1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Vụ 2003 cũng có 1 điểm lạ là tại sao đường dây của chú Vượng móc nối toàn đội như thế lại không có ku Vinh còm nhỉ ?
    Người ngoài chú ý còn lôi cớ gì tha ku em đồng hương !? Vinh lúc ý cũng chỉ là con tốt đen trong ván bài tam cúc chứ đâu đã là sao sẹt như bây giờ ?

    @buonet : Đổ oan cho em Tấn Tài rồi , chú ý lại mò đến tận nhà quỳ lạy cho phát khiếp lên giờ :))
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    trận gặp Myanmar hồi ấy chú Vinh còm chỉ là thằng dự bị mọt kiếp cho cặp Quyến và Thanh Bình nên không cần mua chú ấy, cùng lắm chỉ nạt một câu là chú này vãi đái. Có lẽ vì cay cú nên trận bán kết gặp Malay chú này nóng máu nên khi được thay vào chú ấy đá hăng hái và ghi được 1 bàn làm gãy mẹ nó kèo 1 đều của anh em. Nghe đồn chú ấy sau trận suýt bị đánh nhưng có lẽ tụi Vượng và Quyến biết mọi chuyện đã lộ rồi.
    Thật ra trước ki sang Phi dự Seagames đã có dư luận rầm rộ về chuyện móc ngoặc, bán độ ở giải V league. C14 đã bí mật cho người theo dõi nhưng chú Quốc Vượng và Văn Quyến nợ tụi xã hội đen quá nhiều đặc biệt là chú Vượng. Trận này tụi làm độ treo giá 1 tỷ cho Vượng trong trận Myanmar là phải làm kèo sao cho Việt thắng suýt sao 1 trái. Vượng là chủ mưu còn Quyến là thằng đứng ngoài xúi và cổ vũ anh em hết mình. rủ được 5 đồng chí là Hải Lâm, Bật Hiếu, Quốc Anh, Văn Trương và Phước Vĩnh. Riêng chú Tấn Tài là khôn nhất: khi nghe rủ chú ấy nói: "dạ mấy anh! em còn nhỏ dại không biết gì. Mấy anh muốn thắng 1 trái thì em sẽ cố gắng đá cho mấy anh thắng chứ chuyện tiền bạc thì em không dám dính vô".
    Vì không nhận tiền nên chú này thoát khỏi tội danh đánh bạc và có lẽ do vụ này chụp quá nhiều nên chú Tấn Tài thoát nạn. Trong các thằng được rủ đáng sợ nhất là chú Quốc Anh. Mọi Người có nhớ trận gặp Myanamar trong đó có trái cách khung thành Myanmar khoảng 2m chú này đệm bóng trúng cột dọc xong ôm đầu với khuôn mặt đầy tiếc nuối, đúng là diễn kịch như thần. Nghe nói chú này còn ỉm 20 triệu của Bật Hiếu không chịu đưa ra. Tôi nói thật nếu vụ này mà không đổ bể chú Quốc Anh này tương lai sẽ là đại ca mới hoặc 1 chuyên gia làm độ của bóng đá Việt Nam. Còn trẻ mà năng khiếu đã bộc lộ quá sớm
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    Năm 2005 chứ không phải 2003.

    Năm 2003, sau khi giành HCB, Huy Hoàng có vận động anh em làm cái đơn xin giảm án cho Thành kếu. Tất cả đều kí vào, nhưng Công Vinh và Như Thuật sau đó đi kiện là mạo chữ kí. Theo báo đưa tin thì Huy Hoàng gọi điện cho 2 ông này bảo mày đồng ý thì tao kí hộ luôn cho nhanh, chả hiểu sao sau đó lại lật kèo.


    Chú Công Vinh láu cá, lươn lẹo, hám danh... nhưng đúng là đủ khôn để tránh không dây vào cá độ. Năm 2005, bọn nó không thèm rủ chú này và Minh Đức vào kèo. Nói thẳng là chắc biết tính bẩn nên không cho join, sợ bẩm báo
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nói thêm một chút: chú Quốc Anh có khai là ăn chặn tiền của Phước Vĩnh. Thật ra làm quái gì mà ăn chặn được, chúng nó thỏa thuận với nhau cả rồi thì phải chuyển tiền, nếu ăn chặn thì phải chặn từ thằng Vượng cơ. Như báo chí nói thì Quốc Anh muốn nhận tội luôn, định gỡ hộ chú Vĩnh.

    Báo chí nhẹ tay với Quốc Anh, kêu là thương cu Vượng bị bọn chủ nợ truy sát. Bơm thổi thế không lọt tai. Còn bảo bọn này tham 20 triệu cũng là sai, chúng nó đá bình thường cũng có sẵn tiền thưởng rồi. Tôi tin lý do chính để làm độ là vì bọn trẻ mới lên tuyển ( Hải Lâm, Hiếu, Vĩnh, Quốc Anh) muốn được các anh lớn nâng đỡ nên bảo gì nghe đấy. Quốc Vượng khi ấy gần như là trùm quyền lực ngầm của bọn nó rồi, cu Tài Em hiền lành có làm gì được đâu.

    Vì thế cu Tài gần như là nhận lời các anh, nhưng không dám cầm tiền thì là dễ hiểu!
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tản mạn một xíu: Ai là tiền vệ số 1 của bóng đá VN?

    Xét về tài năng lẫn đóng góp tui thấy ko ai hơn Minh Phương. Còn nếu nói về thành tích thì có thể tính Nguyễn Hồng Sơn, 1 lần được cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8/98. Tui thì không thích Sơn công chúa vì lối đá lắt nhắt, nhỏ con với yếu sức quá.

    Các bác thấy sao?
  6. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Nói thật vơi các bác thường vị trí tiền vệ xuất sắc người ta hay bầu chọn các gương mặt: Tiền Vệ Cánh, Tiền vệ con thoi công thủ toàn diện, Hoặc tiền vệ công dẫn dắt lối chơi ( số 10 truyền thống ). VN em thấy chả có 1 tiền vệ nào hội tụ yếu tố xuất sắc để mà ghi nhớ lâu dài ở cả 3 vị trí trên. ~.~
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Minh Phương, xét về khía cạnh tổ chức và nhãn quan chiến thuật, còn thể lực thì nản
  8. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    theo em , các bác ạ , thì em thấy chả có ku nào hợp nhãn để trở thành tiền vệ số 1 của vịt !
    được cái lọ thì mất cái chai , đứa khỏe như trâu thì lùn như Hiếu Hiền , đứa cao như cây xào thì đá như dẫm phải kứt !
    Ra sân 11 chú , trừ chú chụp bóng đá , 10 chú còn lại thì dật dẹo như nhau . Đến đỡ quả bóng đồng đội chuyền còn nẩy đi sang chân đội bạn thì đá đấm nỗi gì !
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bình chọn gì ở cái diễn đàn này rồi cũng sẽ lại chỉ loanh quanh 4 cái sau thôi:
    - Chiều cao (+)
    - Thể hình thể lực (+)
    - (tội) Nghệ (-)
    - (tội) Ngoáy đít (-)

    Bình chọn làm gì cho mất công. Em thật đấy
    Đúng là em xem ức chế nhất cái đấy. Đá tối tăm đần độn đã tức mà cái đỏ đỏ kia còn tức gấp 10 vì nó là kỹ thuật cơ bản. VN mình ra rả "lối đá thiên về kỹ thuật", "VN nhanh khéo" nhưng những cái đấy còn thua Thái với Sing.
  10. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    hì hì, thì đấy các bác xem các ông cứ kêu ra rả là VN thiếu thủ lĩnh tuyến giữa. Từ thời Hồng Sơn cho đến giờ. Cứ khen Hồng Sơn hay thế nọ , thế chai. Nhưng các bác từng xem đều nhận xét Hồng Sơn kỹ thuật thật. Nhưng thiếu nhiều thứ. Thể hình là 1, tốc độ là 2 , thể lực là 3. Thế thì làm sao mà có thể bình chọn cho Hồng Sơn là tiền vệ hay nhất mọi thời kỳ của VN được. Nói chung VN chưa có 1 tiền vệ nào có thể gọi là Legendary hehe.

Chia sẻ trang này