1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả đều là duyên phận khiến ta chỉ biết chấp nhận mà ko kêu ca.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 26/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc đâu phải do ta, nhất là trong chuyện tình cảm. Nó phải được cả 2 cùng xây dựng và vun đắp. Đôi khi người ta yêu nhau, đến với nhau chỉ từ 1 cái nhìn thoáng qua, 1 chút rung động đầu tiên khi gặp nhau, nhưng có ai dám bảo họ không mãi mãi là của nhau, Và cũng có khi ta theo nhau cả đời mà vẫn chỉ là bạn. Cái tuyệt vời của tình yêu là vậy đó, đơn giản vì không ai có thể khái quát lên được thế nào gọi là tình yêu? Trong tình yêu không phải lúc nào cũng là 2+2 bằng 4 như những cuốn băng cát xét hay đĩa CD mà ta vẫn thấy. Ta yêu nhau, đến với nhau nhưng ta không thể quyết định được độ bền lâu của tình yêu. Nhiều khi ta muốn mà đâu có được. Mọi cái đều phụ thuộc vào "đối tác" bên kia(và đôi khi cả của ta nữa). Dù sao thì mọi sự chia tay đều buồn. Mong sao không ai phải vào hoàn cảnh: LÀM BẠN SAU KHI ĐÃ YÊU
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn còn là tốt chán anh ạ.Làm kẻ thù mới gọi là thê thảm.
    hỏi_thế_gian_tình_là_cái_chi
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    . . . Khi em bên anh, chúng ta cùng ngước nhìn trời sao cùng trao nhau câu thề nguyện. Nhìn sao băng ta cùng nói lời yêu nhau. Trên có sao trời, có những vì sao, dưới có dòng sông êm đềm làm chứng cho tình yêu của đôi ta
    ......Người ta bảo tình yêu là hạnh phúc. Khái niệm hạnh phúc thật mơ hồ và thật trìu tượng. Cầm tay em anh thấy mình hạnh phúc, phút xao lòng khi nhớ dáng em xưa cũng là hạnh phúc. Anh hạnh phúc hơn người khác vì anh còn được nhớ,nhớ về những kỷ niệm của 1 thời.....
    ....." Anh thề cả đời này chỉ yêu em" Lời ước nguyện xưa giờ chỉ là dĩ vãng. Biết làm sao khi cuộc sống xoay vần. Ta yêu người nhưng người lại xa ta. Câu " trường tồn" của tình yêu sẽ mãi là hoài niệm. Hạnh phúc và khổ đau hoá ra chỉ là 2 mặt của nhau. Có "hội ngộ" thì phải có "chia ly". Buồn thay khi tạo hoá trêu đùa.
    ...Biết làm sao để yêu em cho vừa, làm sao cho đủ và làm sao cho đúng. Nồng nàn, em bảo quá nhanh, thờ ơ 1 chút thì bảo anh thay lòng. Biết yêu thế nào cho hợp ý trời, cho hợp lòng người đây. Tình yêu đâu 1 mình anh tạo, nhưng buồn đau lại do mình em làm ra. Thế mới biết yêu là nỗi khổ của đời. Nhưng cưỡng làm sao được khi trót sinh ra làm người....
    ..Khi xa nhau ta phải làm sao? Ôm kỷ niệm ngậm cười sao? Phút nhớ em anh ôm kỷ niệm, lang thang trên những con phố thưa người, lòng nhớ em mà.... Anh không muốn làm bạn khi chúng ta xa nhau, vì gặp em lòng anh lại nhói đau...lại nhớ phút bên em.
    "Nếu biết yêu là có tội! Thì con xin suốt đời có tội Chúa ơi"
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hic hic anh ơi anh viết hay quá à .
    To nhim20 : anh coi chừng đó , trước mặt bá con em ko oánh là để anh còn giwũ sĩ diện đấy nhé .Coi chừng cho hết răng ăn cơm bi giờ .
    one who looks for a friend without faults will have none
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tell Laura I Love Her ( Ray Peterson )
    Laura and Tommy were lovers
    He wanted to give her everything
    Flowers, presents,
    But most of all, a wedding ring
    He saw a sign for a stock car race
    A thousand dollar prize it read
    He couldn't get Laura on the phone
    So to her mother, Tommy said
    Tell Laura I love her
    Tell Laura I need her
    Tell Laura I may be late
    I've something to do, that cannot wait

    He drove his car to the racing grounds
    He was the youngest driver there
    The crowed roared as they started the race
    Around the track they drove at a deadly pace
    No one knows what happened that day
    Or how his car overturned in flames
    But as they pulled him from the twisted wreck
    With his dying breath, they heard him say
    Tell Laura I love her
    Tell Laura I need her
    Tell Laura not to cry
    My love for her will never die

    Now in the chapel where Laura prays
    For her poor Tommy, who passed away
    It was just for Laura he lived and died
    Alone in the chapel she can hear him cry
    Tell Laura I love her
    Tell Laura I need her
    Tell Laura not to cry
    My love for her will never die
    Tell Laura I love her
    Tell Laura I need her
    Tell Laura not to cry
    My love for her will never di
    e
    Ai đã yêu đều không thể quên được bản tình ca bất hủ này. Bài hát đã vang lên khi người con trai gượng hơi cuối cùng sau vụ tai nạn trên đường đua ôtô chỉ để nói 1 câu: "HÃY NÓI VỚI LAURA! TÔI YÊU CÔ ẤY. HÃY NÓI VỚI LAURA TÔI CẦN CÔ ẤY, VÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI CHO CÔ ẤY KHÔnG BAO GIỜ ..CHẾT" và người con trai đã... nhắm mắt. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình yêu thì không.
    Bạn nào thích nghe nhạc không lời của bài hát này thì xin mời vô điạ chỉ sau: http://users.cis.net/sammy/laura.htm. Hãy yêu như chưa yêu 1 lần
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 29/08/2002
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi , em cứ nhớ đó . Khi nào gặp thì đừng có mà xin xỏ nhé , oánh cho thì có 10 anh D cũng không cứu được em chứ đùng nói là chỉ có 1 .
    Mà an_an_an nè , box mình đã ai có người yêu đâu , nếu có muốn nghe về tình yêu thì chắc toàn lời nói phét hoặc là ở sách báo mà thôi . Đã có ai trải qua đâu mà có thể nói nó như thế nào .
  7. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Yêu như thế nào là hạnh phúc đây? tình yêu được gọi là hạnh phúc khi cả 2 người đều có thể hy sinh những hạnh phúc cá nhân nhỏ nhoi để xây dựng một hạnh phúc của cả 2 người.
    Ai có được tình yêu lãng mạn mà ko quá đam mê? Nếu cả 2 người đều xem tình yêu chỉ là động lực thúc đẩy sự nghiệp của 2 người trong tương lai
    ...........Yêu như thế nào mới được bền lâu? tình yêu muốn được bền lâu thì phải có sự cảm thông của cả 2 người, biết vượt qua được những thử thách của tình yêu mà khi ta bắt đầu yêu không bao giờ nghĩ nó sẽ có
    Tình yêu nào ko có những gian lao thử thách?Tình yêu nào mãi mãi trường tồn? Không có một tình yêu nào không ma không phải chịu nhưng gian lao thử thách, vì khi vượt qua được những thử thách thì TY sẽ càng sâu đậm hơn, càng gắn bó hơn
    ............Yêu như thế nào là đúng đây? khi yêu thì không ai nghĩ nó đúng hay là sai, vì nếu suy nghĩ đúng sai thì nó sẽ mất đi cái lãng mạn của tình yêu, mất đi sự trong sáng của nó. Khi bắt đầu yêu thì người ta chỉ nghĩ tới sự hoà hợp của 2 người, nghĩ đễn tương lai sau này chứ chưa ai lại đi đánh gia yêu như thế nào là đúng
    hic hic, đây chỉ là mấy lời dại dột của tôi xin mọi người thông cảm mà bỏ qua
    he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Trời trời trời,ăn phải cái gì mà viết hay qué,xúc động gần chết.
    hỏi_thế_gian_tình_là_cái_chi
  9. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Lâu lắm rồi mình mới lại có thời gian để vô mạng. DBKCE nhớ các bạn quá. Chúc cả nhà vui nhé.
    Anh Dương ơi! Anh có chuyện không vui à. Em đọc bài của anh em cảm thấy vậy mà. Thường thì người ta không bao giờ nói về lĩnh vực tình yêu mà đoạn nào cũng dính đến đôi từ hoặc ngầm ý của sự chia tay hay buồn cả, còn anh thì khác. Thậm chí ngay cả bài hát anh đưa ra cũng không phải là bài mà người ta thường hát" Bài NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU" mà lại là 1 bản tình ca buồn," TELL LAURA I LOVE HER" bài tình ca mà kết thúc của nó là những giọt nước mắt. Nên em mới đóan vậy. Sai đừng giận em nhé. Mong anh vui.
    Tình yêu là vậy mà. Ta vui cười và hạnh phúc cũng vì tình yêu. Ta khổ đau và chán chường cũng 1 chữ yêu. Ông trời đã sinh ra ADAM thì cũng sinh ra cả EVA, mà hồi đó chỉ có 1 ADAM và 1EVA nên việc tìm đúng mảnh xương sườn của mình là quá dễ, còn ngày nay. 3 tỷ ADAM và ngần đó EVA.... Thần tình yêu là 1 đứa trẻ, đôi khi chỉ vì 1 chút nghịch ngợm nó bắn 1 mũi tên ái tình. nhưng rồi chỉ vì nghịch nên đâu có sự hoà hợp giữa 2 người và khổ đau từ đó. ....
    ...Hạnh phúc do ta làm ra mà có, hay nói 1 cách khác là chính ta tạo ra hạnh phúc, nhưng trong tình yêu đôi khi hạnh phúc của ta lại nằm cả ở người bên kia. Biết làm sao được. Đời là vậy mà(Anh D hay có câu C'est la vie đúng không?)...
  10. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh boyhp nè. Anh đã yêu bao giờ chưa? Chắc chưa hả đúng không?. Em tò mò hỏi vậy thôi vì những gì anh nói í, nó y chang như sách dạy về tình yêu ấy. Chẳng có chút gì là của riêng anh cả. Anh có khi nào viết mà không triết lý không? rtình yêu nó không chỉ đơn thuần như những gì anh đọc và anh viết đâu. Nếu như vậy ấy thì nó đã quá như 1 công thức rồi

Chia sẻ trang này