1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một chút hương thơm còn lại
    Một ánh mắt quen để lại
    Một lối đi trên con hẻm nhỏ
    Và mưa nắng hai mùa vẫn qua,
    Một tiếng rao đêm ngần ngại
    Một chiếc môi hôn vụng dại
    Và bước chân trên con hè nhỏ
    Cùng cơn gió qua cửa trú đông
    Những ước mong đã đưa chúng ta xa 2 bờ
    Đã mang hết đi những điều thân thuộc
    Chỉ còn ước mơ để dành ở đây
    Và em vẫn luôn mong tìm lại vòng tay ấm khi mùa đông bắc về
    Những đêm nằm nghe run run gió ùa
    Và em sẽ mãi luôn kể lại
    Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
    Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 08/01/2009
  2. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ mặc em buồn giữa nỗi chờ mong
    Khi mọi nghĩ suy đã mụ đi vì nhớ
    Như dòng sông bên bồi bên lở
    Những dự cảm theo dòng cứ xoáy cuộn triền miên..
    Đâu dễ nói lời yêu trên vạn nỗi tị hiềm
    Đâu dễ thả diều bay trong ngày trời bão gió
    Nên dẫu hẹn thề còn nguyên như sông Hồng bao năm vẫn đỏ
    Vẫn còn những đợt sóng duyềnh điên đảo dưới lòng sâu
    Thương nhớ bây giờ biết sẽ gửi về đâu
    Ai trách được mùa đông gió lạnh lùng đến vậy
    Ai trách một giấc mơ chẳng vẹn tròn phút cuối
    Mà nuôi mãi muộn phiền theo suốt những ngày sau?
    Thì cứ mặc em ngồi tự xoa dịu nỗi đau
    Bằng những phút mơ về anh bên ấy
    Sẽ còn mãi một dòng sông bên đời em xuôi chảy
    Cho dẫu cuộc tình đứng lại phía bờ xa?
    Chờ đợi âm thầm và đếm nỗi xót xa
    Cứ mặc em nơi đây với thời gian đặc quánh
    Ai trách được trời đông, sương sa, gió lạnh
    Ai trách được cơn mơ không trọn vẹn cho mình?
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thèm được ôm quá! Thèm cái cảm giác được chở che, được vỗ về khi mình mong manh và chống chếnh.
    Nhưng ko có ai sẵn lòng giơ vòng tay ra, cả đến những người bạn cũng ko.
    Chới với!
  4. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Uh thì đau, đau lắm. Đau quá nên nt cho ng ta mà phải viết rõ : anh đừng reply lại bất kì điều gì, nó còn khiến trái tim em tan nát hơn.
    Đau kinh khủng lên được ấy, nghĩ lại giá mà ng ấy phản bội mình hay phũ mình khéo đau mà dễ quên hơn là cái trò vẫn yêu nhau mà buộc phải chia tay này.
    KO viết nổi mail, ko dám nt, ko viết được cả lên blog sợ ng ta đọc được ng ta buồn. Đến chết mất, giờ ai cũng lải nhải : ko có duyên phận thì thôi, chấp nhận chứ biết làm thế nào.. rồi ko phải của mình có giữ cũng ko được... Điên mất!
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    rong ruổi theo chị Yếm này qua mấy topic rùi, vẫn biết chị vẫn rong ruổi trên khắp nẻo đường và rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc... thèm đc rong ruổi vắt ngang trời như chị ... Chúc chị bình yên nhé và một hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến với chị.
    Ah em cho chị yếm mượn bờ vai đấy
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày trước còn suy nghĩ đáng hay đáng, nên hay ko nên buông tay
    Nhưng tối nay thì quyết định rồi, đã biết con đường mình đang theo đuổi là ngõ cụt cớ sao cứ phải đâm đầu vào để làm gì cho thêm đau
    Muốn khóc cho vơi đi nỗi đau đang đè nặng trong lòng mà ko thể khóc được, tự dưng thấy giận bản thân sao ít nước mắt vậy ?!?!?

  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy xuân về với gió đông
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là rồi sẽ quên
    Nghĩa là rồi sẽ nhớ
    Nghĩa là em vẫn đợi
    Nghĩa là anh cứ đi
    Nghĩa là mùa sẽ sang
    Nghĩa là xuân sắp tới
    Nghĩa là anh rất vội
    Nghĩa là em vẫn mong
    Nghĩa là ngày nắng lên
    Nghĩa là chiều mưa xuống
    Nghĩa là hoa vẫn nở
    Nghĩa là **** sẽ bay
    Nghĩa là một sớm mai
    Nghĩa là anh không tới
    Nghĩa là dù em đợi
    Nghĩa là anh cũng xa ...
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Cùng cạnh ngộ! Chia sẻ!
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mình bỏ lơ nhiều bạn. Không phải vì không quan tâm nữa mà thấy mình đang hời hợt, chẳng buồn để ý, mặc kệ tất cả, cứ thế cho qua, cứ thế bỏ qua.
    Chẳng phải vì bận rộn vì tối nào chẳng dành cho mình khoảng thời gian nghỉ nhịp, không làm gì cả trước khi thức đêm như mấy tháng nay vẫn làm
    Chẳng phải vì không có chuyện gì để nói nên không chát chít như mọi khi, hay tào lao ba chi khươn vô số chuyện
    Chẳng phải vì không còn thèm trà cháo hay lang thang mỗi tối nữa vì thực ra ngày nào chẳng tự lang thang chút chút cho không khí
    Chẳng phải vì có nhiều hôm về nhà ngủ lăn như chó cún, điện thoại reo cũng ko buồn nhấc, mà có khi không có cuộc gọi nào.
    Dạo này vắng nhiều người bạn trong list, vắng một vài số điện thoại không bao giờ gọi tới hay gọi đi, thêm vài ba số cũng không dùng đến bao giờ. Thấy đời nhàn nhạt, phải rắc thêm tí muối. Thấy bạn cũng nhàn nhạt. Cuối năm, thấy vắng 2, 3 người trong những người đã gặp. Mình phũ người, người cũng phũ mình. Người phũ mình, mình cũng phũ người. Thế là chẳng còn ai với ai. Lại vắng đi vài giọng nói nụ cười. Năm nay, mình mất mấy người bạn, tự mình bỏ và tự họ bỏ mình.
    Chắc là mình cũng nhạt thếch rồi.
    Mua thêm một đôi mắt kính mới, màu tím. Để che đi nét buồn phảng phất và nét mệt mỏi đang ngự trị.
    Chiều nay mệt!

Chia sẻ trang này