1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tần tật liên quan tới mua sắm đồ bếp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi psyche1812, 10/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psyche1812

    psyche1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tất tần tật liên quan tới mua sắm đồ bếp

    Mình là thành viên mới toe của box HPGĐ. Dạo này mình hay vào đây đọc bài của mọi người viết, vì sắp lấy chồng . Mình thấy có rất nhiều topic bổ ích nhưng mà tìm hoài không thấy có topic nào liên quan tới việc mua sắm đồ làm bếp nên mạn phép mở topic này để mọi người chia sẻ thông tin nhé.

    Mình sẽ ra ở riêng ngay sau khi lấy chồng, nhà mới hoàn toàn nên phải mua sắm toàn bộ mọi thứ. Mấy hôm nay bận tối mắt vì vụ mua đồ bếp, nhưng thú thật là mình hầu như không có kinh nghiệm gì hết. lên đây tham vấn mọi người nhé:

    1. Thiết bị bếp (bếp ga âm, bồn rửa bát, hút mùi): có Fagor, Cata, Tekka, Kohl... Mình mua của Fagor và Cata vì giá cả tương đối ổn, hình thức chấp nhận được.

    2. Tủ lạnh, lò vi sóng, bình đun nước + giữ nóng, nồi cơm điện: bao nhiêu hãng không biết hãng nào tốt. Chỗ để tủ lạnh trong nhà mình lại bị giới hạn nên chỉ mua được tủ lạnh Panasonic 260lít. Chả biết có tốt không nữa. Nhưng đuợc cái thiết kế rất hợp lý, nhất là cái ngăn rau và ngăn đá. Lò vi sóng của Sharp, to tổ bố vì được tặng, nồi cơm điện cũng của Panasonic loại 1,5l. Bình đun nước nóng Tiger của Nhật, khử Clo luôn nên rất thích.

    3. Bát: dự định sẽ mua 1 bộ Minh Long. Mới vào big C và Intimex ngắm đồ, nhưng xấu lắm, hoa văn loè loẹt, men xấu. Ngoài Minh Long ra có bạn nào biết ở đâu bán bộ bát đĩa ăn đẹp không, chỉ giúp mình với.

    4. Nồi niêu xong chảo: đang ngắm bộ nồi thuỷ tinh Visions, nhưng cũng chưa có sự lựa chọn so sánh nào để biết cái gì tốt, cái gì không tốt.

    5. Chảo chống dính: mua nguyên ba chiếc của Meyers. Tên nghe như tên Đức, nhưng lại là hàng Thailand. Thấy em bán hàng ở big C bảo mình đây là loại chảo chống dính tốt nhất. 1 cái đường kính 24cm cũng khoảng 230k.

    6. Đũa + thìa, dao, dĩa: trời ơi, tính mình coi vậy mà khó tính lắm. Chọn mãi không được bộ đũa ưng ý. Vì cái thì đầu nhọn quá, cái thì cầm hơi bị nặng tay, cái thì nước gỗ cứ xỉn xỉn đen đen bẩn bẩn... Trong khi mình đi ăn nhà hàng thấy họ có nhiều chiếc đũa đẹp mê hồn. Không biết mua ở đâu mọi người nhỉ?

    7. Bộ dao: mình hoàn toàn không biết dao của hãng nào vừa sắc vừa bền vừa tốt. Cả nhà ai biết thì giới thiệu với mình nhé, cho cả địa chỉ mua nữa là tốt nhất.

    8. Các đồ phụ kiện linh tinh như lọ đuờng, lọ tiêu, ...: mua của Uma ở dốc Trần Huy Liệu cắt Kim Mã. Đồ của bọn này thì xinh thôi rồi, cute thôi rồi, nhưng mỗi tội là chất lượng thì hơi bị chán. Sứ dày, men xấu. Nhưng kiểu dáng thì yêu lắm ấy.

    9. Thớt: 1 em thớt thuỷ tinh để cắt gọt hoa quả, 1 em thớt gỗ cao su nhỏ để cắt đồ chín, và 1 em thớt gỗ nghiến để chặt đồ sống. Đều mua ở big C hết. Nhưng mà mình thấy còn có loại thớt siêu sạch chống vi khuẩn giá hơn 100k nữa đấy. Mỗi tội hình thức nó hơi xí nên ... từ từ xem xét (khổ lắm, mình mắc bệnh thích hình thức ạ).

    Tạm thời mình mới nghĩ ra chừng này thôi. Mọi người (nhất là các chị em phụ nữ) ai biết có cái gì cần thiết cho một căn bếp thì share thêm với mình nhé. Công cuộc sắm sửa chắc còn dài dài, nhưng mà lấy chồng mình chỉ thích nhất cái khoản sắm sửa này thôi, chứ chẳng ham chụp ảnh cưới với lại làm đám cưới đâu
  2. binhpana

    binhpana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Uh, kể ra phần này mình chưa nghĩ đến vì còn đang lo lễ ăn hỏi
    Tớ thì mới hình dung ra như sau:
    - Bếp ga: giao toàn quyền cho AX, tôi đâu có người để bắt đền ^^
    - Bộ nồi: tớ phân vân ko biết có nên mua nồi thủy tinh ko, còn bộ nồi Inox chống dính mà hiện mẹ tớ đang dùng và rất khoái là nồi của Supor, 1 bộ 3 chiếc đâu đó 400-500k gì đó, mua ở siêu thị gì trên Tràng Tiền là rẻ nhất, ở Unimax hay Big C đắt hơn.
    - Bát đũa, lọ đựng gia vị...: tớ rất khoái bát và các thứ liên quan của bọn Nhật, hồi vào cửa hàng 100 Yen của nó chết mê chết mệt, xinh và rất dễ thương, nhưng ko mua nổi về VN huhu. Hôm vừa rồi có vào Daiso ở Giảng Võ, nhưng đồng giá tận 30k đắt gần gấp đôi giá bên Nhật nên chưa ngó kĩ xem có gì đẹp ko. Nếu ko ưng chỗ nào lại vào ngó vậy
    Những cái khác, tớ chưa nghĩ ra, đang máu mua chăn ga đã
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mua đồ nội thất nhớ mua luôn đồ bếp nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này