1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bài nì tên Biển và Bờ của Đinh Thu Hiền.
    Anh này post sai một số câu.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Con đường vắt kiệt sức lực của những kẻ chạy cố đến cùng. Đường cứ nhỏ dần cho đến khi chỉ còn 20cm với một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Những hàng cây ngả nghiêng, im phăng phắc trong cái nắng như thiêu của ngày đầu tháng 8. Đường dốc đá, trơn trượt, những đôi bàn tay ghì chặt lấy tay lái, những đôi chân đặt liên tục trên nền đất làm trụ, những đôi chân lội bì bõm qua suối, những bàn tay đẩy xe dô hò, những cú nhấc xe qua con đường sạt lở....3,5 ngày, thiếu thốn đồ ăn thức uống, thiếu thốn chỗ ngả lưng, ko biết phía trước là cái gfi chờ đợi, 2 ngày mỗ mẫm trong rừng sâu để hoàn thành cung đường khủng nhất trong những cung đường đã từng chạy qua.
    Chế Tạo - Mường La, hãy vững tay lái và tinh thần nếu định chạy qua con đường này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chào Chế tạo - Mường la, tớ và bạn Yếm lại cùng vượt quả một cung đường vất vả nữa. Lên cung mới Yếm nhỉ?, Lào chăng?
    [​IMG]
    Bỏ bê topic quá đấy bạn prồ à.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có một Hà Nội trong trẻo đến thế!
    Tháng 8, những trái sấu đã chuyển sang màu vàng cam, chào mời các bà các chị với món sấu dầm ngon tuyệt và khế trên cành đã ngọt lịm tự bao giờ. Trời đất đã se lạnh khi khuya về, đã khiến những vòng tay xiết chặt hơn vào người phía trước và làn sương dịu dàng khẽ hôn những đôi má yêu thương. Cái nắng hanh hao trong câu hát và bầu trời xanh trong hơn sau những trận mưa cuối ngày, gột rửa thành phố trước khi màn đêm buông rèm.
    Tháng 8, trời chớm sang thu. Dịu dàng luồn lách trong thành phố hương vị của mùa mới. Hoa ngọc lan lấp ló sau tán xanh, tỏa hương thơm trong gió và hàng hoa sữa im lìm đang chờ đợi đến lượt mình với nét riêng rất Hà Nội.
    Những hàng hoa buổi sớm đã bắt đầu lác đác những cánh hoa lưu ly tim tím, thay cho những cánh sen hồng của mùa hạ. Tia nắng sớm mai đã bớt gay gắt hơn, không còn oi nồng và ngột ngạt, nhường chỗ cho những mảng trời xanh ngăn ngắt và cơn gió đầu mùa thu mát mẻ. Tán cây reo vui, nhảy múa trong "Nắng tháng Tám rám trái bưởi" và những trái thị thơm đã có mặt trong phiên chợ sớm nay.
    Sớm thu, những góc nhỏ của Hà Nội vẫn còn đang trong giấc ngủ. Không khói bụi, không có những công trình đang vươn mình lên cao cao mãi, không tiếng còi xe, tiếng hối hả của những người đi làm vội, kẻ đưa con đến trường, không tiếng ríu ran gọi nhau í ới của lũ trẻ, không có tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe buýt chạy ào ạt trong phố....Sớm thu, là một Hà Nội khác, trong trẻo, yên ả, sâu lắng và dịu dàng.
    http://afamily.channelvn.net/20090820020533704tm0ca96/Co-mot-Ha-Noi-trong-treo-den-the
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 22/08/2009
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá vàng cô đơn bay trong gió
    Kẻ cô đơn đau đáu dõi nhìn theo
    Tiếng hát ai lan truyền trong ngõ nhỏ
    Ai lắng nghe, ai quay gót thờ ơ
    Lời trong tim em đã thốt ra môi
    Người em yêu, em đã yêu say đắm
    Chỉ em hiểu vì sao em câm lặng
    Đau đớn, đợi chờ, khắc khoải mãi khôn nguôi
    NGười yêu em đã đến bên rồi
    Người em yêu đã rời xa mãi mãi
    Như áng mây cô đơn không biết mỏi
    Kẻ lữ hành hát mãi không thôi
    NGười yêu em đã đến bên rồi
    Người em yêu đã dời xa mãi mãi
    Để lại bên song mắt ai khắc khoải
    Theo cánh chim đơn chiếc cuối chân mây
    Người yêu em đã đến bên rồi
    Người em yêu đã rời xa mãi mãi
    Gió đơn côi lặng nghe lời em gọi
    Gió hát hoài, hát mãi khúc tình ca
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mùa...
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị em mới hiểu ra đc tình yêu ko thể niu kéo đc
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thông vi vút và gió hát ca chào đón bạn đến với Đà Lạt mộng mơ.Chia sẻ

    Thấp thoáng sau những rừng thông xanh mướt tầm mắt, Đà Lạt hiện ra như một bức tranh thủy mặc với đủ cả sông, núi, suối, hồ, thác nước, thảm cỏ. Thật hiếm có nơi nào được mẹ thiên nhiên hào phóng ban tặng cho một vẻ đẹp tươi tắn và lãng mạn đến thế.
    Người ta biết đến Đà Lạt vì những rừng thông, vì những trảng hoa tươi tắn suốt dọc ven đường, những ngôi biệt thự cổ kính nằm e ấp sau những hàng rào nở hoa và cái không khí quanh năm mát mẻ, se se của phố núi.
    Trưa, chiếc xe ì ạch bò qua con đèo nổi tiếng để đến với Đà Lạt. Những chiếc áo khoác mà mọi người nhắc nhau mang đã được mặc vội lên người. Trời nắng, rải vàng như mật ong trên con đường quanh co qua những dãy núi. Không khí thơm hương thông, tiếng gió đùa xào xạc qua những vòm thông và nắng nhảy múa xiên xiên qua những tán thông xanh. Thành phố bất chợt hiện ra sau màn sương bảng lảng rồi lại vội vàng biến mất sau khúc quanh. Ẩn mình sau những tán thông, Đà Lạt khiến người ta có cảm giác giống như một thành phố trong câu chuyện thần tiên nào đó.
    Chọn thuê lấy hai chiếc xe đạp, chúng tôi thong thả đạp xe dọc những con phố nhỏ. Con đường ngoằn nghèo lên dốc rồi lại xuống dốc, chạy ngang qua rất nhiều ngôi biệt thự xinh xắn. Những ngôi nhà được bài trí theo phong cách Châu Âu, nhỏ nhắn, đáng yêu, lên dần theo những con dốc. Hoa nở ngập tràn những lối đi, trên hàng rào, trong những chậu hoa trước thềm, dọc lối đi nhỏ trong vườn, hoa nở trên khắp những con đường dọc ngang của thành phố xinh đẹp này. Đẹp nhất có lẽ là những giậu hồng leo. Trên phố, hoa mimoda, dã quỳ cùng rất nhiều loài hoa dại khác nở rực rỡ. Hương hoa thơm ngào ngạt khắp các lối rẽ và cánh hoa rụng khiến con đường thêm mộng thêm mơ.
    Ngắt lấy một vài nhành hoa dại đặt vào giỏ xe, chúng tôi lang thang khắp Đà Lạt. Thành phố nhỏ xinh xắn, chỉ đi vài vòng là đến những điểm hẹn. Nhà thờ Nhà thờ chánh tòa Đà Lạt hay Nhà thờ Con gà vì có hình con gà trên nóc, biểu tượng cho thánh Phê-rô là một trong những kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa của Đà Lạt. Ngôi nhà thờ rất đẹp này là nơi được rất nhiều bạn trẻ chọn làm điểm chụp ảnh cưới và quả thật khi chúng tôi đạp xe đến đây, đang có rất nhiều đôi vợ chồng mới cưới chụp hình. Người ta thường tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt và chụp album ảnh cưới cho mình luôn.
    Ga Đà Lạt cũng là một điểm hẹn lý tưởng. Ghé qua sân ga duy nhất được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia này, được ngắm tuyến đường sắt răng cưa duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Ga Đà Lạt hằng ngày có các chuyến tàu chở du khách đi từ ga đến Trại Mát, như một cách nhớ về quá khứ của xe lửa nước nhà.
    Chiều, khi những vòng quay đã mỏi, chúng tôi ghé lại trung tâm thành phố, ngồi nghỉ trên những bậc tam cấp và ngắm nhìn Đà Lạt khi hoàng hôn đã bắt đầu khoác áo cho đất trời. Sương khe khẽ gãi đôi má, những học trò tan lớp muộn ríu rít nói cười, đôi má ửng hồng. Ánh đèn đêm thấp thoáng và người ta đã bắt đầu xuýt xoa trong cái lạnh. Đâu đó le lói những bếp than, thơm thơm mùi khoai nướng, mùi ngô. Trong đêm lạnh, được ngồi sưởi bên bếp than hồng, ăn những củ khoai ngọt lịm, nóng hổi, chẳng còn gì thú vị hơn.
    Đà Lạt thích hợp cho những đôi bạn trẻ đi hưởng tuần trăng mật hay đi nghỉ thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Người ta đến với Đà Lạt để sống chậm lại một chút, dịu dàng một chút, sâu lắng hơn một chút.
    Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi đi dạo một vòng quanh Đà Lạt, tìm đến với Hồ Than Thở ngút ngàn sương khói, lang thang trên đỉnh Lang Biang và tìm về với dòng thác Cam Ly ồn ào.
    Một ngày đến với Đà Lạt, bạn hãy thức dậy thật sớm, lặng ngắm thành phố ẩn trong sương mờ, hít hà vị trong lành của buổi ban mai và đắm mình vào thiên nhiên tươi đẹp rạng rỡ đầy sức sống này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đứng đắn đo giữa "Đường xưa mây trắng" và "Trong vòng tay Sambala".
    Tự dưng lại muốn đọc mấy quyển sách kiểu này, nên thay vì kiếm vài cuốn tiểu thuyết mới, quyết định mua "Trong vòng tay Sambala"
    Đang học Thiền, chưa có gì biến chuyển với cái bản tính động của mình, nhưng cũng cho mình đôi chút tĩnh tâm.
    Vậy là, sau "Chúng ta thoát thai từ đâu", mình đang cố nhồi sọ một cuốn sách tiếp theo không kém phần khó hiểu khác.
    [​IMG]
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mình gọi người ta bắt máy nói đc 1 câu người ta tắt luôn

Chia sẻ trang này