1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tất cả liên quan về Xôi...

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi emgai_hubm, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    chỗ đấy có phải là Hàng Lược ko
  2. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như không phải Hàng Lược đâu, mà Hàng Lược có phải là phố có chợ hoa tết không nhỉ?
    Cái phố mà có cả mấy hàng chè đủ các loại ý.
  3. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hì hì không biết có đụng hàng ko nhỉ??đêm nào đói tớ hay sang đó mua về ăn, cả trứng vịt lộn và bánh bao nữa chứ nhỉ. hàng đại lý bánh kẹo thì đang đập đi xây nhà mới, và bà bán xôi thì có cô cháu gái phụ giúp cùng, ăn thì cũng được, mỗi tội nước kho thịt hơi mặn hì hì
  4. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy xôi lại thèmTự nhiên không sao lại nghe mọi người nói ực! mai phải bảo bà chị làm xôi thôi.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L về đợt tết vừa rồi thì bà vẫn bán bình thường mà ,hi`hi` ..L ăn thấy ngon ,ăn ở đó từ bé rùi .Đũng đó bà có bán thêm bánh bao và trứng vịt lộn nữa ,nhưng mà hình như đứa cháu gái của bà bé lắm chỉ có cô con dâu thì cũng bán xôi ở đoàn trên thôi ma.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Xôi sắn á, ngon thế, tớ chưa được ăn bao giờ, Hàng Ngang, Hàng Đào rồi đến Hàng Đường, Đồng Xuân rồi đến phố Gầm Cầu, rồi đến Quán Thánh, cắt ngang sang bên kia có Hàng Khoai...Rồi mới là Hàng Lược, đường 1 chiều ngược về Bờ Hồ. Tớ nhớ có đúng không nhỉ?
    Ở bên này, nhà hàng Tầu hay có món xôi hấp trong lá sen, có nhân thịt nấm, mộc nhĩ, ăn ngấy kinh khủng, nhưng được cái rất thơm.
    Mọi người có thích ăn món Thái Lan có xôi trắng ăn với lạp, tức là thì bò sống trộn với xả, ớt và gia vị bí mật gì đó nữa, cũng rất ngon
    Món xôi vò chè đường cũng ngon nhỉ, ở chợ Hàng Bè có hàng cô Loan cũng ngon lém
    Có cả xôi cốm nữa
  7. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mình lạc hậu quá, vào ttvnol lâu rồi mà bây giờ mới biết đến box ẩm thực.
    Hàng xôi sắn nằm ở phố Hàng Giấy, ngay dưới gầm cầu.
    Đối diện hàng chè Lộc Tài hoặc chếch chếch rạp Bắc Đô cũ.
    Trước đây ở ngõ Hồng Phúc (Trên phố Hàng Đậu) cũng có 1 hàng, bây giờ nghỉ rồi.
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé bé tớ hay ăn xôi xéo ở phố Hàng Lược ý, nhà gần nên trước khi đi học là ra đấy ăn. Chả có thêm thức ăn mà sao ăn thấy ngon và thơm thế , nhất là hơi bốc lên từ rổ xôi của cô bán hàng.
    Lớn lớn thì được papa dẫn đi ăn xôi gà với magi ở Lương Văn Can cắt với Hàng Bồ ý, ngồi chen chúc trên một cái vỉa hè bé tí, nhưng mà ngon.
    Sau này đi làm thì có một giai đoạn chuyên trị ăn xôi trắng với chả cua ở chợ Hàng Da, cái loại chả cua mà không biết có cua thật không nhưng ăn thỉnh thoảng lại thấy "cách!" một cái lòi ra ít vỏ cua ra vẻ là có thịt cua đây
    Bây giờ thì lại thèm xôi dừa, lâu rồi không được ăn, nhớ cái vị thơm thơm bùi bùi của dừa nạo quá
  9. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có bác nào biết hàng xôi ở ngã tư Hai bà trưng cắt Ngô quyền,đối diện với hàng chè Quailyti ý,bán xôi xéo với xôi ngô,mà chỉ bán đến 9h sáng là hết hàng rồi.em ăn của bà ý(cũng chẳng biết tên là gì) từ bé cơ,mà vẫn thấy ngon.mà xôi được gói trong lá sen,mua về nhà mà thơm phức nhé.còn nếu chưa ăn ngay mà để đấy thì cũng ko bị cứng đâu,ăn vẫn mềm cực.
    em cũng thích ăn xôi lắm.thỉnh thoảng em cũng ăn xôi gà ở cái phố gì ý nhỉ,chuyên trị ko bao giờ nhớ được tên cái phố đấy,cái phố mà có cung văn hóa thiếu nhi hà nội ý.rồi cả xôi pate ở ngõ hàng bông ý,cũng ngon nhỉ,ăn mà chẳng thấy chán.
    ở bên này thỉnh thoảng cũng nấu xôi,toàn ăn xôi lạc hoặc xôi đỗ thôi,mà lạc với đỗ còn nhiều hơn cả xôi
    hic,thèm ăn xôi ở nhà quá đi.ko biết bao h mới được ăn đây
    em cung chưa bao giờ ăn xôi sắn,chưa biết mùi vị của nó thế nào cả.em cũng ko thích ăn xôi dừa,béo và ngấy lắm.
    ngày trước ở chỗ nhà em,có ông hàng xóm toàn nấu xôi đỗ đen ý,ăn ngon nhỉ.em cũng thích ăn bánh khúc với cả bánh chưng nữa,ko hiểu nó có thuộc họ xôi ko nhỉ???hôm nào cũng phải nấu 1 bữa xôi mới được.thèm quá
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Ngã Tư Sở cũng có một quán XÔI ngon phết đấy bà con ạ...Tớ ở HN 7 năm và hầu như tuần nào cũng pahỉ ghé vô đoá làm vài bát XÔI buổi sáng, lâu không ăn là thèm...dù sao nhắc đến XÔI thì lại nhớ đến hương vị quê hương, ngày bé vẫn được mẹ đồ xôi cho ăn đặc biệt là món xôi dừa vừa thơm vừa ngon...hĩ...ực... Xôi Ngã Tư Sở hơi đắt nên phải làm 2 bát mới vừa bụng...Bà con nào gần ngã tư KHỔ thì hôm nào nhắn tớ đi ăn bữa để chứng kiến và thưởng thực tận nơi nhá !

Chia sẻ trang này