1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi rồi hả chị, chia buôn nhé. Ah, đi rồi nghĩa là có thời gian đi ăn ốc với em rồi nhỉ
    Buck
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhớ của mình cồn cào, mình cứ hét toáng lên khắp nơi cho vợi bớt đi, thì thầm với vài cô bạn thân thiết để đc chia sẻ.
    Khi nỗi nhớ của anh cồn cào, anh giấu đi, cuộn chặt trong lòng, để nỗi buồn phiền cứ gậm nhấm, liếm láp trái tim đau khổ trong anh.
    Khi anh rời đi, em chỉ phải chia tay một người, nhưng lại là một người quan trọng nhất trong cuộc đời em, người mà bấy lâu em tìm kiếm. Nỗi đau của em khi xa 1 ng bằng nỗi đau xa cả trăm ng khác.
    Khi anh rời đi, anh phải chia tay với rất nhiều người, trong đó có em. Nỗi buồn chia ly của anh còn hơn gấp trăm lần nỗi buồn chia ly của em. Xa rời bạn bè, người thân, xa rời mảnh đất yêu dấu và ng mà anh yêu.
    Thương anh nhiều mà ko biết phải làm thế nào. Ko thể im lặng nhìn anh rời đi, cũng chẳng thể nở nụ cười. Yêu anh nhiều hơn. Thương anh nhiều hơn. Anh đau khổ hơn em nhiều, mà em cứ mãi dằn vặt anh, khiến anh thêm đau, thêm buồn. Ôi! Em...
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi nhớ!
    Tôi chỉ muốn hét toáng lên: Anh ơi, anh đừng đi! Hãy ở lại với em! Hãy bỏ tất cả để ta đc bên nhau. Nhưng tôi ko dám làm, tôi ko thể làm như vậy đc.
    Trời ơi! Người có nhớ tôi không?
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh, tôi gửi tin nhắn vào hư không, để lòng mình vợi bớt nỗi nhớ mong.
    3 tháng, tôi ko rõ mình đang muốn gì, chỉ nhớ, nhớ cồn cào, lúc nào cũng có thể rơi mình vào trạng thái lặng lẽ. Tôi ko hòa đc với đám đông vui vẻ, không thể cười vì những câu chuyện tếu táo, ngay cả những lúc vui nhất cũng ko thể cười rạng rỡ như trước. Nụ cười mếu máo trên đôi mắt buồn rười ruợi.
    Tôi đã luôn nghĩ mình đã yêu vài lần, cũng phần nào có chút kinh nghiệm để né buồn, nhưng hóa ra không phải, tôi đang chìm trong nỗi buồn lúc nào cũng chỉ trực chờ nhấn tôi xuống sâu hơn.
    Nhìn anh, lòng tôi se sắt. Thương anh, thương mình, thương cho tình yêu vui chẳng đc mấy ngày này. 3 tháng, mất 1 tháng để nhận ra mình có tình cảm với nhau, mất 1 tháng để nhận ra mình yêu nhau và mất 1 tháng để biết rằng mình phải xa nhau mãi mãi. Tình yêu đc tính bằng ngày, nhưng sao nó lại là một tình yêu mãnh liệt đến thế?
    Ngày anh đi, tôi rời khỏi căn nhà, dắt theo chiếc xe yêu dấu, rong ruổi trên những ngả đường, vô định. Ngày anh đi, trái tim tôi thêm 1 vết cứa dài, nhức nhối. Tình yêu tìm ko dễ và để mất lại càng đau khổ hơn. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, tôi biết anh có chọn lựa của riêng mình, tôi ko phải là điều khiến anh có thể thay đổi hay dừng lại. Tình yêu này có lẽ đã là một thử thách lớn lao và một điều kỳ lạ xảy đến trong cuộc đời tôi và anh.
    Ngày anh đi, tôi lạc mình trên phố, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng anh giữa đám đông và lặng người trước cơn gió se sắt đầu thu.
    Yêu là một nỗi đau kéo dài mãi mãi...
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sân bay tiên biệt
    Nhốn nháo trong đám khách đông người, kẻ đưa tiễn, người đi, kẻ đi du lịch, người đi lao động, kẻ đi làm, đi học.
    Xa lắm, một bóng hình thân quen giữa đám đông. Xúc động và bối rối, loay hoay với đống hành lý, ôm chặt những người thân và dáo dác với xung quanh.
    Xa lắm, một bóng hình đứng lặng, dõi theo anh bên quấy thủ tục, bước vào phòng chờ, khi bố mẹ anh lên xe và lặng lẽ ra về.
    Sân bay...đã luôn là những ngày vui vẻ tung tẩy khi đến vì đc đi chơi, đc đi đón ai đó.
    Còn sân bay hôm nay, có một người lặng đưa tiễn một người trong câm lặng.
    Đường về xa lắm, không có nắng cũng chẳng có mưa....trời sầm sì một màu thẫm, thu sang...
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những xa cách có khiến người ta nhanh quên đi một ai đó? Tôi không biết sẽ là bao giờ, khi nào, tôi sẽ quên người và người sẽ quên tôi.
    Giờ tôi nhớ lắm, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, cái nắm tay, những kỉ niệm đã qua.
    Liệu người có nhớ tôi không?

    Một ngày không có anh...Hai ngày không có anh...Một tuần không có anh...
    Ta cứ lầm lũi đếm từng ngày.
    Lầm lũi sớm trưa đi về trên con đường nhỏ.
    Một mình buồn. Một mình vui. Một mình hát.
    Ta ước gì được bên anh, được đưa đưa đón đón, được che che chở chở, được yêu yêu thương thương, được nhõng nhõng nhẽo nhẽo.
    Ta ước gì được bên anh, để sáng sáng yêu thương tin nhắn tới: "Anh ơi!"
    Ta ước gì được bên anh, để tối tối ngồi phía sai hít hà hương hoa sữa, rồi thì uống trà đá góc phố quen, chạy lòng vòng ngoài đường đầy xe cộ, bàn hết chuyện nọ chuyện kia, chuyện trên trời chuyện dưới đất, tạt ngang bãi cỏ ven đường mọi khi.
    Ta ước gì được bên anh, để khuya khuya đi về bàn tay da diết nắm, em ôm anh thêm chút nữa hẵng về.
    Ta ước gì được bên anh, để được khóc khi nghĩ đến chuyện buồn, lại tựa vào vai anh. Để khi vui cùng anh nở nụ cười.
    Ta ước gì bên anh nhiều nhiều lắm, mà thời gian chỉ được vậy thôi. Một ngày có anh sao quá ngắn? Một ngày không anh vì sao lại quá dài.
    Ước..........
    Nhớ..........
    Thương.........
    Buồn............
    Ta mong một ngày nữa có anh, rồi thêm một ngày nữa, một ngày nữa. Mà khoảng cách ấy lại ngày một xa thêm. Ta lại không làm sao thu ngắn lại được
    Ước.........
    Nhớ...........
    Thương.............
    Buồn...........
    Gấp thêm nhiều lần nữa

    Một ngày không có anh............
    Hai ngày không có anh...........
    Một tuần không có anh...............
    Suốt đời không có anh....................
  7. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    buồn xong chưa???.........như thế đủ rồi đấy, chạm đỉnh rồi....... quay lại thực tế ngay, vấn đề chính là "không có gì quan trọng mãi" điều đã được cả thế giới công nhận.
    rồi cũng quên được thôi ''thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương tình cảm''........
    rồi bạn cũng yêu người khác và có thể người đó quan trọng với cả đời bạn, mối tình lãng mạn đã qua chỉ có thể làm cho tâm hồn bạn thêm phong phú và phát triển tối đa tâm hồn thi sĩ của bạn....
    chúc bạn sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Buồn xong rùi!
    Bi giờ tớ lại Rong ruổi vắt ngang đời...
  9. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những dòng văn đầy cảm xúc, đọc mà they mình của tương lai gần trong đó...
    Cảm ơn bạn, chia tay nhất là ở sân bay...chắc sẽ buồn vô kể, biết mih có chịu nổi k đây?
  10. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    tâm sự gì mà thấy toàn yêu với đương. Lấy chồng đê bà chị

Chia sẻ trang này