1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả vì sự trong sạch và vững mạnh hơn nữa của 82club

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Tất cả vì sự trong sạch và vững mạnh hơn nữa của 82club

    Chiqui viết bài này để phê phán những thành viên lâu năm như Bodoi và Paingod, ngoài ra còn 1 số bác khác nữa .Cũng như đóng góp ý kiến vì sự phát triển của box 82. Vì các bác ý nói về box chưa đúng sự thật. Các bác lên giọng phê phán box 82 còn nhiều điều ko hay, có nhiều topic riêng tư, hoạt động"kiểu rì??". Thế theo các bác thì hoạt động như thế nào mới là hoạt động hả? Các bác chỉ biết phê phán mà ko nhìn nhận rằng trong thời gian gần đây box 82 đã phát triển hơn trước rất nhiều.Các bác mở miệng ra là thắc mắc,là than phiền?? Các bác ko biết xấu hổ hả? Khi mà các bác tham gia club này trước cả Chiqui, khi mà club chưa sôi nổi như bây giờ?? Thế sao ngày đó các bác ko chung sức mà phấn đấu xây dựng box cho lớn mạnh hơn, cho bằng bạn bè box bên cạnh chả hạn. Bác Paingod thản nhiên bảo với Chiqui là bác ý vào mạng từ lâu lắm rồi, nhưng vì "chả có gì" nên chán quá, ko quan tâm. Hic, đúng là vô trách nhiệm hết biết. Bây giờ khi box bắt đầu vào giai đoạn đi lên , mà đang trong lúc khó khăn thì thể nào cũng có những bất cập ko tránh khỏi, các bác ý ko góp sức gì với box thì thôi. Đây lại còn đưa ra ý kiến bàn lùi, chê trách nọ kia. Cái gì cũng có lúc ko như ý chứ?? Mà box chúng ta đâu đã đến mức toàn topic củ chuối đâu nào?Vẫn có nhiều topic hay đó chứ?? Hãy thử nhìn số lượng bài post trong 1 ngày của box 82 xem đi. Ko hề đáng xấu hổ vì bất cứ điều gì đâu!Chúng ta vẫn phát triển mạnh mẽ, dù đang có vài rắc rối nhỏ!Tại sao các bác ko mừng cho box 82 đã có khởi sắc, khi mà các thành viên tham gia nhiệt tình và sôi nổi như hiện tại. Chiqui nói thẳng là cái thái độ tưởng như là đóng góp ý kiến cho box của các bác thực sự ko hề gọi là góp ý kiến gì hết. Mà chỉ là khơi thêm ra mâu thuẫn trong box mà thôi. Nói luôn, với những thành viên kỳ cựu như các bác sao trước đây ko nhảy vào box mà góp ý kiến phát triển box?Lôi kéo các hoạt động cho box sôi nổi lên??Để bây giờ đưa ra được cái ý kiến củ chuối! Làm như là mình lão làng lắm, sau 1 thời gian quay đi quay lại thấy box 82 vẫn thế, chả có gì mới.
    Về box 82 chúng ta hôm nay, Chiqui nhận thấy đã có sự thay đổi rất nhiều từ khi Chiqui bước chân vào box. Tuy Chiqui ko phải là thành viên kỳ cựu gì, nhưng Chiqui cũng tự hào vì mình là 1 thành viên tích cực của box ngay từ những ngày box chưa mạnh như hiện nay . Nhớ ngày nào đi họp 82 club, thấy mỗi 3 bác 3tyxêkô, Leo, Cạp...hic, nhìn 3 bác buồn ghê..cộng thêm 2 đứa con gái là Chiqui và Pricess.Đấy, box 82 cách đây hơn 3 tháng vẫn ở trong tình trạng thế đấy. Vậy mà từ sau Tết đến nay, box ta phát triển nhanh chóng, số lượng thành viên tham gia trên diễn đàn cũng như các hoạt động bên ngoài đều rất đông. Điều đó thật đáng mừng!! Nhưng bên cạnh đấy cũng đặt ra nhiều vấn đề bức xúc. Do các thành viên tham gia quá nhiều và lại chưa có thời gian làm quen với box, nên đã xảy ra tình trạng lộn xộn: câu bài, buôn dưa lê , topíc ko đúng quy định...đôi khi gây ra chuyện mất đoàn kết nội bộ.Điều này một phần do lỗi của những người quản lý đã ko theo sát được số lượng thành viên để cập nhật . Nhưng cũng nên thấy rằng Mods đã làm hết sức của họ rồi. Chả trách ai được khi mà đây chỉ là quản lý trên mạng, thông qua nickname và vài dòng thông tin cá nhân sơ sài?
    Vấn đề đặt ra là cần có những quy định chung nhất định cho việc tham gia cũng như về chuyện post bài trên diễn đàn 82 club. Đây là những quy định mà bắt buộc mọi thành viên muốn tham gia vào box đều phải tuân thủ. Việc này sẽ khiến cho Mods quản lý diễn đàn tốt hơn, nhanh hơn, nhằm giúp cho diễn đàn trong sạch và có chất lượng hơn. Thành viên nào ko theo quy định sẽ bị cảnh cáo hoặc có các hình thức phạt phù hợp.
    Thiết nghĩ chúng ta đã lớn, ko phải mấy đứa trẻ con nữa. Mong mọi người hãy tự ý thức hơn 1 chút trước khi post 1 bài gì đó lên diễn đàn. Hãy góp phần vào việc xây dựng 82 club trở nên vững mạnh hơn, chất lượng hơn. Hãy để cho các box khác thấy rằng dân 82 vui nhưng ko qua lố, nghiêm túc nhưng ko quá khô khan....xứng đáng với tuổi Nhâm Tuất thông minh của chúng ta!
    Chiqui cũng như mọi người trong box đều yêu quý box, mong cho box phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
    Đây là ý kiến mà Chiqui muốn đóng góp cho box, mong mọi người suy nghĩ và nếu có thể thì hãy post lên đây những ý kiến của mình nhằm xây dựng box.
    Thanks!




    Chiquichita
  2. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đúng! Và còn một chuyện nữa. Các bác gào lên là cần website và forum riêng. Em làm ngày làm đêm, các bác không ghé qua lấy một lần, không hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng website. Em đã có hẳn 1topic ở đấy bảo có bác nào muốn góp sức không? Đợi sái cả cổ chẳng ma nào post bài trả lời cả! Hay các bác chỉ thích chơi, đụng đến làm là chẳng thấy mặt mũi đâu. Có bác bảo em: "muốn người ta giúp thì phải mail cho người ta chứ", xong không để lại địa chỉ email --> hô hô, thế hoá ra em lại phải đi xem từng profile của các bác để biết địa chỉ email mà gửi à, mà trong profile của 10 bác thì 9 bác giấu địa chỉ email. Làm website là 1 chuyện chung, đã có hẳn topic kêu gọi thì các bác cứ vào mà phát biểu, lại còn đòi hỏi nọ kia --> các bác cứ làm như em là thằng nô lệ của cái forum này không bằng! Bây giờ em muốn hỏi lại lần cuối cùng, mọi người có muốn làm website riêng không, không thì xoá quách đi cho nó rộng chỗ!!!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, khổ thân bác bút chì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Never say Never
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bà chiqui phê phán cái gì??? Tôi là người tham gia khá lâu trong Club rồi nhưng mà số lần đi gặp mặt thì ít nên cũng chả rõ hết mặt mũi các thành viên, nói quen thì cũng chả có thể nói quen được vì chỉ có đi gặp mặt mỗi một lần thôi. Bà Chiqui không thấy những cái chủ đề mang tính riêng tư như một số chủ đề iêu đương của mấy bà. Thế thì ai nói gì được ở đấy. Dù sao đây cũng là chỗ công cộng phải không, một nơi công cộng thì không nên sử dụng làm việc tư quá đáng thì mới phải. Bà nói tôi chỉ biết phê phán à?? Tôi không phải là người chỉ biết phê phán không đâu, tôi cũng đưa ra nhiều topic theo tôi nghĩ là nó khá thú vị nhưng mà các bác hình như chỉ quan tâm đến những cái vô bổ......(Có gì xin lượng thứ). Giống như một số bạn vào Club82 này xong, thấy chán, phê bình một vài câu rồi sau đó không quay lại Club nữa. Mới chỉ phê phán một vài câu, mọi người không chịu rút kinh nghiệm mà chửi họ té tát như thế (đại loại theo cái kiểu chúng mày thấy chán thì cút m. chúng mày đi) thế thì chả mấy người dám quay lại.
    Thôi nói dài nói dai hoá ra nói dại, stop tại đây vậy. Em xin lỗi bà Chiqui, em có gì sai xin được lượng thứ...
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Ở bên forum của hội gà cũng đã từng có những chuyện như thế này xảy ra ... Các thành viên than thở về chất lượng các topic đó như cách đây chưa lâu có một bác gà trống kêu ca rằng trong forum của hội gà không thấy mọi người đề cập đến vấn đề học tập ... Tôi trả lời như thế này :
    .........
    " Em nói thật , bác nói thế là thiếu suy nghĩ kĩ trước khi post rồi , vậy nên mọi người phản ứng lại là đúng thôi ... Bác nên hiểu là những vấn đề về học tập thì thì thường người ta post sang các box chuyên về lĩnh vực học tập hòng mong có nhiều người giỏi giải đáp hơn . Là lẽ tự nhiên , mỗi khi ai đó có nhu cầu về môn nào đó thì thường vào box phù hợp với vấn đề mà mình quan tâm như tin học thì sang các box tin học , học thuật thì sang box học thuật . Các club online theo độ tuổi là nơi người ta giao lưu , kết bạn , giải trí , nơi mà người ta muốn giải toả những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày --> không nên và không thể hàn lâm hóa các box này được . Chúng ta kết bạn với nhau từ nơi này mà làm bạn thân thiết với nhau ở ngoài đời trong cả các hoạt động vui chơi giải trí và học tập ... Hơn nữa , việc trao đổi trong lĩnh vực học tập tiến hành ngoài đời thực hoặc trao đổi riêng thì thuận tiện hơn nhiều ( bằng chứng à , rất nhiều đấy , bác thử hỏi mọi người thì sẽ biết ) . Không nên vì chuyện không thấy các topic về chuyện học tập ở đây mà đã vội võ đoán , quy kết một cách vội vã như vậy được "
    ........
    Trước đây tôi cũng đã từng thử cố gắng biến forum hội gà thành một nơi đa dạng kiểu như ttvnonline thu nhỏ vậy nhưng kết quả : thất bại hoàn toàn ... bởi vì khi muốn áp đặt điều đó tôi lại quên mất một điểm quan trọng rằng các diễn đàn theo lứa tuổi có đặc thù riêng của nó , không giống với các diễn đàn khác .
    Chúng ta khó lòng áp đặt nội dung của cả một diễn đàn phải theo hướng này hướng nọ bởi vì đây là clb dành cho cả một lứa tuổi bao gồm nhiều con người có nhu cầu khác nhau và đa dạng trong cuộc sống chứ không phải là một club chuyên đề . Tốt nhất nên để diễn đàn hội hoạt động theo lòng người , theo tâm trạng của mọi người . Nói vậy không có nghĩa là chúng ta buông xuôi hoàn toàn cho clb ra sao thì ra mà thực sự cũng cần có sự kiểm soát và cũng cần định ra một hướng đi chung nào đó .... Mọi thứ đều có giới hạn của nó . " Dây đàn căng quá thì đứt " !!!
    Tinh thần của bodoi là rất đáng hoan nghênh , thế nhưng thử nhìn lại xem , khi post những topic đó bác bodoi đã đủ tinh thân kiên nhẫn + tâm huyết chưa hay là thấy bà con không tham gia là bỏ đấy luôn , chính bản thân cũng chẳng ngó ngàng đến nữa . " Bà Chiqui không thấy những cái chủ đề mang tính riêng tư như một số chủ đề iêu đương của mấy bà. Thế thì ai nói gì được ở đấy " <=== Nhầm , những chủ đề mang tính chất iu đương ở đây ai cũng hiểu là chủ yếu mang tính chất vui vẻ , hài ước , không vượt quá khuôn khổ cho phép của nội quy ttvnonline . Hơn nữa , chúng ta có quyền gì mà không cho phép các thành viên post các chủ đề mang tính chất riêng tư lên đây nếu họ muốn , nhiều khi tác giả muốn mọi người chia sẻ một cảm giác nào đó hay chỉ cần được post thôi là cảm thấy nhẹ lòng rồi ( Nếu nghĩ rằng không nên post các bài biết có nội dung riêng tư thì các box kiểu như "tâm sự " chắc là phải bị dẹp bỏ từ lâu rồi ) . Không thể cấm post các chủ đề mang tính chất riêng tư nhưng cũng không ai cản mọi người post các chủ đề mang tính chất cộng đồng cao . Điều cốt yếu là người đó mạnh dạn và thực sự tâm huyết cộng với sự kiên nhẫn đối với topic của mình .
    " nhưng mà các bác hình như chỉ quan tâm đến những cái vô bổ......(Có gì xin lượng thứ) " <== đừng nên vội vàng kết luận vậy ... không hiểu những cái mà cậu gọi là vô bổ là những gì vậy . Có thể có những cái mà ta cho rằng tầm thường nhỏ bé nhưng nhiều khi không có nó thì không thể có cái gọi là " lớn " cả , chính vì nó thiết yếu , bình dị quá mà ta lại tầm thường hoá nó đi không coi trọng vai trò của nó . Lĩnh vực tình yêu được đề cập đến rất nhiều trong tất cả các câu lạc bộ theo độ tuổi là điều rất dễ hiểu thôi và cũng là lẽ tự nhiên . Có ai có thể sống mà thiếu tình cảm , chúng ta tồn tại được là nhờ các yếu tố vật lý nhưng sống được là nhờ yếu tố tâm lý như tình cảm . Do vậy , chuyện tình cảm luôn được coi trọng và thường xuyên được đề cập đến
    Tôi là người ngoài nhưng cũng xin mạn phép nói đôi lời .... ( tuy rằng cũng chưa thật sát với tên chủ đề lắm đâu . ) . Mà mọi người cũng đừng cảm thấy là không hay khi có những topic mang tính chất tranh luận thẳng thắn như thế này ... vì đôi khi nó thực sự là cần thiết , là nơi mà mọi người nói thẳng những điều mình nghĩ .... qua đó chúng ta có thể hiểu nhau hơn . Chúc hội cún ngày càng phát triển
    Halfmoon

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 14/05/2002 10:01
  6. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Chiqui và của bác gà Half. Thái độ của bác paingod cộng với một số người nữa là rất đáng phê phán, luôn luôn có tư tưởng rã đám, làm mọi người khá là khó chịu.
    Để box phát triển, các chủ đề cần sự đa dạng, cả chung lẫn riêng như bác gà đã phân tích, ai cũng có thể tham gia vào các chủ đề. Tôi thấy có rất nhiều chủ đề chung mọi người tha hồ mà tham gia, có gì mà phải kêu ca là ko biết tham gia chỗ nào.
    Mặt khác, với những người kêu là vào hội lâu rồi mà thấy chán, ko biết bắt đầu từ đâu vì toàn là thấy chủ đề riêng tư, chỉ người cũ bàn với nhau. Các bác hoàn toàn sai lầm khi nghĩ như thế. Nếu các bác muốn trở nên thân thiết hơn với họ, thì càng phải thường xuyên post bài, tên xuất hiện nhiều, tham gia nhiều vào các cuộc đi chơi, đi họp của hội tự nhiên sẽ biến các bác thành người trong số những người cũ. Mà những người cũ thì họ rất thoải mái, luôn luôn vui vẻ đón nhận những người mới với thái độ rất cởi mở. Bản thân như tôi là một ví dụ. Tôi mới chỉ đọc các bài của box vào ngày 28/4, tức là một ngày trước khi cả hội đi chơi Suối Ngọc. TÔi rất tiếc đã ko đi được, nhưng sau đó đi hát karaoke hay đi coi phim, hay đi xem bóng đá, tôi đều đi, đã quen biết được một số người và cảm thấy mình ko hề lạc lõng tí nào. Tôi ko hiểu mọi người cứ than phiền là ko biết bắt đầu từ đâu là ý nghĩa thế nào. Cứ phải thật nhiệt tình và hăng hái thì mới có thể thấy mình hòa vào mọi người được.
    Mấy lời bầy tỏ chân thành, có gì sai sót mong các bác bỏ quá cho!
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy như lời bác chiqui thì phải chăng bác đang trách những thành viên khi đi họp bõ không đên hay mọi người không tham gia sao nhưng bác ơi cũng còn tuỳ nữa chứ mọi người còn có cuộc sống riêng tư cho nên không tham gia đầy đủ cũng là chuyện dễ hiểu mà ngay cả các mods hay là thành viên lâu năm cũng vậy thôi họ còn việc này việc nọ chứ đâu phải lúc nào cũng lên mạng quản lý được đâu.
    Tôi chỉ mong rằng chúng ta vào đây vui chơi giải trí những luý nhàn rỗi muốn thư giãn và trò chuyện với nhau thoải mái với mọi chủ đề mà mọi người ưa thích thôi .
    Tuy tôi chỉ là một thành viên mới của box mà cũng chỉ là một thành viên ngoại lai tham gia vào đây thôi nhưng tôi mong là mọi người tham gia với nhau với những ý nghĩ vô tư thích thì đi chơi tham gia họp box còn ai có khả năng gì thì tuỳ còn không tham gia cho vui đâu phải nhất thiết phải làm cái gì đó vì đây là vui chơi và học hỏi cơ mà.
    Thôi mình chỉ nói vậy thôi nếu có gì lỗi lầm hay làm mất lòng xin bỏ qua cho nhé nhưng đừng đổ tội cho ai cả nhé.

    ANH MÃI MÃI YÊU EM

  8. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì 1 sự phát triển của 1982 club. Điều này rất đúng.
    Bodoi à, tớ không phản đối ý kiến của bạn nhưng tớ nghĩ bạn làm như thế này là rất không hay, góp ý chúng ta có nhiều cách, không phải bất kỳ cái gì cũng có thể nói thẳng toẹt ra thế này được. Bạn nghĩ sao khi các thành viên mới vào box mà thấy mọi người cãi nhau trách móc nhau tùm lum??? Họ sẽ phản ứng như thế nào hả bodoi??? Liệu họ có còn quay trở lại với box của chúng ta lần thứ 2 nữa không??? Em xin lỗi các bác vì em cũng có 1 số chủ đề mang tính chất cá nhân. Em sẽ xoá nó đi ngay bây giờ. Thế đã được chưa ạ ???
    Còn bác Pan, em rất lấy làm lạ với cái thái độ của bác. Bác là thành viên lâu năm, nhưng xem ra bác chưa có đóng góp gì cho hội cả. Em xem ngày vào TTVN của bác là từ ngày 24/7/01, chà lâu đấy chứ nhỉ. Nhưng từ hồi em vào box 82 đến giờ, tức là ngày 2/2/02 (sau bác khoảng hơn nửa năm gì đấy) thì tuyệt nhiên không thấy bác xuất hiện, chỉ khoảng 1 tháng gì đấy trở lại đây, em mới thấy bác. Em thực sự không hiểu, nếu như trong một thời gian dài, bác không có đóng góp gì cho hội thì lý gì khi trở lại, bác lại mở mồm ra kêu bọn em hoạt động thế này thế kia ??? Bác cứ thử nghĩ lại xem, bác đã từng có đóng góp một chút xúi gì cho box 82 chưa hay chỉ toàn là " đâm bị thóc chọc bị gạo " ???
    Còn bác bodoi thì như em đã nói đấy, nhưng topic của bác rất hay nhưng nó mang tính chất hơi khô cứng hoặc lại là quá trí tuệ, mà thường thường nhưng topic đấy người ta chỉ đọc là nhiều chứ ít có người tranh luận lại. Em vẫn nhớ là khi tranh luận em với bác thường tạo một bầu không khí rất căng thẳng (rất nóng) cho topic nhưng nhiều topic như thế thì lại không hay, sẽ tạo cho box 82 một vẻ gì đấy khô cứng và thường là không phù hợp với cái lứa tuổi của chúng ta.
    Còn bạn hoangbachlan : tớ rất thích các topic của bạn, nhưng dạo này hình như bạn ít vào box 82 post bài thì phải. Tạo sao thế??? Lý do bạn đưa ra là các topic thường bị lạc chủ đề ư hay là các thành viên thường xuyên câu bài, hay có ý gì đó mời ai ra khỏi hội ??? Nhưng tớ nói thưc là chuyện lạc chủ đề là không thể tránh khỏi. Tớ nhớ bạn có post 1 chủ đề là " Hoc ngoại ngữ nên học tiếng lào " Nếu như cái topic của bạn bị xuyên tạc ra là học tiếng Lào thì cũng chả có gì là lạ cả, bởi vì nguyên cái tên bạn cũng đã pha chút bông đùa vào rồi. Mà box 82 thì, xin lỗi các bác cho em được nói thẳng đầu óc tưởng bở hơi bị phong phú nên chuyện xuyên tạc chủ đề cũng chả có gì là lạ cả.
    Nói tóm lại em chỉ muốn mọi người hãy góp chút sức của mình để làm cho box 82 phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong cả hoạt động online và offline. Còn từ nay nếu muốn đóng góp ý kiến cho riêng ai thì nên gửi tin nhắn cho người đó, đừng nên cái gì cũng post lên diễn đàn, sẽ gây không khí căng thẳng bực bội không cần thiết. Đây cũng là lần cuối em tham gia vào những topic như thế này, những gì cần nói em cũng đã noi hết rồi, chỉ mong mọi người khi làm gì thì cũng nhìn ngắm trước sau một chút.
    Hãy để box 82 là nơi mà tình bạn thực sự nẩy nở, là một nơi mà mọi thành viên đi ra đều thấy cuộc đời tươi sáng hơn ( chứ không phải như lúc này đâu đấy ).
    Hỡi những thành viên 82 club hãy mang lại nụ cười cho box 82 nhé.


    Vịt dễ thương
    <img src="http://www.tmspeed.net/mmf/gallery/Duck/vitdt.GIF" border=0>​
  9. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em mời các bác tham khảo cái topic này, tên topic là 5 lý do tớ thích chuồng gà và 4 lý do tớ không thích:
    5 lý do tớ thích vào chuồng gà:
    1. Haha, tớ là người ham vui, ở đâu vui vẻ là mò đến, mà cái chuồng gà này chắc là một trong những nơi vui nhất của TTVNOnline, vào đọc bài cứ gọi là cười thoải mái, hị hị, các bác có khiếu chọc cười phết, tiếp tục phát huy nhá
    2. Chuồng gà các bác tinh thần đoàn kết cao, cái này tớ rất thích, hic, trên cái TTVNOnline này nhiều chỗ tranh giành bôi xấu nhau chán ko chịu được. Còn ở chuồng gà, tớ nhớ có lần bác ½ tự kiểm điểm, dề nghị thôi chức HT, thế là bà con phản đối ầm ầm, hehe, ở vài box nào đấy, bác HT đừng có dại dột mà làm thế, có người ủng hộ ngay, thế mới cún. Túm lại là tớ rất khoái cái bạn bè của các bác.
    3. Các bác đều là gà, nói chung là tương đối trẻ trung yêu đời, tuy đôi lúc thế này thế kia nhưng túm lại cái nhìn của các bác về cuộc đời, về tình cảm, về vân vân và vân vân... nó khá tươi sáng và lạc quan. Vào chuồng của các bác, lúc đi ra thấy cuộc đời tươi đẹp và sáng sủa, không như một vài nơi... hehe, toàn là than thở, thất tình, hic hic, chán vật ...
    4. Online offline các bác đều vui vẻ, hết mình, hị hị, tớ là tớ rất ghen tị với các bác, bao giờ tớ về HN thế nào cũng phải tham gia với các bác 1 lần, nếu được phép (còn nếu ko được phép thì tớ đành đi lậu vé vậy , hi`hi`, chuyện nhỏ )
    5. Hic, khó nói, khó nói quá... nhưng mà, tớ là tớ yêu gà lắm lắm...
    4 lý do tớ không thích lắm, hi`hi`:
    1. Các bác ở đây hầu hết là đã quen biết nhau, vui vẻ, vui vẻ thật, hị hị, nhưng vì quen biết nhau mà hình như các bác hầu như chỉ nói chuyện với nhau, còn những người mới thì các bác ko được nhiệt tình lắm, nên những người mới vào thường có cảm giác lạc lõng, bơ vơ như ở nơi đất khách quê người, hic, thương thay những con gà, tìm được chuồng rồi nhưng lại nhận ra đó ko phải là chuồng của mình, đành lầm lũi ra đi...
    2. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Hi`hi`, các bác còn thực hiện vượt cả câu khẩu hiệu ấy chứ. Vâng, đoàn kết thì đoàn kết thật, nhưng có đôi khi, các bác lại đoàn kết quá ( hị hị, cái này là tôi nói cảm nhận của mình thôi, bác nào ko thích thì thôi nhá, đừng cho tôi 1 trận nhừ tử thì điêu tàn đời trai lắm ) Chẳng là thế này các bác ạ, tôi thấy đôi khi, khi có ai góp ý điều gì ấy mà, thì các bác xúm nhau lại, hội đồng cho cái thằng dại dột (hay ngu ? ) kia 1 trận nên thân, làm cho nó ko còn biết đường về là gì. Hic hic, bất kể đúng sai, bất kể ý tốt hay ý xấu, anh em ta ơi, cứ dần cho thằng kia một trận nhớ đời cái đã. Này thì chừa này, lần sau cho mày hết đường góp ý với góp kiến con nhá, bọn ông ở đây là chỉ có từ đúng đến rất đúng thôi nghe chửa ? Mày nói cái gì? Ý tốt ấy hả, ông cóc cần biết, rõ ràng mày nói xấu ông lại còn bảo là tốt à? Tốt gì mà lạ thế, cứ phải khen, phải bênh mới là tốt nghe chửa? Mày dốt lắm con ạ, không tin à, cứ hỏi bạn bè của ông đây này, xem thế nào là tốt. Thôi, lần này ông tha, lần sau muốn ý kiến ý cò gì ở đâu thì ở, đừng dại mà chui vào đây nhá, chúng ông cho bét xác
    Hehe, ấy ấy, các bác đừng giận, đừng nóng, có gì thì báo trước cho tớ 1 câu, để tớ biết đường tớ chạy trước, không cần các bác phải mất công đuổi, hị hị, tớ là tớ sợ mất dép lắm, nhớ báo trước nhá, để tớ xách dép theo, không chơi ăn gian đâu đấy
    3. Haha, cái này dành cho các bác gà trống thôi, các bác dạo này hăng hái quá, nhiều khi làm tớ ngượng đỏ cả mặt (tất nhiên là vờ vịt thế thôi, hehe ) Chẳng là thế này, dạo gần đây vào chuồng các bác, tớ thấy có nhiều sạn quá, tớ cứ tưởng chuồng nhà ta chỉ toàn ăn thóc tốt, ai ngờ lại có cả sạn, hị hị, gà trống với nhau thì vô tư, tớ nói chuyện với mấy thằng bạn tớ cũng thế, chat với bạn thân cũng thoải mái, nhưng ở public như chuồng gà thì các bác hạn chế lại hộ, các bác văng đầy chuồng, chị em gà mái ăn phải thì chết, cái họ gà mái đâu có mạnh khỏe như lũ chúng ta được, khéo họ bị lây bệnh đường ruột, lại đổ lỗi cho chúng ta thì oan, oan quá. Hơn nữa, ở cái chuồng gà, ??oquan trên trông xuống người ta trông vào???, hị hị, cứ phải đạo đức giả tí các bác nhảy
    4. Hehe, cái lý do này khó nói quá, chẳng là con em tớ ấy mà, nó cũng là gà, dưng mà nó đanh đá lắm , theo như thông tin tớ nhận được thì nó đã lấy ticket vào chuồng rồi, hehe, tớ hãi hãi là, may mà cho đến giờ này, nhờ ơn các bác chẳng thèm đếm xỉa đến gà mới, có lẽ nó chạy đi chơi ở đâu rồi thì phải... Hic, dưng mà tớ cứ sợ sau này nó vào lại thì tớ lại khổ, chết thật
    Haha, một vài lời góp vui với các bác tí, bác nào có giận dữ gì thì báo trước để tớ chạy nhá, nhà tớ mỗi thằng, con giống của cả họ đấy các bác ạ , để bao giờ tớ có cu Tí thì vào choảng nhau với các bác thoải mái, nhảy.
    Box 82 đã thực sự có được người góp ý tế nhị như thế này chưa??? Đã thực sự nhìn thấy ưu điểm và khuyết điểm của nhau chưa??? Hay chỉ biết trác móc nhau chứ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chúng ta không thể vực hoạt động của box lên được đâu. Những người có trách nhiệm với 82 đâu cả rồi, các bạn phải lên tiếng đi chứ ?
    Vịt dễ thương
    <img src="http://www.tmspeed.net/mmf/gallery/Duck/vitdt.GIF" border=0>​
  10. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    HI ALL!
    Mình đã kiên nhẫn đọc hết tất cả các bài viết của các bạn (thật sự là bài nào cũng rất dài). Tuy nhiên, sự thật thì mất lòng, trong một tập thể đoàn kết thì sự làm mất lòng nhau là nên tránh.
    Qua các bài viết của mọi người, mình thấy ở đây hội tụ toàn những người tâm huyết với Box 82 của chúng ta. Vậy thì thay vì chỉ trích nhau, các bạn hãy cùng nhau bàn cách xây dựng và phát triển nó. Hãy thể hiện tấm lòng bằng hành động.
    Đúng là sẽ có người nói: "Tôi đã cố gắng hết sức đấy thôi!", không phải đâu, cố gắng thì không bao giờ là hết sức cả. Cố gắng lên, các bạn và cả tôi nữa, tôi hi vọng có thể giúp được cái gì đó cho Box82. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, chứ đừng cãi nhau nữa, vừa tốn time, money mà chả giải quyết được vấn đề gì, OK??? Xin nhắc lại rằng: Không có cái gì trên đời này là hoàn hảo, là 100% như ý muốn cả.
    Thân,

    Cecillia

Chia sẻ trang này