1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy ts của chị thấy nao nao
  2. tigxauxi

    tigxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngất ngây theo bà chị nè. Lấy chồng đê bà chị, dù sao có buồn thì anh ý cũng có quay về bên chị ko? chị mà buồn nhiều -->già-->ế đấy, lúc ấy dám đàn em lại được dịp nghe bà chị than thở lắm à. Vui lên chị để các em lấy tinh thần mà còn yêu chứ ^^
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    ui sao yêu khổ thế nhỉ, chị ơi nguôi ngoai dần đi. E cũng mới bị bạn trai đá này, mặn nồng sâu sắc lắm rồi mà ngta bỏ mình dễ như ăn chuối ý. Giờ ngt đg vui vẻ bên tình mới cũng có nghĩ gì tới e đâu :D
    Cũng đau lắm, buồn lắm nhớ da diết nhưng mà cố nén lại chị ạ. Cuộc sống còn nhiều thứ lắm, bên chị còn gd bạn bè, a em đồng nghiệp, bao nhìu ng` yêu thg. Chị mà cứ mãi ôm mộng về 1 ng` đã rời xa là chị đg phụ lại tcam của bao ng` khác đấy
    Vững vàng lên chị, hãy mỉm cười và yêu thg mình hơn. Hãy tích lũy kién thức và hoàn thiện mình để ko bao h fai đau như vậy 1 lần nữa.
    Khuyên chị vậy chứ trong e vẫn còn đầy muộn phiền. Nhưng khác chăng là cứng rắn hơn chị 1 xíu, hihi.
    Hay chị e mình hẹn hò hum nào đi cafe thị phi bọn ex ấy đê, cho vơi bớt sầu kakạ
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Rủ bà này trà đá cho nó lãng mạn, cafe làm gì . Lúc nào rảnh nhớ alo em nhé chị
    Buck
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chàng bảo: Em ơi, đừng chờ anh!
    Em ngoan, không chờ nhưng cũng chẳng có hứng thú để đến với ai khác lúc này.

    Chàng bảo: Em ơi, hãy quên anh đi!
    Em ngoan, đi chơi vui với chúng bạn, nhưng đầu óc vẫn nhớ đến chàng mỗi tối.

    Chàng bảo: Đừng nhắn tin cho anh, ko anh sợ sẽ ko tập trung học được.
    Em ngoan, ko nhắn tin cho chàng, chỉ nhắn những lời vu vơ trên face, yêu yêu thương thương.

    Chàng bảo: Em là người khi buồn càng ăn đc ngủ đc kia mà
    Em ngoan, ăn ngon ngủ tốt, chỉ có điều trong mơ giờ lại thấy bóng chàng.

    Chàng bảo: Đừng yêu anh nữa!
    Em ngoan, yêu anh hơn mỗi ngày.

    Chàng cứ bảo và em cứ nghe và làm theo con tim em mách bảo.
    Kệ chàng!!!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chia ly, em gái xuất chuồng...những người thân quanh ta cứ lẳng lặng rời đi.
    Nhà vắng, đường đông, người xa lạ mỗi ngày 1 nhiều.
    Bớt đi 1 người, thế giới cũng bớt đi nhiều lung linh.
    Bớt thêm người nữa, nhà vắng, bữa cơm lạnh
    Tìm kiếm những mối quan hệ thân thiết mới, thật khó lắm thay.
    Một năm bão, giông, sấm, chớp, mưa, lạnh, cầu vồng và ô kính trong suốt.
    Có chút hẫng, có chút buồn, có chút lẻ loi
    Ngày ngày trở về, ngồi trong xó bếp, ko nén nổi tiếng thở dài.
    Tháng này mình buồn và lặng lẽ hơn thì phải.
    Tháng này, mình không hẹn hò trà đá tán phét thì phải.
    Tình yêu chưa thể quên, nhà vắng ng chưa thể quen
    Công việc bộn bề, nhiều việc vẫn chưa làm xongm, nhiều dự tính đang ủ
    Nỗi nhớ chưa quên, cứ để mình tự quên, ko hối thúc
    Khá mệt với những giấc ngủ không yên, những đêm thức muộn
    Những bữa cơm thất thường
    Hít sâu nào, lấy lại năng lượng nào!!!
    Làm 1 số việc cần làm ngay và luôn.
    Tháng mới sẽ là những dự tính mới!
    Những cuộc điện thoại hẹn hò với những người bạn cũ và mới, thân và sơ
    Vì một cuộc sống nhiều sắc, nhiều thanh, nhiều hương
    Vì dòng dịch chuyển không ngừng nghỉ trong trái tim
    Vì vô số những đam mê chưa thực hiện và đang thực hiện
    Vì những người bạn luôn yêu quý và dõi theo
    Vì những người yêu thương
    Vì anh luôn muốn em như thế
    Và vì chính em!


    :)
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Xóa rồi lại add, add rồi lại xóa. Face cũng giống như con người, thi thoảng lại add một cái tên vào bộ nhớ, thi thoảng lại cố xóa đi để quên. Nhưng có một sợi dây vô hình giữa xóa và add, nên dù có xóa bỏ khỏi danh sách, vẫn mãi mãi không thể quên.

    Hôm nay, xóa đi một cái tên, nhưng hình bóng vẫn còn nơi đây. Gương mặt, nụ cười, vóc dáng, cái nắm tay... tất cả đều đã in sâu trong tâm trí, nên có xóa cũng như không. Nhưng vì người cũng muốn ta quên, muốn ta lại nở nụ cười sáng bừng trong nắng, nên ta xóa người khỏi danh sách, để người yên tâm với cuộc đời mới và ta vững bước trên con đường của riêng ta. Hai ngả rẽ cho những chặng đường đời.

    Để quên
    Và không bao giờ quên!
    Một câu chuyện tình có thật và đã từng xảy ra
    Một câu chuyện kì lạ mà đến giờ vẫn không thể nào tin và ko hiểu vì sao
    Đẹp và tuyệt vời!

    Đáng trân trọng và quý giá
    Love!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không thể quên mà chỉ thấy buồn. Vì hình như mọi thứ cứ đến rồi đi không bao giờ được lâu khiến ta có cảm giác có và mất, sẽ không có gì là mãi mãi. Mắt buồn, không giấu được và thi thoảng trong giấc mơ lại thấy anh. Nhớ! Thời gian chia ly đã dài hơn thời gian gặp gỡ n mọi thứ vẫn chưa thể trở thành quá khứ.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một việc điên rồ quá!
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không viết những câu cảm thán điên rồ. Phần vì công việc chiếm quá nhiều thời gian, phần vì muốn để cho mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và phần vì nếu cứ viết mãi có lẽ sẽ thành nhàm.

    Trời đã bớt nắng tự lúc nào. Trong căn phòng làm việc giờ chỉ còn nghe tiếng nhạc Thiền từ tai nghe, mọi việc đều đang dồn đống mà chưa giải quyết xong. Công việc cứ cuốn đi từng ngày và mỗi ngày đều có những lặp lại. Có lẽ mình là một người ưa thay đổi, ưa đi những con đường mới và tìm những trải nghiệm mới. 1 năm sau khi bước chân vào cty này, nếm đủ vui buồn roi vọt, đủ yêu thương đợi chờ, giờ mình lại muốn bước ra biển lớn, nhiều sóng và cá to. Cuộc sống sẽ lại là những chuỗi tìm kiếm, chờ đợi và lao đầu vào không ngừng nghỉ, nhưng đó là cuộc sống mà mình luôn muốn lao vào.

    Còn 1 tháng nữa để dừng lại mọi công việc đang làm. 1 tháng để có thể suy nghĩ lại. Nhưng vẫn là những khắc khoải chưa thoát ra được. Đời nhiều niềm vui quá, cũng chán. Những người hay gặp may quá, cũng buồn. Thế nên cứ có đủ, để nếm cho hết dư vị cuộc sống vẫn cứ là hơn. 1 tháng để lại bắt đầu lại từ đầu ở cái tuổi không còn trẻ, với người khác là mạo hiểm, với mình là muôn phần dũng cảm. :)

    Cuộc sống còn đam mê, còn niềm vui là còn hạnh phúc. Mình may mắn những lúc cô đơn luôn có bạn đi bên. Dù là trai hay gái, dù là bạn cũ hay mới, cũng đều là những người tuyệt vời và mình cũng sẽ luôn ở bên khi họ cần mình như thế.

    Cuộc sống sẽ lại bắt đầu 1 nhịp mới vào 1 tháng nữa. Hãy xem con đường mình rẽ sẽ ra sao. Mình yêu những con đường dưới những tán nắng xiên xiên, yêu những con đèo dọc ngang thiên hạ, yêu những xóm làng nhỏ bé, yêu những bông hoa dại luôn vươn lên khoe vẻ đẹp rạng rỡ nhất, yêu những nụ cười trong sáng. Con đường phía trước có nhiều để lựa chọn, nhưng có lẽ con đường mình đã đi sẽ luôn có dưới đôi chân này.

    Và trong một chiều làm việc với nhạc Thiền trong ánh nắng cuối chiều vàng ruộm, lắng nghe một chút lòng mình lâu lâu khắc khoải, những niềm vui bất chợt cho một cuộc sống nhiều bất ngờ và màu sắc.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này