1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả xoay quanh câu chuyện XÍCH LÔ??? Help me..:X

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_day_ma, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không . Tôi không ở Bạc đầu, mà ở Victoria Prison .
    Nghe nói B ác H ồ cũng đã từng ngồi chung một tù với tôi ở đấy.
    Thật vinh dự, nhưng dò hỏi xem xà lim của Bác ở đâu thì
    bọn tù và cai tù chẳng hiểu biết gì cả.
    Sau đó thì tôi được chuyển qua Cửu Long trước khi đi Mỹ.
    Còn một cặp vợ chồng cùng đi Mỹ với tôi nữa thì đến
    Washington DC, và không còn liên lạc với tôi nữa.
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - bác codep trả lới em kỹ quá làm em cảm động . đúng là trời có mắt - bác ăn ở hiền thì bác gặp lành . vì bác trúng sổ số qua thanh lọc .
    - em thì đến hồngkông trước ngày đóng cửa . diện refugee . đừng nặng lời với em đấy nhé . làm em tẽn tò
  3. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - có khi bác bị nhốt cùng phòng với Hồ Chí Minh ấy . vì cái phòng này là dành cho người Việt ta mà . chắc bác thờ ơ mà không để ý cho kỹ đấy thôi . bác cố lục lại trí nhớ để hình dung xem có bút ký của Hồ Chí Minh trên tường không . hay nhật ký trong tù của ông ta nữa . mong bác nhớ lại được
  4. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    xích lô Sài Gòn có tính chất du lịch . nhìn thấy muốn ngồi hơn , vì dễ ngắm cảnh .
    - xe cao lợi cho người đạp . họ đứng đạp nên nhẹ hơn ngồi ngang chân mà đạp .
    . xích lô Hải Phòng thì to , khoẻ , chắc bền , để thuận tiện cho chở người và hàng hoá nữa , giống như ăn to nói lớn
    - xich lô Hà Nội nhìn ẻo lả như trai Hà Nội ấy . xấu , nhỏ , thấp , gầy gò và õng ẹo nhìn như bêđê , nghe hơi tởm lợm 1 tý . nhưng đúng là vậy
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi đến HongKong mùa hè năm 1986, không biết đóng cửa
    lúc nào . Tôi ngồi tù vì bị nó nghi là người Tàu lục địa giả làm
    người ViệtNam . Trong số hơn 3 chục người ViệtNam bị tù đó
    chỉ có một tôi đi Mỹ . Số còn lại chẳng được nước nào nhận,
    phải gạt cho Anh, nên bọn họ đều ở London cả, ngồi ăn trợ cấp
    tị nạn suốt đời, trong khi tôi ở Mỹ chỉ được cái chữ tị nạn, nhưng
    vinh dự làm lụng như người Mỹ dưới đáy xã hội.
    Được cái bù lại là tôi học được tiếng Hoa, truyện chưởng đọc
    hàng chồng sách, bây giờ đọc được bài trên Internet nữa.
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - bác nói, nhớ và kể về cái xích lô của 3 miền bắc trung nam rất là hay và chính sác , phục bác lắm . giống như bác là nhà sản xuất ra xích lô của Việt ta vậy . bác kể nữa về xích lô cho bọn em nghe đi .
    - em đến HongKong sau bác .15.05 1988 . đóng cửa 20.06.1988 .
    - thế là bác thua em đấy nhé . bác giỏi về xích lô nhưng kém về HôngKông hơn em . nhưng bác lại đọc được tiếng Hoa còn em thì chịu . lạ nhỉ

Chia sẻ trang này