1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả vì Libra FC

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bangktqd, 23/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dù sao anh em cũng đã rất cố gắng
    Thắng ko kiêu bại ko nản mới là Libra
  2. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà mình ngày mai cố gắng nha!!!!cả nhà nụ non!!!
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Anh em đi ngủ sớm mai còn lấy sức đá nhé, em đi ngủ thôi.
  4. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đây là trận thất bại đầu tiên của nhà ta. Thôi anh em cố lên, thất bại là mẹ thành công, ko có thất bại thì sao ta tiến bộ được, phải ko?
    Libra ta cứ "thắng ko kiêu bại ko nản" mà tiến nhé. Dù thế nào đi nữa các chị em nhà lib vẫn rất tự hào về anh em
  5. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà lib ngày mai cố gắng hơn vậy(mai coá holigan mờ)
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện bình thường,quan trọng anh em vui là chính thôi,kết quả kô thành vấn đề..Thế hôm nay đá xong anh em có đi nhậu không hay về luôn...
    Hic,hôm nay tớ có vẻ bị thù nhiều nhất thì phải,thằng ku Noet chém mấy fát vào mắt cá,lại được Luận đội trưởng vung tay mấy fát tý vào mặt,chú tiểu thì quét mình 1 phát nằm bẹp dí xuống sân,ông Tú thì cứ nhè mình phi vào,bóng thì cứ nhằm mình đá,đã thế lại còn liên tục dọa : Cẩn thận anh cho chú bay sang sân bên cạnh đấy...hic hic,sợ quá,vừa đá vừa run,khủng bố tinh thần còn hơn bọn Hezbôlla...he he...Thế mới biết giang hồ hiểm ác thế nào...hi hi hi.......May mà còn ra khỏi sân an toàn...hẹ hẹ....
    Mai tớ bận kô đá được rồi,hẹn anh em thứ 3 tuần sau sẽ sát cánh với anh em tiếp nhà Kim Ngưu...Vui là chính,vui là chính....
  7. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    vui là chính, vui là chính....nhưng mờ cả nhà ơi hình như anh tiamo hum nay......bán độ đoá...uýnh đi..... chị em nhà mình ui xông vô................
  8. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Đang bịt mắt trái post bài, bị sút quả vào tối sầm, giờ không thấy đường nữa!
    Đã cố gắng phối bóng nhưng không thành công, đội đang thiếu 1 tiền đạo biết ăn bàn. Nô ét say bét, chỉ làm được dăm cú đánh ngực làm tường thôi!
    Cuối cùng đội bạn làm ba trái, chung cuộc thua 1 - 2
    # Hè hè, cả nhà cũng máu văn nghệ quá nhỉ, cho Fat biết thông tin em Xoăn đi, Fat chế cho ít bài cho máu!
  9. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết thắng thua là chuyện bình thường nhưng vẫn đau thế, tiếc thật đấy dù sao mình cũng có cơ hội để chiến thắng.
    Ko sao, trận sau nhà mình chắc chắn sẽ máu hơn nữa nhể
  10. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    nè anh fat chị gái em đoá xí xớn uýnh giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này