1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất niên - viết về bản thân của năm cũ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi oleviosa, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một năm với quá nhiều sự thay đổi !Một năm với nhiều chuyện buồn. Năm nay mình có nhiều suy nghĩ khác đi, nhưng lại chẳng dứt bỏ đc những quan niệm cũ, thành ra cứ ẩm ẩm ương ương vậy, chẳng ra làm sao cả Hy vọng năm sau sẽ vui vẻ hơn!
    Chúc mừng năm mới tất cả mọi người!
  2. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nào ngờ tình duyên trắc trở ...
    Tình đẹp là tình bơ vơ.....

    Mọi chuyện đều đã là quá khứ......
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Mình cần phải xem lại chuyện tiêu xài và tiền nong của mình. Có lẽ cũng nên thắt lưng buộc bụng hơn một chút, cứ thỏai mái quá e là không ổn lắm. Tình hình này mà không biết tiết kiệm có lẽ năm tới mình sẽ biết thế nào lànạn đói năm Ất Dậu thật thôi.
    Xem nào, vạch kế họach năm mới 1 chút:
    - Trước mắt là cày cho xong cái vụ thi học kì, ko được để đá lại phát nào, học bổng thì cũng chẳng trông chờ lắm, mà học bổng trường thì cũng đáng là bao.
    - Nghỉ tết cái nhỉ, rủ bọn lớp cũ đi đàn đúm, nhớ chúng nó quá. Tết nay là mình 21 rùi, nhưng mà hình như càng lúc càng tr3 con nhí nhố hơnt hì fải. Thằng bạn nó bảo ngồi cày cho nó cái trang teens, hicz, cứ tình hình nì thì vài năm nữa mình đăng kí học lại mẫu giáo thật.
    - Dành dụm mua cái ghi âm kts, còn vụ camera thì thôi, cũng chẳng cầnt hiết, nhưng mà máy ghi âm thì cần, xong cái nì thì xem nhu trang bi đủ. Người ta chỉ cần 1 cái dt đủ cả từng đấy chức năng, mình thì không khóai, vẫn thích cái nào ra cái í.
    - Thực tập 3 tháng, cố gắng mà cày, dù gì đi chăng nữa cũng là một cơ hội tốt, hoặc nếu không, đó sẽ là khỏang thời gian thực sự đáng nhớ vì mình học 4 năm chỉ vì nó mà, sau này nếu không theo nghề thì cũng không tiếc vì đã có lúc mình làm đúng nghề.
    - Và......thôi từ từ tính tiếp, đi nấu cơm cái đã....
  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại đến rồi, đã là ngày cuối cùng. Nhiều cảm giác quá! Dậy rõ sớm, ngồi viết mail cho khá nhiều người, ừ, cuối năm rồi cũng ko muốn là người vô tâm với bất cứ ai cả, nhất là với Bom và em Gà của mình. Cứ lần lữa mãi mà cũng chưa viết cho chúng nó chữ nào từ hồi tháng 10 đến giờ.
    Ngồi viết thiếp cho những người thân yêu nhất, thấy đến chục cái thiếp của mấy năm cũ vẫn còn chưa đưa đến tay người mình viết tặng.Ừ, mà có sao đâu, viết thì cứ viết thôi mà...
    Một năm lại qua......Chẳng biết mình đã làm đc gì trong năm cũ?! Mình cũng ko có thói quen nhìn lại quá khứ, ừ, có lẽ do mình sợ....Một mùa hè ngọt ngào và đáng nhớ, vui và nhiều kỉ niệm , để rồi lại thấy buồn và xót xa cho những gì đã qua mà chẳngthể giơ tay ra níu kéo...Mà có lẽ cũng ko nên nghĩ nhiều hơn nữa! Nên yêu quý bản thân bằng cách làm mình vui vẻ hơn lên đi! Ừm...Xem nào, có mấy quyển sách mang sang đây mà mới đọc đc 3 quyển mỏng dính, thế mà xem lại dự đinh thì.Đúng là nói trước bước ko qua........Thôi, sang năm mới cố mà đọc cho xong
    Vừa ngồi xem lại tập ảnh cũ.Thấy kí ức trên hiện về từng cái ảnh.Nhìn lại ảnh hồi cấp 3 , xem lại cái đĩa về lớp, ngắm nghía lại cái áo đồng phục...Và cảm thấy tiếc nhớ vô cùng thời đã xa quá rồi ấy....
    Nhiều lúc cảm thấy thật cô đơn trong cuộc sống này. Nhiều bạn bè đến thế mà dường như khi mình cần một lời khuyên lại chẳng thể nói với mấy ai cả, mà những người mình nói đc thì lúc đó lại bận rộn nhiều chuyện quá....Tự nhiên cảm thấy chẳng muốn làm phiền ai cả.......
    Ôi, năm mới! Những dự định cho năm mới đã bị thay đổi lung tung...Nhưng hy vọng sự thay đổi cuối cùng sẽ ko làm mình phải nghĩ đến 1 sự thay đổi nữa, ít nhất là cũng ko có điều gì phải day dứt.....Dù sao năm mới cũng đã đến rồi, có lẽ mình cũng nên vui vẻ chào đón và mong ước điều gì đõ chứ nhỉ..>Dù vẫn biết ước mơ chỉ là ước mơ
    Uây, mình cũng lại sắp qua 1 tuổi mới rồi, cơ mà vẫn còn trẻ mà, 22, gì mà đã già mà nhỉ?!
    HAPPY NEW YEAR !
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Một năm có quá nhiều điều để mà nhớ, mà suy nghĩ. Mình chỉ biết rằng sang năm mới mình sẽ cố gắng nhận ra và sửa chữa thật nhanh những sai lầm của mình để dành được nhiều thời gian phạm những sai lầm mới!

Chia sẻ trang này