1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tát một phát...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 16/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ai chả có lúc như vậy hả chủ topic....cảm thấy bế tắc, cẩm thấy cần đc giúp đỡ...biết mình sai nhưng ko đủ dũng cảm thú nhận...1 cái tát giống như việc bạn xả ra những muộn phiền của bạn thôi !
  2. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đấy là các bác nghĩ thế, chứ còn các bác xem, ở ngoài kia kìa, vẫn đầy cái tái: bố tát con, vợ tát chồng... ý nhầm, chồng tát vợ, mấy bà bán hàng tát nhau... vân vân và vân vân... Chả ai khuyên, chả ai can được...
  3. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là tát thì đau tay...
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ bị 1 người con trai tát cả.Mình chỉ từng tát người ta thui.hic!
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ bị tát thì cũng đáng lắm, có người thì không.
    Cũng còn tuỳ
    Bác chủ hay lập topic kiểu bí hiểm nhỉ
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    có lúc chán chẳng thèm nói chẳng thèm nghĩ, chẳng thèm cãi nhau... tát cũng vô nghĩa... đời là thế đấy...
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vợ em mà bướng là em cứ tát cho lệch mặt, cứ vài lần thía, ngoan hẳn ra đấy các bác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này