tất cả rồi cũng sẽ qua Nhanh thật đó? vậy là chúng ta đã chia tay nhau được năm tháng rồi? anh biết lúc này em ở trong vòng tay người khác? anh vẫn tưởng anh sẽ quên được em? tình yêu? khó định nghĩa thật nhỉ? anh ngạc nhiên quá vì anh vẫn yêu em? tình yêu? năm tháng trôi qua, anh đã có thêm được nhiều thứ? anh vẫn đang đi đúng con đường của mình? có lẽ anh đang thành công? mọi chuyện có lẽ đang rất tốt? có lẽ bạn bè đang có nhiều người phải ghen tị và thán phục anh? cứ như thế này anh sẽ đạt được những gì anh muốn? nhưng em có biết ko, con đường này bây giờ vô vị lắm? cuộc sống của anh cũng vậy? người ta nói tình yêu là cao cả, nhưng anh ko thể cao cả mà tiếp tục yêu em được? anh ko biết cái cách đối xử của anh có làm em buồn ko? Nhưng em ơi, lòng anh đau lắm?. nhưng cũng phải vậy thôi? những giá trị về đạo đức của anh ko cho phép anh yêu một người như em? anh ko cho phép mình yêu em nữa? nhưng anh đau lắm? hừ? viết cứ như là em là người xấu còn anh là người tốt ý nhỉ? Anh xin lỗi? anh biết lỗi lầm là từ anh mà? dù là ai sai thì suất phát cũng là từ anh thôi? nếu anh ko xen giữa vào cuộc tình của em và hắn thì đâu có chuyện gì xảy ra chứ? nếu anh ko quá ngoan cố và bất chấp tất cả thì đâu có gì chứ? nếu anh ko? chính anh đã chấp nhận mọi chuyện ngay từ đầu để yêu em rồi bây giờ anh lại khỉnh bỉ em vì những điều đó? em sai, anh sai, và mọi thứ đều sai cả? anh sai lầm vì đã chấp nhận quá nhiều thứ để đến bên em? em sai lầm khi ko đến với anh nhưng lại dành cho anh quá nhiều yêu thương? anh sai lầm vì chỉ nghĩ từ phía của mình, đến việc thông cảm cho em cũng là thông cảm từ phía của anh ? còn em, em sai lầm vì đã ko chắc chắn được bản thân, ko chắc chắn một người, để rồi bắt buộc mình phải có lỗi với một người? nếu ko thể đến với anh thì em hứa hẹn với anh làm gì? nếu đã hứa hẹn với anh thì sao em có thể phũ phàng quên nó đi như vậy? Cuộc đời? chúng ta đều còn trẻ, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và đau khổ? nhưng với anh, về tình cảm thì như thế là quá đủ rồi? nều anh lại yêu một ai như anh yêu em rồi lại bị lừa dối như em đã lừa dối anh thì anh sẽ ko chịu được nữa đâu? bây giờ em sẽ khuyên anh thế nào đây? Ko yêu một ai nhiều như em nữa? hay là cứ hy vọng rồi anh sẽ gặp người con gái của mình, rồi cô ta sẽ giúp anh vượt qua mọi chuyện? anh hy vọng là thế? Thời gian trôi qua sẽ xoá mờ tất cả, rồi em cũng sẽ bị xoá nhoà trong trái tim anh mà thôi? nhưng anh sẽ phải mất bao lâu nữa để quên được em đây? Mấy thằng sinh viên kia sướng thật buồn thì về nhà ngủ thế là xong? ấy vậy mà bọn nó sẽ bảo anh mới là thằng phải hạnh phúc chứ? nhà cửa khá giả, tương lai tương sáng, năng lực được khẳng định, đạo đức được tín nhiệm? ừ nhỉ, nhiều khi anh cũng hỏi tại sao mình phải buồn, ông trời đã ưu ái mình đến vậy cơ mà? tài năng, sức khoẻ, của cải? anh có mà? còn tình yêu thì chẳng qua là vì em ko phải là người mà ôngtrời dành cho anh thôi? cũng tốt thôi, anh còn nhiều dự định và kế hoạch của mình? mất em, có lẽ anh sẽ hoàn thành được chúng? Bây giờ anh chắc chắn lắm? em là người con gái quá tệ rồi, anh sẽ ko bao giờ yêu em nữa? dù anh vẫn yêu em thì anh cũng ko thể cho phép mình như thế? tình yêu này là của riêng anh chỉ của riêng anh thôi, sẽ ko ai biết hết, anh cũng ko chia sẻ nó cho ai đâu? với em, anh vẫn sẽ coi em như người ko quen biết? dù lòng có đau thì rồi anh cũng sẽ vượt qua? Mà tại sao anh lại yêu em nhiều vậy chứ?
nguoi` nhu the thi khong dang de cho ban tiec va` ban than khoc dau , ban hay khoc cho nhung cai ma` ban khong lam duoc va` nhung dieu ma` ban da bo qua vi` cai ngu cua chinh ban ay ban cua toi a ,