1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắt máy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cứ bắn tài khoản sang cho số thuê bao khác là hết tiền ấy mà, lo gì
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi, vô định cánh chim trời...
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặn
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    [​IMG]
    Xuôi đi anh,giữ lại chiều yêu dấu.
    Xuôi con phố, gió xuôi chiều hạnh phúc.
    Lãng du xuôi dòng, con thuyền xuôi bến.
    Anh xuôi thời gian, không gian đọng lại,
    mãi xuôi đời ngẩn ngơ mê đắm.
    Xuôi nơi nào về với trái tim yêu. ​
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 29/05/2009
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế!
    Sao lại buồn đến thế!
  4. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc trong cv của mình là ko bao giờ đc tắt máy :)
  5. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc chỉ là nguyên tắc mờ thôi ná
    Nguyên tắc cũng có thế phá bỏ mờ
    Mà nguyên tắc đôi khi cũng cần phải mền dẻo. Chả may có đứa nào nó nửa đêm cứ nháy máy bác mờ pác ko tắt máy sao. E chả tin
  6. Neo2008

    Neo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái giá phải trả cho nền văn minh
    1. Đang cãi nhau mà 1 bên hết pin => chiến tranh cận kề
    2. Đang đi xa, call đến mà nghe giọng éo éo hoặc nhạc xập xình, hết pin => hết đỡ
    dù sao cũng phải tìm hiểu lý do tắt máy chứ Biết đâu đang có chuyện quan trọng...
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cậu...
    Hôm nay tớ muốn tắt máy...
    Tớ mệt, tớ muốn yên tĩnh
    Xin lỗi cậu...
    Từ hôm nay, tớ lock số đt cậu trên máy, lock nick cậu trên Yahoo...
    Tớ muốn chấm dứt những gì liên quan đến cậu...
    Xin lỗi cậu...
    Dù rất muốn tin những lời cậu nói, nhưng tớ lại không thể tha thứ cho những việc cậu làm...
    Chỉ đơn giản, nếu cậu coi tớ là bạn, nếu như những điều cậu nói với tớ là sự thật... cậu sẽ k hành động như thế với tớ...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào bạn cảm thấy không thể chịu nổi, chỉ muốn vứt hết, ném bỏ đi hết, và ra đi?
    Tôi, ngay lúc này, giờ này, giây này, phút này, chỉ muốn đc bỏ hết!
  9. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Don''t worry about it anymore....
    Tôi cũng từng giống bạn, chỉ khác tôi là con trai. Khi đã như vậy thì cho nghỉ luôn thôi. Như thế không có nghĩa là mình kém hơn người ta mà là để khỏi bị tổn thương vì những người không xứng đáng .
    Ngày xưa tôi cũng như vậy, trao tình cảm nhầm người. Cô gái ấy cũng kiêu như vậy và rôi tôi buông.... Thế mà sau này chính cô gái ấy lại chủ động tấn công lại tôi khi tôi đã là một người khác....
    ÔI, cuộc đời đôi khi lại như thế. Tốt nhất hãy bình tình đừng để dánh mất mình vì hạnh phúc vẫn còn đang ở phía trước.
  10. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hồi trước em cũng rơi vào hoàn cảnh như chị đến nỗi mà người ta không tắt máy, người ta thay số điện thoại. đó là mối tình đầu của em. rất đau khổ, rất rất đau khổ. em như phát khùng lên. em đã từng xóa hết tin nhắn, xóa số điện thoại, không đến chỗ mà em biết là người ta có ở đấy, nhưng làm sao mà em xóa được cái số điện thoại ở trong trí nhớ của em. cũng may là người đó thay số và em quyết tâm không hỏi số điện thoại của người ta nữa. họ cũng không bao giờ dùng lại số cũ. thật là tàn nhẫn. em không thể tưởng tượng được người em đã từng yêu thương lại đối xử tàn nhẫn thế. thế mà em đã vượt qua được thời gian đó. bây giờ em cũng ít khi nhớ lại những kỉ niệm đã từng có. thấy lại con người ấy vẫn còn chút bối rối, vẫn muốn nhìn theo, nhưng vì em bị cận nhẹ nên nhìn theo cũng chả thấy rõ lắm, nhưng lòng cũng đôi chút dửng dưng. rối mọi chuyện sẽ qua. một người bạn đã ở bên em nói với em thế này: cứ nói là mọi chuyện rồi sẽ qua. nói thì dễ làm mới khó. và chính bản thân mình vượt qua được lúc nhìn lại mới thấy mình phi thường. chẳng ai làm được cho chị cả, chị phải tự làm lấy thôi. thế đó. mong giúp cho chị được điều gì.

Chia sẻ trang này