1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, thế hệ ấy còn Công "khoèo" của XM Hải Phòng, hồi ở tuyển, Hùng "xồm" làm mưa gió vì có Thọ-Long (đá 4-2-4) mớm bóng, khi về XMHP chính Công "khoèo" làm bóng cho đại ca Trần Hùng. Công lắm bệnh, từng bị thẻ đỏ tức tưởi vì tan trận thua TC đá vào bụng TT do ông này bênh TC, mãi sau Công về huấn luyện Lâm Đồng có học trò cừ là Đoàn Phùng và Xuân Thành.
    Ngược thời gian xa xưa. bố Thìn A (cha Ba Đẻn, Cao Cường) đá tiền vệ Tây cũng ngại, xuất sắc còn Vũ Văn Bích, tức Bảy (không phải Trần Bảy) là tv số 1 tuyển VN đi Trung Quốc 1956 và ông này là 1 trong 2 cầu thủ VN được tờ Trung Hoa thể dục báo in ảnh biểu dương, cầu thủ kia là hậu vệ Lưu Đình Tòng, tức Tòng "cháy" -cha vợ Ninh "đen". Cả 2 cũng được báo chí Campuchia thời Xiahanuc tung hô mấy lần.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chào mừng bác tham gia box bóng đá


    Hữu Đang trận đó được bác Kiệt khen cùng với gôn Cường. Đang ghi bàn duy nhất hạ Indo để vào bán kết, còn Cường thì giữ gôn an toàn. Ngoài 2 ông này, trận đó còn Lê Đức Anh Tuấn 2 lần phá bóng trên vạch vôi cứu thua, và Chí Báo cũng đội đầu phá bóng cứu một quả 99%, nghĩa là trên lý thuyết nếu không có 2 ông hậu vệ cánh này thì thua 1-3.

    Em không dám nhắc tới thế hệ trước 95,vì quả thật ít được xem và rất khó so sánh. Cặp Thọ Lắc- Duy Long thì đúng là được xưng tụng như cặp tiền vệ tiêu biểu của bóng đá VN giai đoạn trước, ngoài ra em còn được nghe nói tới Bùi Xuân Thêu của Thể Công, Lê Văn Đặng và anh em Từ Như Hiển Từ Như Thành của CAHN, trong Nam thì hình như có Đặng Trần Chỉnh, Trương Văn Dưỡng... Nếu bác có biết và giới thiệu qua cho anh em nghe thì vui lắm.

    Nếu nói về giai đoạn 95- 2000, những tiền vệ bị bỏ quên k lên tuyển thì phải kể tới Bùi Hữu Lợi ( CAHN), Anh Trung (Hải Quan) cũng rất hay
  3. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, tôi cũng lõm bõm thôi. Cơ mà cũng nhớ khối tay cừ.
    Đúng là TC còn Thêu, đá cũng tốt nhưng mỏng cơm hơn lứa bạn cùng thời chạy ngay cạnh (khi ấy TC thử nghiệm 4-4-2) mà Vương Tiến Dũng là rõ hơn cả. Lê Văn Đặng-Đặng "cóc" vì phưỡn bụng nom rất vui đá tiền đạo mà. Từng vua phá lưới 1 mùa, song lại bị "oan gia" trong trận CK giữa 2 lỳ phùng TC và CAHN, mấy phút cuối CAHN được đá 11m, CĐV Tô Hiền và HLV Trần Hữu Du đều quyết đưa Đặng vào đá, lập tức bố Ngô Xuân Quýnh nháy ông Vinh "Tàu" thay gôn Bảo bằng Khánh, vừa đeo găng vào sân, T.V.Khánh nháy mắt hỏi xếch "Đặng ơi, đá vào đâu thế?" Và Đặng bị sốc, đá hỏng quả ấy để TC lấy Cup làm dân HN nốc hết cơ số bia của cả tuần lễ sau đó!
    Anh em Hiển "cooc" -Thành C thì Hiển đá tiền đạo, Thành hậu vệ chặt chém là chính, có lần đội CAHN tham gia giải bóng rổ (hạng B thôi), Thành C máu lên đá luôn thằng kia và toan đá cả em trai mình buồn cười lắm.
    Bạn nhăc đám Chỉnh, Dưỡng...còn Minh "nhí" nữa thì phải. Và đừng quên hồi đầu '80 có tiền vệ Tây Ninh Kiều Văn Chảy đeo số 10 tóc dài nom như So-rin của Arg có lần sút từ 30m tung lưới Khánh thế là lấy đi Liên Xô một lần, khg biết sao qua xứ lạnh chàng chẳng được ra sân lần nào...Thế nhé, BB!
  4. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi thêm tí chút nhé. Giữa Hồng Sơn và Minh Hiếu có nhiều so sánh, rất khó. Hiếu lên tuyển khi TC nhiều quân, và Alfred Riedl tất nhiên là dựa vào đám đông (như sau này dựa vào các cầu thủ Nghệ An) và không can thiệp gì khi TC ít chuyền bóng cho Hiếu. Ức lên, Hiếu phát gì đó với báo chí vậy là ale hấp, về nhà! Tuy vậy, Hiếu có được vinh dự ghi 2 bàn/trận ở SEA Games và sút phạt đẹp nhất tuyển, ngay Chánh Trinh vốn chỉ ưa Cao Cường và khắt khe với các chân sút phía Bắc cũng phải thừa nhận điều này trên báo Lao động.
    Tôi thêm: cha Hiếu là Vũ Quang Minh, tiền vệ năng nổ của CAHN, không may cho ông vì đồng đội khi ấy là tay rất xuât sắc tôi đã kể trên, tiền vệ Trần Bảy (tức Bích) và Quỳ "xiếc" hay Quỳ "bại" thì cũng thế. Đàn em của mấy vị này chính là Trần Duy Long, tức Long "xếch" và sau đó là Hải "lơ" và Hoàng Gia cũng rất hay. Nói đúng, TCĐS mới là cái nôi sản sinh ra những tiền vệ hay nhất, không phải TC hay CAHN.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hiếu cứa lòng rất đẹp, sau này Quyến là đứa đi sau, còn lối đứng chống nạnh chờ sút của Hiếu, có thấy ở CR9 và Công Vinh từng bắt chước rất kém cỏi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin lỗi tôi gõ nhầm, ông Vũ Quang Minh là tiền vệ của TCĐS, nhầm là CAHN. Chính từ đây, tôi lại nhớ thêm tiền vệ Nguyễn Ngọc Điệp của CAHN. Hay lắm, Thọ "lắc" tấm tắc khen Điệp "lùn" mãi. Anh này là tiền vệ trung tâm của CAHN và của tuyển, thấp, chân chữ bát, đậm người và cầm bóng chắc, võ độc của Điêp khi quay lưng vào khung thành đối phương là lấy ngực đỡ bóng, tâng 1 nhịp và xoay người úp mạnh, đá 3 cú trúng đích 2. Điệp "lùn" hát nhạc tiền chiến hay như ca sĩ chuyên nghiệp, giọng nam trung ấm áp. Sau về phó phòng công tác chính trị CAHN, lo báo tường hội diễn là chính...
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141


    Cám ơn bác. Tôi là người rất thích lối đá của Vũ Minh Hiếu: đơn giản, hiện đại và rất hợp với lối đá phản công. Nếu so sánh về Sơn và Hiếu , thì quả thật Sơn tài hoa hơn Hiếu, còn Hiếu toàn năng hơn.Hiếu phản ứng về vụ bị cô lập cũng đúng, còn ông Đần đuổi hắn để giữ kỷ luật và chọn xây dựng lối chơi quanh Hồng Sơn cũng đúng, vì ai cũng có cái lý của mình. Nếu tiếc thì chỉ tiếc là không tận dụng được cả 2 tiền vệ giỏi nhất của bóng đá VN. Kể ra cũng khó một đội bóng lại có 2 ông chủ trong lối chơi được.

    Nếu nói về tuyến tiền vệ, thì còn phải kể tới Đặng Văn Dũng- Đinh Thế Nam của TC, sau về Hải Phòng đá cũng rất khá. Hồi đó xem Cảng SG thì tôi rất ấn tượng với Hồ Văn Lợi đá tiền vệ tổ chức. Anh của Lợi là Hố Văn Tam cũng là ma xó ở hàng phòng ngự
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác AQ kể chuyện bóng đá nước nhà hay quá :D
    Mong bác lúc nào có thời gian lại vào đây cho bọn hậu bối đc mở mắt. Nghe bác kể VN mình cũng nhiều quái kiệt ghê, trx đây chỉ mới đọc báo, h lại đc biết thêm. Thế mà vẫn chưa đc đi Uôn Cup nhỉ [r23)][:P]
  7. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tay MX này rất hay, làm lão già vô dụng cứ nhớ ra thêm mấy cái chuyện xa xưa.
    Đám TC có Dũng và Nam khá ra trò: Dũng chơi hơi công tử Hà thành, còn Nam chăm chỉ cày cuốc sau này về Cảng hợp lý hợn. Nhưng họ chưa bằng lớp đi trước, à SG khóa ấy còn Tuấn "nhím" chơi dèo và kiểm soát hết tuyến giữa đó. Tôi cũng đồng ý với MX, tại sao bên Tây họ vẫn có việc hai hổ một chuồng, kiểu Didi-Vava, Harỉm-Simonsen, Kopa-Fontain... ta từng có Thọ-Long đấy, thế mà sau này hễ có 2 hổ là sinh chuyện, bây giờ tuyến hậu vệ của tuyển cũng thế đúng không mấy bạn?
    Thực ra tôi cũng quên một tiền vệ công trứ danh của BĐ phía Bắc là Hùng B của Quảng Ninh, Nguyễn Dình Hùng B (vì có Hùng A hay phết) bây giờ về hưu vẫn GĐ TT thể thao tỉnh. Xưa, Hùng B chơi như cơn lốc (Chánh Trinh) và vừa chạy vừa sút sấm sét TC rất kính nể.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy tiền vệ mình không nhiều cầu thủ giỏi như các tuyến khác. Chỉ có 1 vai cầu thủ giỏi các bác đã biết: Hồng Sơn, Minh Hiếu, Hoàng Bửu, Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hải Phòng khi mang cặp Dũng- Nam về thì đã có một cầu thủ từ Đường sắt Việt Nam sang là Nguyễn Công Vinh, sau này lên tuyển năm 97 và từng đoạt danh hiệu chiếc giày Đồng Việt Nam ( giày vàng giày bạc là Huỳnh Đức và Minh Hiếu). Ngoài ra, ở hàng tiền vệ còn 2 cầu thủ rất hay khác là Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Trường Giang gốc Nam Định. Giang đá cánh , dốc biên rất hay, sút xa cừ, sau này chuyển dần từ tiền vệ về đá hậu vệ quét.

    Việc dùng 2 tiền vệ sáng tạo luôn là cái khó của bất cứ đội bóng nào. Ngoài cái khó chung ấy, Vn còn cái khó riêng về chuyện nặng tính bè cánh, nên không dùng Vũ Minh Hiếu mà dùng Trương Việt Hoàng cũng là dễ hiểu. Năm 2007, ông Murphy đã xử lý bài toán này bằng cách để Hoàng Bửu đá giữa, Sơn và Hiếu đá chếch hai bên cánh trong hàng tiền vệ ba người nhưng cũng không hiệu quả.
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Đọc bài của bác AQchiphu2009 hay quá,không biết bác có hay theo dõi đội tuyển quốc gia hiện nay thi đấu không ?
    Nếu có bác cho vài nhận định về thực lực so với các đàn anh trong quá khứ cũng như cơ hội của đội mình trong AFF Cup sắp tới.

Chia sẻ trang này