1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả những dòng sông đều chảy !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Dodunghiep, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những dòng sông đều chảy !

    Cuộc đời như dòng sông, như cuộc sống hoà vào thời gian !
    Luôn luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi mãi là chuyển biến nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy; mạch luôn lưu không nghỉ ngơi ấy là cuộc sống.
    Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thuỷ cho những mầm sống mới.

    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là nói cái gì vậy huh bạn? tớ có cảm giác đây là cảm xúc tản mạn thì đúng hơn chứ không có gì để lập thành topic thảo luận cả!
    (không có ý spam đâu nhá)
  3. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá
    Lonely number one!!!
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các dòng sông đều chảy, khi êm đềm lúc nổi sóng nhưng cuối cùng thì cũng có lúc chúng cạn. Nếu tất cả các dòng sông đều cạn thì .... ????
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0

    không còn nước để chúng ta uống và tắm ... ôi kinh khủng thật
    Don't stop till you reach the top !
  6. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Mấy h mà còn tắm sông! Eo ui!
    right here waiting for you
  7. Leofire

    Leofire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng chưa đc tắm sông không biết cái thú tắm chuồng he he(tao cũng không biết khổ chưa?)

    Tôi yêu Mai!
    Tôi yêu tôi ! Lạy chúa!
  8. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông Tô Lịch vẫn chảy về xa........
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà hết nước được chứ , nếu ko thì chắc có 1 bộ phận trên con người bị ...thừa
    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 15/01/2004
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ không phải một bộ phận mà cực nhiều bộ phận thừa mới đúng chứ
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...

Chia sẻ trang này