1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Phố vắng, người thưa, chiều thưa nhặt tiếng cười, vợi tiếng yêu thương.
    Hoàng hôn mờ xa khuất và gió vô tình hun hút những con phố dài.
    Thời gian quáng quàng tìm chỗ trú ngụ trong những tán lá bàng đã rơi rụng ven đường.
    Tháng 12!
    Cái rối rắm của công việc bộn bề, cái lạnh lẽo của người sớm tối ra về không vội vã khiến cho ngày thêm dài lê thê mà đêm lại qua đi quá nhanh.
    Mấy hôm nay oải. Oải vì cái mình đang theo đuổi ý chừng không được như ý muốn, oải vì cái mình mong dường như chẳng nên hồn, chẳng cái gì ra với cái gì. Oải vì bộn bề nhiều việc quá mà cảm xúc cứ đi đâu mất, cứ trốn đâu mất và rơi đâu mất.
    Mấy hôm nay rã rời, không cái gì ra với cái gì, không cái gì rõ ràng, làm mình như con ngơ ngác giữa ngã ba đường.
    Tháng 12, gần hết năm rồi!
    Chẳng có gì để tự hào, chẳng làm được gì cho ra hồn.
    Đời cứ xuôi xuôi ngược ngược thế! Người cứ đi đi về về thế! Lòng cứ vắng vắng lặng lặng thế!
    Thèm một chiều thong thả bên triền đê, lắng nghe tiếng nói cười, lắng nghe đêm lặng lẽ dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh mắt cười.
    Tháng 12!
    Đời uể oải! Mình uể oải!
    Sửa soạn đồ cho chuyến công tác cuối cùng của năm, có còn những giấc mơ như ngày đầu tiên.
    Ngày mai! Về miền nắng ấm!

    [​IMG]
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đọc cái topic này tự nhiên nhớ đến cũng có lúc mình gọi 20 cuộc đến một số máy. Hình như đến cuộc 19 thì nhắn tin bảo nghe đi, ko nghe là từ bây giờ không gọi nữa. Cuối cùng không nghe thật, chỉ nhận được một tin nhắn cuối cùng. Giờ vẫn còn giữ. Tin nhắn không bao giờ xoá, cũng không bao giờ mở ra nữa.
    Cũng có lúc thấy quá phiền với cái điên thoại, tắt máy, đi đâu cũng ko cầm theo, sau rồi vẫn phải dùng vì bị bạn bè mắng nhiều vì không liên lạc được. Giờ vẫn thấy sợ điện thoại.
    Nếu có một lần bất chợt trở về giữa mùa thu
    Xin một phút thôi ?" anh dừng chân ngoài ngõ
    Để em có thời gian dọn dẹp tâm hồn nhỏ
    Xoá bớt khắc khoải những ngày không anh...
    ...
    Thật lòng em biết - chuyện mình quá mong manh
    Lá non đâu dễ xanh trong gió lùa nhức buốt
    Mùa cứ thản nhiên trôi ngang - lần lượt
    Em đem hạt tình gieo vào giữa hao hanh..
    ...
    Vì sao?
    ... Cũng có sao đâu!
    ... phải không anh?
    Đừng quay mặt đi khi đọc thơ em như thế
    Đừng giấu em những xao xuyến (em biết anh có thể!)
    Đừng khoá chặt em bên ngoài cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh...
    ...
    Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
    Ngày đang trôi
    ... và đêm đang tới
    Đêm đã sang
    ... và bình minh lại rạng
    Anh yêu!
    Cuộc đời có bao nhiêu???...
    ...
    Không phải là gió...
    Gió xoáy đổi chiều!
    Không phải là mây...
    Trôi về nơi xa mãi!
    Không phải là sóng...
    đẩy con thuyền hy vọng!
    ... Em chỉ đơn giản là yêu anh!
    ...
    Chẳng phải tháng ngày vẫn đang trôi quá nhanh...
    hở anh?...
    Nếu bỗng nhiên mùa thu lại ùa về trước cửa
    Nhìn sao băng em vẫn mong mình có thêm một lần nữa...
    Dù thế nào em vẫn yêu anh...
    ...
    ( Dù thế nào em vẫn yêu anh -Thụy Thảo)

    Chuyện xưa kết đi, được chưa ?
    Bị căng thẳng, căng thẳng rồi, chắc tại mùa...
    Được Imaginary sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 03/12/2009
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một quán nhậu mới toanh do Yếm + Mit + Hunt + Dũng cùng hợp tác sẽ khai trương vào ngày 15/12 tới! Rất mong được các bạn ủng hộ.
    Quán nhậu xinh xắn với những món ăn dân giã, mùa nào thức ấy, từ món rau muống xào thịt trâu thông thường cho đến những loại rau lạ như tập tàng, lưỡi hổ. Dế mèn, châu chấu, cào cào cho đến thịt trâu gác bếp, lợn mán...Đặc biệt là lẩu riêu - món lạ chỉ có ở Kiến - 64 Đường Yên Phụ.
    Nhậu không thể thiếu rượu. Vậy thì rượu mơ dành cho những quý cô không uống được chất cồn, rượu Chanh Giấy Cần Thơ mát lạnh, rượu Ngô Mường Khương và Mộc - chiết xuất từ 12 vị thuốc Bắc sẽ chiếm cảm tình của những anh chàng mê tửu ngon bấy lâu.
    Quán phục vụ từ trưa đến chiều tối, nằm ngay trên đường đê Yên Phụ, nhìn ra sẽ thấy cầu Long Biên cũ kỹ, chỗ để xe tiện lợi, view đẹp.
    Tất cả sẽ được phục vụ tại KIẾN - 64 ĐƯỜNG YÊN PHỤ trong vài ngày tới!
    (Vui lòng liên hệ với Yếm - Mit - Hunt - Dũng để được tư vấn thực đơn hấp dẫn trong tuần)
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng mùa đông, một ngày nắng!
    Nắng tựa mùa hè nhưng lại se se lạnh buổi sớm, đủ để em khoác thêm tấm áo ấm mỏng manh và ào ạt trên phố.
    Tưng bừng nắng, nhảy nhót trên những con đường đông đúc người qua lại ngược ngược xuôi.
    Một ngày bận rộn...
    Một ngày vui vẻ...
    Một ngày khắp phố phường hối hả...
    Một ngày thấy mình làm việc hiệu quả và cố gắng...
    Một ngày nắng...
    Bước một chân vào con đường mới, nhiều thử thách lắm, nhiều khó khăn lắm, nhiều lo lắng nữa...nhưng em thấy vui khấp khởi...
    Thấy mình lại dám làm một việc không tưởng, thấy mình lại tràn ngập những niềm vui tấp tểnh và những thấp thỏm lo âu.
    Nhưng mà cũng đã đến lúc phải thử rồi, đã đến lúc phải khác đi.
    Một ngày nắng...
    Mọi việc cũng đã hòm hòm, chưa chỉn chu, chưa hẳn đã đâu vào đấy, nhưng cứ làm đã rồi sẽ biết.
    Em ko thấy sợ hay nản, có một chút tò mò và hứng thú nữa.
    Cuộc sống nhiều bất ngờ và lối rẽ thật, giờ em đã tin rồi.
    Tóc ngắn rồi, chẳng còn tung bay
    Và tim nghe chừng cũng đã quên mất điệu lạc nhịp
    Chỉ có nhiều thứ khác đang chờ đợi em ở phía trước.
    Một ngày nắng!
    Ngày em bước chân ra đường và tung tăng với những việc làm mới mẻ lần đầu tiên thực hiện trong đời.
    Quần cộc, áo phông, dép tông, chạy rông khắp phố phường xuôi ngược.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chắc người ấy yêu anh, hơn em nhiều nhiều lắm!
    Em nấp mình trong xe, tay cầm đóa hoa nhỏ, định dành tặng anh cùng vui nhân ngày sinh nhật.
    Anh càng đi càng gần, em nghe rõ tiếng bước chân và cả tiếng hai người trò chuyện. Em loay hoay không kịp, đành ngồi yên lặng nơi đây.
    Em có nên ở trong xe, hay em nên bước ra ngoài? Nhìn thấy anh và người ấy đang vui vẻ nói cười bên nhau. Có lẽ chỉ có như vậy, mới khiến cho trái tim em đau đớn, chỉ có như vậy mới có thể khiến em có đủ dũng khí rời xa.
    Chắc người ấy phải yêu anh, hơn em nhiều nhiều lắm, cũng như em trong phút giây chia tay, cũng chỉ cần một phút giây ngắn ngủi.
    Chắc người ấy yêu anh, hơn em nhiều nhiều lắm. Không giống như em bối rối, không như em chẳng biết nói những lời ngọt ngào, không như em tính khí trẻ con, chỉ làm cho anh thêm buồn.
    Chắc người ấy yêu anh, hơn em nhiều nhiều nhiều lắm!
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Anh-ay-nhat-dinh-rat-yeu-em-A-Do-A-Do.IWZEEWE6.html
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ở một thời điểm bất kì, sẽ làm những việc bất kì và gặp những con người bất kì....Những chữ "bất ngờ" nối đuôi nhau mải miết...
    Có những giấc mơ trở thành hiện thực và có những sự thực như một giấc mơ ngắn ngủi, nhanh, gọn gàng...ở đó, có thể bắt gặp một nét cũ mà có lẽ đã vài lần lặp đi lặp lại. Cuộc sống vốn là những vòng xoay của những điều hiển nhiên.
    Cũng ở một nơi vào thời điểm ấy, khoảnh khắc ấy và con người ấy, nhưng lại là những cảm nhận khác nhau, những cung bậc khác nhau với dòng cảm xúc khác nhau.
    Đảo lộn và tan vỡ hay chắp vá và lặp lại...chẳng có ý nghĩa gì với một vòng xoay...Dĩ vãng và thực tại gắn bó chặt chẽ...và một thời khắc hoàn hảo, tự động tương tác vào nhau, bật lửa, cháy bùng.
    Mất mát nhiều hơn những thứ nhặt nhạnh được...nhìn thấy nhiều điều không nên thấy hơn là nhiều cái đẹp...thấm nhuần hai chữ "trắng tay".
    Nhận ra một cái gì đó quý giá thật khó...và giữ cái điều quý giá ấy còn khó hơn gấp vạn lần. Đừng cho là mình không may vì không nắm bắt được...cứ cho là người khác không may để tuột mất....
    Năm cùng tháng tận....đất trời giao chuyển....đời ngắn suy nghĩ dài....nông cạn......
    Năm tới sẽ làm gì....có những điều đã hoạch định sẵn, có những cái chẳng thể lên maket, đóng khung...
    - Dự tính đi vài nơi đã lên dây cót...xong.
    - Làm quen với niềm đam mê mới, phức tạp, khó chiều, õng ẹo,nhưng nếu đã nắm được thì lại rất thích thú.
    - Mở rộng các mối quan hệ lằng tà ngoằng, kích hoạt hệ thống thần kinh cho dây tình cảm vận hành trở lại.
    - Những gì đáng bỏ...sẽ bỏ. Tình bạn đáng bỏ...bỏ.
    - Hẹn hò đình đám với những nhân tố cũ cũ mới mới, tìm kiếm lại nguồn cảm hứng vô tận đã mất.
    - Tìm kiếm cơ hội mới cho sự nghiệp sắp lụi tàn.
    - Hoạt động tưng bừng hơn các hoạt động cộng đồng
    - Học cách "lắng tâm" và "quán sát"
    - Trở lại với niềm đam mê sách, âm nhạc và hội họa.
    - Đằm thắm, cá tính và đôi khi chút ngu ngơ kiểu "Cái này là cái gì thế hả anh?"
    - Đầu tư công sức cho những bài viết kí sự, phóng sự...chuyển hướng sang điện ảnh với những bài bình luận phim.
    - Viết sách, làm quán, học vẽ
    - Kiếm tiền cho Tây Tạng và Thổ Nhĩ Kỳ.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tổng chốt 2009, lãng du cùng gióChia sẻ
    Hôm nay lúc 1:20 sáng | Chỉnh Sửa Ghi Chú | Xóa
    1. Xiêng Khoảng 4 ngày trên con ngựa sắt thân yêu, chạy sang tận Cánh đồng chum, lần thứ 2 trong năm đến với miền đất này.
    2. Nam Lào 9 ngày: chuyến đi hay ho và thú vị, vui vẻ và may mắn, đến được Bờ Y, lần thứ 2 chinh phục Cực Đông Đại lãnh.
    3. Ninh Bình 1 ngày: chạy như điên, đường tắc, chỉ vì dê và đầm Vân Long
    4. Phượng Hoàng Trấn 8 ngày: lang thang thành cổ, Quế Lâm lần thứ 2
    5. Vườn vải Thanh Hà 1 ngày, trở lại lần 2
    6. Tây Yên Tử 2 ngày, chuyến bình thường
    7. Cà Mau, Phú Quốc 6 ngày: thực hiện được cực Nam của Tổ Quốc, biết thế nào là Phú Quốc.
    8. Malaixia - Brunei 14 ngày: chuyến đi tiêu tốn của năm, chờ đợi 1 năm vé rẻ, vừa thú vị vừa nhiều chuyện không hay ho.
    9. Mù Cang Chải 2,5 ngày: hay ho với phi đội già
    10. Chế Tạo - Mường La 3,5 ngày: Thú vị với cung đường ngựa
    11. Huế - Đà Nẵng 5 ngày: Chuyến đi đầu tiên với tổ Tiên
    12. Mộc Châu 2 ngày: chuyến chạy điên rồ với cái lanh, mưa và sương mù
    13. Mộc Châu lần nữa 3 ngày: chuyến đi ăn ngủ nghỉ
    14. Tp HCm 2 ngày: chạy điên cuồng
    15. Đà Lạt 5 ngày: chuyến Lý Sơn chuyển nhầm lên cao nguyên.Hơi tiếc vì quá ngắn.
    16. Hội An lần nữa 4 ngày: khỉ thật, đón Tết ở đây, tại sao thì ko có lý do.
    17.Cô Tô 3 ngày: vụ này sao lại quên béng nhỉ, chạy lại và chắc sẽ ko có lý do gì để chạy lại thêm lần nữa.
    Chốt 17 chuyến thôi à, năm nay đi ít thế nhỉ
    Thời gian: 73 ngày...ặc ặc...
    Tổng tiền: 33tr...ôi trời ơi...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trong những bài viết của Thạch Lam về quà Hà Nội, tôi cứ nhớ mãi ?o một thứ quà rong đặc biệt được gọi là bánh bật cười?. Bạn bỏ ra một xu để mua hai phong bánh gói giấy đẹp đẽ, đến khi mở ra khoe thì chỉ thấy bay ra ?hai con ruồi, nó bay đi mất.
    Tháng 1, tôi góp nhặt những đồng tiền còm cõi, đi tìm chiếc bánh "bật cười" một thời đã qua. Sâu thẳm đâu đó, tôi muốn thấy một chiếc bánh bật cười khác, khiến nụ cười vui vẻ hơn và rạng rỡ hơn, nhưng cũng lại muốn tìm cho lại chiếc bánh đã một thời đi sâu vào kỉ niệm trong tôi. Ở một nơi nào đó, người ta cũng đang làm những chiếc bánh bật cười, để cuộc đời có thêm những niềm vui nho nhỏ, những bất ngờ nho nhỏ.
    Xúng xính váy áo, lúng liếng mắt, liến thoắng mồm miệng, chạy chạy nhảy nhảy, đùa đùa nghịch nghịch...năm mới trên những ngả đường lang thang, trên chuyến xe ngất ngưởng đầy những mùi người, trên những con phố đông vui tấp nập tây - ta đủ loại và đủ thứ tiếng ù ù cạc cạc...những nụ cười rạng rỡ của năm mới tưng bừng.
    Bánh Bật cười....liệu có tìm thấy hay không còn chưa rõ! Nhưng nụ cười thì chắc chắn sẽ trở lại mỗi ngày.
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng, chuông điện thoại thường đánh thức tôi vào lúc 8h bằng một bản nhạc "nghe đã muốn chạy ra đập máy".
    Tôi thường để điện thoại thật xa khỏi vòng tay với của mình, để phải bật mình ra khỏi tấm chăn mà lao ra tắt cái thứ nhạc khủng khiếp đang gào rú từ máy điện thoại và để mình vì thế mà tỉnh giấc.
    8h sáng, chuông gào thét, vội vàng chạy ra tắt và lại leo lên giường để....ngủ nướng thêm một chút nữa.
    Cứ thế, theo một chu kỳ định sẵn, chuông reo, mắt nhắm mắt mở và lăn ra giường ngủ tiếp.
    Điện thoại của tôi nhét đủ thứ nhạc hằm bà lằng...để khi chán tôi lại mở ra mà lắc lư theo.
    Nhạc theo tôi vào đánh răng...theo tôi vào tắm...theo tôi trên phố khi đến nơi làm việc...theo tôi làm việc...và theo tôi ra về....theo tôi tập thể thao....theo tôi làm khuya và lại đánh thức tôi vào mỗi sớm mai.
    Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại....cuộc sống cũng cứ lặp đi lặp lại....tẻ ngắt....
    Một sáng....chẳng có gì gọi tôi trở dậy....tôi vùi mình vào những giấc mơ ngắt quãng....mơ hồ...
    (Dành tặng một giấc ngủ bắt đầu vào lúc 4h sáng sau những miết mải vụn vặt của cuộc sống và mái tóc đã pha nhiều sương hơn bao giờ hết)
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay của tớ!
    - Đường đê La Thành, một bác xe oto trắng cứ đứng vì nhà tao ở đấy, kệ tao...trong khi rồng rắn xe buýt, xe to xe nhỏ chờ phía sau....tắc đường.
    - Phòng kế toán thơm mùi cá kho. Chị kế toán viên áo hoa đang nhanh tay rót bát nước mắm. Trên bàn làm việc là đĩa rau muống luộc và bát cá kho thơm ngon béo ngậy. Cô kế toán trưởng áo lam ngồi trông nồi cơm đang sôi. Ôi! Thời bao cấp hiện hữu.
    - Xe buýt vàng khè với hàng tá cuộn khói đen xì phả vào mặt người đi đường. Xe nọ nối xe kia đen cả một vùng trời.
    - Đường Nguyễn Thái Học lại đang sửa vỉa hè...bụi tung mù mịt...sương khói mờ mờ ảo ảo...
    - Cây bồ đề trước cổng chùa Quán Sứ ngả lá vàng rực. Những chiếc lá hình chuông reo vang trong gió...Ngẩn ngơ....
    - Dưới chân tấm biển đề "Di tích nhà tù Hỏa Lò" là thảm lá vàng tuyệt đẹp của cây sấu già bao năm đứng lặng nơi góc phố.
    - Đường Thợ Nhuộm nhuộm một màu tím bằng lăng. Tiếng con ve sầu đầu tiên của mùa hè rổn rang, háo hức.
    - Con taxi Mai Linh xanh lá mạ chạy lùi vì thấy anh cá vàng lù lù tiến tới nơi góc đường Trần Hưng Đạo, tí đâm vào vô số những chiếc xe đằng sau.
    - Một thằng tây suýt rơi mông ra khỏi cái yên xe 67 vì nó to mà cái yên kia lại quá bé.
    - Góc cuối đường Bà Triệu, gánh hoa loa kèn cuối mùa rực rỡ...Những sắc hoa của mùa kiêu hãnh trong nắng hè.
    - Anh bảo vệ nhoẻn cười :"Dạo này càng ngày càng đi làm muộn thế em!"
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 09/05/2010

Chia sẻ trang này