1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tính từ thời điểm em bắt đầu xem bóng đá VN tới nay thì đúng là em cũng có cùng nhận xét với bác Saigonese và một số bác khác ở trên. Minh Phương được từ phẩm chất chuyên môn đến tư cách đạo đức.
  2. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Có bác nào còn nhớ tới Hữu Đang không nhỉ?
  3. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Hữu Đang Khánh Hòa àh? Nhớ chứ, nhưng không nổi bật lắm. Nếu thời đó nói về máu lửa ở hàng TV thì phải là Liêm Thanh, HSơn thì õng ẹo. Hoàng Bửu thì cứng rắn. Hữu Đang chỉ chơi tròn vai nên không ấn tượng lắm.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hữu Đang đá cánh trái hay chứ, công thủ khá toàn diện, kĩ thuật tốt, từng giành quả bóng đồng VN năm 2005. Trước đó từng bị treo giò vì tội đuổi đánh trọng tài.

    Sau Đang dính vào bán độ, cũng liêu xiêu mãi, cuối đời thì đầu quân cho HAGL. Năm 2002 được già Tồ tin dùng, lẽ ra đá cúp Tí ghẻ, nhưng lại chấn thương nên bỏ.
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Mình đâu nói HĐ đá dở, chỉ là không có gì quá nổi bật để người ta nhớ đến (nhớ theo dạng xấu hay tốt).
    Thời những năm 90, ngoài độc ĐNẵng quê nhà, tôi thích đội CA TPHCM. Trong đó có 4 đồng chí trụ cột: Liêm Thanh, HĐức, Chí Bảo và Chu Văn Mùi. Tuy nhiên hiếm khi thấy 4 bạn này đá cùng nhau, vì đơn giản: khi nào cũng có 1 bạn bị thẻ đỏ treo giò :))
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi không được xem đội Quảng Nam Đà Nẵng giai đoạn đó. Báo chí có nói là đá rất hay, có danh thủ Phan Công Thìn thì phải ( sau này chẳng hiểu sao dính vào bán độ rồi đi tù )

    Công an Thành Phố năm đó có đội hình khá đông đều, thủ môn có Nguyễn Văn Đông và Châu Trí Cường ( em vợ Huỳnh Đức), hậu vệ có Văn Mùi, Chí Bảo, Thiện Quang, Trần Trọng Lâm, Hứa Hiển Vinh, tiền vệ ngoài Liêm Thanh thì có Bùi Sỹ Thành, Mạnh Cường, sau này có thêm Ngọc Thọ và Phùng Thanh Phương, tiền đạo thì có Hoàng Hùng đá thay Minh Chiến. Ngoài 4 ông mà bác kể thì có Nguyễn Phan Hoài Linh và Thiện Quang cũng lên tuyển. Hoài Linh đá dở , nhưng Thiện Quang thì là trụ cột trong mấy năm liền
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Nói riêng ở hàng tiền vệ thì chỉ đúng có 2 người mà thôi...Minh Phương & Minh Hiếu.Một người cho tới nay vẫn còn cày ải cho dù thể lực & bệnh tật đã xuất hiện còn người kia có lẽ sinh ra không đúng thời thế...Riêng về Phan Công Thìn hay Trần Minh Toàn, Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sinh, Bùi Thông Tuân, Bùi Thông Tân, Trương Văn Lợi...của CN Quảng Nam _ Đà Nẵng năm xưa chưa hề chính thức khoát áo đại diện cho TVN...
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Quả thật Minh Hiếu là mẫu tiền vệ hiện đại, đá phạt tốt, dứt điểm tốt, tổ chức tốt và chơi không rườm rà. Đáng thú vị là cả Minh Hiếu và Minh Phương đều là mẫu cầu thủ thiên bẩm, đá phủi mà đi lên, vào đá chính lúc 18 tuổi chứ không qua lớp năng khiếu nào.

    Tôi thích Minh Hiếu hơn Hồng Sơn. Tiếc là lên tuyển, vì nhiều lý do mà Hiếu không phát huy được. Giả sử hồi đó nếu áp dụng sơ đồ 4-3-2-1 như bây giờ thì có thể cho Hiếu đá vị trí của Minh Phương, Sơn đá cánh như Vũ Phong
  9. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng bóng đá là vua, diễn đàn BD thú vị và xôm nhất thật. Vô đây thấy mỗi người một ý, nhìn chung rất hay và đám già cả cũng lây cái vui. Chia sẻ với TuanUS và muaxuaunbackinh ở cách nêu tiêu chí, đáng suy nghĩ, lại thấy mỗi thời mỗi khác. Nói Hữu Đang kém là khó, anh ta được bác Kiệt nêu tên đầu tiên trong thư khen gửi sang Chiang mai hồi đó đấy, riêng ý tôi, thấy Đang chơi bám đất, ít bị thua kém lúc 5-5 và có con mắt phía sau, nhưng bảo là nhất lại chưa, vì mỗi người một vẻ. Những tv được nêu ở đây đều khá, lão phu xin bổ sung mấy tay già.
    Cặp Lê Thế Thọ-Trần Duy Long. Thọ là thủ quân, có tác dụng với cả đội và ghi bàn duy nhất khi VN thắng Olympic LX trên sân Lê Nin. Long chơi hay, hơi điệu và có khoảng rộng hơn nữa, lại có những cú sút sấm sét từ 20-25m. Cả hai đều hay. Khi xưa báo chí Tàu chỉ sợ có 3 gã VN, là Hùng xồm, Thọ và Long.
    Sau đôi này, có 4 người chơi hay là Mạnh Hải, Phan Văn Mỵ (Mỵ mọi), Hải "lơ" và Cầu "điên". Hay, nhưng hay và điên nhất chính là Cầu, Ba Đẻn có bao nhiêu bóng do Cầu chuyền hết. Phải cái là cầu thủ cá tính quá nên bị nhiều người ghét.
    Đến thế hệ sau, là lũ Hồng Sơn, Hoàng Bửu...mà các bạn đã biết.
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em ko dc xem nhiều bóng đá VN nhưng ấn tượng với Hữu Thắng. Đá như Patrick Vieira

Chia sẻ trang này