1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả vì Libra FC

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bangktqd, 23/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Hix, Fat là hâm mộ mỗi em Dừa thôi đấy, lần nào đi uống nước (kể cả không phải nhà mình) toàn gọi nước dừa (hay bất cái gì liên quan đến dừa) để uống.
    T7 này cố gắng bố trí thời gian nhé em, nếu không bố trí được tăng 1 thì cố gắng bố trí đi tăng 2 nhé
    Cái này bàn sau em ơi, trước mặt là buổi off tới, còn các việc khác thì sang tuần nhà mình bố trí buổi cafe nói chuyện (hôm đó Xoăn phải bố trí thời gian đi đấy nhé ).
    @Caovut, Tiamo: nhớ lịch nhé, đúng 6h, đừng cao su, caovut nhớ mang theo bản in màu nhé.
  2. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ok, vụ này tính sau.....

    @:Vâng, em đã nói là đi tăng 2 mà.
    Được coconut_girl sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 03/08/2006
  3. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Điều mà Dừa nói ở trên cũng là điều mình muốn nói, đây là box Sở thích, chúng ta vào là để gặp gỡ, thư giãn và giải trí sau những giờ học và làm việc mệt mỏi... có quen nhau, có quý nhau thì mới có những đoạn "buôn dưa", nói chuyện phiếm và bông đùa vui vẻ... Xin nhắc lại 1 lần nữa đây là box ST chứ ko phải là Giáo dục, Công nghệ hay Khoa học kĩ thuật...
    Chẳng lẽ để có được sự thoải mái vui vẻ mà cũng phải gò bó thế sao. Nếu nói về chất lượng các bài viết nhà mình thì đúng là phải công nhận nó đã ko còn được như trước nữa, nhưng đấy là tình trạng chung ở toàn box này đâu phải chỉ riêng nhà ta... Với lại thời buổi này mọi người ai cũng bận trăm công nghìn việc như thế bớt được chút thời gian để vào đây chào nhau 1 câu là cũng quý là cũng vui lắm rồi đâu phải ai cũng có thì giờ để post những bài công phu cầu kì để được lấy tiếng là "có chất lượng" đâu.
    Nói tóm lại, cái gì là thái quá thì cũng đều ko tốt cả, chỉ cần ta biết dừng ở đúng giới hạn đúng nơi đúng chỗ là được.
    Chuyện cũng ko có gì to tát lắm, em chỉ muốn góp ý nho nhỏ thế thôi. Mọi người đừng có hiểu nhầm và cũng đừng có làm cho không khí nặng nề thêm nữa.. Cứ tự nhiên như mọi khi thôi..
    (mang tiếng quá, mình ở ngoài thì ít nói mà vào đây lại cứ phải.. thế này. Vào đây mới dám nói hết như thế đấy chứ ở ngoài thì chưa chắc đâu, thế mới biết giao tiếp bằng chữ đôi khi lại có tác dụng ngoài sức tưởng tượng)
    Thế nhé, mọi người vui vẻ lại đi cho em nhờ... em sợ cái không khí ngột ngạt này lắm
    @ Anna: tại sao em ko nói ý kiến của mình từ trước, cứ toàn để chị nói rùi mới lên tiếng là sao, bình thương mồm miệng mau mắn lắm cơ mà.Làm cho mình by h lại phải dở khóc dở cười thế này, chị về sau mà bị đưa lên thớt là em phải đỡ thay đấy nhá
    Khổ thân mình quá cơ
  4. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hi`, nói là cục tức thì cũng hơi to nhỉ? Nên để là quan điểm chưa thống nhất thì hợp lý hơn ^_^ . Mà ý kiến Chat Room cũng hay (nói trực tiếp được mờ). Nếu cả nhà sắp xếp thì cũng ổn (Chat Room hơi khó chút vì mỗi người nói 1 câu là dài lém, khó theo dõi, nhưng cũng là phương án tốt).
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chat room là 1 cách hạ hỏa mọi thứ
    Đây cũng là ý kiến của em Én (Út còi) nhà ta...
    Em mới chat chit với em ý...em ý kêu...thấy nhà mình đang căng xì thẳng quá..em ý ko dám về nữa
    Ai kêu gọi em ý lại đi
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ớ....thấy bác Tú gửi mới quá bộ vào đọc, viết vài dòng nhanh để đi công chuyện cho bô sếp nữa...
    K ngờ Nai có fản ứng mạnh thế. Tớ thì nói j xong là hay quên luôn nên lúc bác Tú nhắn tin cho cả nhà ngưng vụ tranh cãi làm tớ háo hức vào lắm ...tưởng bở.....
    Tớ chẳng giải thích những j tớ viết vì chẳng có j để giải thích . Thế Nai biét khi tớ post bài đó xong 1 số mem cũ nhà mình đã chat với tớ tâm sự j k. Chẹp....thôi tớ chẳng post ra những j họ nghĩ đâu, nhưng Nai hãy nhìn lại xem.....có những cái j đó quan trọng đang mất dần
    Em Anna tát nc theo mưa nhá, sao hqua chat với chị k nói
    Thực ra chẳng có chuyện j cả, đừnglàm cho nó bung bet ra, k thì xấu mặt nhà mình chứ đẹp đẽ với ai, Ru thì Ru k muốn. Tính nó vốn thẳng như ruột ngựa rồi, vài dòng thô thiển mọi ng bỏ qua cho
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!!!!
    Em thương chị nhứt nè
    Chuyện này em đã có bài...nhưng đã sửa rồi...( theo yêu cầu của bác tú tè)
    Hum nào gặp nhau...chị em mình nói chuyện
    Ai dám đưa chị lên thớt nào
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ùi ùi!!!
    Lại nữa!
    Em đang mún nói chuyện với chị thì chị bẩu đang làm 1 số việc nên em để cho chị làm mà
    Có kịp nói gì đâu cơ chứ
    Ý kiến của em xin phép để lại hum ọp cafe nhé
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đang định nhảy vào xì pem thì thấy mùi căng thẳng chuồn thui à mà ngồi bồ hóng tý
  10. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Em B_N làm anh bất ngờ quá. Cứ tưởng là còi xương ít nói, lúc nào cũng nhút nhát ngồi một góc, có gì ấm ức là .. khóc.
    Hôm nọ ngồi bảo: "Bác đi em nhớ", biết là xã giao thôi nhưng mà cũng thấy bất ngờ, hơi khoái nữa.
    Lát sau anh nhận là Blue9''s friend thì ngồi từ xe nọ vung tay sang xe kia oánh mình..
    Hôm nay lại đang đàn diễn thuyết, nói năng cũng đàng hoàng, đâu có giống con bé còi ú ớ mọi khi.
    Khai thật đi, thằng ku nào làm trái tim em loạn nhịp. Dạo này thấy em hay nhìn trộm Hòa thượng với ánh mắt .. <-- thế này này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này