1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    4.811
    Theo phỏng vấn trên báo Thanh Niên thì Giôm đánh giá cao thằng này, bảo mới vào JMG 1 năm nhưng tiến bộ rất nhanh. Hồi sang Hà Lan bốc nó đi theo có nghĩa là cũng đánh giá cao nó.
    Nhưng 2 thằng kia vẫn được đá chính vì Giôm đánh giá cao hơn thôi. Siêu nhân Gia Huy còn chưa bao giờ được vào sân nhiều như 2 thằng trên. Còn 2 thằng kia hầu như cứ đá được là được đá.
    Thằng Hiếu chính ra còn được vào sân nhiều hơn Gia Huy.
    VNFan thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Nói tóm lại hagl bên dưới có 2 tuyến đào tạo trẻ theo 2 trường phái khác nhau và cũng ko có mấy liên quan với cái đội đang đá ở Vleague. Vậy giám đốc kỹ thuật đang làm cái gì?
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Giôm yêu cầu sức bền chạy nhiều, đủ cứng cáp để va chạm. Gia Huy, Hiếu, Gia Đức đều có tiềm năng nhưng chưa lớn hết và chưa tập chuyên sâu về thể lực thôi.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    4.811
    Nhận xét tí về trận HAGL vs PVF hôm qua:
    Nhìn chung là PVF chơi tốt vượt kì vọng của tôi. Đá phối hợp kiểm soát bóng có đường nét. Cầm bóng chắc hơn HAGL 1. Thằng tv cánh PVF tốc độ rất tốt, 3 lần khoan được cánh trái của HAGL. Trung vệ PVF dùng chân cũng rất được. Tuy nhiên khả năng quan sát và ra quyết định của PVF còn nhiều vấn đề, đá như cái máy, nếu sút tốt và ngắm nghía thì ít ra cũng phải ghi được 2 bàn.
    Hiệp 1 HAGL không biết chơi kiểu gì, trông khá đuối. 2 cánh Du Học với Việt Hoàng đều khớp. Đặc biệt thằng Du Học, thuộc loại nhiều kinh nghiệm nhất đội mà thể hiện quá chán, thủ không tập trung, chuyền lập bập, ra quyết định lung tung.
    Mà ông Giôm cho Messi Phú Yên đá trung vệ cũng góp phần làm bên cánh trái HAGL hổng. Trận sau xem xét vứt mịa thằng Du Học ra ngoài đá thằng Tùng Anh có khi lên bóng còn tốt hơn. Mà vấn đề cực lớn là cho thằng Tuấn Vũ đá trung vệ nhưng khả năng phát triển bóng lên giữa sân cũng không tốt. Cảm giác cả đội HAGL nó bị khớp, tâm lý nhưn thế này cần cải thiện nhiều lắm.

    Hiệp 2 HAGL chơi tốt hơn ép được lại PVF, thể lực PVF xuống không tranh chấp được như hiệp 1. Bọn HAGL chơi hiệp 2 tranh chấp cũng chịu khó, quyết liệt hơn. Nếu gọi là chơi tốt của HAGL ở trận này thì chỉ thấy được thằng Quốc Việt. Pressing nhiệt tình, tốc độ tốt, dứt điểm táo bạo nhưng vẫn thiếu sự chính xác trong pha dứt điểm.
    Thanh Long đá hiệp 1 tàng hình, hiệp 2 khá hơn nhưng thiếu sự quyết đoán, bỏ lỡ 1 cơ hội trong vòng cấm.
    Minh Hiếu vào sân thì HAGL chơi tốt hơn, phất dài có nó đón bóng xuống nhả lại cho đồng đội.
    Nhưng so ra thì vẫn thua thằng Nguyên Hoàng bên PVF, thằng kia nó tranh chấp trông khoẻ hơn, chọn vị trí cũng tốt hơn. Trông thằng Minh Hiếu chọn vị trí chưa tốt, không chiếm lĩnh khoảng trống, va đập với thằng trung vệ PVF mà lại chơi kiểu né ra biên.
    Thăng` Vĩnh Nguyên thì có được vài pha chọc khe bấm bóng hay nhưng chuyền giữa hỏng nhiều, may mà PVF nó không tận dụng được.
    Thằng Gk HAGL 1 chơi ok, chịu khó va chạm, nhưng kĩ thuật bắt bóng còn kém, cuối trận bắt hỏng 1 quả nguy hiểm vãi.

    Tựu chung lại HAGL hôm qua phối hợp không thể hiện được gì nhiều, cái đáng khen là cũng chịu khó quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng, sức bền tốt pressing cả trận.
    PVF hiệp 1 đá trội hơn nhưng hiệp 2 chắc thể lực xuống, không duy trì được lối chơi bị ép ngược lại. Thằng hv cánh phải PVF có pha ngoáy cháo kinh điển bị Quốc Việt cướp bóng, trông tư duy chơi bóng giống H Duy phết :-D.
    --- Gộp bài viết: 21/06/2020, Bài cũ từ: 21/06/2020 ---
    Quên mất 1 cái, thằng trung vệ đội trưởng PVF phải xem lại thái độ. Chơi tiểu xảo giẫm chân, đánh cùi chỏ mấy lần nhưng khi trọng tài thổi nó lại xửng cồ lên tranh cãi như kiểu nó không làm.
    Tiền vệ PVF, đặc biệt 2 thằng tv cánh đá có kĩ thuật qua người và chuyền quả bóng được. Nếu mà so với thời Đức Chinh, Minh Dĩ thì thấy đá tốt hơn hẳn. Thầy bà PVF lần này thấy có khác biệt rõ ràng. Và cái hay là PVF nó cũng khá kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng. Cứ đà này phát triển lên thì cũng tốt.
    So với đội TP HCM, không biết có được mấy thằng từ lò Lyon, nhưng lối chơi của TP HCM đá rời rạc, trông kiểu tự phát.

    PVF nếu cứ kiên trì phát triển thế này thì khoảng 4 năm nữa, lứa này nó làm nòng cốt đội Phố HIến chắc sẽ có nhiều fan hâm mộ thôi.
    --- Gộp bài viết: 21/06/2020 ---
    Mà tôi rút lại lời nhận xét thằng Quốc Việt là bản sao của Văn Toàn. Nó đá như hôm qua thì trông giống P V Đức hơn.
    Nhanh, sức bền tốt chịu khó pressing, xử lý hợp lý, và có cái táo bạo dám sút của thằng tiền đạo. 1 quả vô lê bóng sống trong hiệp 2, 1 quả cướp bóng rồi bấm bóng.
    Văn Toàn bây giờ mà xuống đá u19 cũng không dám xử lí như thế. Khả năng ra quyết định của thằng Quốc Việt như thế là được. Giờ cải thiện sút bóng nữa là ngon lành. Tiến bộ khá rõ so với năm ngoái.

    Minh Hiếu thì cuối cùng cũng thấy được lí do tại sao nó không được đá chính, chạy ít hơn hẳn mấy thằng tiền đạo khác. Tuy nhiên cái hay là thằng này nó cũng đỡ được bóng phất dài, trận sau có thể xem xét nó đá thay chỗ thằng Duy Tâm. Đội có thế chơi trực tiếp hơn nếu bị pressing cao.
    eversong, muaxuanbackinhLackOfMoney thích bài này.
  5. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Tôi có xem nhiều clip đá tập của Hagl jmg k4 trên kênh YT Nampt. Thật sự không hiểu sao ông Giôm cho Thanh Khôi đá trung vệ. Cho dù thiếu người đi chăng nữa thì ko nên làm v. Thằng này xử lý bóng bằng chân tốt, sút xa, chạy chỗ vị trí rất ổn. Đá tập thấy nó nhìu lần ghi bàn. Nó phải đá vị trí giống như lúc ông Troussier triệu tâp mới phát huy được khả năng. Cao khoảng 1m65 mà dí vào trung vệ nhìn chán.

    Còn thằng Messi Tuấn Vũ nữa. Đá tập thấy kỹ thuật, kỹ năng qua người rất tốt. Ko phải tự nhiên mà có biệt danh ở trên. Nhưng lại chọn đá hv cánh trái. Và ông Giôm hôm qua cũng dí vào đá trung vệ thì phải? Trong khi chiều cao cũng chỉ khoảng 1m67.

    Tư duy ông Giôm mãi như thế. Cứ đưa mấy đứa lùn đá trung vệ và ko phải là vị trí sở trường thì sẽ có nhìu thằng thành Ksor hết.
    thansau_72 thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Một thằng điên nguy hiểm!!!!!!!!!!!!!
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    4.811
    Hi vọng chơi trái vị trí chỉ là tạm thời. Không cứ kiểu này sau cho thằng Gia Huy đá trung vệ vì nó chơi chân tốt mất:-D.
    Thực sự là nếu cần thằng có chiều cao tốt thì ở khoa' 4 có thằng Lâm Gia Đức, bọn NK cũng có vài thằng chiều cao tốt, chơi chân không đến nỗi nào. Bên Nutifood toàn thằng cao cả. Nếu cần có thể huy đông bên đó.
    Nhưng không hiểu ông Giôm ông thế nào mà không sử dụng những nguồn lực ấy. Trung vệ mà đòi chơi chân như thằng TA à?
    Hôm qua bị khoan mấy quả vào vị trí thằng Tuấn Vũ. May thằng PVF nó đá máy móc toàn căng ngang ngược vào, trong khi nó sút luôn thì chắc HAGL xong rồi.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Đội HAGL 2 đá U 19 là bọn năng khiếu hay bọn Nutifood thế các bác?
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.160
    Đã được thích:
    4.811
    Nutifood không đá giải này, HAGL 2 là năng khiếu khoá 4 với vài thằng khoá 3 SN 2001.
    NK 4 là bọn thi trượt Nutifood năm 2015.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Tôi xem trận đấy thấy đây là 2 đội đá có ý đồ nhất từ đầu giải, có bài bản, kiểm soát bóng tốt, và có vẻ đúng tuổi. PVF xử lí bóng chững chạc hơn một chút. Hiệp 1 HAGL bị ép toàn tập, may mà không thua, hiệp 2 có vùng lên một chút nhưng bọn kia vẫn nhiều quả nguy hiểm hơn. Về cơ bản thì thấy giống trận CAND - HAGL 2, có điều 2 thằng này trình độ cao hơn, nhưng thế trận thì giống y đúc. Đến giờ mới thấy 4 đội này là đá có tư duy triển khai bóng, sử dụng kĩ thuật, các đội còn lại thì nhờ nhờ không rõ ràng, số khác thì toàn phất dài đâm húc, xem chán.

    Mà PVF có thầy Tây mà có những quả xử lí ngu không để đâu hết như kiểu bị ăn vào máu. Khoảng phút 75 gì đấy có quả thằng hậu vệ / tiền vệ số 3 của PVF cầm bóng từ sân địch, quay đít chạy về sân nhà, lắc qua lắc phải một hồi để thằng HAGL cướp bóng sát vòng cấm địa. Không hiểu quả đấy nó nhận kèo độ hay là đầu óc có vấn đe. Động kinh thì không phải, vì nó cầm quả bóng phải gần chục giây với một loạt các động tác vặn trái phải, nhìn quanh quan sát mà vừa quan sát vừa ... chạy về gôn nhà. Ai mới bật TV xem tưởng nó là tiền đạo bên kia.
    Những pha như thế tôi mới chỉ thấy ở bóng đá / bóng rổ nữ chứ bóng đá nam chưa thấy bao giờ.

Chia sẻ trang này