1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả vì Libra FC

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bangktqd, 23/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    thôi! mọi người ah!!! thế là ổn rồi
    qua chuyện này ,mọi người đều đã được 1 bài học .chắc chắn sau này mọi người post bài sẽ để ý hơn,bỏ qua chuyện này nhé,nhà mình với nhau mà,phải đoàn kết chứ
    >>>>tối nay em đi rồi,rất tiếc vì ko tham gia đc với mọi người ,em chúc mọi người có 1 buổi ọp vui vẻ ,tiện thể chúc anh fat đi thượng lộ bình an,học thật nhiu cái chữ sau này về mở công ty cho nhà mình đc mở mày mở mặt.(có j giúp người nhà mình có công an việc làm nữa).hy vọng là khi em về mọi người sẽ lại vui vẻ, đoàn kết...
    (khi về ai ở nhà ngoan em sẽ mua wà cho nhá)
    chúc cả nhà mình ở nhà vui vẻ, hạnh phúc
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Àh, cả nhà ơi!!!!!!! còn chuyện của cô Xoăn đỗ thủ khoa thì tính sao nhỉ? chẳng thấy cô ta đả động gì cả làm bạn fải vào nhắc.
  3. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Chúc ấy lên đường mạnh giỏi nhé
  4. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, góp ý nhẹ nhàng mà sao ai cũng nghĩ mình bức xúc thế nhỉ...
    Thôi thì delete vậy, sáng nay ko vào YM thành ra ko biết có mấy người buzz..Ai quote bài của tớ thì cũng xoá hết luôn đi nhé(Ru, Anna...).
    Vậy hoá ra hôm qua đã có vụ chat chit tâm tình à? Sao lúc mình chat ko thấy em Anna nói j nhỉ
    À, lúc nãy em tắt máy để sạc pin, may đã đăng kí dịch vụ missed call alerts nên biết các cuộc gọi nhỡ, trong các số nhỡ có 1 số của điện lực, thế thì chắc là của anh Tú rồi
    Hì, ko ngờ cái bài của mình nó lại gây "dư luận" kinh khủng như thế..Sorry mọi người nhá.
    Thôi, về đi tu vậy
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/08/2006
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nhân dịp này thì nhà mình làm cho thông tỏ cả đi nhỉ, nhổ cỏ nhổ tận gốc, còn hơn là xoa dịu tạm thời rồi cứ âm ỉ về sau.
    Hôm qua bạn có đọc bài của Ru, và sau đó là của Fat. Bạn nhất trí với 2 ý kiến này, không có gì để nói thêm cả. (heheh, riêng Fat thì ngay lập tức phải ra vỗ tay tán thưởng vì sau bài của Fat em Anna đã quote ngay ủng hộ). Nào thì bây giờ học hát từng câu một:
    - Chuyện Nai phản ánh là Ru dùng từ ngữ hơi mạnh quá, hơi thô quá thì lần này bạn nghĩ khác Nai. Có lẽ nên cần gây ?oshock? vậy thì mới làm cho mọi người chú ý. Những bài viết góp ý trước đây lời lẽ ôn hoà yếu ớt quá chăng? nên không lần nào được chú ý cả, có phải vậy không? Từ ?orác? thì cũng hơi động chạm thật, nhưng theo bạn thì spam cũng vậy thua vậy chút thôi mà.
    - Chuyện Nai bảo tình hình chất lượng nhà xuống cấp là chung của cả box chứ không riêng của nhà mình thì bạn không thông được. Có thể đấy là sự thật, nhưng việc cả làng xấu mình cũng xấu theo thì cũng đâu phải là điều hay, không nên lấy đó là lí do.
    - Tất nhiên là chúng ta không thể lúc nào mở mồm ra cũng nói được những chuyện nghiêm túc hay chất lượng. Bạn không phản đối spam hay mọi người nói chuyện xàm xí với nhau. Ở các nhà trước thì thôi không nhắc lại nữa, nhưng với tầng mới này thì hiện nay đã lên đến gần 90 trang mà theo bạn thì chỉ có chưa đến 20 bài (có lẽ vừa 2 trang ?" hôm qua bạn bảo là 5 bài, vậy có lẽ hơi quá quắt) là chưa được 1 lượng thông tin hay ý kiến nhất định (ờ, trừ các bài thông báo lịch đá bóng hay sao đó, mấy vụ này không tính vào đây ?" đó đơn thuần là thông báo, nhé). Nhà mình đang thuộc số những đại gia, tốc độ lên tầng có lẽ đứng đầu box rồi, nhưng nhìn lại chất lượng như vậy thì có tự hào gì cho cam.
    - Việc bạn hay nhắc đến dạo gần đây là nhà mình có quá nhiều bài viết về 2 chuyện: uống rượu và đốt nhà. Thật sự là bạn không thấy có gì thú vị ở những chuyện này ?" ý kiến của Thỏ, em Anna đừng ức chế, nếu không phải thì em cứ nói lại, nhé. Về việc cả nhà rủ nhau đi uống bia sau mỗi trận đấu, hay thỉnh thoảng tụ tập nhau lại hưởng tí quà VN (hức, có bác nào hay đi công tác ấy) thì bạn không ý kiến gì ngoài việc hình như là mật độ hơi dày. Không cực lực phản đối, nhưng không khuyến khích mọi người cứ dăm bữa lại nhắn rủ nhau đi uống. Còn vụ đốt nhà phóng hoả thì thật sự không hiểu bắt nguồn từ đâu, và cũng không hiểu có gì hay.
    - Tình hình là mọi người sau 1 ngày làm việc hay học tập, mệt mỏi nên muốn tìm lên chào nhà mấy câu, ngồi buôn bán lăng nhăng thì cũng dễ hiểu mà. Nhưng buôn quá nhiều có biến nhà mình thành 1 bãi rác không? chỉ là nơi để giải toả ức chế, linh tinh. Có những chuyện sau khi đi chơi hay sau khi chat chit mà mang lên nhiều quá thì những người ngoài cuộc vì lí do nào đấy không tham gia được thì quả thật bó chiếu. Một là không sống trong không khí đấy để mà có những hứng thú nhất định như mọi người. Hai là có muốn hóng hớt thì cũng khó - ảnh post lên không có chú thích j cả để theo, cũng không có những bình luận vui vui tả lại chút ít không khí cho mà nắm bắt như ở các nhà trước. Chỉ có những bài viết dài 1-2 câu, rằng ?ovui ghê nhỉ? hay cái j đại loại thế? Nói chung là ngoài cuộc. (đoạn này nói hơi lăng nhăng, dài dòng)
    - Uhm, nhất trí với Dừa về ?onhà mình?. Đó có phải 1 điểm đặc biệt không? Cùng với những cái nickname, việc chúng ta gọi nơi đây là nhà mình, gọi các thành viên là ?onhà mình ơi? có phải là điểm đặc biệt của chúng ta không? Giúp chúng ta thân với nhau hơn không? Nhưng cũng vì là nhà mình nên phải làm cho nó tốt hơn chứ, nhỉ. Những chuyện chưa vừa ý thì nói cho nhau biết mà sửa, chứ bằng mặt không bằng lòng còn làm cho không khí nặng nề hơn nhiều.
    - Còn như các mem bảo nhà mình căng thế, không dám vào nữa thì Thỏ lại 1 lần nữa thấy ngược lại. Cần phải có những dịp thế này thì mọi người mới hiểu nhau hơn và quý nhau hơn (hoặc ghét hơn, hì hì). Vậy nên đừng ngại nhé. Mong mọi người có ý kiến của mình.
    Tạm thế đã, ra ngoài có việc, lát về viết tiếp.
    Ko nhất trí với ý kiến đợi tình hình lắng dịu của dk Tú. Em ko thik ăn thức ăn nguội, lúc nào ăn nóng cũng có vị hơn chứ, nhờ. Ai thì em ko biết, chứ ức chế để lâu thì hoặc chán chả nói nữa, hoặc là quên mất... đợi khi nào có dịp lại phát ra, phiền hơn.
    Ờ, hơi dài dòng, khó nhìn nhỉ. Thôi thì lát về e***. Bye nhà! C U!
    À, còn chuyện blog lát nói luôn.
    Hxc! Nói nhiều ghia á.
  6. hatuanluan

    hatuanluan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đoàn kết vui vẻ ủng hộ đội bóng nha..... Ai đi xem rùi mới thấy anh em chiến đấu nhiệt tình lăn xả đến mức nào.... cũng chưa thua kém đối thủ nào mình đã từng gặp Anh em nhiệt lên, tính từ hồi thành lập đến giờ thua mới 2 trận, còn lại toàn thắng, một kết quả quá tốt, F87FC còn chưa có thành tích như vậy
  7. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Ứơc gì bây h tui có thể vặn ngược đồng hồ quay trở lại 12 tiếng trước... Giờ thì đã quá muộn...
    Thành thật xin lỗi anh Fat!
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Nai à, có vấn đề gì đâu mà phải ước thế, tuy có hơi căng thẳng 1 chút nhưng ko sao, qua đó nhà mình mới có thể hiểu nhau hơn mà, tất cả đều là đóng góp cho cả nhà mà.
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, chả hiểu em xin lỗi cái gì, anh thấy em có lỗi gì đâu. Mỗi người có 1 suy nghĩ, ko ai giống ai cả, ko ai áp đặt được cho ai cả. Nếu anh có quyền có lẽ sẽ bỏ fiếu cho em nhận giải Nô ben về hoà bình đó
  10. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy vọt phát lên được 4 trang đang mừng thấy nhà mình xây nhà nhanh thế, vào đọc thấy dài dòng văn tự quá, hoá ra đang phá nhà, hì hì, đốt nhà đê cho nhanh.
    Mưa gòi, Tiểu vừa dầm mưa về thích lắm
    ồ lá ồ la, sắp được oánh chén rồi, ồ la ồ lá la la..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này