1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tất cả liên quan về Xôi...

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi emgai_hubm, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến thì rất hay, nhưng e rằng từ bây giờ đến tối mai chả ai kịp chuẩn bị và tổ chức 1buổi off xôi hoành tráng cả, và cái địa điểm thì tớ ko biết sẽ tổ chức ở đâu.....thế nên, nếu ai rảnh thì tối mai đi ăn xôi xéo ở Nguyễn Hữu Huân nhé, tớ mời, ý kiến của emgaibuon thế nào???
    @thanksforgiving: chú đi ăn xôi xéo ko? lần này anh đi 1mình nhé,để chú khỏi tức rồi nói anh là xấu tính hề hề hề
    ghi chú: ở đó cũng có xôi trắng lạp xường đó.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ở Nguyễn Hữu Huân buổi sáng có hàng xôi Linh Chi cũng khá ngon. Hàng này hồi xưa ở trong 1 cái ngõ bé tí ở Hàng Dầu, mới chuyển về đầy được mấy năm thôi.
    Tớ thấy theo ý kiến của chị mèo mướp là hay nhất. Hay là chủ nhật này luôn đi, cả nhà đem xôi đi offline, thi đua xôi ngon xôi dẻo đê.
  3. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là ý kiến hay, but lúc đó thì ladymeomuop đang ở SG, mỗi người sẽ cầm xôi "nhận dạng" ? và quan trọng nữa là ở đâu? với tớ thì chắc no problem, mọi người bàn nhanh nhé
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thế là thứ 7 và chủ nhạt đã trôi qua.thôi anh em ta đành hẹn nhau vào tuần tới vậy.mọi người ai có chút hào hứng về xôi xin để lại số điện,tiện lúc nào có thể đi ăn được em ******* cho mọi người nhé,
  5. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi đọc hết 4 trang thấy thèm xôi quá, chẳng biết chừng nào mới được gặp mọi người ăn xôi chung. Chỗ tớ hay ăn xôi là ở Ngõ Cấm Chỉ, giờ váo đây đọc mới biết được nhiều địa chỉ xôi ngon thế
  6. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo dõi topic này từ hồi mới lập nhưng bây h mới có thời gian trả lời, bận quá ạ
    Nói đến xôi thì đúng món tủ của tớ. Tớ nghiện của nếp ạ , thường xuyên ăn xôi thay cơm. Thế mới béo chứ, huhu
    Nói về xôi thì có nhiều loại xôi lắm. Xôi mặn có xôi gà, xôi ruốc, xôi patê...ở Cấm Chỉ rồi Nguyễn Hữu Huân nhu mấy bạn kể đấy. Tớ thì lại không thich ăn mấy món này lắm, thấy cứ béo béo, ngấy ngấy. Hôm nọ vừa ăn xôi chả cua bà Thảo, ngon nhưng mà đắt quá. Hic, 6000 được một miếng chả bé tí với nắm xôi con con
    Xôi sắn ruốc tôm ở Hàng Giấy cũng ngon, nhưng có vẻ hơi khô.
    Tớ thích nhất là ăn xôi chay, tức là xôi đỗ , xôi lạc , xôi vừng dừa ... Thêm chút vừng vào... Ngon! mà ăn xôi thì cứ phải gói lá chuối và dùng tay bốc mới ngon. Ăn thìa mất cả hay đi. Bây h có vẻ lá sen lá chuối khan hiếm, nhiều người còn gói xôi vào túi ni lông!
    Tớ thich nhất là xôi vừng dừa, béo béo , ngậy ngậy. lần nào cũng phải xơi 3000 mới thoả
    Chính ra xôi ngon cứ đâu phải đi xa. tớ để ý ở mấy khu tập thể có mấy bác về hưu khéo tay, sạch sẽ , nấu xôi bán cho hàng xóm ăn vừa rẻ vừa ngon.
    Mẹ tớ cũng hay nấu xôi lắm. Nhất là xôi vò ăn với chè đường. Thi thoảng còn nấu xôi trắng ăn với magi, hay xôi đậu xanh chưa cà vỏ ăn với ruốc nhà làm.Ăn xôi này tốt lắm nhé
    Còn có xôi khoai môn, ăn cũng ngon, nhưng làm hơi cầu kỳ.
    Hình như có ai kể chuyện ăn xôi với lạp nhỉ. Nhớ hồi gì đi ăn nhà hàng Thái Lan, họ mang đĩa lạp ra ăn với xôi để trong cái khạp đan bằng nứa ngon lắm. Tớ về nhà cũng bắt trước, nhưng ăn thịt ngán quá, lấy xôi ra chấm với thính gạo rang thơm ăn còn thấy ngon hơn.
    Ở bên Thái ăn trưa cứ khoảng 30 bath là được một gói cơm nếp và một con cá nướng rồi
    Bây h tớ còn ước được ăn xôi sầu riêng nữa cơ, nghĩ đến sầu riêng là thèm rồi
    Hôm nào mọi người có ý định ofline xôi thì call me nhé
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thôi như thế này vậy nhé.vì trời Hn cũng đang chuyển giao giữa 2 mùa còn lạnh 1 chút đủ để anh em ta ăn xôi.hì.ăn xôi vào 1 ngày hè thì thật là tệ vì nóng ruột lắm.các bác để lại số điện cho em gái.hôm nào em gái thấy thiên thời địa lơi_trời mát mẻ 1 chút em gái sẽ call cho mọi người cùng đi ăn xôi nhé.như hôm nay chẳng hạn thời tiết rất đẹp để có thể ăn xôi vậy mà em gái phải đi ăn 1 mình nè. vậy nhé các bác để lại số điện kèm tên thật (hi`).
    có thể nhắn tin cho em gái chat chit 1 chút số điện của em gái là 04 9179643.mong tin của các bác nhiều để được đi ăn xôi
  8. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi tớ chẳng ở nhà để được đi ăn cùng mọi người.hic.....thèm xôi ở VN quá.trời chuyển mùa thế này,đi ăn là thích nhất đấy nhỉ.thôi,hôm nào mọi người đi thì chụp mấy cái ảnh cho bà con nào ko đi ăn được xem với.chỉ sợ nhìn thấy toàn xôi ngon,lại có nước chảy vào bàn phím thôi....chúc mọi người ăn xôi ngon miệng.
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Những Hàng xôi quen thuộc của tớ
    Hà Nội :
    - Xôi Lan patê xịt ở Hàng Khoai, hết sẩy (đặc biệt ở đấy vẫn còn bán nước khoáng Kim Bôi và nhân trần ) bán sáng và đêm, đặc biệt đêm giời lạnh thì hết chỗ chê
    - Xôi xéo gà chắc chắn thì vẫn là Nguyễn Hữu Huân rồi
    _Xôi thịt tiếp nữa ở Trần Hưng Đạo bán buổi tối cũng ngon
    - Xôi xéo nổi tiếng từ bé ở Nguyễn Du chỉ bán buổi sáng
    -Xôi gà ở Mai Hắc Đế
    Sài Gòn
    Vì là người Bắc nên không hợp lắm cách ăn xôi ở SG nên ko ưa xôi SG lắm gạo nếp nát bét 1 hộp thì thập cẩm từ tôm đến trứng cút ..
    Nên có quán xôi bán cả ngày ở trong khu sân bay,trên đường vào sân bay rẽ tay phải đường Hậu Giang thì phải có quán xôi cả xôi xéo và bánh khúc ăn cũng được (đặc biệt ở gần đấy có quán đồ biển và chân gà nướng vỉa hè hơi bị ngon )
    Hoặc lên Hàm Nghi đối diện với Bánh mì Như Lan có quán phở gà bán từ 5h chiều, cũng có xôi thịt và xôi gà ăn cũng được vì là người bắc làm
    Còn bạn nào muốn thưởng thức xôi sắc màu rực rỡ cua SG thì Cách mạng tháng tám và Phạm Văn Hai (cũng buổi tối ) ,nhưng muôn ăn xôi Sầu Riêng thì ra đấy mua cũng ngon lắm .Hoặc trên dọc đường Cao thắng cũng nhiều .Đi qua thôi đã nức mũi vì mùi xôi vì chủ yếu người Nam thổi xôi đều cho nước cốt dừa ,màu sắc lại bắt mắt ,ngắm ko nỡ ăn
    Chúc ngon miệng !
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 28/04/2005

Chia sẻ trang này