1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bác Phủ nói đến Xám Tàu của Nam Định thì em lại nhớ tới Chu Đình Nghiêm, một con quái vật thật sự của sân Chùa Cuối, người từng quét gục hàng đống tiền đạo của các CLB khác và dám chỉ thẳng mặt HLV Vương Tiến Dũng của Thể Công trong trận đấu rằng *** thằng Dũng mày muốn gì?
    Trung vệ đá rắn, càn quét tốt thì nhiều, nhưng không phải ai cũng vừa rắn vừa gấu, nhiều tiểu xảo và quái đản như Chu Đình Nghiêm.
    Mà Xám Tàu của Nam Định hình như là đá biên chứ không phải trung vệ?

    Giải vô địch những năm 95 - 2000, có 3 đội Nam Định, Công An Hà Nội và Sông Lam được đánh giá là hay đá cuội, nhưng nếu trận nào họ đá thực sự, căng sức ra mà đá thì rất khó thắng, thắng được cũng trả giá bằng vài cái cáng cứu thương
  2. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm, lão phu nhớ ra rồi, Xám đá biên trái và hay co vào giữa lắm. Vì tôi nhớ có lần đi xuống Nam Định xem bóng đá, đang đi mua bánh gai bà Thi gặp hai tay ấy ngồi chung xích lô đi đâu đó, tán chuyện gẫu và Bảo nói mày cứ luôn co vào khu giữa là tốt, có gì tao sẽ nhắc...đại loại thế.
    Khi nào rỗi lại tán chuyện hậu vệ nhé!
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Vâng nhưng bác còn nợ chuyện thủ môn Đức 3 Xương có phải chính là Bùi Đức không? Nếu không nhầm thì em nhớ cha này vốn được đào tạo làm tiền đạo, về sau tình cờ thiếu người bắt tạm rồi bị ủn ra làm thủ môn trong suốt sự nghiệp
  4. AQchiphu2009

    AQchiphu2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi đám ma về, thằng cháu mở máy hộ và xem thấy bạn MX, lão già hay quên quá.
    Đúng bố này là Bùi Đức, quê gốc Nam Định. Ông Quýnh đã kể tôi nghe trong chiếu tổ tôm là Bùi Đức khỏe mạnh, vào TC chơi chẳng ra món gì món gì, hôm ấy thế nào gôn đi vắng nên xung phong vào bắt, đúng lúc anh Phạm Thắng (mới mất năm ngoái, nguyên là Đoàn trưởng TC) đá phạt, Đức bay bừa bắt gọn và ông Mười Tiền kêu lớn "Thằng này bắt bít tốt he anh Bửu" (Trương Tấn Bửu-Huân chương FIFFA), thế là từ đó giữ gôn luôn, mất 3 xương sườn vì hăng quá lao vào chân đồng đội sút khi tập, từ đó có biệt danh Đức "ba xương". Tóm lại, bố này liều mạng là chính, Vũ Mạnh Hải từng nói với tôi "Chính ông ấy (Bùi Đức) kể rằng chưa hề được học qua nghề bắt gôn, dù chỉ một phút..." Thế nhé!
  5. luuthot

    luuthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại đọc thấy những lời gan ruột và những thông tin tốt, a men!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông Phạm Tất Thắng (chắc bác viết vội) đá tiền vệ đội tuyển VN 1956 đi Trung Quốc, khi ấy ta đá 3-2-5 và 3 hậu vệ khét tiếng là Te - Nghẽn - Tòng. Cặp tiền vệ là Thìn A bố Đẻn, Luyến hói đầu nhưng cụ Luyến đã bắt đầu già nên anh Thắng nhiều phen trám vào, 5 tiền đạo Trương Tấn Nghĩa, Thịnh "cóc", Út Đô, Văn Chi và Nhi đều của Thể Công. Gôn là Nghĩa "min", Koóng "min" dự bị. HLV là cụ Bửu. Trên sân Tiên Nông Đàn, ông Nghĩa tung lưới TM Trương Tuấn Tú từ 40m, trận ấy thua 1-3, thua tiếp bát Nhất 1-2, sau về Quảng Tây thua tiếp 1-2 rất gay cấn, Te bị đá rách mép trái máu chảy mãi...
    Chuyến đi được báo chí TQ ca ngợi, vị tuyển Tàu khi ấy đang là đỉnh, với những cái tên như trung phong Trương Hồng Căn, TM Tr.T.Tú, cặp tiền vệ (báo Tàu ví là Ba-Tây của TQ, Ba Tây là Braxin) Niên Duy Tứ-Phương Nhuận Thu...và cánh trái Vương Lực chạy nhanh như gió. Tôi nắm vụ này từ báo chí...
  6. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nếu nói những năm gần đây thì ĐNA có 3 tiền vệ xuất sắc, là Fandi Ahmad (Sinhgapore- 1962), Hồng Sơn và Thonglao. F. Ahmad xếp trên hai gã kia vì đa dạng và đa tài nhất, lại có tuổi thọ sân cỏ cao hơn và tư thế đường hoàng hơn, không hề có scandale nào. Tay này cứ như ông tướng khu giữa sân, còn Sơn khéo nhưng hơi "công chúa" quá, Thonglao rất ghê, sút, chuyền đều khá, ngang Sơn và xếp sau cựu binh kia. Các bạn cho ý kiến nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người Singapore vẫn tự hào là có VIP này mà chưa ai hơn, hồi đi Tiger '98, gã kều Sasi Kuzma còn trả lời báo là như thế.
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Hehe, cái bọn Sing nhợn này lĩnh vực nào chúng nó chả nhìn dân Đông Nam Á còn lại bằng nửa con mắt, riêng gì bóng đá đâu. Các bác cứ ở Sing 2 3 năm, lăn lộn, tiếp xúc, đọc nhiều một tí là thấy thôi. Trên mấy diễn đàn mạng của chúng nó, ngày nào chả có vài bài ảnh miệt thị người nước ngoài (đặc biệt Tàu, Việt, Phil ). Đừng lấy những thứ bọn Sing tự nói ra làm chuẩn mực các bác ạ.
  8. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có thế thật, bọn nó giàu quá mà (GDP đã 30.000) nên láo và mục hạ vô nhân là phải. Nhưng cái thằng ấy đá hay lắm đó. Tức cái là mấy chú nhà minh bị thua nó đến mấy lần đâm ra anh em phát bực!
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em vừa mua cuốn sách của ông Declan Hill này tối nay và mới đọc được hơn chục trang. Quả thực đọc xong em thấy cái sự dàn xếp tỉ số nó kinh khủng quá. Từ cầu thủ cho tới giới lãnh đạo. Từ những liên đoàn nhỏ nhất cho tới cả những ghế cao của UEFA và FIFA. Mọi thủ đoạn từ dụ dỗ, mua chuộc đến ép buộc, đe dọa và thủ tiêu. Cảm giác như thế lực đen quá tham lam và nhiều quyền lực, đôi khi cầu thủ dù không muốn cũng không dám từ chối làm độ. Nói thật không biết đọc xong em có thốt lên "THôi, thế thì từ nay xem bóng đá làm đek gì nữa" hay không, em không dám chắc.

    Sách không đắt lắm, chỗ em mua $28, bản tiếng Anh. Nếu có điều kiện và thời gian thì em sẽ dịch dần cho các bác đọc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đang type những dòng trên thì em giật mình khi lướt qua livescore giải Hà Lan và thấy PSV đang dẫn Feyenoord tới 10-0.
  10. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan vẫn là QG có nhiều tiền vệ hay nhất: Supachai, Tawan, Issawa, Thonglao...còn INA có BimaSati và Windodo là sáng giá. Tôi nhất trí Fandi Ahmat là VIP khu trung tuyến ở Đông Nam á, tôi xem anh này đá nhiều trận, khỏe, nhanh, nhiều quả chuyền sáng cả thế trận...

Chia sẻ trang này