1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả đàn ông đều đa tình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoaphonglan1911, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của LADY:
  2. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em thật rất hay, lão chôm bài viết ấy gửi vào email cho bạn bè lão xem rồi... hì hì... chẳng biết có thằng cha con mẹ nào bỏ công ra 10 phút để đọc hết nó hay không?
    Lão cũng đồng ý với em: "quan trọng là cái tình"!
    Đảm bảo với em rằng: cái ngày xưa của lão chắc chắn em sẽ hơi bị ghét, nhưng từ mấy năm trở lại đây thì lão đã trở thành một thằng thuộc dạng "tớ cực kỳ nể phục", và lão thấy tự hào vì điều đó.
    Để lão kể em nghe:
    Ngày trước mới cưới chị hai, lão đúng là một tên đàn ông chuẩn mực:
    Này nhé:
    - Sáng ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, rồi tót lên xe đi ăn phở uống cafe. Sau đó đến văn phòng, liệng cái cặp lên bàn, chát và thưởng thức trà đến 11 giờ, hoành tráng, complêt cổ cồn như ai
    - Trưa về nhà: làm bát cơm, oánh một giấc tới 1:30
    - Chiều: Lại đến văn phòng chát. Hết giờ văn phòng, xách chảo chống dính, lượn ra sân, quần nhau với mấy cái chân dài, phong lưu nhất mực. Mấy tay đối tác rủ đi làm vài vại bia cho đã khát
    - Tối về nhà: trợn mắt coi ti vi, xem thằng BUSH vớ BIN LADEN cắn nhau thế nào rồi, chị hai dọn cơm ra còn mắng vốn: "bảo bao nhiêu lần rồi! tại sao mắm không hâm lên hử?"
    Nhưng từ khi cách cách nhà lão lên 4, tự rưng lão thấy tất cả các trò du hí kia đều vô nghĩa. Lão bỏ hẳn cái trò ngồi chát trên offfice. Lên đến VF check mọi việc một lượt, xong rồi trốn nhà nước, đi ra ngoài kiếm sữa cho con. Lão dành nhiều thời gian chở cách cách đi học, mỗi năm 1 thứ: whusu, thể dục nhịp điệu, nhạc, họa, tập bơi... cho đến nay cách cách nhà lão "cầm kỳ thi họa" đủ cả.
    Thứ Bảy, Chúa Nhật, lão dành thời gian đưa cả nhà outside enjoying, cuộc sống thêm khá nhiều mầu sắc.
    Lão đã biết quét nhà, lau nhà hộ chị, khi chị về muộn lão cũng biết nấu cơm cho con ăn.
    Khi nhìn thấy mấy ngón tay của chị bị khô da nứt nẻ do tiếp xúc nhiều với chất tảy rửa, lão đã xung phong rửa bát... hê hê... có lần vừa ăn cơm tối xong, đang rửa bát trong bếp, thì đột ngột có mấy người khách, lão la toáng lên: "các ông cứ ngồi đó uống nước, chờ một lát, rửa bát cái đã!". Lúc ra bên ngoài thấy mấy người khách mắt tròn mắt dẹt... lão cười thầm trong bụng!
    Ấy thế nhưng chị hai của lão hơi bị tuyệt vời, nói với khách: "anh xã em tính ghi điểm với vợ đó mà!"
    Đặc biệt trước khi bà nội đến chơi, bao giờ chị hai cũng giao trước: "khi có bà, anh không được dành rửa bát đâu nhé!"
    Bây giờ nhà lão đã có 4 thành viên, mọi người đều chan hòa vui vẻ.
    Hì hì... lão chẳng dám so với ai, chỉ so với chính mình: lão thấy gia đình lão thật không còn mong gì hơn nữa!
    Này cánh đàn ông đa tình, người xưa nói không sai: "làm cho người khác vui, chính là đem lại niềm hạnh phúc cho mình". Vậy thì còn chờ gì nữa mà không làm cho những người thân yêu nhất của mình vui?
    Chúc em mùng 8 tháng 3 vui vẻ!
    Chúc tất cả mọi nhà hạnh phúc!
  3. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Bác khá đấy. Anh em phải lấy bác ra làm gương.
  4. long_bk44

    long_bk44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác hoaphonglan1911 viết sâu xắc quá!
  5. hoaphonglan1911

    hoaphonglan1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm nghiêm trọng, đã nhắc tới ngay trong bài đầu tiên của topic này rồi: đàn ông ghét nhất là phải học theo gương của một thằng cha nào đó, bởi đơn giản ông nào cũng có cái bệnh sĩ to hơn cả cái đầu của ông ta nữa
  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy từng người thôi, thực ra người đàn ông dám nhận là mình sai, mình còn thiếu sót mới thực sự là những người đa tình - hay là được chị em phụ nữ đánh giá cao. Còn những người bệnh sĩ chết trước bệnh tim, có thể dễ dàng làm người khác say nắng thôi, chứ lúc tỉnh rồi họ chẳng ở bên người như thế được đâu!
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ko thể đánh đồng đc đâu
    ĐT chỉ thể hiện là người con trai sống có tình
    Lăng nhăng lại thể hiện một kiểu sống ko trách nhiệm (chung thủy) trong tình cảm, một cách thể hiện bất cần
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hix, mod xóa hộ tớ. sao tớ e*** cứ thành post bài mới thế này!
    Được lazyt sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 11/03/2007
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  10. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    nhầm! mod xoá hộ tớ!

Chia sẻ trang này