1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả...vì yêu em thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beurman, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beurman

    beurman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tất cả...vì yêu em thôi

    Nhìn lại quãng thời gian đã có, buồn vui, đau khổ anh đã trải qua đủ...nhưng thực sự vì anh yêu em, yêu em rất nhiều.

    Anh đã có thể chấp nhận tất cả, cố gắng mọi thứ để có em, nhưng thực sự anh đang không hiểu nổi mình.
    Đến lúc anh có được những thứ anh mong muốn, được tình yêu của em...thì anh lại sai, tiếp tục sai, và có thể anh đã phá đi tất cả những gì mà anh đã làm, đã cố gắng bấy lâu nay...

    nhưng tại sao, em bảo anh không quan tâm, không để ý xem em đang nghĩ gì, nhưng anh luôn cố gắng để làm điều đó...
    và em đã bao h nghĩ cho anh chưa? và anh có tồi tệ đến mức thế không?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đừng qúâ yêu và dừng quá giữ gìn cũng như đừng quá nhu nhược trong tình yêu đó là 3 điều mà em đã nghiệm ra đc sau vài lần...bọn đàn bà khó hiểu lắm...nên mình phải làm sao để khó hiểu hơn nó...
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đấy, con gái giờ hời hợt thế cơ chứ, chả chịu nghĩ cho người khác j cả
  4. maivangmaydo

    maivangmaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái tồi nhất của chú là CỐ GẮNG, chú ạ.
    Yêu là một cái trong vài cái ít ỏi mà có cố gắng cũng éo được.
    Khuyên thành thật là, không được thì quit đi.
    Trên đời này chỉ có cái chết là bất biến thôi.
    Vài tuần nữa, vài tháng nữa, vài năm nữa, chú sẽ thấy.
    Sống ở trên đời, được mấy đâu mà phải chịu khổ sở.
    Yêu mình trước, rồi mới yêu được người khác.
    Chứ mà chú hành hạ chú trước, thì kiểu gì cũng đến kỳ chú lôi gái mà chú yêu ra để hành hạ.
    Thật đấy!
  5. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tội quái ji mà bác phải khổ thế cho mệt
  6. beurman

    beurman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi tớ, chuẩn bị tết đến đâu rồi. Ừ, có lẽ tết này là cái tết buồn nhất mà tớ có.
    Công việc thì chẳg đâu vào đâu, tình cảm thì rạn nứt, tớ còn Tết gì nữa...Nhưng mà vẫn mong năm mới, mọi thứ sẽ sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn.
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ngụy biện!
  8. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Theo dự đoán thì năm 2009 mọi thứ còn tồi tệ hơn năm nay, vậy chưa phải là buồn nhất đâu chú em
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chính xác tất cả chỉ là ngụy biện:D............................................
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vào một thời điểm nào đó cũng sẽ ko phải là tất cả

Chia sẻ trang này