1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hehe thế em mới nói tới chuyện tiêu chí. Tiêu chí của các bác là gì?

    Em xem cái đỏ đỏ trên kia thì Andrea Pirlo cũng không có đâu :D
  2. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Hữu Thắng ... Tuy chỉ loé sáng rồi vụt tắt nhưng lại là tiền vệ tốt nhất của VN ngang tầm châu Á thời seagame 22
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    từ trước đến giờ không thằng nào qua được Minh Phương, cả về khả năng lần đạo đức
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Em nói rồi em có 3 vị trí có thể bình chọn cho tiền vệ đáng nhớ: 1 là tiền vệ cánh ( kiểu tiền đạo cánh kiến tạo và ghi bàn ). Tiền vệ con thoi công thủ toàn diện ( mẫu playmaker ). Tiền vệ công xuất sắc số 10 cổ điển .

    Bác nói Pirlo nó không có yếu tố thể hình , tốc độ. Nhưng thể lực nó có , nó là mẫu DMC của italia , phòng thủ theo kiểu đọc tình huống , kiến tạo dẫn dắt lối chơi ( playmaker ). Nói xin lỗi VN chắc chả bao giờ có 1 thằng Pirlo như thế. Sản phẩm độc nhất vô nhị rồi. Từ xưa đến nay mới chỉ có 3 tiền vệ kiểu này là xavi, pirlo , và 1 lengendary của Real là redondo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Công nhận Minh Phương là 1 trong những chân chuyền tốt nhất của VN từ trước đến giờ. Nhưng không hiểu tại sao xem Minh Phương đá từ trước đến h . Tớ vẫn không thấy khoái, có thể là do tớ thích mẫu tiền vệ có thể giữ cầm bóng tốt , đọc tình huông sau đó là chuyền hơn kiểu của Mình Phương. Không giữ được bóng trong chân, không cầm nhịp được thường nhận bóng là phải chuyền ngay mà chuyền có lúc rất tối.
  5. hxt_vn

    hxt_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bác cứ đùa , làm em e thẹn .
    Nếu bác thần tượng Minh Phương thì em ko còn gì để tâm sự cùng bác , nhưng nếu nó chỉ là ý kiến cá nhân của bác thì xin bác đừng khẳng định như em gạch đỏ trong phần trích đoạn của bác .
  6. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Bóng đá việt thì chẳng thằng nào đủ tài để em phải thần tượng cả, còn bác thấy chú nào hay hơn thì cứ nói cho em mở mắt với
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cũng về nạn bán độ, hồi xưa trên box Công an Hà Nội của TTVN có một bài viết khá dài kể lại chuyện thâm cung bí sử của bác bonmua. Tôi có save lại, nhưng bây giờ TTVN thay đổi nhiều quá, không sao vào lại được box CHF để dẫn nguồn. Hồi đó, tuy k tham gia CHF nhưng cũng hay vào đọc vì thích CAHN, đúng hơn là thích CAHN xịn khi chưa mất tên.

    Xin post lại bài viết của bonmua. Không biết bác này còn lưu lạc ra vào TTVN nữa không.

    Hôm rồi , được các bác bên "Thit Chó FC " mời sang chiến . Xin lỗi các bác là bên "Đoàn Làm Film Màu Xanh " không chiến với các bác đến cùng .Thành thật xin lỗi .Về đến cơ quan say quá .
    Cũng cảm ơn bác Đức bên đó đã chỉ ra chân lý "mỗi khi CLBQĐ thích vô địch thì CAHN ko thả , mỗi khi Tc sợ xuống hạng thì có CAHN giúp " .
    Hy vọng có ngày tiếp đón bên thích Thịt Chó . Chúc các thành viên của "Thịt Chó FC " ngày mai không bị dính 1 túi nước nào của CHF .
    Để đáp lại thịnh tình của bên đó , CHF xin post 1 bài , để bên đó giải khuây . Bài này post đã lâu , nếu cách hành văn chưa tôt , mong bên Thịt Chó bỏ qua :
    CAHN và CLBQĐ ,2 đội này thì có nhiều trận hay lắm , chỉ xin nói về 1 số trận tiêu biểu .
    Text

    A.Những trận hơi xa :
    1-Chung kết giải đội mạnh Vn năm 89 , TC-ĐT : Tc sau trận bán kết thắng xuýt chết trước CAHN ở Thanh Hoá , với sự trở lại của Cao Cường , đã bất ngờ để thua đội mới lên hạng ĐT 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy .
    Sau trận đấu , các cầu thủ tỉnh lúa được thưởng mỗi người 5 tấn thóc . Còn 1 số người trong đội thua cũng kiếm được gấp đôi giải thưởng của hoa hậu Viêt Nam Bùi Bích Phương ( hoa hậu được 1 cái xe đạp mifa).

    2-Seagame 17 , Philippine 1991 : Sau trận đầu thua Malaisia 0-1 , các cầu thủ Việt đã dẫn trước Phi 2-0 nhờ công NVDũng . Nhưng rồi , do đối phương có lợi thế sân nhà , nên hàng thủ với những cái tên khoác áo CLBQĐ như trung vệ QTH , hậu vệ VQ , thủ môn TXL đã để đội bạn gỡ hoà .Cũng giải này , Malaisia thua Phi 0-1 .
    Bạn nên biết , Philippine là đất nước hâm mộ bóng đá đến mức khi tuyển quốc gia đá bán kết , BTC mở cửa SVĐ , không thu vé , nên có tới 7000 fan vào xem .
    Sau giải , Malaisia cho toàn đội tuyển ra đảo để nhớ về trận thua Phi . Còn Việt Nam , trong khi vợ chồng Đặng Thị Đông , thành viên của CLBQĐ,4HCV bắn súng chỉ dám tự thưởng cái TV 14 inch , thì ở sân Cột cờ xuất hiện vài cái Dream I chạy phe phé .
    Cách đây 1 năm , HLV đội tuyển ở giải đó , người sau này nổi tiếng với phi vụ phản bạn ở Đà Nẵng ,và bây giờ đang là Phó Chủ tịch VFF ,đã cay đắng nói trên TTVH rằng đã được Trò bán .

    3-Giải Đội mạnh năm 92 : CAHN đứng trong 1 liên minh . Theo đó , họ đã thua TG,SLNT (đội này trụ được đến lúc đó là nhờ công giúp đỡ rất lớn của ông TH , cựu HLV CAHN) . Và bất ngờ thua ngoài dự kiến với TCĐS . Trận cuối , CAHN đã thắng Khánh Hoà 2-1 , nhưng đồng minh CSG bất ngờ thua LĐ 0-1 , CAHN vui vẻ xuống hạng .
    Đó là lý giả chuyện , hồi mới lên lại hạng CAHN hay đá thật với CSG . Nhưng các xin fan của CAHN đừng trách ông TL , ông này vẫn tử tế với CAHN ( bằng chứng là các trận không đá thắng CAHN năm 2002 , và trận diệt ĐT 3-1 , cứu CAHN năm 2001 ) , các trò mang tên Hà Vương Ngầu N , Đặng Trần Ch ... hư quá , không nghe lời thày .

    B-Những trận đấu chưa xa :

    4-Tiger 96 , Vie-Lao : Khi đó , công nghệ viễn thông của VN đã phát triển . Nhờ đó , qua con nuôi yêu quí HS , Đại ca Thắng Tài Dậu đã chỉ đạo từ xa để 2 trung vệ MC , HT mở cửa khung thành VN ...
    Khi vào phòng thay đồ , Waigang tức điên . Nhưng ông Trưởng đoàn đáng kính Tô Hiền (cựu HLV CAHN ) đã áp dụng chính sách "Cây gậy và quả khế " để yêu cầu các cầu thủ "tạm quên " tập trung vào những trận sau hòng "đoái công chuộc tội "
    (Đến bây giờ , vẫn chưa ai biết ông lấy đâu ra quả khế váo lúc đó) Nhờ đó , chúng ta mới được xúc động nhìn HS chống nạng lên nhận huy chương .

    5-Vòng loại France 98 , VN-TQ :
    Các thien than của chúng ta ít người tham gia trận này , nhưng vẫn ghi ra đây cho mọi người đọc vui :
    Trước trận đấu , dân chơi ra độ : TQ chấp VN 3 đứt , và các anh Hai Chợ Lớn , lấy cửa trên . Trong trận đấu , LXT , người sau nay đã đi vào lịch sử bóng đá VN , ra sức lấp chỗ trống do các đồng đội tạo ra . Rủi thay , Ba Tàu Malai lại không thích thế . Vậy là , sau khi thả cho HĐức ghi 1 bàn khá dễ , các tiền đạo đội bạn sau khi vươt qua LXT , lại không chịu đá vào lưới VN .
    Kết quả VN-TQ : 1-3 ,tiếc cho LXT , anh chả sơ múi được gì , anh là người mới đến nên chưa được kết nạp
    6-Giải Hạng nhất 97 , trận CAHN-An Giang :
    Dân chơi ra độ CAHN chấp 1 đứt . Khi đó AG đang khốn khổ nên đa số cầu thủ CAHN tin là mình thắng và cũng lấy cửa này cho nó khí thế . Nhưng đàn anh LXT lại muốn được ăn đậm hơn . Cùng với Đỗ TT , Bật H , Quang M , đàn anh LXT luồn cửa duới . Tiếc là , do giữ đúng nguyên tắc bảo mật , nên các đàn em fía trên ko biết cứ căng ra mà đá . Khi AG gỡ 2-3 , MTD đã cự LXT tại sao để thua quả lãng xẹt ? Còn thủ môn TT đã buộc miệng chửi M béo khá to khi chàng hậu vệ này tự dưng tung cú sút cỡ Roberto ngay tại vạch piste phút 88 . Cực chẳng đã , LXT cạn nghĩ fải tung cú sút cỡ 300 tấn ( triệu ) về gôn nhà ........
    Sau này , LXT có tham gia vụ bắt Công Dung khá nổi tiếng . Nhưng hành vi giữ chữ tín của anh thì được giang hồ nhớ mãi . Còn các đồng đội cũng thể hiên tinh thần "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ " bằng cách lấy toàn bộ tiền thắng độ để giúp T . Dù sao , đây là tập thể đoàn kết chứ không cắn nhau như bọn thịt chó .

    7-Cũng giải 97 , trận Khánh Hoà - TC :
    Khi ấy , TC đang lên . Để giữ khí thế , lãnh đội quyết định thu toàn bộ di động của đội 3 ngày trước trận . Kết quả , Tc thua 0-1 trong sự chán nản của các học viên Trường Huấn luyện bay Nha Trang.
    Phát minh này không đăng ký bản quyền nên tuyển QG đã sao chép năm 99 , sau TIGER98 sẽ được nhắc tới dưới đây .

    8-Tiger 98 , chung kết Vie-Sin :Trước giải , trong chuyến du tập nơi trời Âu , Lê H Đ đã tập bóng bằng nắm đấm với Thạch B K tại 1 khu rừng nước ÁO . Họ hăng say dến mức rèn luyện cả trên giường tại ký túc xá của đội . Chuyện này được MH ám chỉ khi trả lời phỏng vấn năm 99 . Và ông Riedle đã xác nhận bằng cách mời MH ra khỏi đội .
    Quay lại trận đấu : Trước giờ bóng lăn , bảng vị ghi , VIE chấp hoà . Hàng ngàn ngưòi đã tin rằng các cầu thủ sẽ đặt Tổ Quốc trên hết , nên lấy cửa trên . Nhưng có Đại ca Thắng lại chọn cửa dưới để nếu chúng ta chẳng may thua thì có chút để an ủi Quốc Khánh. Và có 1 số cầu thủ thì rất thương đại ca .
    Diên biến trận đấu cho thấy , họ đã làm đại ca vui lòng . Dưới sức ép của "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á " , Tuấn Thành không được dùng mà thay vào đố là ông lão NVD cho hợp lối đá của các tiền vệ của đội . Khi ấy các tiền vệ chuyền bóng như bắn vào chân H Đức . V H hình như quá mừng vì bố được đặc xá nên biến đâu mất . QH muốn nói với mọi người rằng cái màn hình ông Giang mua là màn đểu nên liên tục nhằm nó sút . HS thản nhiên đi bộ mỗi khi MH(thay NVD) có bóng . Đặc biệt , " player of match" TTA , sau 1 pha ra ngoài ngoạn mục , đã giúp bóng chui vào lưới VN ...
    Tớ là người cũng mất tiền vì trận này . Nhưng không sao , bất hạnh của người này là hạnh phúc của người khác . Chỉ tức MH vạch áo cho người xem lưng . Fan của TC có thể nghĩ MH không được ăn nên cay cú , chứ mà MH khoác áo TC lại làm giỏi hơn . Có thể lắm chứ ?

    9) TC-Lâm Đồng mùa 2000 : TC , đương kim vô địch, bat ngo thua LĐ săp xuông hạng 2-3 .Bác Dũng không kìm được nhũng giọt nước mắt trong phòng họp báo ,khi biiết các học trò của mình đã được bồi dương 500 triệu để không thắng .
    Tuy nhiên ,về sau bác Dũng hơi ân hận vì học trò mình được bồi dưỡng hơi ít , nên đã về Cần thơ để rút kinh nghiệm
    Giá có TH trực tiếp àm hẻo vậy thì bằng làm sao CAHN?

    10)Thừa Thiên Huế-CAHN mùa 2000 :
    CAHN ,khi đó là đội nghèo nhất V-L , sau khi đã chiến hết sức mình ở Vinh, fải leo lên xe HuynDai đểu , vào chiến dưới cái nắng 34 độ, bị thua 0-2 còn là ít .Thế mà dân Huế không thông cảm thì thôi ,lại còn la ó , bỏ về ....
    May mà có anh Thắng TD thương các đàn em ,nên thông qua MH Capital bồi dưỡng anh em 700 T , goi jlà bồi dưỡng công anh em ko bị live Tv mà vẫn có giá > Thit Chó ...Có thế anh em CAHn thua TC mà vẫn có tiền ra New ngay sau khi nhường Thịt Chó chứ?
  8. auditionchess

    auditionchess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bác moviestar88 nói rất đúng...đúng là hữu thắng là tiền vệ tốt nhất mà bong đá vn từng có...nhưng nói thật hữu thắng wa xui xẻo vì dính chấn thương liên miên khiến phong độ của a xa xút rất nhiều.....nhân đây em cung xin nói thẳng ý kiến của em
    bóng đá việt nam thể hình thể lực rất kém chiến thuật cũng rất tệ
    so với nền bóng đá DNA thì kĩ thuật của chung ta nằm trong top đầu nhung kĩ thuật chơi bóng của chúng ta khác hẳn thái lan...thái lan chơi bóng rất bài bản vì họ có 1 nền tảng kĩ thuật được rèn giũa rất tốt từ nhỏ...còn chúng ta nói như binh luận viên vtv3 vn có kĩ thuật tốt không sai nhưng chỉ tốt so với đông nam á còn so với thế giới thì rất kém....kĩ thuật sút bóng điều cần tránh nhất là đá bóng lên trời nhưng em thấy mấy tiền đạo vn 10 quả sút bay lên trời 9 quả...đúng là kĩ thuật cơ bản rất tệ
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Nghĩ đi nghĩ lại chính ra em mới là tiền vệ hay nhất VN. Có điều xui xẻo là ba má không cho em đá mà bắt em đi học làm kỹ sư dù em đã từng toả sáng trong màu áo của đội bóng cấp 2, 3 của em. Nếu không phài vì thế thì em đã ..., và ...., và ... Mà em có thể hình thể lực cũng được lắm. Em lại không phải Nghệ.

    Tiền vệ hay thứ nhì thì em nghĩ mãi chưa ra. Cho em thời gian nghĩ thêm.

    Còn nói về kỹ thuật thì VN nằm trong Top 10 đội có kỹ thuật hay nhất ĐNA là đúng rồi. Em nhất trí cả 2 chân 2 tay :D
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Lê Quốc Vượng :">

Chia sẻ trang này