1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thành viên đội bóng chú ý!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Cứ nhè chỗ chân đau mà sút thôi
  2. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô, cố gắng bắt hết mình nghen bác 3fân. Chỉ cần phản xạ tốt tốt 1 chút thì... xếp luôn vị trí này cho pác...
  3. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Đây là bên HPC nói về đội chúng ta( vỡ bụng mất)
    Há há.....các bác thịt được đàn gà con NIT rồi à? Chúc mừng, chúc mừng. Hôm qua em không ra sân nên chẳng biết mô tê gì để tường thuật cả. Thôi thì mời các bác đọc bài tường thuật trận HPC - MU từ mấy tuần trước cho đỡ buồn nhá.
    HPC - MU Hết trứng lại ra sân
    Xin chào các bác, Rùa của em hôm qua mới cai sữa cho con nên hôm nay em mới đến được để tường trình hầu các bác trận múa bóng giữa HPC (thèm trứng của chúng ta) và đội MU - chuyên gia buôn trứng mà chỉ lãi to khi buôn với HP . he he....
    E hèm...đúng 8h30, anh em cò xanh chúng ta đã có mặt đầy đủ tại sa mạc cát. Với tinh thần nhiệt tình và lòng nhiệt huyết luôn trào dâng với trái bóng tròn, đội hình của anh em lúc nào cũng hoành tráng. Hôm đó ra sân gồm có anh già còi đét (anh này thì khỏi phải nói, tuy hom hem nhưng vẫn máu chiến), quần đùi rách, concáonhỏ, anh Minhbibi, lắm mồm còn vẹo, beckhamhp và bạn là xúc xích Đức, thủ môn Phương béo(hố hố...hồi xưa có cái nick là béođẹptrai đấy cả làng ạ). Ngoài ra còn có các chiến binh: Tú, Hải, Duy...(phủi của HPC ). He he...và dĩ nhiên là không thể thiếu được đội hình cổ vũ hoành tráng của HPC rùi.
    Đội hình nhìn choáng vật, ra sân với khí thế hừng hực, với lòng quyết tâm cao độ trận này ta quyết xông pha, không thắng vài trái không về quê cha Nhưng than ôi cò hương mà đòi đấu với trâu Tây Nguyên thì làm sao cho lại. Đội MU kinh nghiệm chiến trường, anh nào anh ấy béo đen, bóng nhẫy (em gọi là trâu Tây Nguyên cấm có sai câu nào). Tuy nhiên các anh HPC chúng ta vẫn hoàng tráng anh nào anh ấy trèo lên 2 que tăm quyết xông pha ra trận. Hai đội đá rất hăng máu. HPC đá như thể trận trước mày bắt tao ăn 07 trứng mà tao không muốn, trận này tao phải cho mày ăn lại để xem có ngon không. Hai bên lao vào nhau, vật lộn một thôi một hồi, lăn lông lốc có, giơ chân, chém tay có, có bác MU lại thân tình cho một bác HPC nhà mình ăn một đá tí nữa thì đi tong hàm tiền đạo.....Nói chung là trận đấu rất gay cấn, cả hai đội cống hiến cho khán giả những pha mát hết cả hai cái để nhìn.
    Ô hay, 45'''' đã trôi qua, vật lộn chán chê mà chưa có quả trứng nào được bán ra. Thế mà thình lình một cái vèo, trong một pha tấn công như trâu điên của đội bạn làm thủ môn Béo ngố nhà ta sững sờ, bóng bay vèo lên trời, mọi người cứ tưởng đội bạn thấy lâu la không ghi được bàn nên tinh thần buồn chán bắn chim chơi. Nhưng ở đời có mấy ai ngờ đâu, nếu Becky không nhầm thì đó là anh quần đùi da cam (hình như anh ấy mượn tạm quần của bố để đi đá bóng nên trông như Alicuti) anh ấy bắn đúng con chim đang chuẩn bị đẻ nên bộp, một trái trứng bay ra, oái oăm thay nó lai rơi đúng vào cầu môn của thủ môn Béo ngố nhà ra. Ôi thôi, thật là xót xa...Hic hic.....sau cú ăn trứng chim vừa rồi thủ môn Béo còn đang bàng hoàng ngơ ngác 3'''' sau, vào đúng phút thứ 49....Bộp.... Đội MU bảo HPC chúng ta gầy quá, nên cố gắng ăn trứng mà bồi bổ cho béo. Vậy là 2 trái đã bay ra. Tức khí ầm ầm, anh em HPC hô hào nhau tiến lên nhét trứng trả lại cho đội MU. Sau vài cú va chạm và không biết bao nhiêu lần gôn đội bạn không đá mà thấy gôn bên cạnh không có thủ môn thì mình đá vào cho dễ, thì đúng 1tiếng 45 phút sau, HPC chúng ta đã ném một trứng vào giữa mẹt thủ môn đội bạn, rút tỷ số của trân đấu xuống còn 2 - 1. Bực mình đội bạn phang lại cho chúng ta một quả te tua, làm cho thủ môn Phương đành lẽo đẽo mặt mũi méo xẹo chui vào lưới nhặt bóng. Vậy là 3 - 1, tuy nhiên đội nhà vẫn không nản chí, với lực lượng cổ vũ nhiệt tình và như một rừng loa phóng thanh, anh em HPC vẫn tiếp tục tuyên chiến. Nhưng huhuhu...thật buồn, chỉ còn 5'''' nữa thì kết thúc trận đấu lại Bộp. Kết quả HPC: 1 - MU 4. MU buôn trứng lần này lại lãi to. Anh em HPC tuy thua nhưng vẫn vui vẻ vì đã cống hiến cho khán giả những pha gay cấn chẳng kém gì Guôm Cúp. Thôi thì anh em về luyện giò trận sau ta đá tiếp. Em thấy món trứng cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ?
  4. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ bác bafân bắt gôn thì còn gì bằng ,chả cần bay cũng che hết gôn nhưng mỗi tội hơi gầy ,đề nghị chị nhà share bớt .
    Đúng là dạo này em không đạt được phong độ tốt nhất còn thể lực thì vẫn sung .cũng 1 phần do em gầy quá nên tì đè còn hạn chế ,em cũng sẽ cố gắng rút kinh nghiệm hơn nữa .
  5. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, đọc xong bài tường thuật của thằng ku nào bên HPC mà cười vỡ bụng. Công nhận đầu óc thằng này phong phú thật đấy, ha ha ha...
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ok` Đạt, giữa ko về kịp, mà 2 tiền đạo đội bạn ( Kiên và Đô ) nó phi xuống, ku em Delpierro thì ko về kịp, ông thì đang kèm ku fortminor, mình tôi cũng ko đỡ đc 2 thằng ku kia , đồng ý là có lên tấn công nhưng trước khi lên bao giờ cũng nhắn Đạt hoặc thằng Del về lót hộ cái rồi mới phọt lên, mất bóng cái về ngay.
    Khoái đá với Đạt và ku em Duy tony ở hàng phòng ngự, còn bác Baphân thì chưa đá cùng đội phát nào nên cũng chưa biết ra sao :D, sáng CN nhé anh em
  7. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mịa. chả hiểu đồng chí nào bên HPC bình luận hay thế nhể. Tuyệt vời. nhưng chả biết lần này mình có cho đội bạn ăn trứng nữa ko nhể. Công nhận thằng cha này văn thơ phong phú vật
  8. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Sáng CN đội cởi trần trả thù lại nhỉ
  9. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ngại gì nhể. mịa . đội cởi trần thề táng chết đội mặc áo. hớ hớ. báo cho đội mặc áo biết là đội bạn sẽ có 2 người đào thoát sang đội cởi trần đó. Đó chính là TONY và BA FÂN.
    Khà khà. xác định đê đội mặc áo
  10. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ chú tony và ông bafân sang đây hả ok "welcome to cởi trần"
    To tony chú cứ bắt chết thằng jon cho anh, léng féng cho nó ăn chém luôn

Chia sẻ trang này