay lại vấn đề chính. Phàm đã là con người thì ai chả yêu cái đẹp. Có người đàn ông nào mà chẳng từng rung động trước 1 ánh mắt, nụ cười, dáng đi, giọng nói của 1 bóng hồng? Đàn ông yêu bằng mắt mà. Đàn ông chỉ vì yêu một nụ cười mà cưới nguyên một người đàn bà. Cho nên nói đàn ông đa tình cũng không quá.
    Nhưng đến đây lại chia làm 2 loại :
    1. Loại thứ nhất : Đa tình "chân phương" : là những người kiềm chế được bản thân.Những giây phút rung động là những khoảnh khắc làm thi vị thêm cuộc sống thôi. Rồi sau đó lại trở về với cuộc sống bình thường. Như các nhà thơ ấy, ông nào chả đa tình, chả viết thơ ca tụng cô này cô nọ, mặc cho cô ấy ở tận đẩu tận đâu cách nửa vòng trái đất. Đại đa số đàn ông đều thuộc loại này, chị em không phải băn khoăn.
    2. Loại thứ 2 : Không kiềm chế được bản thân => Đây gọi là phong lưu, lăng nhăng, trái gái (xxx abc, nhiều từ bị kiểm duyệt khác). Loại này thì ít thôi. Đề nghị các bác thuộc loại này lấy Đoàn Chính Thuần làm gương.
    Cho nên đề nghị chị em phân biệt rõ ràng đa tình ( có nhiều tình cảm, dễ yêu) với lăng nhăng.
    Bác hoaphonglan viết thế cũng không đúng. Bây giờ nam nữ bình quyền rồi. Bác phong lưu người yêu cũng phong lưu thì đúng là tan cửa nát nhà bác ạ. Hức, em nghĩ bây giờ trong tình yêu phải thêm 2 chữ " trách nhiệm" nữa thì nó mới có ý nghĩa.
  2. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Chài pác nói đúng quá. iem xin hoan hô nhiệt tình zụ nài
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì phải đa tình mới quyến rũ, không đa tình, con gái chẳng tin đâu (trên đời làm j có người hâm thế?). Chẳng thế mà có câu: "Con trai không hư, con gái không yêu".
    Nói thiệt, đi với một ông anh, đến mấy bé xinh đẹp trên đường còn chả biết ngắm thì mất hứng lắm. Tự nhiên nghĩ thầm, đến cô bé xinh thế kia ông ấy còn chẳng biết thưởng thức, chắc gì ông ấy đã thấy được vẻ đẹp (khó thấy) của mình?
    Hơn nữa, đa tình là bản chất của đàn ông, nếu giữ được một người đa tình bên cạnh mình, thế mới là thành công. Chứ nếu giữ một khúc gỗ bên cạnh (ặc, còn nghĩ xem có nên giữ không nữa chứ) thì ai có hứng thú đây nhỉ?
    Hi hi, hình như mình đang cổ súy cho sự đa tình hay sao ấy nhỉ?
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Con gái chung tình thì mới vô tình.Đàn ông đa tình nhưng tuyệt tình.Nên bản chất cốt yếu la do con trai quá đa tình làm khổ con gái. Nên con gái muốn giữ lại chút kiêu ngạo vì phải vô tình để chống đỡ cái đa tình đó của các bác nam nhà ta đó ...
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái này em xác nhận, hùi xưa chỉ yêu duy nhất 1 cô thì mãi ko đc đáp trả, sau rốt yêu thêm vài cô nữa thì thành công ầm ầm, đến nỗi phải đi tầm sư học đạo thêm nghề "né"
  6. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Da tình la nhiêu tình à bác?
  7. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì là Nguyên lý cơ bản không cần chứng mình rồi
  8. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Minh dong y coi cai cho vang cua ban.
    Hihih
    Theo minh thi con gai nen vo tinh mot ty. ( 1 ty thui nhe)
    ANOTHER DAY IN PARADISE!
    [/quote]
    Con gái chung tình thì mới vô tình.Đàn ông đa tình nhưng tuyệt tình.Nên bản chất cốt yếu la do con trai quá đa tình làm khổ con gái. Nên con gái muốn giữ lại chút kiêu ngạo vì phải vô tình để chống đỡ cái đa tình đó của các bác nam nhà ta đó ...
    [/quote]
  9. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Con gái chung tình thì mới vô tình.Đàn ông đa tình nhưng tuyệt tình.Nên bản chất cốt yếu la do con trai quá đa tình làm khổ con gái. Nên con gái muốn giữ lại chút kiêu ngạo vì phải vô tình để chống đỡ cái đa tình đó của các bác nam nhà ta đó ...
    Nhưng chiều nay cái mầm hoa thắm thiết.
    Lại gọi thầm điều tôi muốn lãng quên ( ^o^ >_- )
    ** LKC**
    Hihi, chị em có chồng đa tình,
    Đúng là ăn miếng trả miếng đây. Quả là cao thủ.
    Chỉ cần không được quên rằng:
    - Đã đánh phải thắng, không chắc thắng thì đừng đánh.
    - Đánh thua thì chết, đánh thắng cũng thiệt hại.
    - Tìm cách không đánh mà thắng mới là cao nhất....xinh đẹp, tự lập và lúc nào cũng có sẵn mấy anh bạn thân...
    Chúc vui vẻ
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    sure

Chia sẻ trang này