1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân thì có lẽ nhiều lắm chị à
    -hết pin
    -Bận
    -k muốn nghe
    -Đứa nào đó tắt chứ k phải hắn đâu
    -Biết đâu nữa là "tắt máy'' để "gọi lại"
  2. theautumn

    theautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn dũng cảm hơn mình, bạn ạ! Mình còn không dám gọi vì sợ có được câu trả lời cho câu hỏi của mình bấy lâu nay.
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nhưng trốn tránh sự thật thì cũng chẳng ích gì mà. Thà đối mặt một lần rồi cho lòng thanh thản còn hơn lẩn tránh điều hiển nhiên.
    Mình cũng đã có lần bị tai nạn, đứng dưới mưa gọi cho người ta hoài mà người đó không nhấc máy. Cảm giác lúc đó thật kinh khủng nhưng rồi cũng đã qua. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và ta vẫn phải sống thôi mà
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ghét bị tắt máy,có thể bảo dập máy là vì có việc bận hoặc tạm thời lúc đó chưa muốn nc thì có thể hiểu đc.Nhưng nếu dập máy,mình gọi lại mà tò te tí,số máy quý khách ko liênlạc đc thì đã qá đủ hiểu vấn đề.
    Con gái nhậy cảm và rất hay suy nghĩ là đúng.Chả trách đc,chỉ có những ai hời hợt,đến với tình yêu vì những j khác ngoài tcảm thì mới ko có những phút suy nghĩ ntnày.Chứ còn 1 khi đã yêu,thì bất kể hđ lạ nào của ng` yêu cũng gieo trong lòng mình 1 suy nghĩ.
    Mình cũng đã có thời gọi đt nhưng ko dập máy mà là 1 tiếng lạnh lùng vang lên:"Có chuyện j ko Em?"ah ,há vẫn jọng nhẹ nhàng đó,vẫn cái jọng trầm ấm đó nhưng bây h là những câu lạnh lùng nghe mà buốt.Nghe xong thì tự bản thân mình hiểu,mình nên là n`g dập máy trc để còn chút tự trọng cho mình và mình cũng hiểu bây h ng` ta với mình ntn?.
    Ai rồi cũng phải trải qa những đau đớn rồi sẽ đến hp,rồi lại hp rồi lại đau đớn.
    "Hội ngộ rồi chia ly,cuộc đời vẫn thế..." mà...Hãy vui vẻ lên,hãy nhớ rằng,ngoài biển rất nhiều cá to,hãy cho rằng đó ko phải là n`g thix hợp với mình thì trc sau j họ cũng sẽ ra đi.AQ 1 chút,nhưng ở tr` hợp này là nên.Bảo bạn đừng buồn,đừng suy nghĩ là khó.Nhưng đúng là khi vào hoàn cảnh này,bạn nên TẬP HẠN CHẾ suy nghĩ mình,CỐ GẮNG nhé.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại đã xóa rồi
    Số cuộc gọi đã gọi , đã từng gọi, gọi lỡ hay những số từng có cũng đã xóa
    TIn nhắn cũng đã xóa hết, tin cũ hay mới không còn
    Nick chat cũng đã xóa
    Không còn gì để liên lạc nữa rồi
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thiên đường của hai chúng ta giống như một bức tường hoa, cầm giữ mơ ước của em.
    Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt, ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
    Nếu như em hướng về phía bầu trời, khao khát một đôi cánh, sẽ chia tay để em được bay vút lên.
    Em không nên cùng với hoa hồng, nghe theo thời gian đã tàn lụi.
    Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn.
    Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích thì hãy ném đi lời thề hẹn.
    Có một thứ tình yêu gọi là chia tay, bởi yêu mà vứt bỏ thiên trường địa cửu.
    Chúng ta giữ lấy bình yên để em trả lại tất cả.
    Anh ra đi bình yên để em có tất cả, để tình yêu chân thật giúp anh nói chia tay.
    Đánh mất em anh phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ.
    Đành mãi mãi lìa xa em.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chia sẻ.
    Mình cũng từng rơi vào tình cảnh như thế này. Đã đau, đã khóc, nhưng giờ thì là vô nghĩa. Người ấy với mình k còn tồn tại trên đời.
    Một thời gian sau ngoái lại chỉ thấy chuyện này thật nhạt. Thoáng thấy người ta cũng chả còn cảm xúc gì nữa. Cái gì không thuộc về mình thì hãy để dòng đời cuốn trôi thôi.
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mời bạn nghe 2 bài hát này
    http://www11.nhac.vui.vn/Music/#Play,17788
    http://www11.nhac.vui.vn/Music/#Play,45835
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    I''ve been loved, been laughed and cried.
    After tears subside,
    I found it all so amuzing
    I did it my way...
  10. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hôm kia...thấy số đt lạ..ko nghe máy
    nhắn tin hỏi ai vậy?hóa ra ông anh con bác
    ức..hắn gọi đt lại hỏi sao ko cầm máy của hắn...mình bảo số lạ ko nghe....vậy là hắn cụp máy luôn
    đúng là đồ hâm

Chia sẻ trang này