1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả đều là duyên phận khiến ta chỉ biết chấp nhận mà ko kêu ca.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 26/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu,lần này thì chết em rồi.Ko ngờ lại có nhiều bài viết trả lời hay rùng rợn như thía.Còn ai nhảy vô tranh tài ko nào?
    hỏi_thế_gian_tình_là_cái_chi
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    To nhim20 : anh dám chắc là box mình chưa có ai yêu ko?he` he`
    hỏi_thế_gian_tình_là_cái_chi
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hhôh , đọc xong mừ toét cả mắt , bác DÊ trông thía mừ cũng lãng ...xẹt nhể hic , có giè đâu , buồn làm giè vài ba cái chuyện lẻ tẻ , iem thiấ bác hay cười lém cơ mà , ko có vợ ta vưỡn sống được phải ko ? hi
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đúng vậy bé con a`. Đời không yêu ta cũng chẳng chết, đời không yêu ta vẫn bình an. Nói như bé thì có lẽ sư cụ là người may mắn nhất, Còn theo quy luật mới cha cố có thể lấy vợ thì cha cũng chẳng vui hơn ta là mâý
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    An _an_an có người iu rùi mà fải hông cô em đanh đá .
    one who looks for a friend without faults will have none
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chị đoán trật lất.
    tình yêu đến em đây mong đợi nhiều
    tình yêu đi em vô cùng hối tiếc,khi`khi`
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em chưa iu nhưng đã lên xe tăng chạy vô nhà bác P rùi .
    one who looks for a friend without faults will have none
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đến em đây mong đợi nhiều
    tình yêu đi em vô cùng hối tiếc,khi`khi`
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ... Nhưng mà tại sao lại phỉ chấp nhận nhỉ trừ khi đã cố gắng mà không thành ... Duyên phận ở đây chỉ là sự "đồng pha" trong tình yêu thôi ...
    Tiện thể suất khẩu bài thơ
    sinh viên kiến trúc hay mơ .... 1 mình
    Duyên Số
    Thân anh như một quả sung
    Em ngồi dưới gốc chờ sung anh "tèo"
    Anh ở trên ấy nhìn theo
    Sung anh không rụng em trèo lên cây
    Sung anh ở tận cành cao
    Em có vác sào cũng chẳng tới anh
    Em mang hy vọng mong manh
    Cầu cơn gió thổi cho anh sung "tèo"
    Sung xanh chẳng sợ gió to
    Chẳng cần cơn gió mưa to hay con .... miu(mèo) già
    Nếu anh đã thấy em iu
    Sung anh tụ rụng rơi bào tay em.
    Haha ... hay thì vote nha !
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .......Hai đứa vẫn mải miết chạy trên hai đường thẳng song song mà khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy ngày càng một xa nhau hơn. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải dến. Giá như ngày ấy chúng mình đừng nông nổi tin vào những cái gọi là tình yêu sét đánh thì hôm nay giữa anh và em đã có một tình bạn đẹp....... Tình yêu là một vòng luẩn quẩn .....Trích của : Byebyetinhyeu
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​
    Không đồng pha ---> Tình đơn phương ---> đau khổ ---> Bibihaybuon ( bí bí hay buôn dưa lê ... hê hê ... ) ---> giờ thì hết rùi ... hí hí hí
    .........Một cái vòng luẩn quẩn ... Luẩn quẩn ... Một cái vòng xoáy ốc ... Anh thì mãi đuổi theo em, còn em thì đang dõi theo một bóng hình khác ... Anh và em vẫn đi trên hai cái vòng xoáy song song ... nhưng khoảng cách giữa chúng là 1..2.. thậm chí đến 3 vòng quay ... làm sao anh có thể với tới em, khi em chẳng hướng về anh ... chắng chờ đợi anh......
    .........Anh sẽ thôi trò đuổi bắt ... đừng lại ... vì anh biết em sẽ mãi mãi không hướng về anh ... và dón lấy một bóng hình đang với tới anh, sẽ làm cho anh hạnh phúc ... nhưng anh ko thể không nhớ tới em trong một khoẳng khắc bất chợt......
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới

Chia sẻ trang này