1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất tật về bóng đá Việt Nam những năm trước...

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtonhieu

    congtonhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác em nhớ nhầm là cặp Tiền vệ xuất sắc Minh Chuyên-Phùng Công Minh để lại ấn tượng trong em ở Seagame 24 với trận thua 5 quả trắng với người Sing, đánh dấu kết thúc sự nghiệp cầm quân của HLV người Áo với đội tuyển Việt Nam. Đợt đấy lối chơi của cả đội nói thật bị ảnh hưởng vì 2 thằng nài, thấp bé nhẹ cân mà điều tiết bóng cũng kém!!

    Em bít chắc là trận đấu quan trọng bác nói là trận thắng 7-1 AFF cup 2010 vừa rồi là cơ sở để bác nói về khả năng sút của MP chứ gì. Ko bít thế nào chứ Trọng Hoàng mới khởi đầu sự nghiệp mà mùa giải nào cũng kiếm đc cơ số bàn thằng cho SLNA hiệu suất chắc còn hơn nhiều tiền đạo, còn MP thì thế nào?? ( em chỉ nói về khả năng ghi bàn thôi nhé )

    Trọng Hoàng khi lâm vào tình thế khó thường chọn giải pháp sút xa bởi vì trách nhiệm đc HLV calisto giao phó khi vào sân (thường vào khi hiệp 2) là để phá vỡ bề tắc cho tuyển Việt Nam. Ở câu lạc bộ gặp các tình huống như vậy anh xử lý rất điềm đạm, thường có xu hướng dạt cánh rồi lật bóng vào trong; Ở đội tuyển thì hay bó vào trung lộ :(

    Trọng Hoàng thua Minh Phương đặc biệt ở khoản Minh Phương hay bị mất bóng giữa sân>> ko phải là phán bừa đâu nhé...
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lại bậy bạ rồi, ai cho các bác so sánh giữa bọn cóc ké minh phương, công minh, minh chuyên với lại tinh hoa phát tác xứ gừng? =))
    Cơ mà từ khi mất thằng đầu đất công minh, bình dương từ vị thế người vô bán kết cúp châu á, lận đận luôn tới giờ, còn minh chuyên tiền vệ phát động của Olympic việt nam dưới thời ông chung xe ca cũng chỉ là thứ vớ vẩn, lúc đó việt nam đá hay là do .... may thôi :)), còn động trời hơn nữa là các bác dám so sánh thằng công tử bột Minh Phương nhát cấy với lại anh hoàng đầu bò - siêu tiền vệ dũng cảm :)), ai đủ dũng cảm để phi 2 chân vào đội bạn trong tình cảnh trc đó mình cũng đã đá nguội người ta 1 lần rồi ??? ai dám? ai dám? :)) (hic mà nhắc tới vụ đó cứ thấy nghi nghi thế nào í :-w)
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Trọng Hoàng chỉ được cái có sức , chứ cũng như ông Tấn Tài đá cực tối...Đã thế lại còn ham banh , đây có lẽ là sở trường của các cầu thủ xứ Nghệ thích "ăn 1 mình" . Đấy trận với Sing thì rõ , đang dẫn trước nó 1-0 thì cần quái gì phải phi thẳng 2 giò vào chân thằng Sing ngay bên phần sân nó làm quái gì . Còn trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình thì mất hút , không thấy mặt mũi đâu . Trong khi nó đá tiền vệ tấn công...Chán.
  4. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Không hiểu vì sao nó có biệt hiệu là Hoàng bò nhưng thực sự xem nó đá đúng là ngu như bò, chỉ cậy sức và ham thể hiện, tiên sư nó bóng 30m - 40m cũng cắm mặt sút trong khi chuyền bóng thì vừa ẩu vừa tối, còn cái kiểu vào bóng bằng 2 chân nó là đặc sản của xứ nghệ rồi
  5. congtonhieu

    congtonhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú Minh Chuyên trình độ có thật thì sao bây giờ lại ngồi dự bị mòn gối ở câu lạc bộ..Còn Phùng Công Minh mà bác vẫn khen được thì em cũng chịu (không bít nên đánh giá mặt tích cực nào của thằng này được). Nếu so thành tích ở các kỳ Seagame thì seagame 24 đúng là một năm tồi tệ của nền bóng đá Việt Nam với kết quả và cả một lối chơi chưa thuyết phục được người hâm mộ :(
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác bondeptrai ko biết tại sao gọi là Hoàng bò ư? Vì Hoàng nhà ta hiếu thảo giúp mẹ chăn bò, cho nên mới có biệt danh là Hoàng bò. Chắc chăn bò nhiều quá gặm luôn cả cỏ, thiếu i-ốt, nên đá ngu như bò.:))
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Cá nhân tôi thấy Hoàng đá cũng khá tốt đấy chứ, có thể lực, sút tốt, tuy nhiên hạn chế cũng còn nhiều. Hạn chế chính như sau: 1 là lối chơi ích kỉ, 2 là lối đá chặt chém bạo lực quá mức, thứ 3 và cũng quan trọng nhất: dễ mất bình tĩnh ở những thời điểm quan trọng.
    Tóm lại hiện nay Hoàng chưa đủ đẳng cấp để so sánh với Minh Phương. Muốn so sánh với Minh Phương chắc chỉ có Tài Em thôi.
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    _Hoàng không phải mẫu tiền vệ như Phương. Phương mạnh ở khả năng tổ chức lối chơi, còn Hoàng có ưu ở khả năng xuyên phá (húc). Cầu thủ hiện giờ có dáng dấp giống Phương nhất chính là Thanh Hưng. Phương được media nâng bi khá nhiều, trong đó điệp khúc nhiều nhất tôi hay thấy là "Phương là cầu thủ có kĩ thuật nhất tuyển". Phương không có khả năng giữ bóng, có bóng hay chuyền luôn, do đó khả năng điều chỉnh nhịp độ ở tuyến giữa với các đội bóng mà Phương là thủ lĩnh tương đối kém. Vì vậy Phương rất cần Tài Em, ngoài việc là người hiểu lối chơi của Phương nhất, thì Tài Em lại rất mạnh ở khả năng điều phối và chuyển hướng bóng.

    _V-League giờ tôi vẫn xem khoảng 70% số trận đấu tại Hàng Đẫy (trong vài năm gần đây). Nhưng không có được xúc cảm như khoảng 15 năm đổ lại trước. Thời đó, Hàng Đẫy ít khi nào dưới 1,5 vạn người ở những trận đấu giữa CAHN, Thể Công, CATPHCM hay CAHP. SLNA lúc đó chỉ là ngựa ô, Đồng Tháp thời điểm này cũng là một thế lực, nhưng ít duyên nợ với bóng đá thủ đô. Có thể bóng đá hồi đó còn nhiều khoảng tối, nhưng với mỗi trận đấu như trên, đến sân là một ngày hội. Là người HN cỡ tuổi như tôi mê bóng đá, không thể không chọn Thể Công hoặc CAHN. Tôi chọn CAHN lúc đó, sau trận thua tương đối tức tưởi trước CAHP ở chung kết cúp QG 2005 (bàn sút phạt của Đặng Văn Dũng). Đội bóng CAHN không còn, nhưng ký ức về đội bóng đó luôn thường trực trong tôi. Ngày đó, đội bóng của Nguyễn Văn Nhã mặc áo vàng, có một thế hệ cầu thủ đầy ngổ ngáo từng tuyến: Thành Tôn (lòe loẹt, đồng bóng), Lã Xuân Thắng (một trong những trung vệ chơi đầu óc nhất của VN, sút phạt cực tốt), Hữu Lợi - Minh Hiếu, Tuấn Thành. Ngoài ra, còn là những Thanh Minh (hậu vệ có vòng 2 to nhất trong lịch sử BĐVN, sút chân trái rất hay), Tiến Dũng, Quang Minh, Trung Phong. Sau này, ngổ ngáo hơn còn có cặp hậu vệ biên Lưu Thanh Châu - Nguyễn Minh Đức, trong đó Thanh Châu là kẻ cực có tài, nhưng không gặp thời. Đội hình CAHN lúc đó muôn hình muôn vẻ, mỗi người, mỗi tuyến đều có những nét cá tính rất riêng: Thành Tôn về chuyên môn đầu có kém Văn Cường, Minh Phụng, Minh Quang, đáng nhớ ở những quả lao ra cản phá tiền đạo đối phương bằng gầm giày và đầu gối cực gấu; Lã Xuân Thắng có phong thái đến Minh Hiếu vẫn phải rất nể (kể cả sau vụ đốt đền trận An Giang); khả năng đeo bám của Mai Tiến Dũng thì ai cũng biết rồi; trong khi nếu Hữu Lợi không từ giã sân cỏ sớm thì chưa chắc Minh Hiếu đã tạo dựng được số má...
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    E cũng thích CAHN. Ngày xưa xem bongdaVN sướng hơn giờ, mặc dù đk thì kém xa. Những trận như CAHN-TC hay gặp CATP phải nói là rất hấp dẫn. Ngày đó đội bóng nào cũng có cá tính và thủ lĩnh riêng, tất nhiên là cũng có nhiều tiêu cực.
    Nhớ mãi trận CAHN-CATP:2-2.
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Trận Minh Hiếu hai lần sút phạt 2 lần vào, hai lần gỡ hòa trong thế bám đuổi phải không bác?
    Hồi ý cứ Thể Công - CAHN hay CAHN - CATPHCM rồi TC - CATPHCM đá ở sân Hàng Đẫy là thích thôi rồi.
    Giờ cả ba đội ý cùng mất mother nó rồi. Không hiểu có phải do nhà em hơi khắt khe hay bảo thủ quá không chứ ở HN chả có cái đội bóng éo nào cả, chỉ có các đội ở Vi lít lấy tên là HN thôi. Xem chán bỏ mẹ, chả có cảm giác gì. Bóng đá nữ không tính nhé.
    Dạo này trong người em hơi khó chịu nên viết bài thường văng tục để xả stress. Cả nhà thông cảm nhé! Có quá đà thì các mod cứ cho em đi nghỉ vài hôm cũng chả sao đâu. :)

Chia sẻ trang này