1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có anh......
    Hai ngày không có anh.......
    Một tuần không có anh.......
    Một tháng không có anh..........
    Ta cứ lầm lũi đếm từng ngày.
    Lầm lũi sớm trưa đi về trên con đường nhỏ.
    Một mình buồn. Một mình vui. Một mình hát.
    Và có khi một mình nói lăng nhăng như con mụ điên ngoài cổng chợ
    Ta ước gì được bên anh, được đưa đưa đón đón, được che che chở chở, được yêu yêu thương thương, được nhõng nhõng nhẽo nhẽo.
    Ta ước gì được bên anh, để sáng sáng yêu thương tin nhắn tới: "Sáng rồi anh! Mau dậy đi thôi kẻo trễ làm."
    Ta ước gì được bên anh, để trưa trưa đi làm về mùi nắng khét trên vai áo, được nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt mệt mỏi, được nghe anh nói hôm nay nhiều việc, anh toàn chạy ngoài đường.
    Ta ước gì được bên anh, để chiều chiều anh chở ta ăn đâu đó. Nhăn mặt kêu tìm nơi ăn ngon cũng khó, rồi kéo ta sát vào lòng khi ta rùng mình vì lạnh, dặn ôm anh thâạ chặt cho bớt lạnh nghe em
    Ta ước gì được bên anh, để tối tối ngồi phía sai hít hà hương hoa sữa, rồi thì uống cafe góc phố quen, chạy lòng vòng ngoài đường đầy xe cộ, bàn hết chuyện nọ chuyện kia, chuyện trên trời chuyện dưới đất
    Ta ước gì được bên anh, để khuya khuya đi về bàn tay da diết nắm, em ôm anh thêm chút nữa hẵng về
    Ta ước gì được bên anh, để được khóc khi nghĩ đến chuyện buồn, lại tựa vào vai anh. Để khi vui cùng anh nở nụ cười.
    Ta ước gì bên anh nhiều nhiều lắm, mà thời gian chỉ được vậy thôi. Một ngày có anh sao quá ngắn? Một ngày không anh vì sao lại quá dài.
    Ước..........
    Nhớ..........
    Thương.........
    Buồn............
    Ta mong một ngày nữa có anh, rồi thêm một ngày nữa, một ngày nữa. Mà khoảng cách ấy lại ngày một xa thêm. Ta lại không làm sao thu ngắn lại được
    Ước.........
    Nhớ...........
    Thương.............
    Buồn...........
    Gấp thêm nhiều lần nữa

    Một ngày không có anh............
    Hai ngày không có anh...........
    Một tuần không có anh...............
    Một tháng không có anh.............
    Suốt đời không có anh....................
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi có chút giông tố và chua cay.
    Giữa bộn bề của cuộc sống này, bỗng thấy mình sao nhỏ nhoi và đơn độc đến thế, cứ như thể mọi chua xót và đắng cay đang ùa về, vội vàng xâm lấn hết chút ngọt ngào còn xót lại.
    Xung quanh tôi giờ vắng lặng như tờ...đâu đó chỉ là tiếng gió gào thét khôn nguôi, tiếng lòng mình nặng trĩu và cả những nỗi đau xé ruột xé gan.
    Giờ này, khi đôi chân trần chạm xuống mặt cát mềm, khi cơn gió biển không ngừng thổi rát mặt, khi tiếng sóng vỗ ầm ào xô bờ không ngơi nghỉ và ánh trăng bàng bạc đang cố thoát khỏi đám mây dày đặc, le lói chút ánh sáng đêm 13, biển mặn mòi một hương vị thấm đẫm trong không gian.
    Giá có ai đó bước đến bên và nắm lấy đôi bàn tay tôi, để tôi không còn cái cảm giác cô đơn đến thế. Sao đứng trước biển tôi lại muốn khóc, lúc nào cũng một cảm xúc giống nhau.
    Biển muôn đời vẫn thế và tôi mãi mãi hướng về phía biển với nỗi buồn vô hạn không lời.
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Brunei Darusalem, 14 ngày dài
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình sao thế? Toàn bập vào những mối quan hệ không có tương lai, không đầu không cuối, ko ra thích, ko ra yêu, không ra mong ngóng hay có tia hi vọng.
    Dạo này mình không nhớ đến ai cả, ko chờ ai hay đợi ai, không có cả số đt cần thiết và thậm chí còn xoá hết đi những số đã từng liên lạc.
    Dạo này mình đi với một trạng thái khác. Cứ lẳng lặng đi bên người, lẳng lặng giữa đám đông, dù cho đó rõ ràng là những người bạn, là những người thân quen hay thậm chí cả là những người mà trước đây mình từng có cảm tình.
    Dạo này mình như một con chết trôi, đen đúa, gầy gò, trầm lặng và ít nói. Không hiểu sao mình lại không vui nhiều đến thế, không hào hứng đến thế. Với cả những người bạn chẳng có tội tình gì, mình cũng lánh họ, không muốn gặp và thậm chí còn có ý định không bao giờ gọi cho họ nữa.
    Dạo này mình thấy cuộc đời nhạt nhẽo đến thế, vô thức và nản đến thế. Nhiều lúc mình muốn đi quách đi không bao giờ trở về, nhiều lúc muốn đóng tất cả những gì xung quanh lại, chui mình vào một cái vỏ ốc, mặc kệ dòng nước trôi, nhiều lúc thấy mệt đến không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy.
    Những chuyến đi cứ nối tiếp nhau, cái hào hứng và thú vị đang bị mình làm cho xấu đi.
    Ôi! Dạo này mình điên đến thế!
    [​IMG]
  6. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào,
    mọi chuyện, mọi chuyện, mọi chuyện rồi sẽ qua.
    Cô định chờ đến khi nó gửi thiệp cưới rồi mới tỉnh ra à.
    Cái lối suy nghĩ hư hỏng này sẽ cô lập chính cô đấy. Không có bạn bè thì cô định sống với ai.
    Ôi dào, chết mà dễ thế chắc.
    Ăn nói sắc sảo đúng lúc nhờ.
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------
    Tặng nàng bài này
    Biển Bờ
    (ST : ko nhớ tác giả)
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu.
  8. giomuahe87

    giomuahe87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ghét những lúc gọi mà ko liên lạc được
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiếc lá rụng,
    Thế là thành mùa thu.
    Thêm một tiếng chim gù,
    Thành ban mai tinh khiết.
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay.
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi.
    Nhưng thêm chút lầm lì,
    Thể nào em cũng khóc.
    Thêm một người thứ ba,
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Cứ thêm một lời hứa,
    Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiếp cưới,
    Thấy mình lẻ loi hơn.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một lắm điều hay.
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là chị, em sẽ đi chị ạ. Càng có những người mình không muốn đối mặt, em càng muốn đi. Để thách thức họ và thách thức chính mình.
    Hãy gạt tất cả những thứ lăn tăn không đáng có đó đi để tận hưởng 1 chuyến đi thú vị. Thật ra 1 cuộc hành trình không biết trước những điểm đến, dò dẫm 1 chút sẽ hấp dẫn hơn nhiều những chuyến đi mà lộ trình chị đã thuộc làu làu trong đầu.
    Chúc chị luôn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này