Tất cả đều thay đổi "Tất cả đều thay đổi, trừ nếp nghĩ của con người". Đó là câu nói của Einstein sau khi Mỹ ném bom Hiroshima, Nhật Bản, vừa là câu để đả kích suy nghĩ của nước Mỹ, vừa tự đã kích bản thân và để cảnh báo nhân loại trước nguy cơ nguyên tử của Đức Quốc xã,họ đã tạo ra quả bom nguyên tử khác với suy nghĩ phải chặn đứng cái hiểm họa ấy bằng 1... hiểm họa khác sớm hơn,nhanh hơn ,mạnh hơn và cuối cùng nhân loại đã phải hứng chịu 2 ông béo: uranium & plutanium
Với người VN thì nếp nghĩ cũ đã lại đang thắng thế đấy bạn ạ. Có rất nhiều người VNcũng đã từng cố gắng làm việc này, nhưng đâu lại vẫn hòan đấy. Từ Ng Trường Tộ đến Phan Chu Trinh rồi những người Dân Chủ thời nay. Tôi có nhận xét là phần lớn họ đều không đưa ra được 1 học thuyết. Và nếu có đưa ra được 1 học thuyết thì liệu cái nếp cũ trong học tập của, trong tư duy của người VN có chấp nhận và ứng dụng nó không ? Tại sao người ta bảo NƯỚC là tượng trưng cho người Đông Á, ĐẤT tượng trưng cho người Châu Phi, còn KHÔNG KHÍ lại tượng trưng cho người Châu Âu ? Một điển hình cho sự phấn đấu, bằng ý chí sắt thép và kỷ luật cao, đó chính là Nhật và Hàn, họ đều có lối sống gần giống với lối sống của người châu Âu. Nó khác với Tàu, là sự tận dụng ưu thế về người. Tôi cũng đang cố gắng làm 1 việc gì đó để thay đổi nếp nghĩ của người mình. Nhưng lấy gì để chứng minh tư duy của bạn là đúng ? Nếu nếp nghĩ cũ vẫn thắng, tức vẫn chiếm ưu thế về vật chất do đó là ưu thế về tinh thần thì cái nếp cũ ấy sẽ được cũng có mạnh hơn. Mặt trận chính vẫn là xã hội bạn ạ, bạn có hài lòng về xã hội VN không ? Có lẽ câu trả lời vẫn tùy thuộc vào điều kiện và tâm trạng của bạn.
cho em hỏi bài bàn về yếu điểm của người Việt hay vậy mà đi đâu rồi. Ai chỉ giúp em nó ở đâu cám ơn nhiều.