1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    HAGL hoà GIa Định. Lối đá trông chả ra sao cả. Tính ra trong các hlv nội của HAGL thì Chu Ngọc Cảnh còn khá khẩm. Còn Văn Đàn, DMN, DUy Quang thì đá quá ngán ngẩm.
    HAGL trận này đá 3-5-2.
    3 trung vệ Du Học, Đăng Thọ, CẢnh Anh.2 hv biên Nho và Duy Thắng.
    3 tv Trung NGuyên (con Văn Đàn), Minh Hiếu, Văn VĂn.
    2 tiền đạo là Bảo Toàn, Minh Bình.

    Trận này HAGL chơi chuquachula, mà cái dở là chuyền mất bóng nhiều. Tấn công thì hầu như phụ thuộc vào Minh Bình bứt tốc và cầu may. May mà Minh Bình nó gỡ hoà 1-1. Không thì thua nhục.
    Thằng Nho trận này đá hv cánh mà đá tối tăm đầu óc. Lại hay ăn thua với đội bên kia, xô đẩy may không ăn thẻ đỏ. Xuống biên thì chạy cho cố rồi tạt ra ngoài.
    BlueSea96 thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Mà cái chán là HAGL đá kiểu này không hơn GIa Định tí nào, có hơn thì chỉ được Minh Bình.
    Mà Gia Định là hàng nó nhặt ở các đội thải về. Tôi thấy có 2 thằng HAGL thải ra là hv cánh Văn Dũng với thằng tv Văn Hải ( hồi trước tập JMG).
    Thằng cắm của Gia Định nó tranh bóng bổng thắng HAGL nhiều, còn đóng 1 quả ngoài vòng cấm căng đét.
    Mà không hiểu mấy HLV HAGL nghĩ sao mà cho thằng Du Học đá trung vệ, để thằng Nho đá cánh?

    Chưa kể thằng con của Văn Đàn đá tv trụ mà tranh chấp yếu chuyền mất bóng nhiều. Thế mà không thay nó ra cho đá nguyên trận.

    Bọn NK khoá 4 đá với bọn cùng lứa tuổi thì có thể không thắng nhưng ăn bàn của nó khó, chúng nó đá vùng lên rất nhiệt.
    Nhưng bọn khoá 3 này đá thấy cứ xìu xìu. Mà đá đơn điệu, cũng chả ban bật phối hợp mẹ gi` mấy. Chuyền 1 vòng, hoặc mất bóng hoặc bí lại phất dài lên. Mất bóng xong cũng chả thấy quây ráp gì đội bên kia.
    Mà cũng chả phải đổ bê tông vì bê tông gì bị nó đánh đầu dội xà với sút xa vào.

    Nhìn thế này mà SUk đòi lấy 5 thằng trẻ lên đá hơn được bọn TVH, Đức Lương, Kiên Quyết làm dự bị thì e là khó đấy.
    BlueSea96 thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Được như Sasi Kumar đã phước, nó là huyền thoại của Sing đấy, giờ tính theo thế hệ VN mà đẻ ra được một thằng tương đương tầm cỡ như Kumar là cũng phải tầm Đỗ Khải hoặc Phước Tứ hoặc Duy Mạnh bây giờ. Chả cao siêu gì nhưng được thế đã ngon, chỉ sợ lại to mà ngáo như thể loại Dũng Giáp với Hoàng Lâm, từ xưa VN cũng chả thiếu.

    Bọn HAGL ngoài lứa 1 ra thì rõ là chết vì không có HLV rồi, nói chung tư duy của Đức nổ về bóng đá vẫn kiểu bần nông, bỏ tiền mua xe xịn xong tiếc tiền xăng dầu cho chạy xăng vỉa hè với dầu cũ lâu ngày hỏng mẹ nó máy. Đặc biệt là chừng nào việc tổ chức, hậu trường vẫn để thằng Tấn Anh làm thì khác mẹ gì làm đường ống nước sông đà, bịt chỗ này thủng chỗ khác.

    Tôi xem được 30p trận HAGL-Gia Định, cầu thủ thì đỡ chạm chuyền cũng ok, nhưng chạy chỗ vs tư duy xử lí bóng thì ngu kinh khủng, loạn cào cào lên chả có thể thống *** gì. Mấy thằng HLV ở ngoài cũng làm phỗng, ai đời để cầu thủ nó đá tủn mủn rê dắt lắt nhắt như thế mà ko chửi bỏ mẹ nó đi, đá kiểu vô tổ chức đ có kỉ luật chiến thuật gì.
    Xem đội 1 thời các HLV cây nhà lá vườn dẫn với lúc Sak nó dẫn khác hẳn một trời một vực. ** bọn HAGL trẻ bây giờ đá chả khác mẹ gì bóng đá phong trào, mạnh thằng nào thằng nấy giữ bóng quay lòng vòng đợi quân địch chạy về. Nhìn phát chán.
    thansau_72 thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Suk mà đi chắc clb này lụt luôn. Không tin tưởng Đức nổ bớ được thằng HLV nào tốt cả.
    Suk người quen thì không nói.
    Giờ lứa trẻ cũng thầy nội dạy nốt rồi. Đội 1 ngu, đội trẻ ngu là hết.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Sasi Kumar chậm chạp vụng về thấy bà, chẳng qua thời đó ao làng toàn loắt choắt trình còi nên nó có đất, chứ thời bây giờ tầm cỡ như nó thì đến cả Kam cũng chả quay cho như dế :P
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Ông gỡ cái ảnh bẩn ấy đi. Bức xúc khó chịu gì thì đừng có làm người khác khó chịu theo.
    PPCC thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    sorry bác, đã hết thời gian chỉnh sửa post, nên ko gỡ đc
    ý tôi chỉ so sánh Dương Minh Ninh với Tấn Anh thì cũng như cái chất lượng chung cư vừa rồi thôi
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Link trận Nutifood và Viettel.

    --- Gộp bài viết: 04/12/2021, Bài cũ từ: 04/12/2021 ---
    Hết hiệp 1, Nutifood 3 Viettel 2.
    Viettel ăn 2 quả phạt góc, 1 quả góc đánh đầu trúng xà.
    Nutifood có 1 pha thằng Quốc Lộc đi bóng rồi sút ngoài rìa vòng cấm khá đẹp.
    Nutifood đội hình trận này 4-2-3-1.
    Gk Văn Lợi (GK khoá 3 JMG)
    Hậu vệ: Việt Hoàng, Ngọc Thắng, Nhật Minh, Tuấn Vũ
    Tiền vệ giữa: Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên
    Tv cánh Thanh Long, Khánh Duy.
    tv công Quốc Lộc.
    Tiền đạo Quốc Việt.

    Lối chơi nhìn chung Nutifood chiụ khó pressing rất cao và ăn được 1 quả cướp bóng trong chân hv Viettel. Chuyền bóng tương đối chắc chân và có ý đồ. Trung vệ mới là thằng Ngọc Thắng (số 15), trông khá cao ráo, kĩ năng dùng chân khá ngon. Hiệp 1 bị Mạnh Dũng pressing rát nhưng vẫn lừa qua được, chuyền chọt ok.
    Thanh Khôi chuyền chọt ok, ý thức thủ được nhưng sức mạnh thì còn lép vế với u21 Viettel. Kiểu này mà lên đá V-league chắc chưa được.
    Tóm lại là tôi thấy khá hài lòng về hiệp đấu này, đá có quyết tâm. Trông thấy hình bóng khoá 1 năm nào. Còn phòng ngự cố định thì Giôm vẫn là Giôm.
    ptsondrBlueSea96 thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Mới xem KQ thấy vẫn giữ nguyên 3-2. Trận này có chấp tuổi ko bác hay là Vịt teo cũng trẻ ngang? Nếu chấp tuổi thì quá kinh :D
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.902
    Bóng đá trẻ phập phù lắm. Bọn em hay đá với các cháu. Mới vào các cháu pressing vỡ hết mồm mép. Nhưng về sau chuột rút hết. Nếu chịu được và lại ăn cắp được quả nữa thì đảm bảo thắng các cháu, cho dù kĩ thuật hay thể lực mình đều thua. Các cháu thua 1 bàn là loạn đao pháp, mạnh ai nấy đá hết. Nhưng nếu mà thắng thì ban bật cứ gọi là tanh tách.

Chia sẻ trang này